PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ Con cóc



thichduthu
31-07-2006, 02:34 AM
Em mặc váy lụa Hà Đông
Em đứng ngược sáng anh trông thấy rồi
.................................................. ..
Tình ta như những quả cau
Quả trên quả dưới đè nhau trong buồng
..........................................

vudaibang
31-07-2006, 04:50 AM
tình yêu là sợi bún riêu
bao nhieu sợi bún bấy nhiêu sợi tình
tình đầm ấm khi bún đầy tô
tình cũng cạn khi túi tiền sạch tinh

Tuổi đôi mươi
31-07-2006, 06:24 AM
Trúc xinh trúc đứng bờ ao
Em xinh em đứng dưới xình cũng xinh!

Tình là chi hỏi không ai biết
Yêu là chi hỏi chẳng ai hay
Chỉ biết rằng suốt trọn đời này!
Đối với tôi tình yêu là mãi mãi!

baby_Iloveyou
01-08-2006, 01:25 AM
Anh xây em = cát
Rồi hôn em 1 phát
Ôi nụ hôn chua chát
Toàn là đất với cát

toan khung
01-08-2006, 02:32 AM
thơ này gọi là thơ " cóc tía" đó!

Tuổi đôi mươi
01-08-2006, 09:32 AM
Cóc tía nó ngồi trong hang
Một mình buồn quá nó than ông trời!

Rằng sao ông nỡ quên lời?
Khi xưa ông hứa giúp tui có bồ

Vậy mà ngót ngép hai năm
Tui ngồi tui đợi mà bồ tui đâu!

Ông trời nghe vậy nói rằng:
Tại mày chảnh quá tao cho... ế bồ!
Ế bồ mày ở một mình
Trong hang lạnh lẽo một mình mày hay!

trung_duong
01-08-2006, 08:14 PM
trúc sinh trúc đúng bờ ao
em sinh em hút thuốc lào cũng sinh
(thế lày moi đúng nguyen bản của của nó chứ)

(>_<)Amen!...ôi nạy chúa... con...(>_<)
01-08-2006, 10:32 PM
Chàng là con kái nhà ai ..?

Mà sao bản mẹc ba gai we' chừng


Eng nói thì dzô dziên hít sức



Gẹp koan gớ thì chặn đường ghẹo trêu

toan khung
03-08-2006, 03:38 AM
Cóc tía nó ngồi trong hang
Một mình buồn quá nó than ông trời!

Rằng sao ông nỡ quên lời?
Khi xưa ông hứa giúp tui có bồ

Vậy mà ngót ngép hai năm
Tui ngồi tui đợi mà bồ tui đâu!

Ông trời nghe vậy nói rằng:
Tại mày chảnh quá tao cho... ế bồ!
Ế bồ mày ở một mình
Trong hang lạnh lẽo một mình mày hay!
sao tui noi' ra là co' thơ liền vậy ? Hay ghê ha!

Tuổi đôi mươi
07-08-2006, 03:22 AM
Cảm ơn bạn đã quá khen!
Tui đây chỉ muốn làm quen thôi mà!

trung dương cho hỏi mấy câu!
"Sinh là sinh đẻ hay là đẹp xinh?

học lại tiếng việt đi bồ ơi!

Tuổi đôi mươi
15-08-2006, 04:15 AM
Con cóc nó ngồi trong hóc ,
Nó giơ cái lưng ra ngoài , ấy là cóc con!

vitorhiep
15-08-2006, 09:14 PM
Thôi mấy pa

Trúc xinh trúc đứng đầu đình
Em xinh em đứng ăn hàng cũng xinh

Nguyên bản đây nè

Tuổi đôi mươi
16-08-2006, 03:01 AM
Thường thôi, vậy mà cũng nói!

Ăn hàng , nàng đứng giữa đàng!
Tào Tháo tới rượt thì nàng tiêu luôn!

joyangel
18-08-2006, 08:30 PM
thơ hay quá....ngưỡng mộ quá.........joy kô biết làm thơ...kaka