nuhoncuagio17
06-06-2005, 08:58 PM
Mưa lại đón cơn buồn về với nhỏ
Ngước mắt nhìn kỉ niệm ngày xưa
Sân trường nhạt nhòa sAo bóng người còn đó
Để bây giờ nhỏ lại trách mưa...
Có còn nữa đâu tán lá ngày xưa
In dấu chân trèo một anh chàng ngốc
Thời gian mà , mọi thứ rồi sẽ khác
Và nhỏ lại ngồi trách cứ thời gian
Nhỏ tìm gì nơi sân thể bỏ hoang?
Trong đám cỏ đâu còn trái banh ngày trước
Hay nhỏ đi tìm thơ ngây giọt khóc
Nhỏ trách ai khi nhỏ đánh mất rồi ?
Thôi nhỏ ạ ! Trách chi thêm tội
Hãy xếp trong lòng tất cả hờn ghen
Cậu bé xưa giờ đã đi đường khác
Con đường của mình hãy vững bước , nhỏ nghen !
31/5/05
Ngước mắt nhìn kỉ niệm ngày xưa
Sân trường nhạt nhòa sAo bóng người còn đó
Để bây giờ nhỏ lại trách mưa...
Có còn nữa đâu tán lá ngày xưa
In dấu chân trèo một anh chàng ngốc
Thời gian mà , mọi thứ rồi sẽ khác
Và nhỏ lại ngồi trách cứ thời gian
Nhỏ tìm gì nơi sân thể bỏ hoang?
Trong đám cỏ đâu còn trái banh ngày trước
Hay nhỏ đi tìm thơ ngây giọt khóc
Nhỏ trách ai khi nhỏ đánh mất rồi ?
Thôi nhỏ ạ ! Trách chi thêm tội
Hãy xếp trong lòng tất cả hờn ghen
Cậu bé xưa giờ đã đi đường khác
Con đường của mình hãy vững bước , nhỏ nghen !
31/5/05