nana_16
02-08-2006, 08:27 PM
Love : sự trao tặng và đón nhận với lòng tự nguyện chânt hành nhất .:girl:
- Nếu xe bạn bị hỏng và bạn phải dắt bộ 1 quãng đường, Hãy nghĩ đến những người khuyết tật chỉ mong có thể tự bước đi vài bước bằng đôi chân của mình.
- Nếu bạn cảm thấy mất phương hướng và không bik mục tiêu của cuộc sống mình là gì, Hãy nghĩ đến những bệnh nhân hiểm nghèo. họ đang phải trải qua những giờ phút cuối của cuôc sống này.họ yêu cuộc sống bik bao nhưng sẽ không còn cơ hội để tự hỏi như thế.
- Hãy cảm ơn vì những điều bạn mong muốn mà vẫn chưa đến. Bở nếu tất cả đã có rùi, Cuộc sống sẽ kém phần thú vị vì bạn ko có gì để trông đợi, hi vọng vào ngày mai.
- Hãy cám ơng những điều bạn chưa bik, Nếu ko bạn sẽ chẳng thể nào trưởng thành với nhiều ước mơ và khó khăn phía trước đang chờ đợi bạn.
Bạn nhé :hihi: :rain: :gladd: :angel1: :snore: :plz: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Nếu xe bạn bị hỏng và bạn phải dắt bộ 1 quãng đường, Hãy nghĩ đến những người khuyết tật chỉ mong có thể tự bước đi vài bước bằng đôi chân của mình.
- Nếu bạn cảm thấy mất phương hướng và không bik mục tiêu của cuộc sống mình là gì, Hãy nghĩ đến những bệnh nhân hiểm nghèo. họ đang phải trải qua những giờ phút cuối của cuôc sống này.họ yêu cuộc sống bik bao nhưng sẽ không còn cơ hội để tự hỏi như thế.
- Hãy cảm ơn vì những điều bạn mong muốn mà vẫn chưa đến. Bở nếu tất cả đã có rùi, Cuộc sống sẽ kém phần thú vị vì bạn ko có gì để trông đợi, hi vọng vào ngày mai.
- Hãy cám ơng những điều bạn chưa bik, Nếu ko bạn sẽ chẳng thể nào trưởng thành với nhiều ước mơ và khó khăn phía trước đang chờ đợi bạn.
Bạn nhé :hihi: :rain: :gladd: :angel1: :snore: :plz: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!