Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : GỞI GIÓ " nhắn tới anh "



meo_meo_meo
01-08-2006, 07:12 AM
Cơn gió nào vô tình thoảng qua
Làm cho ai xe lòng lạnh giá
Ngỡ như ai đang về mùa hạ
Tím bằng lăng tỏa ngát vùng trời.......!

Cơn gió vô tình kia có biết
Ta đợi người qua mấy mùa hạ yêu
Ta thấy người qua giấc mộng phiêu liêu
Mong một ngày....ngưới về..... tỏa nỗi nhớ......!

Ta yêu người hon nhũng gì ta có
Gởi cho người chút nắng hạ yêu thương
Giải ánh nắng đi khap' phố phường
Để tình yêu ta thêm.......bất diêt....!

Đợi chớ anh suốt đời , suốt kiếp
nhắn giùm ta.......hỡi gió yêu thương
Lới yêu thương chân thành, tha thiết
Mãi thuỷ chung..... đợi bước anh về

ntbha2006
02-08-2006, 01:15 AM
gió ơi gió thổi dùm ta
cho ta bơt khổ cho ta bớt sầu
yêu người người chả yêu ta
từ lâu ta đã khắc sâu tắm lòng

cơn gió ấy đã mang anh đi mất
trong cuộc đời trong cả giấc mơ
có ngững lúc tôi muốn gió ngừng thổi
nhưng làm sao ngăn nổi bước chân anh

cơn gió nhẹ làm lay cành chúc động
anh vô tình ngoảnh mặt làm ngơ

meo_meo_meo
03-08-2006, 02:43 AM
Tiền là gió tràn vào và đi mất
Cũng hư anh người yêu của lòng tôi
Anh chợt đến và chợt đi như gió
Nở nụ cười tươi giữa cuộc đời

ntbha2006
04-08-2006, 12:50 AM
có đôi lúc tôi hỏi mình gió thổi về đâu
nhưng tôi đâu biết gió từ đâu đến
để về đây làm lạnh đời tôi
có đôi lúc tôi nhủ mình ai yêu anh thật sự
vì với ai anh cũng nói câu này

cơn giớ ấy tới rồi lại đi
nhưng anh ơi đừng đi khi lỡ tới
tôi chỉ xin cơn gió thoảng lòng thôi
nhưng anh đã làm tan nát cõi lòng tôi

meo_meo_meo
04-08-2006, 04:19 AM
Gió ơi ! gió thổi về đâu ...... ?
Rụng rơi chiếc lá ai thêm giọt sầu...... ?
Ngỡ anh đang vế mùa hạ
Để thu sang gió thổi lá rụng hoài

Mùa thu ơi ! đừng để rơi chiếc lá
Mưa phùn ơi ! đừng lất phất bay
Để cho ai sẽ không hoài với kiếm
Bóng dáng anh ! từng đêm gió lạnh về

melodylove8x
05-08-2006, 04:49 AM
Gió ơi gió xin mày đừng thổi
Vì chỗ tôi chỉ có gió lào thôi ( tui đang ở Nghệ An )
Gió mà thôi thì đời quay cút
Em xa rồi đời chỉ còn tôi