pulsar
30-07-2006, 10:29 AM
Hai năm trước, khi ấy ra đi, tớ đã buồn vô cùng. Ấy đến một miền đất xa lạ và có thể chẳng bao giờ trở lại. Chắc ấy chả biết tớ đã buồn thế nào đâu, vì tớ có nói cho ấy biết đâu. Trong 3 năm 2 đứa ở cạnh nhau, tớ luôn cố tỏ ra "khắc khẩu" với ấy. Tớ chỉ toàn cãi nhau với ấy thôi, cho dù tớ thật ra chẳng muốn tí nào. Tớ cứ làm ấy giận điên lên rồi lại lo lắng ko biết làm sao để làm hoà với ấy. Tớ thật là ngốc. Chắc lúc đó ấy ghét tớ lắm, phải ko? Tớ làm thế bởi tớ thấy sợ, sợ ấy sẽ nhận ra tình cảm của tớ...
Hơn một năm, ko có tin tức gì của ấy. Tớ nghĩ rằng việc ấy đi sẽ giúp trái tim tớ bình yên trở lại và tớ sẽ quên ấy nhanh thôi. Tớ đã làm đựoc điều đó, mất 1 năm rươĩ. Tớ làm được vì tớ nghĩ sẽ ko bao giờ còn có cơ hội gặp ấy. Tớ đã phải cố rất nhiều. Tớ ko thể theo đuổi mãi một thứ ở ngoài tầm tay. Từ lúc ấy đến giờ, tớ ko thích 1 ai nữa cả. Tớ cảm thấy lòng mình lạnh ngắt.
Sao ấy lại xuất hiện? Sao tớ lại gặp ấy hoài trên net? Sao ấy lại quan tâm đến tớ như vậy? Sao ấy toàn nói những câu làm tớ phải suy nghĩ? Ấy làm tớ cảm thấy tớ là 1 phần quan trọng trong cuộc sống của ấy. Nếu ấy nói ra những lời ấy từ hai năm trước thì mọi chuyện chắc chắn đã khác. Tớ đã ko phải học cách quên 1 người. Tớ chắc chắn sẽ vẫn nuôi 1 niềm hy vọng lớn trong lòng. Nhưng rốt cuộc đấy chỉ là nếu thôi. Giờ, như tớ đã nói, trái tim tớ nguội lạnh, ngay cả với ấy. Ấy ở xa quá. Tớ ko hề nghĩ đến ngày ấy trở vệ Có thể tớ sẽ sang bên đó, nhưng ko phải vì ấy. Lòng tớ bây giờ bối rối vô cùng. Tớ phân vân thật sư. Sâu thẳm trong tớ vẫn còn tình cảm với ấy. Nhưng lý trí tớ đã thắng.
Que sera sera...
Hơn một năm, ko có tin tức gì của ấy. Tớ nghĩ rằng việc ấy đi sẽ giúp trái tim tớ bình yên trở lại và tớ sẽ quên ấy nhanh thôi. Tớ đã làm đựoc điều đó, mất 1 năm rươĩ. Tớ làm được vì tớ nghĩ sẽ ko bao giờ còn có cơ hội gặp ấy. Tớ đã phải cố rất nhiều. Tớ ko thể theo đuổi mãi một thứ ở ngoài tầm tay. Từ lúc ấy đến giờ, tớ ko thích 1 ai nữa cả. Tớ cảm thấy lòng mình lạnh ngắt.
Sao ấy lại xuất hiện? Sao tớ lại gặp ấy hoài trên net? Sao ấy lại quan tâm đến tớ như vậy? Sao ấy toàn nói những câu làm tớ phải suy nghĩ? Ấy làm tớ cảm thấy tớ là 1 phần quan trọng trong cuộc sống của ấy. Nếu ấy nói ra những lời ấy từ hai năm trước thì mọi chuyện chắc chắn đã khác. Tớ đã ko phải học cách quên 1 người. Tớ chắc chắn sẽ vẫn nuôi 1 niềm hy vọng lớn trong lòng. Nhưng rốt cuộc đấy chỉ là nếu thôi. Giờ, như tớ đã nói, trái tim tớ nguội lạnh, ngay cả với ấy. Ấy ở xa quá. Tớ ko hề nghĩ đến ngày ấy trở vệ Có thể tớ sẽ sang bên đó, nhưng ko phải vì ấy. Lòng tớ bây giờ bối rối vô cùng. Tớ phân vân thật sư. Sâu thẳm trong tớ vẫn còn tình cảm với ấy. Nhưng lý trí tớ đã thắng.
Que sera sera...