Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mylove



hoangtuamnhac25251325
01-08-2006, 08:18 PM
:sleepwell: :cungly: cha`o Lan ! ke tu ngày gặp em anh cảm thấy cuộc sống thật tươi dep nhung giờ dây anh ko còn gì cả , mất em anh ko biết phải làm sao cả ! anh biết la anh chỉ như 1 ngươi bình thương nhưng trong anh 1 tình yêu dành cho em ko khi nao nguôi va no mới chớm nở thi dã vôi, vụt tắt vì sao em ko hiểu cho anh vậy ! anh ko biết em co doc dược nhưng dong thư này ko nhưng sẽ co 1 ngày nao dó em sẽ hiểu ra rằng ko ai yêu em nhiều như anh ! tạm biệt em , tạm biệt tình yêu của anh ! anh sẽ dể trong lòng những ki niêm dep nhat về em !

un_hii
01-08-2006, 08:21 PM
bài hay đấy chứ nhỉ
nghe não lòng não ruột

hoabanglang_hg
29-08-2006, 07:30 AM
:cungly: :haha: :rain: :clap: :khocnhe: trời ơi nghe cảm động rơi nước mắt luôn nè tình yêu là gì mà làm nhiều người khổ vậy?:DD: :DD: :timvo:

meoboteo
29-08-2006, 07:53 AM
Quá tự cao trong tình yêu..........:rain:.......sao bạn biết cô ấy sẽ ko gặp ai yêu cô ấy nhiều hơn bạn..........:rain:..........trong tình yêu ko có chỗ cho sự tự kiêu ấy đâu..........:rain:...............!

thienthan_cuaem_laanh
29-08-2006, 01:54 PM
chồng tương lai đã nói hết điều muốn nói rồi_và xin bổ xung thêm_bạn có cho rằng bạn sẽ yêu cô ấy mãi mãi ko?nếu ko vậy thì đừng khẳng định điều j cả!

meoboteo
29-08-2006, 01:58 PM
Vợ bố sung hay quá ta.........:rain:.................thế là khổ chủ hết nói............:rain:...................!

thienthan_cuaem_laanh
29-08-2006, 04:05 PM
Vợ bố sung hay quá ta.........:rain:.................thế là khổ chủ hết nói............:rain:...................!
chưa chắc đâu chồng ạ:rain:

manhmo
29-08-2006, 06:51 PM
TY là Địa ngục được trang hoàng = cánh cổng của thiên đàng :D