PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thuở biết yêu



xCi
25-03-2005, 05:32 PM
:tim: :tim:
Dẹp nhất trong dời..thuỡ biết iu
Con dường tình ái nỡ hoa nhiều
Khi iu là dất trời thơm ngát
Là cánh hồng theo gió bạc phiêu liêu.....
:tim: :tim:

Kẻ_bên_lề_đợi_em
25-03-2005, 05:39 PM
đau nhất trong đời tuổi biết yêu
đường xưa hoang vắng cảnh tiêu điều
vì người năm nào không còn nữa
tại sao con người lại phãi yêu?

xCi
25-03-2005, 05:44 PM
:tim: :tim:
Tình yeu trong người ko còn nữa
Nhưng tình ta vẫn mãi còn dây.....
Ta biết tình này ai dã khuất
Nhưng lòng ko thễ quên người xưa
Ta biết yeu là dau là khỗ
Là những bội bạc tình ta...
Nhưng sao chữ yeu vẫn còn mãi.......nơi ta........

Kẻ_bên_lề_đợi_em
25-03-2005, 05:47 PM
tình còn đây nhưng người đã khuất
gió còn đây sao mây ngừng trôi
để cho gió bồi hồi nhung nhớ
gió vẫn mong mây kia sẽ quay về

xCi
25-03-2005, 05:53 PM
:tim: :tim: Gió một lần di ko quay lại
Quay lại chĩ dễ thêm lòng dau
Nhưng sao khi ra di
Sóng nghe lòng tan nát
:tim: :tim:

Kẻ_bên_lề_đợi_em
25-03-2005, 05:58 PM
vậy thì đừng ra đi !
lòng sẽ không sầu lụy
hãy ở đây với gió
mây cùng gió thoảng bay

xCi
25-03-2005, 06:13 PM
:tim: :tim:
Thì thôi cho gió thoãng mây bay
Tình xưa xin khép kín
Thì thôi , thôi thì ta
Tình ko ko quay lại
Như hoa khép kín chờ xuân sang
:tim: :tim:

Kẻ_bên_lề_đợi_em
25-03-2005, 06:23 PM
tai sao ta lại phải chờ
khi ta có thể giấc mơ tình đầu
sao ta lại phải âu sầu
khi ta có thể nối đầu tương duyên?

xCi
25-03-2005, 06:27 PM
:tim: :tim:
Khi yeu thì phãi có dắng có cay
có sầu có khỗ
Khi dang yeu thì như hoa mai nỡ
Khi bỡ ngỡ thì biêt" dã yeu rồi
Còn khi sầu khi khỗ là lời nói anh trao
:tim: :tim:

xCi
25-03-2005, 06:50 PM
:madsung: :madsung: haha cho chêt" luôn nè :blinking:
Thơ em làm sao anh ko trã ( trã lời )
Còn ai kia làm sao anh trã lời trao?
Cho nên khi chết
Dòng thơ này xin anh hãy nhớ cho :wave:

Kẻ_bên_lề_đợi_em
25-03-2005, 06:53 PM
trời !
thơ em anh có trả lời
chỉ vì nghẹn họng không lời nữa thôi
anh nói là yêu đi thôi
mà sao em cứ từ chối anh hoài!

dzậy mới bó tay đó
ps: em nói anh trả lời ai?

xCi
25-03-2005, 07:08 PM
Lòng nói thế nhưng chĩ dùa giỡn vói em
Nếu ko yeu xin dừng làm tan nát
Vì tình em chĩ có 1 lần thôi :madsung: :madsung:

SW : Trời oi là trời hỡi dất
nói thê" sao nghe dược hã anh?
Ta làm thơ cho dời bớt khỗ
Nhưng lòng em ko nghĩ ngợi lung tung :madsung: