Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Kì tích sẽ xảy ra khi có người tin vào nó !



Văn Kiện Nhi
02-08-2006, 04:03 AM
Hôm nay em đã biết dù em không muốn chấp nhận đó là sự thật , dù anh không muốn nghe bất kì lời giải thích nào của em nhưng em vẫn nói Em yêu anh , Em yêu anh thật nồng nàn và say đắm ,yêu anh ngay giây phút đầu tiên ,trái tim em đã biết rung động khi gặp anh .Giờ đây em không biết nói thế nào với anh nữa vì anh không thèm nghe bất kì lời giải thích nào của em ,em buồn lắm , thật sự rất buồn ! Ba hôm nay em đã khóc rất nhiều ,rất nhiều cho đến ngày hôm nay em không thể khóc tiếp nữa vì nước mắt em đã rơi vì anh quá nhiều, em rất muốn tiếp tục khóc , khóc để quên những nỗi buồn trong lòng ,khóc để có thể quên anh ,nhưng em không khóc được nữa .Em thật sự rất cần anh ,em không thể không có anh ,anh có biết không ?
Em biết làm thế nào bây giờ ? Hai ngày trước em định về sg để cho anh bất ngờ nhưng tối em đó quả thật là em quá bất ngờ khi nhận được lời chia tay của anh .Không biết sao khi nhận được tin chia tay của anh ,con tim em như muốn chết lặng và ngược lại lời chia tay của anh sao mà quá dễ dàng .Em vẫn còn yêu anh lắm ,em ước gì bây giờ có 1 điều ước ,em sẽ không ước em được giàu sang , sẽ không ước em được mạnh khoẻ ,sẽ không ước em được sung sướng mà em chỉ ước anh và em có thể làm lại từ đầu ,sẽ có 1 tình yêu mới .Em có nghe Ensten nói " Kì tích sẽ xảy ra khi có người tin vào nó " .
Gần kỉ niệm 1 năm mình quen nhau ,em mong ngày đó anh sẽ gọi điện cho em ,nhớ và hãy gọi cho em nha anh, em sẽ chờ anh .:tim: