PDA

Xem đầy đủ chức năng : dấu chấm tròn......



thaingan
01-08-2006, 01:49 AM
mưa vừa rơi nước mắt em rơi
nuối tiếc cho mối tình ta tan vỡ
dấu chấm tròn cho tình yêu phút chốc
lời biệt ly sao quá dau thương
mưa vẫn rơi trên con dường bước dọc
mắt lệ nhòa phố cũ vắng anh
dấu chấm tròn cho tình yêu bồng bột
chút nhớ thương xen nỗi giận hờn
bức thư ngắn chỉ tròn ba chữ
ta chia tay cùng dấu chấm tròn

lebaduc
01-08-2006, 02:25 AM
Hãy để tôi được yêu em mãi
Hãy để tôi nghĩ mãi về em
Dù tim em lạnh lùng bang giá
Dù cho em nghĩ mãi về ai


Trên trời cao co ngan ngoi sao dep
Dưới trần gian có ngàn con gái đẹp
Em tưởng rằng em đẹp lắm hay sao
không có em anh vẫn sống trên đời
không có em anh vẫn có người yêu
Người yêu tôi tuy không đẹp bằng em
Chỉ hơn em bởi tấm lòng mà thôi

Tuổi đôi mươi
01-08-2006, 10:10 AM
Đêm nay lạnh gió luồn qua khe cửa
Ánh trăng vàng lay nhẹ chiếc lá non

Buồn làm sao khi em đã không còn!
Cho tôi nhớ , tôi thương về dĩ vãng!

Ngày hai đứa tung tăng như đôi bướm!
Cươì rộn vang nghiêng cả một góc trời!

Em bảo rằng sẽ ở mãi bên nhau!
Như con thuyền lướt êm trên biển rộng!

Nhưng đâu biết rằng biển có lúc buồn dậy sóng
Đánh lật thuyền hất tung cả ra xa!

Và giờ đây ta đã mãi cách xa
Như Chức Nữ Ngưu Lang sầu li biệt!

Như sao hôm sao mai xa cách
Suốt cuộc đời không biết có gặp nhau!