Xem đầy đủ chức năng : Ran__mori va` Thơ tình (2) :D
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
03-08-2006, 04:31 AM
Nay Ran đang buồn muốn thử xem
My ơi hãy đối cùng Ran nhé
Đệ tử muốn học bước vào đây
Conan Huynh cũng Vui cùng chứ
Thôi thì vui buồn cùng chung chân:type: :cungly: :) .....................
romeo si tình
03-08-2006, 08:58 AM
buồn cho cô bé ramo
sao cô chẳng hỏi chẳng cho bít giè
thế thì ai bít mà nghe
mà trông mà hỏi mà phê cho bài
Quasimodo
03-08-2006, 09:08 AM
Giả như thơ bé suông vần
Thì anh đâu phải phân vân thế này
màu kí ức
03-08-2006, 09:15 AM
Hạ màn đâu đã hạ màn
Hôm nay mới mở Cho là đông vui
Thui thì cứ góp mặt vui
Bói cho một quẻ ...Đông vui hội hè
Thienmy
03-08-2006, 08:19 PM
Ran buồn mà viết thơ tình
Chắc là hay lắm bởi mình ... đã qua
Những vần thơ viết cho ta
Một thời để ngỏ Ran à nhớ không?
màu kí ức
03-08-2006, 11:14 PM
Trông sem hai muội đứng mời
Làm cho huynh thấy chẳng rời đi đâu
Đi đâu trong trốn thơ này
Ngồi đây tán chuyện tình này thơ ta
Thienmy
04-08-2006, 12:12 AM
Thì ra huynh cứ lân la
Để xem hai muội nhà ta nói gì? ....
Lấy thơ bàn chuyện ân tình
Một, hai, ba, bốn ... thất tình rùi đây
màu kí ức
04-08-2006, 12:18 AM
Úi rùi my muội nói hay
Sao mà đã vội thất tình kêu la
Muội à muội cứ nói ra
Bao người thích muội ...chỉ chờ muội thôi!
Thienmy
04-08-2006, 01:45 AM
Ngước trời hỏi thật bất công
Bao nhiêu người thích sao không nói lời?
Cuộc đời thì vẫn cứ trôi
Làm sao chờ được? Trời ơi hả trời!
màu kí ức
04-08-2006, 02:09 AM
Cuộc cứ vậy bất công
Làm em MY giận lại trông hỏi trời
Em ơi trời cũng luật trời
Ai đâu qui ai thì thích ai
Thienmy
04-08-2006, 07:29 PM
Bực mình vẫn phải kêu thôi
Thời gian tàn nhẫn vẫn trôi lững lờ
Dẫu mình chẳng đẹp như mơ
Lỡ ai có thích một lời nói ngay ...
màu kí ức
05-08-2006, 01:14 AM
Vậy là muội nói cho hay
Còn tâm muội đó vẫn hay bực mình
Sem ra ý muội thật xinh
Giấu đi cái xấu phần mình ,mình lo
hoamuaha1907
05-08-2006, 02:25 AM
lớn rồi yêu chứ có sao
thế nào ran cứ lao xao bận lòng
tinh yêu dù đục dù trong
ran ơi hãy giữ cho "trong"mối tình
màu kí ức
05-08-2006, 03:17 AM
mối tình một thủa chờ mong
Làm tim ta rộn nắng trong thì thầm
Tình yêu có vẻ diệu kì
Làm tim ta đập loạn xì ...yêu nha!
Mgaci
05-08-2006, 03:32 AM
Trẻ con tí tuổi đã biết yêu
Học hành không học, quả là liều
Cứ yêu rồi lúc thi đại học
Khi ấy mà trượt đừng có kêu.
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
05-08-2006, 05:41 AM
Giả như thơ bé suông vần
Thì anh đâu phải phân vân thế này
Thơ em chẳng có suông vầng
Buâng khuâng thui kệ biết đành làm sao
Trẻ con tí tuổi đã biết yêu
Học hành không học, quả là liều
Cứ yêu rồi lúc thi đại học
Khi ấy mà trượt đừng có kêu.
Trẻ con tí tuổi đã sao
Chẳng như ai đó đang chờ tình iu
Phải chăng thấy thế làm liều
Không cho sp của mình bít iu.................
Mgaci
05-08-2006, 07:25 AM
Sư phụ đừng nói linh tinh
Ai cấm sư phụ đi tìm người yêu
Yêu thì sư phụ cứ yêu
Nhưng phải học tốt hơn nhiều đấy nha
Để cho bố mẹ ở nhà
Yên tâm con gái nết na ngoan hiền:D
ConanVN
06-08-2006, 06:01 AM
Bâng khuâng giữa lúc chia ly
Thôi thì đôi ngả ai giành mặc ai
Đành rằng không của riêng hai
Chẳng hay Ran đã có thai cùng chàng...
(Conan đi bộ đội để Ran ở nhà sinh con...)
Một mai tôi quyết trở về
Kiếm cho kỳ được vài giò Phong Lan
Lan này xin tặng riêng Ran
Lâu ngày không được ngắm dung nhan vợ hiền...
(Cười lên với anh đi nào... Ran ơi !! Conan đây !!!)
Ký tên : ConanVN ^^I LOVE YOU SO MUCH^^
Hoàng Tử Bạch Mã
07-08-2006, 12:37 AM
Chào Ran, cô bé thân thương!
Dừng chân anh muốn quen nường được hông?
Nếu được nói kẻo anh trông
Từ chối cũng nói (anh) tay không đi về!
màu kí ức
07-08-2006, 12:42 AM
KÌa RAN Hoàng tử đang tán em kìa
Sao iem chửa tới thôi thì anh đỡ hộ nha!
Anh à....muốn tán được em
Chầu kem anh có anh mang ra đây !
Hoàng Tử Bạch Mã
07-08-2006, 01:02 AM
Chầu kem chuyện nhỏ quá trời
Để anh suy tính hôm mời em đi
Trái cây anh chuẩn bị rùi
ăn xong có món nhâm nhi đỡ buồn
màu kí ức
07-08-2006, 01:46 AM
Ái chà sem vậy ga lăng
Ran ơi em thấy tên kia thê' nào (dua' tý')
Sem qua thì thấy rằng là
Rất hợp với muội thật là chịu chơi
Hoàng Tử Bạch Mã
07-08-2006, 01:49 AM
Ran ơi nếu muội thích mưa
Huynh xin cùng muội dầm mưa cả ngày ...
màu kí ức
07-08-2006, 02:06 AM
TRời ơi đang nắng thế này
SAo mà sui dại ra trời đúng mưa
Đành rằng đang nắng thì mưa
Đang đi chơi dở thì mưa ta dầm
Hoàng Tử Bạch Mã
07-08-2006, 02:09 AM
Chỗ đệ trời nắng chang chang
Chỗ huynh trời cứ tàng tàng mưa rơi
Dù sau mưa nắng tại giời
Cố công huynh rủ Ran ơi đi mà
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
07-08-2006, 04:40 AM
Ran đây quả thik mưa rơi
Nghe thêm huynh rủ thì lại càng hay
Ran đây nhất định cùng huynh
Dầm mưa một chuyến thử xem thế nào ^^..............
Bâng khuâng giữa lúc chia ly
Thôi thì đôi ngả ai giành mặc ai
Đành rằng không của riêng hai
Chẳng hay Ran đã có thai cùng chàng...
(Conan đi bộ đội để Ran ở nhà sinh con...)
Một mai tôi quyết trở về
Kiếm cho kỳ được vài giò Phong Lan
Lan này xin tặng riêng Ran
Lâu ngày không được ngắm dung nhan vợ hiền...
(Cười lên với anh đi nào... Ran ơi !! Conan đây !!!)
Ký tên : ConanVN ^^I LOVE YOU SO MUCH^^
Conan ơi hỡi Conan
Ran đây đã có cùng chàng lúc nao
Ran này quả quyết không cho
Kẻ nào khuấy đảo sự đời trớ trêu.................
Sư phụ đừng nói linh tinh
Ai cấm sư phụ đi tìm người yêu
Yêu thì sư phụ cứ yêu
Nhưng phải học tốt hơn nhiều đấy nha
Để cho bố mẹ ở nhà
Yên tâm con gái nết na ngoan hiền:D
Người ta đâu có linh tinh
Có nghe mới nói ai nào biết chăng
Sư phụ iu rồi nhưng sẽ học
Để mang về dzạy dt phải không ^^
Thienmy
07-08-2006, 08:37 PM
Thích mưa Ran cũng giống My
Thì ra hai đứa chuyện gì (cũng) giống nhau
màu kí ức
07-08-2006, 09:24 PM
Vậy là trời đã đổ mưa
Thương hai muội đó
Thích chưa ước nào
Hôm nay rằm đó hà nghe
Cố mua chai rượu
Đi mua ở hàng
Mang về uống nhóm trời mưa
Sao mà hợi cạ ai đưa em về
Hoàng Tử Bạch Mã
08-08-2006, 02:22 AM
My, Ran hai muội dễ gần
Mỗi người giữ trọn chẳng phần nào hơn
Đến hôm trời đẹp đi chơi
Bốn người dáng vẻ rạng ngời xuân vui
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
08-08-2006, 03:33 AM
My, Sa hai kẻ giống nhau
Yêu thơ yêu thẩn bi chừ thêm mưa
THôi thì hai đứa cùng ưa
Mai sau lỡ có yêu nhầm người chung :D
Hoàng Tử Bạch Mã
08-08-2006, 03:42 AM
Yêu lầm thì có làm sao
Ưsa nổi tiếng chung tình đó nghe
Chuyện này huynh cũng nghe quen
Trước wen có một bây giờ là hai (My và Sa đó)
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
08-08-2006, 03:46 AM
Ran nay đã đổi thành Sa
Usa chung thủy là chuyện ngày xưa
Nay tìm chẳng thấy anh đâu
Tuxe huynh ấy nay là ở đâu .................
Hoàng Tử Bạch Mã
08-08-2006, 03:53 AM
Chia ra dễ gọi thật mà
My là Ư đó, Cen là Sa nghe
Ưsa tìm kiếm Tuxe
Mong duyên kì ngộ se duyên vững bền
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
08-08-2006, 03:57 AM
Ma mô anh ấy đi đâu rồi
Chỉ tội mình SA đứng ngóng trông
Thật sự Sa đây không thể biết
Anh ấy giờ này ở nơi nao.............
(Mà Sa là lấy từ Usagi để dễ làm mà huynh ^^)
Hoàng Tử Bạch Mã
08-08-2006, 04:00 AM
Tên này huynh biết mà Cen
Tuxedo đó cũng wen đôi phần
Lần trước huynh đã có lần
Xin vào thế chỗ thế mà được đâu
(Bây giờ huynh nguyện làm Luna để cạnh Bani chứ không làm Arưtêmit đâu :hihi:)
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
08-08-2006, 04:15 AM
Thôi thì cứ gọi là Cen
Huynh đây nếu thik gọi gì cũng hay
Usa chỉ muốn en đi ( endimion ah')
Mong tìm huynh í tối ngày bên nhau ..........
( huynh bít khi Usagi biến thành nữ hoàng hoặc công chúa thì đều dc gọi là Cereniti ko, zoi' lai Tuxedo mat na hay goi Usagi la Usa :D ^^)
Hoàng Tử Bạch Mã
08-08-2006, 04:25 AM
Đầu tròn, hai bím, Bani
Mamo hay gọi lúc khi gặp nàng
Hoàng tử, mặt nạ, ánh trăng
Đều tên hiệp sỹ khi nàng ... gặp nguy
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
08-08-2006, 04:29 AM
Khi gặp nguy anh liền đến giúp
Hỏi giờ đây anh ở tận nơi nao
Khi nguy nan, khi em cần anh nhất
Đã ko còn thấy bóng dáng của anh .........
( anh định nói về mèo Runa và Atermist phải ko nè ^^)
Hoàng Tử Bạch Mã
08-08-2006, 04:34 AM
Bây giờ không có Moma
Luna thay chỗ được mà chịu không (Runa là mèo đồ chơi của bé Chibiusa đó)
Nếu Cen có chuyện trong lòng
Nói ra có thể huynh mong chia cùng ...
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
08-08-2006, 04:41 AM
Usa Vẩn ngóng tin chàng
Tuxedo đó ai nào giúp cho
Biết ko ai hiểu dc mà
Người xưa thương nhớ anh à nơi đâu .......................
( à là bé Ưsa con, em biết rùi ^^)
Hoàng tử anh hãy vào xem
Cái tin nhắn đó SA vừa gửi cho .................
Hoàng Tử Bạch Mã
08-08-2006, 04:42 AM
Xa rồi chuyện cũng qua mau
Đừng nên giữ lại mà đau thêm mà
Chỉ vì tình cũ chưa phai
Làm cho dang dở những ai mang sầu
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
08-08-2006, 04:51 AM
Xa thì xa lắm thật mà
Người cung trăng đó với người Nơi đây
Nhưng em biết phải làm sao
Khi mà Ưsa đó chỉ có mình mamo ............
Hoàng Tử Bạch Mã
08-08-2006, 05:02 AM
Tất nhiên chỉ một Mamo
Kết duyên Công chúa cung trăng thui mà
Nhưng Cen đã gặp người ta?
Hay là ảo ảnh của chàng Đeman (Đemado)
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
08-08-2006, 05:11 AM
Tất nhiên đã gặp người ta
Nhưng nay ai đã thay lòng vì ai
Ưsa Chẳng biết làm sao
Mong cho người ấy trọn chung tấm lòng ..................
Hoàng Tử Bạch Mã
08-08-2006, 05:17 AM
Người đó chẳng phải Mamo
Mamo yêu mãi chỉ mình Cen thôi
Trái tim Cen mãi ước ao
Xem người ta sông thế nào vui không?
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
08-08-2006, 05:19 AM
Ưsa chỉ có mamo
Không yêu ai nữa thiết tha mặn nồng
Người đó chẳng biết ra sao
Mong cho chàng ấy không phai tấm lòng....
(muội e mai lên cái toppic kia bị đóng cửa mất thui ^^)
Hoàng Tử Bạch Mã
08-08-2006, 05:21 AM
Đóng rùi sẽ lại mở ra
Huynh đây xin hứa sẽ ra mở mà (nếu đóng)
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
09-08-2006, 05:46 AM
Đóng đóng, mở mở hoài phiền phức
Nhưng lại là quy định chung
Không riêng ai hay một mình ai cả
Đó là quy định của chúng ta .....................^^
màu kí ức
09-08-2006, 11:32 PM
tóp này lại đóng mất rùi
để tôi kiếm chút cười rồi sẽ ra
hôm nào lập mới đi nha!
tôi vào lại kiếm bài à đọc vui
ConanVN
10-08-2006, 12:28 AM
Ấy ấy xin chớ đóng tóp vội
Để tôi xin được có đôi lời
Cùng Ran san sẻ những chân trời
Hạnh phúc không mời mà tới như cánh chim trời mải miết bay...
Ran à Ran của tôi ơi
Có biết chăng tôi đang u sầu
Lòng dạ rối bời như cô gái có bầu khi ở độ tuổi thanh xuân
Như con chim manh manh lảnh lót hót mãi trên bến đò xưa
Lại một ngày trôi qua tôi không biết thứ mấy nữa
Chỉ biết rằng một nửa tim tôi đã có Ran chiếm giữ
Bến kia thơ mộng vẫn còn
Người xưa xin được khắc lời nơi đây
Conan giờ đã lớn nhanh như thổi trở thành chàng Shinichi tuấn tú
Ran vẫn như thuở ban đầu là cô gái xinh xắn dễ thương
Chàng và nàng hẹn ước trước ánh trăng làm chứng
Đôi bên trao nhau nụ hôn nồng thắm
Đám cưới đám cưới về trên con đường cát nắng
Bọn trẻ nô đùa tinh nghịch trên bãi cái chạy ra xem
Pháo nổ đì đùng xé rách cả không gian
Ran và Conan sóng đôi nắm tay nhau nhìn về phía chân trời xanh bao la ước vọng...
Ký tên : ConanVN ^^Hãy tuyệt vời trong chiếc áo cưới anh trao nha Ngọc Loan^^
màu kí ức
10-08-2006, 12:40 AM
Thơ gì viết vậy CO NAN
sao mà lại viết cô NAN có bầu
Tôi đọc cứ thấy buồn giầu
Sao mà nhiều chuyện không đầu không đuôi
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
10-08-2006, 03:10 AM
Ấy ấy xin chớ đóng tóp vội
Để tôi xin được có đôi lời
Cùng Ran san sẻ những chân trời
Hạnh phúc không mời mà tới như cánh chim trời mải miết bay...
Ran à Ran của tôi ơi
Có biết chăng tôi đang u sầu
Lòng dạ rối bời như cô gái có bầu khi ở độ tuổi thanh xuân
Như con chim manh manh lảnh lót hót mãi trên bến đò xưa
Lại một ngày trôi qua tôi không biết thứ mấy nữa
Chỉ biết rằng một nửa tim tôi đã có Ran chiếm giữ
Bến kia thơ mộng vẫn còn
Người xưa xin được khắc lời nơi đây
Conan giờ đã lớn nhanh như thổi trở thành chàng Shinichi tuấn tú
Ran vẫn như thuở ban đầu là cô gái xinh xắn dễ thương
Chàng và nàng hẹn ước trước ánh trăng làm chứng
Đôi bên trao nhau nụ hôn nồng thắm
Đám cưới đám cưới về trên con đường cát nắng
Bọn trẻ nô đùa tinh nghịch trên bãi cái chạy ra xem
Pháo nổ đì đùng xé rách cả không gian
Ran và Conan sóng đôi nắm tay nhau nhìn về phía chân trời xanh bao la ước vọng...
Conan ơi hỡi conan
Huynh đây nói nửa trái tim mất rồi
Nửa này là của riêng Ran
nửa kia xin trả ai ngưòi lấy đi........................
[QUOTE=màu kí ức]Thơ gì viết vậy CO NAN
sao mà lại viết cô NAN có bầu
Tôi đọc cứ thấy buồn giầu
Sao mà nhiều chuyện không đầu không đuôi
Conan huynh ấy như zậy đó
Kí ức đừng trêu kẻo lại giận
Conan nay đã trở thành shi
Còn Ran nay đã thành Cen đây này.....................
màu kí ức
10-08-2006, 03:13 AM
Hóa ra muội đổi tên đi
Làm bao người tưởng Ran không có nhà
Vậy là muội đã nói ra
Sao không vào sớm ta ra khỏi bàn
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
10-08-2006, 03:19 AM
Mưội nào có biết chi đâu
Tên Ran không hợp lấy tên khác rồi
Thôi thì xin lỗi thật nhiều
Huynh đây có thể bỏ quá dzùm cho ^^
màu kí ức
10-08-2006, 03:23 AM
Vậy là muội đã nói cho
THì huynh đâu giữ muội lo làm gì
Thôi thì cứ vậy à đi
Ta cùng nhau hãy soay màu thời gian
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
10-08-2006, 03:29 AM
Màu thời gian nhưộm hồng trong kí ức
Biết nói gì khi đã mãi biệt ly
Ứơc gì ta mãi chung đường
Chờ ai đưa đón cho sầu tâm tư...............
( mưội ra vế đó huynh đối đi nha^^)
màu kí ức
10-08-2006, 03:32 AM
Tâm tư dấu kín vì ai
Sao mà không nói ai mà biết đây
Thời gian cứ vẫn mà trôi
Câu thơ cũng vậy thôi thôi xuôi dòng
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
10-08-2006, 03:36 AM
Tâm tư dấu kín có là chi
Khi lệ nay đã tràn trề ướt mi
Lệ nhoà nứơc mắt chi phôi
Giờ đây kỉ niệm chợt về thân thương....................
màu kí ức
10-08-2006, 03:38 AM
Thân thương kỉ niệm ngày xưa
TRở về chốc nhát lại sầu hơn thay
Mai này nếu có ngày mai
Thì xin trở lại trốn này yêu thơ
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
10-08-2006, 03:42 AM
Yêu thơ yêu cả ngưòi làm
Nay ôi người ấy bây giờ ở đâu
Thôi thì thôi vậy để nhờ
Mai sau gặp đó có là làm chi..............
màu kí ức
10-08-2006, 03:44 AM
Làm chi cứ phải sầu tìm
Mối tình chi kỉ sẽ đền đáp mong
Thời gian cứ vậy thời gian
Duyên ta xe sắp duyên nào hợp đây
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
10-08-2006, 03:48 AM
Duyên xe đắp nhưng nào biết dc
Kẻ chờ mong ai đợi chờ ai
Nay vào đây tìm người làm tri kỉ
Nhưng ai biết dc lòng sầu thêm đau..........
màu kí ức
10-08-2006, 04:01 AM
Thêm niềm đau là thêm buồn
Đợi chi kẻ nhớ người thương qua đường
Yêu nhau phải hợp tấm lòng
Duyên trời xe phận chờ mong làm gì
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
10-08-2006, 04:05 AM
Trời đã se duyên này tác hợp
Nhưng vì sao giờ đã đứt dây tơ
Thương người ấy thương hoài không nưối tiếc
Đợi chờ hoài và mãi mãi ngóng trông...............
màu kí ức
10-08-2006, 04:10 AM
Ngóng trông một mối tình không
Nhưng nào ai biết tình không cũng sầu
Yêu nhau vẫn quí nhau sang
Vẫn là chi kỉ hẹn mong tình khờ.....
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
10-08-2006, 04:14 AM
Tri kỉ đâu cần ai cao quý
Chỉ cần người thông cảm mọi tâm tư
Nhớ thương nhớ ai nào biết dc
Mối tình khờ trao mãi về sau..........
màu kí ức
10-08-2006, 04:17 AM
Mặn mà câu nói về sau ..
Sao duyên kia thắm ta mau đón chào
Ai ơi sắm sửa đi nào
Phiên kia chợ tới ta mời người qua
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
10-08-2006, 04:20 AM
Duyên sắp tới nhưng ai mà đón
Chỉ bởi vì tình đó chẳng trao ta
Phiên chợ đến chờ người trao dải lụa
Nhớ ngày xưa trao mất trái tim rồi................
màu kí ức
10-08-2006, 04:24 AM
Vậy là hứa vậy đã trao
Tình là nghiện ngã yêu nào sướng đây
Mộng mơ một nét hao gày
Người đi mất dạng người chờ đứng ngơ
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
10-08-2006, 04:33 AM
Biết làm sao dc bây giờ
Lỡ trao ai đó tiếc hoài ngày xưa
Bây giờ hai đứa đôi đường
Duyên kia xin trả người đang mong chờ.............
Thienmy
11-08-2006, 01:29 AM
Tình xưa mộng đẹp như mơ
Duyên kia trao trả ai chờ nữa đâu
Thời gian như nước qua cầu
Gặp người tri kỉ biết đâu tái hồi?
màu kí ức
11-08-2006, 01:37 AM
Tình xưa nghĩa cũ vẫn bồi
Phải chuyên tâm đợi tình là mới mong
Tri kỉ yêu nhau vẫn đẹp màu
Ai ơi lệ hỡi đừng sầu bi ai
Thienmy
11-08-2006, 01:38 AM
Lệ buồn vẫn mãi tuôn rơi
Đêm khuya thanh vắng chờ người về đâu
Tình xưa tri kỉ đẹp màu
Mà sao tim vẫn khổ đau thế này ...
màu kí ức
11-08-2006, 01:44 AM
Tim ai lạnh giá chờ mong
Sao không mở cánh cử lòng buồn vơi
Thế rồi mỗi đứa mỗi nơi
Mối tình tri kỉ biết giờ tính sao ?????
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
11-08-2006, 06:03 AM
Tình tri kỉ ai nào đoán dc
Mối tình buồn chẳng phải vì ai
Yêu ai yêu mãi yêu hoài
Mong cho duyên thắm tình na`y chẳng phai............
Thienmy
11-08-2006, 08:03 PM
Tình đã lỡ không nên níu giữ
Tình đã qua chẳng thể vẹn câu thề
Hãy rộng mở trái tim mình khao khát
Tặng cho em, và tất cả mọi người
S!lver [halo]
11-08-2006, 08:27 PM
Mấy ai mở rông trái tim
Chúc người hạnh phúc bên ai hỡi người
màu kí ức
11-08-2006, 09:00 PM
Mối tình tri kỉ khắc nghi
Trong tâm còn đó không nhường nói ra
TRái tim sỏi đá nay mừng
Sắt son ai trọn xin đừng chớ quên
Thienmy
11-08-2006, 10:20 PM
Trái tim sỏi đá mất rồi
Làm sao tìm được yêu đời ngày qua
Cho dù lòng chẳng nói ra
Mộng mơ cũng chỉ riêng ta âm thầm
màu kí ức
11-08-2006, 10:25 PM
Thầm thì tiếng nói bên tai
Người yêu ta bỏ người thương đâu chờ
Em ơi lỡ nói thờ ơ
Sao mà phải thế câu chờ mình ai
Thienmy
11-08-2006, 10:27 PM
Tình yêu giờ đã nhạt phai
Hỏi ai có thấu tình ta bây giờ
Người ta có thể mong chờ
Còn My mãi đứng bơ vơ giữa dòng
màu kí ức
11-08-2006, 10:40 PM
giữa dòng lạc bước đời cô quạnh
để my buồn giữa lệ hai hàng
bơ vơ mấy lẻo mờ mong lối
tìm chốn ngủ yên trong tấc lòng
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.