Xem đầy đủ chức năng : Chiều Sa Mạc
tinhyeuvanoinho
30-07-2006, 08:11 PM
Thế là chiều lại dần về nơi đây,vẫn thật nóng,sa mạc vẫn buồn mênh mông...mimi(chú thỏ) bây giờ mới chịu chui ra,trông nó ốm quá ,chắc vì không có gì để ăn,nên mỗi ngày tôi vẫn cho mimi một mẫu bánh mì vào buổi chiều mát,khi sức nóng của mặt trời đẫ dịu đi,có cả bạn của mimi nửa,thật đáng yêu khi nhìn mimi ăn mẫu bánh mì nhỏ thặt ngon lành mà sao tôi cảm thấy thật vui và nhẹ nhàng.Một ngày của tôi được bao nhiêu niềm vui là nhìn mimi và những cánh chim cũng kéo nhau về sau sân nhà để ăn,còn lại thì là khoảng không gian mênh mông của tôi và sa mac,nơi đây vào nhưng đêm trăng thì thật đẹp,đèn đường không có,nên ánh trăng bàng bạc chảy dài trên những con đường vắng tênh,tôi lang thang theo con đường bàng bạc đó cạnh bên dòng sông hiền hòa trôi mà cứ ngỡ mình đang ở quê hương về một miền quê dễ thương nào đó...nhưng....tôi đang ở sa mạc nóng kinh người......nhớ bao là nhớ về quê hương yêu dấu.....tôi.....mơ............................ ................
Diệp Sa
30-07-2006, 08:35 PM
hic hic... buồn wa' ... DS cũng nhớ quê mình wa' hu hu hu
wolfman
30-07-2006, 10:47 PM
Mình không muốn phá vỡ bầu không khí lãng mạn này đâu.Nhưng theo mình biết thì loài thỏ sống ở sa mạc cung cấp nước cho cơ thể bằng cách hấp thu nước có trong thức ăn,nếu bạn cứ cho con mimi đó ăn bánh mì mãi thì có ngày nó chết khát mất:D
Bạn đang ở sa mạc nào?
Trang Sassy
31-07-2006, 12:37 AM
Ừ ... Nhớ ... nhớ lắm rồi .... Yên Bái ơi !... Hè mà mình kô dc. về nhà ,... kô đc. ở bên bố mẹ ... HIC HIC
Nhớ type có dấu nhé bạn
lovely_02
31-07-2006, 08:02 AM
sa mạc là chỗ nào thế? Ở VN cũng có sa mạc à.Mình chưa đến sa mạc lần nào, không biêt cảm giác
tinhyeuvanoinho
31-07-2006, 09:58 PM
Sa MẠc đây là của miền đát nóng nhất nước Mỹ, Arizona,thành phố Lake Havasu,một thành phố nhỏ với 55 ngàn dân số,nhưng là 1trong những thành phố du lịch nỗi tiếng của nước Mỹ về du lịch.Rất dễ thương và hiên hòa,vào mùa Hè thì co những pha khá sexy cua nhưng cô gái Mỹ từ Cali đến ,đến mùa Hè thì dân số được tăng từ 55 ngàn đến 300 ngàn vì khách du lịch từ khắp 5 châu....nhưng..báo trước....nóng lắm....khoang từ 45 cho den 50 độ C ...hihihihih
wolfman
31-07-2006, 10:38 PM
Wow,sau này nếu có dịp,mình sẽ ghé qua đó du lịch.
Mèo Lười Cô Đơn
31-07-2006, 11:49 PM
Có lẽ bước chân trên xa mạc mênh mông ...mãi là vọng .........nhưng cuộc đời lắm lúc ta cảm thấy cô đơn đến vô hồn .đến lạnh lẽo ....cuộc sống nhầm chán ....như là bưức trên sa mạc vậy ....ko hiểu khi nào mới có sức sống mới có nước mới có nụ cười ....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.