Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Sự công bằng của cuộc sống!



babytinhyeu92
30-07-2006, 03:37 AM
Cuộc sống đối với chúng ta thật công bằng!Nó rải đều nụ cười cho toàn bộ 6,3 tỉ người trên thế gian này!Khi nó mang một người lên thiên đàng cũng đồng thời làm một baby chào đời!Khi nó làm ai đó khóc cũng là lúc nó cho người ta niềm vui.Thế gian luôn có những quy luật không ngừng của nó mà trên thực tế ta không để ý tới.Tuy vậy,cuộc sống không bao giờ cướp đi nghị lực của người khác,không bao giờ đẩy con người tới đường cùng-Đó chắc cũng là lẽ dĩ nhiên đối với nhiều người.Cuộc sống luôn ban tặng ta những gì tốt đẹp nhất có thể chỉ có điều con người có chịu lắng nghe và để ý không thôi,vì vậy từng sự việc,từng việc làm,từng giờ,từng phút hãy ngẫm nghĩ lại xem có đúng không!Ta thật may mắn vì không bị căn bệnh hiểm ngheo nào cả,ta thật may mắn vì không bị ai ép buộc,ta cũng thật may mắn được ngồi trên cái ghế này và đọc được những dòng này vì nhiều người đâu có được như ta!...Vì thế hãy biết quý trọng cuộc sống,hãy biểt trân trọng và yêu thương cuộc sống đơn giản bởi vì chỉ cuộc sống mới dìu dắt và đi theo ta suốt cuộc đời!!!
:peevedoff: :Dancing_confused: :jum: :Dancing_hmm: :Dancing_sorry: :Dancing_shocked: :Dancing_sad: :Dancing_angry:

PlanetVN
30-07-2006, 07:07 AM
Vẫn mỉm cười dù lệ đắng tuôi rơi... Biết là cuộc sống công bằng, luôn công bằng nhưng sao bây giờ ta lại cảm thấy... cảm thấy... :(

*°*♥N47A_060606♥*°*
30-07-2006, 07:11 AM
Vì con người luôn ham muốn cuộc sống mình phải hơn thế nữa , chẳng mấy ai hài lòng với cuộc sống mình đang có nên luôn tự đè mình vào những ý nghĩ rằng ta thua thiệt hơn những người khác ...v..v... :sleepwell:

babytinhyeu92
30-07-2006, 07:29 AM
Cuộc sống tuy trải đều nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó!Có thể bạn đau khổ,có thể bạn đang đi tới bước đường cùng nhưng chắc chắn cuộc sống là mọi người sẽ níu bạn đứng đậy cho dù có thế nào đi nữa!!!:type:

wolfman
30-07-2006, 08:43 AM
Ừ cuộc sống công bằng lắm,nó đưa một tay ra ban phát cho ta,còn tay kia nó đòi lại.
Này,tôi đang bị người khác ép buộc đấy,thế ra tôi là người bất hạnh rùi :D .

PlanetVN
30-07-2006, 09:08 AM
Ừ cuộc sống công bằng lắm,nó đưa một tay ra ban phát cho ta,còn tay kia nó đòi lại.

:D Chưa bao giờ tớ nghe tới vụ này... :D Nhưng mà có khi như thế thật... :hihi:

joyangel
30-07-2006, 05:14 PM
:D Chưa bao giờ tớ nghe tới vụ này... :D Nhưng mà có khi như thế thật... :hihi:
hihihi.................vụ này mới thiệt

wolfman
30-07-2006, 08:11 PM
Ặc ặc:loccoc: .Bạn chưa nghe qua câu nói:"Cái gì cũng có cái giá của nó" à.Cái gì cũng vậy,nếu ta muốn có một thứ thì ta phải đánh đổi bằng thứ khác.

Hàn Cát Nhi
30-07-2006, 08:39 PM
Khi cuộc sống lấy đi một thứ gì đó ...nhất định nó sẽ trả lại một thứ khác cho ta

bà già khát máu
31-07-2006, 06:05 AM
chỉ công bằng với những người luôn có tư tưởng lạc quan và một đầu óc hay lo nghĩ mà thôi . Còn khi những điều tồi tệ trong cuộc sống cùng ập đến 1 lúc thì e rằng người ta phải thốt lên rằng " ôi trời ! sao trời bât công với tôi thế ??! " . Con thuyền cuộc đời ta do ta cầm lái , có công bằng hay không là ở chính ta mà !

Rêu Phố
31-07-2006, 06:14 AM
hôm trước ta có nói với 1 người bạn về sự công bằng của cuộc sống ...cũng đang cố gắng chờ ...không biết có kịp không ?????

babytinhyeu92
31-07-2006, 11:32 PM
Ánh sáng mặt trời chưa hẳn đã sáng nhất,cơn bão thiên nhiên chưa chắc đã là mạnh nhất và sự mất mát chưa hẳn đã đau khổ nhất!Các bạn ơi!!!:blow:

babytinhyeu92
05-08-2006, 08:34 AM
Các bạn đã thấy những sắc màu cuộc sống muôn hình vạn trạng thế nào chưa???hihihi.Mình cảm thấy rất vui vì giới trẻ các bạn cũng đã biết chú ý tới cuộc sông và không thờ ơ với nó!

wolfman
05-08-2006, 09:35 AM
Giới trẻ các bạn?Vậy bạn không phải giới trẻ?Xin lỗi,mình tò mò một tí thôi.

Sư_CỤ_Slim
05-08-2006, 04:32 PM
cuộc sống đôi khi rất dở nhưng ta vẫn cứ phải niềm nở.
THẾ MỚI ĐAU

Lost.
05-08-2006, 09:47 PM
Sự công bằng .....hiếm thôi chứ không phải không có ..............đôi khi nó làm cho mọi mâu thuẫn giãn ra đấy, tin không.
mình ghét sự bất công!!!!!!!!

babytinhyeu92
06-08-2006, 10:19 PM
Chắc là như thế!mà này mình cũng như các bạn thui nhưng mình tự thấy mình rất yêu cuộc sống chứ mình đâu phải là ông già lẩm cẩm nào đâu,đề nghị ít tò mò ha!!!hihihi:lelele:

Mua Sao Bang
11-08-2006, 02:02 PM
Thế giới này rất công bằng!.... Khi bạn nhận được một thứ gì thì phải trả một cái giá bằng thứ đó ! Có đôi khi thấy nó bất công! nhưng không! nó là cái giả phải trả của cái mình đã nhận được!