♥ღ.:*b3'*:.ღ♥
02-08-2006, 07:43 AM
Nhỏ mến !!! .
Nhanh thật đấy, mới đó mà đã gần 1 năm rồi nhỏ nhỉ, cuối tháng 10 này là tròn 1 năm rồi đó nhỏ, nhỏ có biết không ? . Tớ tệ thật , tệ thật đấy nhỏ àh, tất cả những gì về nhỏ cho đến bây giờ tớ còn lại chỉ là 1 mẫu giấy báo nhỏ trên tờ báo Công An, mục Những mảnh đời bất hạnh. Cũng không phải là tớ giữ đã lâu đâu nhỏ, mà........chỉ mới hôm qua thôi, hôm qua tớ dọn dẹp phòng, vô tình.....tớ nhìn thấy nhỏ . Tớ chợt giật mình......lặng cả người đi khi vô tình chạm mặt nhỏ....nhỏ ơi !!! . Tớ thấy tớ thật có lỗi với nhỏ, tớ vô tâm quá nhỏ ơi :( , đến cả ngày sinh nhật và ngày "ấy" của nhỏ tớ còn không nhớ.....tớ chẳng đáng làm bạn của nhỏ chút nào cả, nhỏ ơi !!! :( .
Nhỏ có biết từ đó đến giờ tớ chỉ có vỏn vẹn 4 người bạn mà tớ gọi là thân không, nhưng.....mất cả rồi, tớ mất tất cả, mất hết rồi nhỏ ơi :khocnhe: . Khi tớ còn nhỏ nhóm tớ có cả thảy 3 đứa chơi với nhau, được 4 năm thì đùng 1 cái, 1 đứa trong nhóm phải theo gia đình sang Mỹ định cư, lúc ấy tớ còn quá bé để hiểu nỗi mất mát ấy, tớ chỉ cảm thấy buồn, nhưng tớ đâu ngờ rằng từ lúc ấy, tớ đã mất nốt đứa bạn kia. Hai đứa dần trở nên lạnh nhạt và........cuối cùng là chẳng ai nói chuyện với ai, nếu vô tình chạm mặt thì chỉ nhìn rồi lại đi. Tớ chỉ muốn mọi người biết về tớ là 1 đứa lạnh lùng và ít nói.....và....tớ đã làm được , mọi người dần xa tớ, chẳng ai trò chuyện với tớ . Tớ tưởng thế là hay, nào ngờ.....tớ lại không thế được trước mặt nhỏ, nhỏ àh. Bên nhỏ tớ thấy vui lắm, tớ thích nói chuyện với nhỏ nhìu hơn. Nhỏ thường kể chuyện ma cho tớ nghe, thường chỉ bài tớ, thường tám với tớ, thường........................, thường....................., thường nhìu lắm nhỏ !!! . Nhỏ là đứa bạn thân thứ 3 của tớ, và T là đứa cuối cùng. Đúng là ở đời không ai đoán được chữ ngờ. Vào 1 ngày nọ.....nhỏ bỏ tớ mà đi. Nhỏ bỏ lại mọi thứ, bạn bè, thầy cô, gia đình và cả ước mơ của nhỏ :( ,rồi dần cả T cũng bỏ tớ....và tớ lại..... cô đơn . Nhỏ ơi, tớ nhớ nhỏ lắm nhỏ ơi :khocnhe: .
http://i20.photobucket.com/albums/b207/tocdai1032005/Dien%20vien%20khac/d13.gif
Nhỏ ơi, nhỏ có thấy ngôi sao to nhất không, nhỏ đấy nhỏ. Tớ tin là trên bầu trời đầy sao này, nhỏ là ngôi sao sáng nhất và to nhất, vì.....tớ yêu nhỏ lắm !!! .
Nhỏ ơi, nhỏ có nhớ Nguyên không nhỏ, hồi đó nhỏ với nó xích mích to lắm cơ, làm tớ cũng bị lây theo, lúc đó, cô Chi chỉ la mỗi nhỏ, cô làm nhỏ khóc, nên tớ ghét cô lắm >.< . Nhỏ ơi, nhỏ có nhớ thầy Quỳnh, thầy Huỳnh, cô Chi, cô Tâm, cô Châm..... ko hả nhỏ, nhỏ có nhớ tớ không hả nhỏ :( . Mọi người nhớ nhỏ lắm nhỏ ơi !!! . Ngày ấy khi tớ chợt nghe tin, ngày ấy khi tớ đến nhà gặp nhỏ lần cuối, tớ chả có cảm xúc gì cả nhỏ ơi, tớ cũng chẳng biết nữa . Thế mà khi về đến nhà, tớ khóc oà lên . Ngay bây giờ tớ đang rất muốn khóc như vậy, nhưng nhỏ sẽ không bao giờ thấy tớ khóc đâu, vì nước mắt của tớ không chảy ra bên ngoài nhỏ àh ........ Tớ còn rất nhìu , nhìu nhìu điều muốn nói với nhỏ lắm, nhưng...văn chương tớ không giỏi, nên.............. . Nhưng tớ muốn nhỏ biết 1 điều là tớ "yêu" nhỏ, "yêu" nhiều lắm .
http://i20.photobucket.com/albums/b207/tocdai1032005/Dien%20vien%20khac/d11.gif
Gởi nhỏ những trái tim thay cho lời tớ muốn nói .
Nhanh thật đấy, mới đó mà đã gần 1 năm rồi nhỏ nhỉ, cuối tháng 10 này là tròn 1 năm rồi đó nhỏ, nhỏ có biết không ? . Tớ tệ thật , tệ thật đấy nhỏ àh, tất cả những gì về nhỏ cho đến bây giờ tớ còn lại chỉ là 1 mẫu giấy báo nhỏ trên tờ báo Công An, mục Những mảnh đời bất hạnh. Cũng không phải là tớ giữ đã lâu đâu nhỏ, mà........chỉ mới hôm qua thôi, hôm qua tớ dọn dẹp phòng, vô tình.....tớ nhìn thấy nhỏ . Tớ chợt giật mình......lặng cả người đi khi vô tình chạm mặt nhỏ....nhỏ ơi !!! . Tớ thấy tớ thật có lỗi với nhỏ, tớ vô tâm quá nhỏ ơi :( , đến cả ngày sinh nhật và ngày "ấy" của nhỏ tớ còn không nhớ.....tớ chẳng đáng làm bạn của nhỏ chút nào cả, nhỏ ơi !!! :( .
Nhỏ có biết từ đó đến giờ tớ chỉ có vỏn vẹn 4 người bạn mà tớ gọi là thân không, nhưng.....mất cả rồi, tớ mất tất cả, mất hết rồi nhỏ ơi :khocnhe: . Khi tớ còn nhỏ nhóm tớ có cả thảy 3 đứa chơi với nhau, được 4 năm thì đùng 1 cái, 1 đứa trong nhóm phải theo gia đình sang Mỹ định cư, lúc ấy tớ còn quá bé để hiểu nỗi mất mát ấy, tớ chỉ cảm thấy buồn, nhưng tớ đâu ngờ rằng từ lúc ấy, tớ đã mất nốt đứa bạn kia. Hai đứa dần trở nên lạnh nhạt và........cuối cùng là chẳng ai nói chuyện với ai, nếu vô tình chạm mặt thì chỉ nhìn rồi lại đi. Tớ chỉ muốn mọi người biết về tớ là 1 đứa lạnh lùng và ít nói.....và....tớ đã làm được , mọi người dần xa tớ, chẳng ai trò chuyện với tớ . Tớ tưởng thế là hay, nào ngờ.....tớ lại không thế được trước mặt nhỏ, nhỏ àh. Bên nhỏ tớ thấy vui lắm, tớ thích nói chuyện với nhỏ nhìu hơn. Nhỏ thường kể chuyện ma cho tớ nghe, thường chỉ bài tớ, thường tám với tớ, thường........................, thường....................., thường nhìu lắm nhỏ !!! . Nhỏ là đứa bạn thân thứ 3 của tớ, và T là đứa cuối cùng. Đúng là ở đời không ai đoán được chữ ngờ. Vào 1 ngày nọ.....nhỏ bỏ tớ mà đi. Nhỏ bỏ lại mọi thứ, bạn bè, thầy cô, gia đình và cả ước mơ của nhỏ :( ,rồi dần cả T cũng bỏ tớ....và tớ lại..... cô đơn . Nhỏ ơi, tớ nhớ nhỏ lắm nhỏ ơi :khocnhe: .
http://i20.photobucket.com/albums/b207/tocdai1032005/Dien%20vien%20khac/d13.gif
Nhỏ ơi, nhỏ có thấy ngôi sao to nhất không, nhỏ đấy nhỏ. Tớ tin là trên bầu trời đầy sao này, nhỏ là ngôi sao sáng nhất và to nhất, vì.....tớ yêu nhỏ lắm !!! .
Nhỏ ơi, nhỏ có nhớ Nguyên không nhỏ, hồi đó nhỏ với nó xích mích to lắm cơ, làm tớ cũng bị lây theo, lúc đó, cô Chi chỉ la mỗi nhỏ, cô làm nhỏ khóc, nên tớ ghét cô lắm >.< . Nhỏ ơi, nhỏ có nhớ thầy Quỳnh, thầy Huỳnh, cô Chi, cô Tâm, cô Châm..... ko hả nhỏ, nhỏ có nhớ tớ không hả nhỏ :( . Mọi người nhớ nhỏ lắm nhỏ ơi !!! . Ngày ấy khi tớ chợt nghe tin, ngày ấy khi tớ đến nhà gặp nhỏ lần cuối, tớ chả có cảm xúc gì cả nhỏ ơi, tớ cũng chẳng biết nữa . Thế mà khi về đến nhà, tớ khóc oà lên . Ngay bây giờ tớ đang rất muốn khóc như vậy, nhưng nhỏ sẽ không bao giờ thấy tớ khóc đâu, vì nước mắt của tớ không chảy ra bên ngoài nhỏ àh ........ Tớ còn rất nhìu , nhìu nhìu điều muốn nói với nhỏ lắm, nhưng...văn chương tớ không giỏi, nên.............. . Nhưng tớ muốn nhỏ biết 1 điều là tớ "yêu" nhỏ, "yêu" nhiều lắm .
http://i20.photobucket.com/albums/b207/tocdai1032005/Dien%20vien%20khac/d11.gif
Gởi nhỏ những trái tim thay cho lời tớ muốn nói .