Xem đầy đủ chức năng : Nếu có thể,tao và mày sẽ chia đôi!
babytinhyeu92
30-07-2006, 07:49 AM
Tao nhớ mày quá,nhớ cái giọng thớt thải,nhớ cái chân hay vắt vẻo,nhớ đôi mắt to tròn của mày-cạ cứng của tao ạ!!Hãy về với tao nhé,tao sẽ chia đôi chiếc kẹo socola,tao sẽ không ăn phần hơn nữa chỉ xin mày hãy về với tao!Nhưng mày lại ở nơi xa lắm,ở nơi mà người thường không thể đến được............
Trang Sassy
30-07-2006, 07:59 AM
Ừ... Tao nhớ cái giọng miền Nam eo éo của mày.....Nhớ... nhớ lắm....Liệu mày có còn nhớ tao ko?
soulasylum
31-07-2006, 08:35 AM
tao cũng biết là bọn mày nhớ tao nhưng tao ko thể về với bọn mày được xa quá
babytinhyeu92
01-08-2006, 12:01 AM
Tao thật hối hận,hối hận vì đã không nghe theo lời mày:Giá như hôm đó tao ngăn mày lại,giá như hôm đó tao không sửa xe hộ mày,giá như hôm ấy tao chia cho mày nhiều hơn phần của tao cái kẹo socola mỹ mà tao và mày cùng tranh nhau,và...giá mà không có giá mà..............................:rain:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.