PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ánh sáng,ngọn gió và cây cỏ may!



babytinhyeu92
30-07-2006, 03:02 AM
Ngày nào cũng vậy,ánh sáng rủ những tia nắng của mình xuống khắp nhân gian,đi đến đâu ánh nắng được đón nhận tới đó!Và khi ánh nắng đến được thảo nguyên xanh kia,có một cọng cỏ đang dần chết mòn vì úng nước(chả là ngày hôm trước nơi đây xảy ra một trận mưa rất to!),ánh nắng chói chang đã sưởi ấm cọng cỏ sắp chết dần chết mòn đó,làm nó hồi sinh!Và cũng bắt đầu từ đó,cọng cỏ luôn mang ơn ánh nắng kia.Còn ánh nắng,tuy vậy nhưng mọi vật đều không thể nào suốt ngày hứng ánh nắng nhiều lúc quá gay gắt ấy được vì thế mới sinh ra những cơn gió mát từ biển thổi vào để làm mát vạn vật.Cứ thế,ánh sáng và ngọn gió cùng hoà quyện với nhau,không thể tách rời,họ luôn là nhưng "người khổng lồ" của thế gian.Nói đến cây cỏ may kia,nó vẫn cứ sống,ngày nào nó cũng mong chờ những tia nắng đầu tiên.Dần dần,cái cảm giác ấy cứ lâng lâng rồi nó nhận ra rằng nó đã trở thành cây cỏ may trưởng thành như bao cái cây khác và rằng cái ơn huệ trong lòng nó với ánh sáng lâu nay đã lớn thành một tình yêu mới chớm nở!Vì thế ngày nào cũng vậy,nó cố vươn mình lớn hơn cây khác để ánh sáng có thể chú ý thấy nó.Đương nhiên,ánh sáng đã thấy và biết được tình cảm của cỏ may.Chẳng bao lâu sau,cây cỏ may ra những mầm hoa đầu tiên!Ngày nào cũng vậy,ánh sáng đều dành cho hoa cỏ may phần ánh sáng dịu nhẹ hơn những nơi khác.Còn với ngọn gió thì đây là điều không thể chấp nhận được vì thực chất ngọn gió cũng rất thích ánh sáng!Thế là ngọn gió không thôi đến chỗ hoa cỏ may nữa,làm hoa cỏ may không thể nào phát tán hạt được mặc cho ánh sáng can ngăn.Không phát tán được,hoa cỏ may càng mất vị trí trong lùm cây nhỏ đó!Và rồi đến một ngày hoa cỏ may tình cờ gặp ngọn gió,hoa cỏ may van xin nài nỉ nhưng chỉ là vô ích!Chẳng những thế ngọn gió đã nói thẳng vào hoa cỏ may rằng nó không xứng đáng với ánh sáng,nó chỉ là một cọng cỏ mãi không hơn,không kém và rằng chỉ có mỗi ngọn gió như nó mới đủ tư cách để xứng tầm cùng ánh sáng.Trong bụng yên tâm nghĩ vậy nhưng ngọn gió đâu có biết được tinh yêu đích thực đâu và cuối cùng ánh sáng đã không nề hà mà chọn hoa cỏ may mỏng manh,yếu ớt!
Có một bài học rút ra từ câu chuyện này:Tình yêu luôn có sẵn trong ta nhưng ta có điều khiển được nó không lại là chuyện khác!Đừng để tình yêu trở thành tình thù,nếu không hãy làm nó trở thành tình bạn bởi chỉ khi bạn hiểu được chân lí sống bạn mới làm chủ được tình yêu...to be continue...........................

ShadowSunset
30-07-2006, 08:20 AM
Làm chủ tình yêu ư :) ?! Có thể hoh ta :D Nhưng câu chuyện tiếp theo sẽ ra sao nhỉ ^^

wolfman
30-07-2006, 08:36 AM
???Mình không hiểu ý bạn lắm.Theo mình thì hoa cỏ may hành động như vậy có gì sai trái đâu?Đấu tranh cho tình cảm của mình,bất cứ ai cũng có cái quyền cơ bản đó,ai ai cũng có,chỉ khác là người này dám đấu tranh còn người khác thì không thôi.

~LiebE~
30-07-2006, 08:44 PM
Làm chủ tình yêu ư ? Điều này hơi khó thực hiện thì phải, TY mọi người đèu bình đẳng, chẳng có ai làm chủ cả ...

meovuitinh
30-07-2006, 10:08 PM
eeeeeeeeeeeeee....ko hĩu gì hết