PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chuyện tình tam giác



ji ji ka
31-07-2006, 03:28 AM
Người ta thường nói người thứ ba là người có lỗi, cũng là người chia rẽ tình yêu của người khác nhưng tôi nghĩ người mà có lỗi và đáng trách nhất là người bỏ người mình đã từng yêu mà đi với người khác. Nhưng suy đi nghĩ lại thì chuyện tình ba người thì ko có ai là hạnh phúc, ko thể nào mà cả ba người sống hạnh phúc với nhau được. Nếu người yêu của tôi mà bỏ tôi đi với người khác thì đúng là tôi sẽ đau lòng và ghét anh ấy nhưng mà dù anh ấy có ở lại với tôi mà anh ấy ko yêu tôi hay là hạnh phúc thì cách tốt nhất là để anh ấy ra đi.Còn nếu tôi đã có người yêu mà tôi lại yêu người khác thì tôi cũng chẳng biết làm gì ,chọn người tôi đang yêu hay là người tôi đã từng yêu.
Biết là dù chọn ai thì một người nào đó cũng sẽ đau khổ. Thế thì các bạn sẽ chọn ai ?? Tôi nghĩ là hãy lựa chọn bằng trái tim mình , đừng chọn lựa bằng cái đầu mình. Còn nếu tôi là người thứ ba thì tôi sẽ chẳng làm gì cả, để cho anh ấy tự quyết định. Trong tình yêu có nhiều cay đắng, chắc cũng đã nhiều người ở trong những chuyện như thế này. Nếu là bạn thì bạn sẽ làm gì ?? Dù làm gì đi nữa thì cầu mong bạn đã lựa chọn đúng và lựa chọn bằng cả
"trái tim" của mình. Nhưng nên nhớ một câu, chuyện tình ba người ko bao giờ có một kết cuộc hạnh phúc cho cả ba người đâu.

Hàn Cát Nhi
31-07-2006, 05:23 AM
Chuyện tình hình tam giác ...hình như ..hình như đã một lần ta bắt gặp ...Kể thúc ư ! Tại sao không có người thứ 4 xuất hiện ...Một chút cổ tích cho tình yêu ..Liệu có được chấp nhận hay không

h4lgtn_hoa
31-07-2006, 07:34 AM
Uhm` !
Người thứ 3 !
Và chẳng ai là người có lỗi hết .
Lựa chọn ?
Khó lắm .......
Và nếu người thứ 3 mà ko nhận đc tình cảm của người mình iu, thì người khổ nhất là ... thứ 3...

Hàn Cát Nhi
31-07-2006, 09:00 PM
nhưng đôi khi cuộc sống cũng mang nhiều trái ngang...cũng có thể người thứ nhất lại phảo mang khổ đau
Thế đó ...cuộc sống là vậy ...Tình yêu là vậy ...ta đâu biết họ đang nghĩ gì ...ta cũng đâu biết mình đang nghĩ gì đâu

semaiyeuanh59
01-08-2006, 07:37 AM
người thứ ba sẽ có lỗi ư ???... nhưng biết đâu nhờ người thứ 3 kia mà hai người mới nhận ra sự ko hòa hợp giữa hai người ......nói gì đi nữa thì chuyên tình tay ba luôn mang đến nhiều đau khổ ...

Trang Sassy
01-08-2006, 08:11 AM
ừ.... tình yêu luôn chỉ có 2 người... chỉ 2 người mà thôi.. NẾU có người thứ 3 thì câu chuyện cổ tích ngọt ngào kia sẽ là gì... nó se

hà_linh_4ever
01-08-2006, 08:21 AM
nói rì được nhỉ ? tại sao lúc nào cũng là hình tam giác ? tại sao nó cứ góc cạnh và làm tim ta nhói đau ?? why ??????????????????/

tiểu bối
01-08-2006, 09:38 PM
Chuyện tình hình tam giác ...hình như ..hình như đã một lần ta bắt gặp ...Kể thúc ư ! Tại sao không có người thứ 4 xuất hiện ...Một chút cổ tích cho tình yêu ..Liệu có được chấp nhận hay không
woa y' tưởng của MCT hay quá há .Hãy làm hình tam giác thành hình vuông há :lelele:

khangminh
01-08-2006, 10:06 PM
làm người thứ ba thật ra rất là đau khổ. đâu có ai biết mình thương người đó, rồi một ngày bất chợt như vô tình người đó nhận ra được cảm tình của mình thì lại cố tình trốn tránh. đôi khi người con gái đó lại phân vân chọn lưa, và mọi tội lỗi luông đỗ lên đầu người thứ ba mà đâu có ai biết chuyện tình cảm khó kiểm soát?để trái tim chọn lựa chi bằng nói để lời bàn tán "phân đôi" cả ba!

Hàn Cát Nhi
02-08-2006, 01:50 AM
Chuyện tình hình tam giác ...liệu có thể lại là hình vuông ..:think:
Một chút suy nghĩ ...một chút tưởng tượng ...một chút cổ tích cho tình yêu
Em à ! Giá như em đọc được những lời này thì tốt quá ...anh ra đi đó có lẽ à lựa chon thích hợp ...Tam giác đã vỡ tan ....Hai đường thẳng song song ...khi nào sẽ gặp được nhau

Langxang
02-08-2006, 06:49 AM
chuyện tình tay ba quả thật rất phức tạp, tui cũng là người thứ ba và tôi đã để nàng quyết định, dù quyết định như thế nào tôi cũng tôn trọng quyết định ấy vì tôi muốn người tôi yêu được sống vui vẻ và hạnh phúc bên người cô ấy yêu. Nếu cô ấy không quyết định và cứ lưỡng lự làm cô ấy đau khổ thì tôi xin..... là người rút lui

tiểu bối
02-08-2006, 08:39 PM
Chuyện tình tay 3 ko ai muốn điều này xảy ra cả
Thôi hãy để cho trái tim, số phận quyết định vậy

.::Milos::.
02-08-2006, 09:01 PM
:rain: hãy tự để tình yeu tìm đến mình hoặc hãy nhìn người khác hạnh phúc ... hoặc 1 cơ hội nào đó tới với mình ... đg chia rẽ những gì đã có :rain: ...

đọc lại ,lại thấy quá khứ , chưa phải xa lắm nhưng mãi mình mới chôn sâu nó đc ... vẫn thấy có lỗi !!!

dang van
02-08-2006, 10:33 PM
đã là hình tam giác rùi thì làm sao lại thành hình vuông ,nếu vậy thì còn gì nữa để nói ! mà nè không khéo nó lại thành ..hình vòng tròn nữa đó !!! khổ lắm !!!