Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tâm sự cùng tôi



happy_star
02-08-2006, 06:12 AM
Trái tim tôi giờ đây đang rơi vào khoảng không. Tôi đã từng chiến thắng, từng kiêu hãnh ........ nhưng tôi chưa bao giờ lạnh lùng bỏ đi như thế này. Tôi đi lang thang cố tìm trong cuộc đời mình 1 cái gì đó hạnh phúc nhưng hạnh phúc không mỉm cười với tôi. Tôi luôn buồn bã và cảm thấy bất hạnh trước cuộc đời. Giờ đã là đêm chắc bạn đang chìm trong giấc ngủ còn tôi ngồi đây ôm kỉ niệm xưa mà khóc. Sao trái tim tôi luôn muốn được ở bên bạn và không bao giờ chia tay. Bạn như 1 cái gì đó rất huyền bí đã chết trong tâm hồn tôi. Tất cả trong tôi phủ bao điều muốn nói: " Vì thế giới này đây rồi mọi người sẽ thấy con người tôi dần dần thay đổi để hoà nhập với cộng đồng, xã hội nhưng trong lòng tôi sẽ mãi giữ bóng hình của bạn" Tôi khôn gmuốn như vậy nhưng đó là sự thật, sự thật đang di64n ra trước mắt nhắc nhở tôi phải tin vào đó. Trong địa ngục ấy, tôi đã trở thành 1 con người dư thừa. Liệu còn trái tim nào đau đớn hơn? Tôi đang bị lãng wên..... giống như cây non mạc dưới lòng đất tối tăm. Thật ngạc nhiên vì bây giờ tôi vẫn còn nước mắt để rơi.... tôi.... hoàn toàn có thể khóc vì bạn. Những gì hạnh phúc đến với tôi dường như wá mong manh.... tôi cảm thấy cả thế giới này đang đảo điên vì tình yêu. Tình yêu sinh ra con người nhưng chính tình yêu lại giết chết con người. Thật bất hạnh!
Thực ra bên cạnh chúng ta liệu có 1 tương lai chờ đón không? Tôi như cảm giác mình sắp bị bỏ rơi, nhấn chìm xuống vực thẳm của tội ác đến nỗi không bít hạnh phúc là gì? Có lẽ, hạnh phúc nhất là khi được nhìn thấy bạn, nhưng lại buồn bã nhất là khi bị người khác làm tổn thương. Nhưng từ hôm nay chắc sẽ không còn buồn như thế nữa..... Dù là điều vui nhất hay buồn nhất giữa thế gian .... Mỗi khi nghĩ lại, tôi thấy đó là những kỉ niệm ngọt ngào. Kỉ niệm đó, kí ức đó, kí ức giữa tôi và bạn sẽ mãi được tôi cất giữ nó ở 1 nơi sâu thẳm trong lòng hoặc ở 1 nơi kín đáo nhất trong trái tim. Và thế là tôi đã được gặp bạn trong giấc mơ, giấc mơ này tôi đã gặp bao lần. Tôi không dám chạm tay vào vì sợ rằng nó sẽ tan biến mất. Đã bao lần giấc mộng vỡ tan khi tôi vừa mở mắt. Những tiếng hát, những giọt nước mắt, thậm chí có thể chết vì 1 người, nhưng tôi lại không làm được những điều như thế. Trái tim tôi đang đau đớn và chết dần, chết mòn nhưng tôi vẫn tiếp tục cười, tiếp tục sống. Chỉ khi ấy tôi mới thấy lòng mình bớt trống vắng. Còn bây giờ, có lẽ tình bạn giữa tôi và những người khác chỉ là giả dối. Tôi hối hận: " tôi yêu bạn nhiều lắm. Hãy về đây với tôi, những người kia không lấy 1 lời an ủi dù nhỏ bé, chân thành và thực sự chỉ có bạn yêu thương tôi mà thôi" Bấy giờ, tôi mới nhận thấy rằng " nếu không ở bên nhau cùng nhau chia sẻ những vui buồn thì không nên yêu nhau làm gì để cả 2 cùng đau khổ" Tại sao giữa quầng sáng chói lọi kia vẫn lẫn khuất những vệt tôi và tôi sẽ cố gắng không để ánh sáng của bạn lụi tắt. Tôi sẽ luôn ở bên bạn dể bảo vệ bạn. Bạn không bít rằng tôi có thể vứt bỏ mọi thứ chỉ lấy 1 mình bạn mà thôi. Bạn đã wá tin tưởng vào tôi, bạn muốn tôi ở bên bạn hay bạn muốn thử thách tình yêu của tôi với bạn.:hearton: :loveface: :DD:

Thật vậy, tình cảm con người biến chuyển thật khó ngờ. Cả trái tim và cả trí óc cũng không thể đoán được. Mọi thứ vốn hư hư, thực thực , rất khó mà ngờ. Rồi tới một ngày lớp vỏ bên ngoài được cởi bỏ, khiến tất cả phải sững sờ. Nhiều lúc tôi cố gắng cười để hoà nhập với bầu không khí giả tạo trước mắt. Trái tim tôi đang rớm máu, nó loang dần, loang dần ra tựa như dòng sông Nin. Càng nhìn càng thấy đỏ ối 1 màu. Thật sự, tôi đã lạc mất bạn giữa cánh đồng mênh mông, giữa 1 thế giới tình cảm không ai biết đến và tìm đến. Trên đời này đúng là có người cố ý muốn bạn đau khổ, nhưng điều tôi muốn nói là " trên đời này có người thấy bạn đau khổ mà đau khổ như bạn" và bạn hãy biết rằng " khi lạc trong 1 khu rừng chỉ cần tìm thấy tia sáng thì có thể vượt wa cũng như trong chuyện tình cảm chỉ cần tìm được lối đi riêng thì có thể vượt wa được giới hạn đó.
Giờ đây có hối hận thì cũng đã muộn rồi vậy là tôi không thể kéo bạn về bên tôi được nữa. Hãy tha lỗi cho tôi vì đến bây giờ tôi mới dám nói ra điều đó. Tôi đã nhầm lẫn khi lựa chọn thứ thật sự quan trọng đối với mình. Thay vì đối iện với cảnh trông chờ và tuyệt vọng chỉ còn cách là vùi vào lãng wên và nó sẽ giúp tôi tìm lại những gì đã mất. Và lời cuối tôi vẫn mong bạn biết rằng "cho dù bức tường phía trước có cao bao nhiêu thì tôi cũng vẫn muốn cùng bạn vượt wa.

un_hii
02-08-2006, 09:02 AM
bài dài quá. Chắc nhìu cảm xúc nhỉ

semaiyeuanh59
03-08-2006, 07:50 AM
đừng tuyệt vọng chứ bạn ............dù đau khổ thế nào thì vẫn còn đó một tương lai cho ta đi tới .............cố gắng lên bạn à

jehyen
03-08-2006, 08:32 AM
tương lai đang còn chờ bạn ở phía trước cố gắng lên bạn ơi.....chúc may mắn

kisihaohoa_tqa
04-08-2006, 01:34 AM
bùn wua' bạn đừng nên bi quan nhé cuộc sống vẵn đẹp chán mà