PDA

Xem đầy đủ chức năng : sự ỷ lại , thói dựa dẫm



bà già khát máu
31-07-2006, 06:13 AM
Dẫu biết sống trong vòng tay yêu thương chở che của người thân là một điều may mắn và niềm hạnh phúc kì diệu của mỗi chúng ta , nhưng nếu như không tự lập đứng lên bằng chính đôi chân của mình thì chúng ta tự tạo cho mình cái thói ỷ lại vào người khác . Quá mong chờ vào 1 công việc " có chỗ trước " hay dựa dẫm vào số tiền mồ hôi nước mắt của mẹ cha để " chạy điểm " sẽ biến chúng ta thành những kẻ bù nhìn vô thức _ sao họ lại không thấy rằng đấy là một hành động tự hạ thấp chính mình và hồn nhiên bóp chết những " nét đẹp tiềm ẩn " trong họ chứ ? Và hậu quả của họ là những giọt nước mắt thất bại khi họ yếu đuối mà không có ai bên mình , họ sẽ nếm trải sự cay đắng và tự vùi mình vào trong bế tắc . Đừng dựa dẫm _ chỉ vậy thôi

wolfman
31-07-2006, 09:25 AM
Ặc,bà già hôm nay post nhiều topic thế?Chắc có nhiều tâm sự lắm đây.
Đúng rùi đó,đừng dựa dẫm.Kinh nghiệm sống thì phải tự học mới có được,chẳng ai dạy được cho mình cả,phải va chạm thì mới biết tránh né,phải chảy máu mới biết sợ đau mà (sợ đau hay lì đòn thì tùy từng người).Càng va chạm nhiều thì ta càng cứng cáp,mỗi lần vấp ngã sẽ giúp ta bước đi vững vàng hơn.

forever love
31-07-2006, 10:04 AM
đúng thế đó hãy làm cố gắng và đứng lên bằng đôi chân của bạn bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc khi bạn làm đc điều đó ,nếu như bạn cứ ỷ lại vào người khác đến một lúc nào đó bạn vấp ngã k ai ở cạnh bạn ,bạn sẽ cảm thấy rất đau

bà già khát máu
03-08-2006, 06:38 AM
ui ! đúng quá ! iiihi