PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cho mình nói với bạn 6 từ thôi,được không!!!!



lovesick
31-07-2006, 01:46 AM
Su ơi!
Thời gian nhanh thật đấy,mình cảm giác như mới chỉ ngày hôm qua thôi,lần đầu tiên mình gặp Su là khi Su đâm sầm vào mình ở hành lang,lúc đó mình cảm thấy rất choáng váng,khi kịp định thần lại thì mình thấy Su đang cặm cụi nhặt sách cho mình,Su đưa cho mình,đôi mắt ngây thơ mở to nhìn mình hỏi'' bạn có làm sao không?'' và từ đó chúng ta là bạn Su nhỉ.
Mình và Su đã chơi thân với nhau từ bao giơ Su nhỉ? có phải tại tụi mình quá hợp tính nhau nên chơi thân với nhau không? chính mình cũng không thể hiểu nổi nữa.
Su có biết không!
Thời gian bên Su là thời gian mình cảm thấy bình yên nhất ,Su luôn lắng nghe và hiểu tâm tư mình,chẳng bao giờ mình cần phải nói những gì mình nghĩ cả vì su luôn đọc được tất cả.tại sao Su lại hiểu mình như thế chứ,có phải mình là con người quá đễ hiểu phải không Su? vậy mà chẳng bao giờ mình có thể hiểu được tâm tư Su cả.Su luôn trầm lặng và thờ ơ với tất cả mọi thứ.Su như một cái cây ,làm cho người khác thấy yên bình
Su có thể đọc được tất cả tâm tư mình vậy mà Su lại không đọc được một thứ mà mình đã dấu,hình như Su không muốn hiểu điều đó hay Su ngốc thật đấy?
Chiinhs sự vô tình của Su đã làm tớ cảm thấy tự ái kinh khủng,tớ cũng không biết tại sao hôm đó tớ lại nhận lời Nhật Minh đi đến đêm ca nhạc ở trường nữa.hình như tớ muốn chêu tứa Su thì phải ^^.Hôm đó Su cũng đi cùng với Hải Yến còn gì.Tớ còn nhớ ánh mắt Su nhìn tớ lúc đó thờ ơ và lạnh lùng lắm,nhưng sao su nhìn tớ suốt buổi bằng ánh mắt đó chứ.
Tớ xin lỗi vì đã nói dối Su,thật ra buổi tối hôm đó tớ đi bộ về một mình đấy chứ,tớ bỏ Nhậ MInh ở lại và đi về chứ làm gì có chuyện gì xảy ra giữa 2 đứa tớ.Tớ chỉ muốn làm cho Su ghen mà thôi vậy mà Su nhìn tớ nói được mỗt một câu '' vậy àh! '', rồi Su bỏ đi mà không nói gì thêm.
su ơi!
Tớ biết rồi nhé,thật ra thì sau lúc đó Su lên lớp su đã cáu ầm lên với bạn bè trong lớp su phải không? su ghen rồi chứ gì,tơ biết mà,hình như Su thích tớ phải không?
đã từ lâu rồi tớ muốn nói với Su,người ta chỉ nói vói nhau 3 từ thôi nhưng tơ lại muốn nói với Su những 6 từ về tình cảm của tớ dành cho su. tớ biết sau vẻ mặt trầm tư kia của su là một trái tim biết cảm nhận yêu thương.Su ơi! nếu như mà ngày mai tớ nói với Su thì liêu Su có đối diện với tớ không hay Su lại tiếp tục chốn tránh,ngày mai tơ sẽ gọi su ra một chỗ và nói với su cho dù su có thế nào đi nữa.Nhưng Su này! Su có biết tơ định nói gì với Su không?.Đó là'' tớ yêu Su, yêu thật lòng '' đó là tất cả những gì tơ muốn nói.Su có hiểu cho tấm lòng của tớ không?

Atula_girl
07-08-2006, 02:25 AM
troiiiiii, hay kinh khủng, chuyện tình của bạn đẹp nhỉ nhưng đối với bạn thì tình yêu chỉ đẹp hơn khi bạn và ban ấy yêu nhau đúng ko?, mình chúc bạn và người ấy sẽ là một đôi tuyệt đẹp, cố lên nha bạn... hixhix...hixhix

Hoàng Tử Bạch Mã
07-08-2006, 03:37 AM
6 từ ? dành cho cả hai người đi