lovesick
30-07-2006, 01:34 AM
chị và em quen nhau khi gia đình em lên đây chơi.Những ngày bên nhau thật vui vẻ ,dù chúng ta là họ hàng nhưng xa tit' mù tắp bắn 7 tầm đại bác còn chưa đến nên dù có gì thì cũng chả sao cả.Nói thật là buổi đầu chị thích anh trai em hơn nên muốn lam` ban gái của anh em hơn nhưng vi` em họ chị cũng thích anh em nên chi đã cố gắng giúp 2 người đó chỉ vì đơn giản là chị muốn họ được hạnh phúc.Và khi chị chia sẻ ý tưởng với em thì em đã ủng hộ nhiệt tình và bắt tay vào thực hiện cùng chị.
khoảng thời gian đó chị nhớ là chúng ta đã rất vui vẻ bên nhau va` khám phá ra rằng tính chúng ta rất giống nhau nhưng thật sự lúc đó chị không nghĩ được gì xa xôi đâu,cả những hành động của em khi ma` em làm vì chị(đến sau nay` em nói chi mới biết)khi mà em sẵn sàng vào bếp nấu cơm(dù trước kia em chưa bao giờ nấu cả)làm tất cả những gì chị sai,
va` còn giăt cả quần áo nữa .chị thật là khờ khạo phải không khi ma` sau tất cả mọi chuyên chị chẳng nhận ra điều gì cả mà chỉ nghĩ là em quý chị nên giúp chị thôi. cho đến hôm em về thì anh trai em nói với chị rằng em thích chị.Trời ơi làm sao chị có thể tưởng tượng nổi em lại thích bà chị họ của em chứ.Chị đã rất sửng sốt,nhưng rồi chị đã nhận ra rằng chị cũng ....thích em mất rồi.^^.Em và chị đã không nói gì với nhau kể cả khi em về và chị nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ qua.tất cả chỉ là một kỉ niêm đẹp.cho đến một ngày em nhắn vào nick muốn nói chuyện với chị và em đề nghị chị làm người yêu của em.Chị thạt sự đã ko thể nói gì cả và chị xin em cho chị thời gian suy nghi~
bây giơ` chị cũng vẫn đang suy nghĩ có nên nhận lời em ko nữa vì chị muốn biết yêu như thế có tội không,với lại em cũng kém chi 1 tuổi. ôi chị biết làm sao bi giơ chứ hu hu!!!!!!!!!!
khoảng thời gian đó chị nhớ là chúng ta đã rất vui vẻ bên nhau va` khám phá ra rằng tính chúng ta rất giống nhau nhưng thật sự lúc đó chị không nghĩ được gì xa xôi đâu,cả những hành động của em khi ma` em làm vì chị(đến sau nay` em nói chi mới biết)khi mà em sẵn sàng vào bếp nấu cơm(dù trước kia em chưa bao giờ nấu cả)làm tất cả những gì chị sai,
va` còn giăt cả quần áo nữa .chị thật là khờ khạo phải không khi ma` sau tất cả mọi chuyên chị chẳng nhận ra điều gì cả mà chỉ nghĩ là em quý chị nên giúp chị thôi. cho đến hôm em về thì anh trai em nói với chị rằng em thích chị.Trời ơi làm sao chị có thể tưởng tượng nổi em lại thích bà chị họ của em chứ.Chị đã rất sửng sốt,nhưng rồi chị đã nhận ra rằng chị cũng ....thích em mất rồi.^^.Em và chị đã không nói gì với nhau kể cả khi em về và chị nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ qua.tất cả chỉ là một kỉ niêm đẹp.cho đến một ngày em nhắn vào nick muốn nói chuyện với chị và em đề nghị chị làm người yêu của em.Chị thạt sự đã ko thể nói gì cả và chị xin em cho chị thời gian suy nghi~
bây giơ` chị cũng vẫn đang suy nghĩ có nên nhận lời em ko nữa vì chị muốn biết yêu như thế có tội không,với lại em cũng kém chi 1 tuổi. ôi chị biết làm sao bi giơ chứ hu hu!!!!!!!!!!