PDA

Xem đầy đủ chức năng : NẾu MỘt NgÀy...



vns
02-08-2006, 07:58 PM
Nếu một ngày..........
Thế gian đổi thay ,lòng người đổi khác
Và em quên như phút giây hờ hững
Quên một điều ''nho nhỏ '' giữa hai ta
Để một ngày anh sẽ lùi xa
Vào ký ức của một thời dĩ vãng
Nếu một ngày ta chẳng thể có nhau
Xin em hãy bình yên cất bước
Hay quên đi chẳng một lời hẹn trước
Như vô tình chỉ thế mà thôi...
Nếu một ngày em chẳng thể bên tôi
Trái tim yêu nguyện cầu em hạnh phúc







TẶNG NGƯỜI YÊU- VĨNH BIỆT EM
-VNS-

đông lạnh
03-08-2006, 12:38 AM
nếu một mai em vào tay người khác
anh mỉm cười định mệnh phải ko em
tình đôi ta như gió thôi qua rèm
vì nghịch cảnh trớ trêu anh nào trách

nếu ngày mai hai đứa mình xa cách
anh chẳng buồn vì em cũng đã quên
một tình yêu là đến cả hai bên
anh cố níu cũng sẽ là ko được

Dã Quỳ
06-08-2006, 10:10 PM
Nếu một ngày..........
Thế gian đổi thay ,lòng người đổi khác
Và em quên như phút giây hờ hững
Quên một điều nho nhỏ giữa hai ta
Để một ngày anh sẽ lùi xa
Vào ký ức của một thời dĩ vãng
Nếu một ngày ta chẳng thể có nhau
Xin em hãy bình yên cất bước
Hay quên đi chẳng một lời hẹn trước
Như vô tình chỉ thế mà thôi
Nếu một ngày em chẳng thể bên tôi
Trái tim yêu nguyện cấu em hạnh phúc







TẶNG NGƯỜI YÊU- VĨNH BIỆT EM
-VNS-
Cám ơn người mỗi sớm mai em thức giấc
Người đầu tiên em gặp là ... anh
Đâu thể quên kỷ niệm đẹp hôm nào
Và không thể quên một người lãng xẹt
Và vì vậy anh đừng như thế...
Vì em biết ngày đó ....
Không bao giờ tới đâu!

Hoàng Tử Bạch Mã
07-08-2006, 02:40 AM
Nếu một ngày em có phải đi xa
Anh nguyện ước được cùng em chung bước
Nếu khó khăn một mình anh đến trước
Đè bẹp quang đón em bước chung đường ...

Dã Quỳ
11-08-2006, 09:32 PM
em vẫn đứng đó chờ anh
Mệt mỏi
Tim vẫn đau
Dòng máu chảy ko ngừng
Người iu ơi
Anh đang ở nơi đâu
Có biết là .....
Em đang mỏi cổ ngóng trông
Chàng quay trở lại???

vns
27-08-2006, 02:26 AM
nếu một mai em vào tay người khác
anh mỉm cười định mệnh phải ko em
tình đôi ta như gió thôi qua rèm
vì nghịch cảnh trớ trêu anh nào trách

nếu ngày mai hai đứa mình xa cách
anh chẳng buồn vì em cũng đã quên
cây tình yêu kết trái từ hai bên
anh cố níu cũng sẽ là ko được





bạn yêu quý mình mạo phạm sửa đổi vậy được không vậy?
chúc bạn may mắn và hạnh phúc

NHớ Ngày Xưa
27-08-2006, 06:58 AM
Nếu một ngày trở lại ngọn gió xưa
Là lúc em cười bên khung trời đầy gió
Nếu một ngày gặp anh nơi xa đó
Là lúc tình đẹp nhất phải không anh ?

Em cứ mơ cứ nhớ nhớ về anh
Một chút mộng rồi một ngày sẽ thấy
Anh nhớ em nơi xa ấy xin hãy
Gửi về em một đóa đào mơ

Gữi cho em chút lãng mạng vần thơ
Để dìu em vào khung trời mộng ảo
Anh thấy không từ nói xa mờ ảo
Có bóng nàng con gái đứng đợi anh

Anh có thấy không một tia sáng màu xanh
Của em đó gửi người nơi đất khách
Em muốn nghe tiếng mưa rơi tí tách
Muốn anh về sóng bước giữa mưa ngâu

Anh có biết hà nội những đêm thâu
Có cô bé mắt buồn ôm niềm nhớ
Anh có biết trái tim sầu một thuỡ
Buâng khuâng sầu dìu dặt gữi nơi xa

Mong mong lắm lời ấy của người ta
Mà có được hay chỉ là giấc mộng

Đa Tình
27-08-2006, 07:44 AM
Mong lắm những thứ đã qua
Lời xưa đã mất ấy à mây bay
Còn đâu câu nói xum vầy
Mưa trôi tan sạch những ngày ái ân

Hết hết những thứ quá gần
Em ơi duyên phận thôi đành xa xôi
Thế là ta chẳng thành rồi
Người đi một nẻo còn tôi phương trời

Nameless^_^wind
27-08-2006, 12:48 PM
Mong lắm những thứ đã qua
Lời xưa đã mất ấy à mây bay
Còn đâu câu nói xum vầy
Mưa trôi tan sạch những ngày ái ân

Hết hết những thứ quá gần
Em ơi duyên phận thôi đành xa xôi
Thế là ta chẳng thành rồi
Người đi một nẻo còn tôi phương trời

phương trời lẻ bóng riêng ai
mịt mờ đêm tối mệt nhoài nhớ mong
tửu sầu trút chén cõi lòng
tịch dương khuất ánh trời đông đuộm buồn