anhnodepzaidau_90
01-08-2006, 06:31 PM
Nó, tức là Nguyên, lang thang wa hàng net wen thuộc 126- đại la sau khi quyết định đi dạt nhà cùng Cường- bạn thân nó. Tất nhiên là bước vào một cách hoàng tráng với wa? đầu keo, chị chủ hàng nhờn mặt Nó roài mà. Nó đành chấp nhận ngồi vào cái ghế số 5 cái ghế mà Nó cho là đen đủi với mình....Mặc dù bên kia là cái ghế số 7, may mắn của Nó đóa, thằng Cường chiếm mất roài..........
- " chị" ui bật hộ em cái wat ah!
"chị " ngòi bên cạnh nó là một bé hơi mập, hơi lùn, tóc ép nhìn bt như bao người khác mà thoai. Nhưng cái tật xấu khó đổi của Nó với Cường thì bt cũng..chiến. Yên tâm, một thằng kưa hơn chục đứa, một thằng 2 tháng đá 2 kon, chuyện nhỏ......zo công việc nào. Audition thì kệ, ta cứ chêu em tí đã. Với trình 2 thằng thì chuyện làm wen được là thừa sức, đã ai nói thía chưa nhỉ. kakakkakka..........okei luôn
- em thik anh nào, anh ngồi bên trái hay bên phải?
- em thik cả hai anh. :D
Chuyện trẻ con ai chả bik. Thường thui. Chả có gì lạ với cả hai đúa nó cả, mặc dù hai thằng nhìn chỉ hơi ổn thui.
* * * * * ** * * **
thứ 5, tức là 2 ngày sau đóa, Nó vào hàng net cũ và vẫn gặp người cũ- kon nhỏ đóa chớ ai nữa. Kon nhỏ đóa nhìn cũng kể ra hơi xinh xinh một tí nhưng mà hok sao, có wa? xe xịn là được roài, có gì mượn xe em đi chơi một tí cũng chả sao miễn là cưa được thì chuyện gì chả xong.
Tất nhiên cái trình tán gái cũng vẫn thừa sức đối với Nó mà. Thêm 10' nữa thui chứ mấy.
- anh có thik em đú hok anh?
- anh điên hay sao mà lại thik em như thía được hả em
- vậy anh có thik em iu anh hok ?
- oh` thì.........chịu
- anh em mình làm bạn thân rùi iu nhau sau được hok anh. Nếu hợp thì mình iu nha anh!
Đành chịu thui. AI bảo cái mã nó ổn nèo. Cười thầm một phát cho nó có khí thế cái coi.
***
AI mà ngờ được sau nài chứ, chính Nó cũng chả hỉu sao một thằng như Nó, đá gái như đúng rùi lại phải lòng một kon nhỏ vừa hơi mập, hơi lùn cơ chứ. Đời cay đắng. MÀ cũng chả hỉu có duyên hay là gì nữa, trường nhỏ học đối diện trường Nó, lớp học thêm thì cũng một chỗ mỗi tội khác lớp mà nhà Nó lại ngay đối diện. AI hỉu đâu được chữ ngờ. Chính Nó cũng chả nhận ra là nhỏ học ở đóa trong khi nhà Nó ở đối diện và hai đứa học khác lớp nhau.
Nó bik, mặc dù Nó có như thía nào đi nữa thì cái mã của Nó vẫn còn kém xa bao người khác, và nhất là người iu cũ của nhỏ, 1 năm đá 10 kon. Đành chịu. Và cho dù là Nó có đẹp mã hơn tí nữa thì kết wa vẫn là như thía. Điều kiện nhà Nó hok tốt, trong khi đóa điều kiện nhà nhỏ wa sang. Hai người cách xa nhau wa. Nhỏ có xe máy, Nó thì hok. Iu làm sao được chứ. Nó bik chớ có phải hok bik đâu. Mà sao Nó vẫn iu nhỏ. Nó khóc. Lần khóc đầu tiên sau 2 năm vì kon gái của Nó. Khóc cho lần iu thiệt lòng mình sau 2 năm zoi` của Nó. Khóc cho số phận minh wa hẩm hiu đến mức 2 năm sau bik iu thiệt lòng mình là gì thì đành chấp nhận một đau đớn như zay. Nó bik. Nhưng mà có thể thay đổi được hok. Giá như lúc đầu Nó hok đểu, giá như lúc đầu Nó hok có ý định tán đểu nhỏ thì đâu đến nỗi nào........Nó bik chớ có phải hok đâu mà sao Nó vẫn iu nhỏ. Iu là đau khổ thía sao..........
- ta bik ta hok bằng người. Ta bik điều kiện ta hok thể bằng được người, cũng như người hok thể iu được ta. Mà sao ta vẫn iu người, ta ngu, uh` ta ngu........ta xin người đừng nói câu nào iu ta nữa vì ta bik đóa chỉ là đùa vui của một đứa em.........ta bùn, ta khóc.........khóc.com
- em hỉu. Nhưng anh hãy iu người khác đi!
- em nói dễ nghe như thía sao?
- anh đừng bùn vì em, em buồn lây đấy
Nó bik chứ. Nó bik Nó hok hợp. Nó cũng bik nhỏ hok muốn làm Nó buồn nên nhỏ nói với Nó như thía. Nó cũng bik nhỏ chỉ có thể làm bạn với Nó mà sao Nó vẫn iu nhỏ..........Tại sao??????????
***
Một đêm trời mưa gió ở hà nội trong vòng 3 ngày mới ngớt được mưa. Nó ngồi nghĩ. Nghĩ cho cái số phận của Nó. Cấp 2 Nó chả là cái gì, đã iu nhìu người cũng như đã khóc rất nhìu. Nó wa suy sụp. Để rùi lên cấp 3 Nó đã là một con người khác, thay đổi hoàn toàn. Hok còn bik iu thiệt sự là gì nữa, trong đầu Nó chỉ có một điều suy nhất mà Nó muốn nghĩ, làm cách nào để đá kon nài, kiếm kon tốt hơn. Để rùi đến bi h, lúc Nó trở lại là Nó như xưa sao, bik iu thiệt lòng nhưng mà lại hok được đáp trả lại sao......Nó hok muốn một tí nào cả, mặc dù hok thể thay đổi. Nó khóc rất nhìu, nhìu khi Nó nghĩ lan man sang cả cái khác và đổ cho số phận mình hok tốt. Nhưng thía làm được cái gì chứ, có thể thay đổi được cái gì chứ..... Liệu đóa có phải là kết cục của sự đểu giả, của sự lừa dối. Để bây h Nó cũng lại phải chịu nỗi đau đóa hay hok.......Nó khóc..........
- " chị" ui bật hộ em cái wat ah!
"chị " ngòi bên cạnh nó là một bé hơi mập, hơi lùn, tóc ép nhìn bt như bao người khác mà thoai. Nhưng cái tật xấu khó đổi của Nó với Cường thì bt cũng..chiến. Yên tâm, một thằng kưa hơn chục đứa, một thằng 2 tháng đá 2 kon, chuyện nhỏ......zo công việc nào. Audition thì kệ, ta cứ chêu em tí đã. Với trình 2 thằng thì chuyện làm wen được là thừa sức, đã ai nói thía chưa nhỉ. kakakkakka..........okei luôn
- em thik anh nào, anh ngồi bên trái hay bên phải?
- em thik cả hai anh. :D
Chuyện trẻ con ai chả bik. Thường thui. Chả có gì lạ với cả hai đúa nó cả, mặc dù hai thằng nhìn chỉ hơi ổn thui.
* * * * * ** * * **
thứ 5, tức là 2 ngày sau đóa, Nó vào hàng net cũ và vẫn gặp người cũ- kon nhỏ đóa chớ ai nữa. Kon nhỏ đóa nhìn cũng kể ra hơi xinh xinh một tí nhưng mà hok sao, có wa? xe xịn là được roài, có gì mượn xe em đi chơi một tí cũng chả sao miễn là cưa được thì chuyện gì chả xong.
Tất nhiên cái trình tán gái cũng vẫn thừa sức đối với Nó mà. Thêm 10' nữa thui chứ mấy.
- anh có thik em đú hok anh?
- anh điên hay sao mà lại thik em như thía được hả em
- vậy anh có thik em iu anh hok ?
- oh` thì.........chịu
- anh em mình làm bạn thân rùi iu nhau sau được hok anh. Nếu hợp thì mình iu nha anh!
Đành chịu thui. AI bảo cái mã nó ổn nèo. Cười thầm một phát cho nó có khí thế cái coi.
***
AI mà ngờ được sau nài chứ, chính Nó cũng chả hỉu sao một thằng như Nó, đá gái như đúng rùi lại phải lòng một kon nhỏ vừa hơi mập, hơi lùn cơ chứ. Đời cay đắng. MÀ cũng chả hỉu có duyên hay là gì nữa, trường nhỏ học đối diện trường Nó, lớp học thêm thì cũng một chỗ mỗi tội khác lớp mà nhà Nó lại ngay đối diện. AI hỉu đâu được chữ ngờ. Chính Nó cũng chả nhận ra là nhỏ học ở đóa trong khi nhà Nó ở đối diện và hai đứa học khác lớp nhau.
Nó bik, mặc dù Nó có như thía nào đi nữa thì cái mã của Nó vẫn còn kém xa bao người khác, và nhất là người iu cũ của nhỏ, 1 năm đá 10 kon. Đành chịu. Và cho dù là Nó có đẹp mã hơn tí nữa thì kết wa vẫn là như thía. Điều kiện nhà Nó hok tốt, trong khi đóa điều kiện nhà nhỏ wa sang. Hai người cách xa nhau wa. Nhỏ có xe máy, Nó thì hok. Iu làm sao được chứ. Nó bik chớ có phải hok bik đâu. Mà sao Nó vẫn iu nhỏ. Nó khóc. Lần khóc đầu tiên sau 2 năm vì kon gái của Nó. Khóc cho lần iu thiệt lòng mình sau 2 năm zoi` của Nó. Khóc cho số phận minh wa hẩm hiu đến mức 2 năm sau bik iu thiệt lòng mình là gì thì đành chấp nhận một đau đớn như zay. Nó bik. Nhưng mà có thể thay đổi được hok. Giá như lúc đầu Nó hok đểu, giá như lúc đầu Nó hok có ý định tán đểu nhỏ thì đâu đến nỗi nào........Nó bik chớ có phải hok đâu mà sao Nó vẫn iu nhỏ. Iu là đau khổ thía sao..........
- ta bik ta hok bằng người. Ta bik điều kiện ta hok thể bằng được người, cũng như người hok thể iu được ta. Mà sao ta vẫn iu người, ta ngu, uh` ta ngu........ta xin người đừng nói câu nào iu ta nữa vì ta bik đóa chỉ là đùa vui của một đứa em.........ta bùn, ta khóc.........khóc.com
- em hỉu. Nhưng anh hãy iu người khác đi!
- em nói dễ nghe như thía sao?
- anh đừng bùn vì em, em buồn lây đấy
Nó bik chứ. Nó bik Nó hok hợp. Nó cũng bik nhỏ hok muốn làm Nó buồn nên nhỏ nói với Nó như thía. Nó cũng bik nhỏ chỉ có thể làm bạn với Nó mà sao Nó vẫn iu nhỏ..........Tại sao??????????
***
Một đêm trời mưa gió ở hà nội trong vòng 3 ngày mới ngớt được mưa. Nó ngồi nghĩ. Nghĩ cho cái số phận của Nó. Cấp 2 Nó chả là cái gì, đã iu nhìu người cũng như đã khóc rất nhìu. Nó wa suy sụp. Để rùi lên cấp 3 Nó đã là một con người khác, thay đổi hoàn toàn. Hok còn bik iu thiệt sự là gì nữa, trong đầu Nó chỉ có một điều suy nhất mà Nó muốn nghĩ, làm cách nào để đá kon nài, kiếm kon tốt hơn. Để rùi đến bi h, lúc Nó trở lại là Nó như xưa sao, bik iu thiệt lòng nhưng mà lại hok được đáp trả lại sao......Nó hok muốn một tí nào cả, mặc dù hok thể thay đổi. Nó khóc rất nhìu, nhìu khi Nó nghĩ lan man sang cả cái khác và đổ cho số phận mình hok tốt. Nhưng thía làm được cái gì chứ, có thể thay đổi được cái gì chứ..... Liệu đóa có phải là kết cục của sự đểu giả, của sự lừa dối. Để bây h Nó cũng lại phải chịu nỗi đau đóa hay hok.......Nó khóc..........