Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tinh iu của anh



dương1
02-08-2006, 09:21 AM
nhìu lúc anh cứ ngỡ sẽ có 1 ngày em chợt chạy tới bên anh và nói là: anh à em nhớ anh quá mình làm lại từ dầu nha anh ( nhưng chắc là diều dó sẽ hông sảy ra )
anh ngồi chổ nhà bạn anh và thỉnh thoảng có người di ngang qua là anh lai vội nhìn nhưng hông phải là em
những lúc chat zoi em anh thường mong em nói em iu anh nhưng ko bao vờ em nói
vào 1 hôm lúc anh sắp về NH và anh muốn nói với em là anh rất iu em nhưng chắc là hông dc vì em hông chiu ra nói chuyện với anh. dến tối anh hi vọng là dến lúc anh phải ra di thì em sẻ nói 1 diều gì dó sẽ làm níu kéo anh lai ,nhung chờ dến 12h củng hông thấy em
tới chiều hôm sau anh ra chát thì em lại nói anh nổ
tới tối anh di tìm em trong cơn mưa nhưng thật ui xeo choa anh là hông gặp em 1 minh trong cơn mưa mong chờ em
anh chỉ muốn nói với em là anh iu em dù mình có cách za nhau bao nhiu thì anh củng mai mai chỉ iu mình em
tạm biệt tình iu của anh
anh mai iu em

anhnodepzaidau_90
02-08-2006, 07:34 PM
hixhix
anh si tình ghê
nhok ước có người nào iu nhok như anh zay
nhưng mà có lẽ là hok có
hok bao h
hixhix
cố gắng vượt wa nó thoai anh
wen người đóa đi
nhok cũng đang cố wen một người
thật sự là rất khó
nhưng mình phải cố thui anh ah`
cố lên anh

hướngdương90
02-08-2006, 10:54 PM
đừng buồn bạn ơi , si tình ghê.Mọi chuyện sẽ qua mà