Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nghĩ gì khi chẳng có ai bên cạnh



okie_xinmailabanthan
02-08-2006, 11:47 PM
Đã bao giờ mọi người nghĩ mình sẽ làm gì khi không còn những người thân bên cạnh , sẽ ra sao khi không còn những người yêu thương . Có lẽ đó là một cuộc sống buồn . Nhưng bạn lại luôn mỉm cười:lelele:

TIAN_LONGYTH
03-08-2006, 12:28 AM
Mình đang là học sinh du học... chẳng có người thân... khi bạn vào hoàn cảnh mình thì chắc bạn cũng nghĩ ko có người thân buồn chít lun.... nhưng cũng dần dần quen thui... ai mà chẳng có lúc phải xa nhà.... xa người thân..... T_T

okie_xinmailabanthan
03-08-2006, 08:44 AM
Xa người thân ít nhất ta còn có ngưòi thân . Nhưng nếu không có thì lại là một chuyện khác hẳn

joyangel
03-08-2006, 09:19 AM
mình sẽ buồn nhưng rồi lại nghĩ....buồn cũng sống vui cũng sông...nó đều là một thứ giải trí cho cuộc sông....vậytai.sao không sống vui........phải kô

joyangel
03-08-2006, 09:19 AM
mình sẽ buồn nhưng rồi lại nghĩ....buồn cũng sống vui cũng sông...nó đều là một thứ giải trí cho cuộc sông....vậytai.sao không sống vui........phải kô

hà_linh_4ever
03-08-2006, 10:18 PM
ko có người thân bên cạnh thì có thể cảm nhận được sự tự lực khánh sinh !
ko còn yêu thương bên cạnh để hiểu rằng ta phải biết tìm kiếm yêu thương chứ đừng chỉ biết đón nhận !
--------------> đó ko phải là cuộc sống buồn mà là sống có ý nghĩa với giá trị của cuộc sống đem thử thách đến cho ta !

cogaithichdua_09
04-08-2006, 07:03 AM
không có người thân bên cạnh thì sẽ rất buồn rồi,Không có người yêu thương sẽ còn khủng khiếp hơn,vì khi đó mình sẽ thành người cô độc ,.Đừng bao giờ để mình bị vào hoàn cảnh đó

-soiden-
04-08-2006, 11:23 AM
....hok còn người thân bê cạnh điều đó có nhiều đó ..nhât là trong hoàn cảnh chiên tranh loan lac ....nhưng ko còn người nèo iu thương ..thì khó sảy ra ...đừng bao giờ bi quan như thé ...sẻ có ai đó luôn quan tâm ..iu thương bạn ..có diều bạn chưa nhận ra thôi ...

dang van
04-08-2006, 10:22 PM
trong cuộc sống có ai mà ko cần có người thân để cùng chia sẻ những lúc vui hay buồn. Nhưng quan trọng chỉ là chia sẻ thôi ,còn thực tế cuộc sống đều do chính bản thân mình quyết định tất cả .Phải biết tự đứng vững lỡ khi mà ko còn ai bên cạnh ,mặc dầu cũng rất khó nhưng mà phải ...ráng lên thôi !hu..hu..hu..

Trang Sassy
05-08-2006, 12:32 AM
ko có người thân ư?... Mình đã quá quen với cuộc sống như dzậy rồi.!!!!....

Đồ.Rê.Mi.Fa.Son.La.Xí_Xọn
05-08-2006, 01:12 AM
Tớ.....................ko còn gì để sống