PDA

Xem đầy đủ chức năng : " đối nhân xử thế "



bà già khát máu
31-07-2006, 05:50 AM
còn ngồi trên ghế nhà trường , dường như trong đôi mắt ngây thơ của mỗi đứa chúng mình đều chứa đựng sự hồn nhiên , trong sáng < trừ những người nào ko trong sáng và ko hồn nhiên ra ! > . Trong đôi mắt ấy chẳng có sự lo âu , phiền muộn về thế giới ngoài kia bởi ai trong chúng mình cũng đều được " bao bọc " < và cũng có thể là " bị tù hãm " > bởi vòng tay của mẹ cha . Ra trường rồi , cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp và chuẩn bị bước vào trường đời , phải dời xa cha mẹ để tung cánh tìm đến chân trời mơ ước của cuộc đời mình . Nhưng hành trang chúng ta có là những gì ? Cuộc sống với biết bao nhiêu khăn khó , biết bao cạm bẫy của cuộc đời , đâu phải ai cũng tốt , cũng thật thà , cũng chân thành với ta đâu . Bước vào trường đời chúng mình không chỉ tự nhắc với mình về òng can đảm , sự quyết tâm và một lập trường vững chắc mà chúng ta cần phải biết đối nhân xử thế . Một người luôn muốn được người khác khen dù à tốt hay xấu , đứng hay sai vẫn thích . Chúng ta , có thể những lời khen giả dối ấy , cho rằng là ko sống đúng với chính mình _ nhưng biết làm sao đc đây khi lòng người muốn thế ? Đối nhân xử thế thật là khó !!!

wolfman
31-07-2006, 09:18 AM
"Lời khen cũng như hương hoa,hày để nó thoảng qua,đừng để nó thấm vào người".Lời nói chẳng mất tiền mua mà bạn,có tiếc gì đâu một lời khen lấy lòng mà không thốt ra.Ai mà chẳng muốn được khen,nhưng những người dể tin vào lời khen của người khác thì khó sống lắm...
Cứ khen người ta và nghe người ta khen đi,đừng làm kẻ xu nịnh,đừng làm người háo danh là được rùi.

forever love
31-07-2006, 10:10 AM
nói rất đúng sự thật thì mất lòng mà nhưng mà thà mất lòng trước nhưng mà đc lòng sau ,cuộc sống ngoài đời với bao nhiêu là khó khăn và cạm bẫy người tốt thì ít xấu thì nhiều nhưng chính nhờ những cái đó nó sẽ rèn luyện cho bản thân chúng ta sự kiên trì ,lòng can đảm và đặc biệt là nó giúp ta trưởng thành hơn

storm_desert
02-08-2006, 05:57 AM
hahahaha, đạn bọc đường, ăn cũng chẳng sao miễn là răng phải cứng, dạ dày phải tốt và biết "dừng".

bà già khát máu
02-08-2006, 08:03 AM
phải vậy rồi nhưng làm thế nào để có kinh nghiệm " nhìn người " nhỉ ?

wolfman
02-08-2006, 10:12 PM
Nhìn mãi thì có kinh nghiệm thui. :D .

hướngdương90
02-08-2006, 10:33 PM
anh này nói chí lí chí lí.....nhìn mãi thì có kinh nghiệm ,nhìn mãi nhìn mãi ,,,,,,huhu, đau mắt:haha: