PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình ....??????



tinhyeuvanoinho
29-07-2006, 08:24 PM
Có những tình yêu mãi mãi mang theo,không bao giờ quên,có những kỷ niệm luôn cấu xé tâm tư,rồi một ngày đó...Bé đã xa anh,Bé để lại trong anh bao yêu thương và nhớ...những
câu nói thật êm đềm của Bé,những bài hát mà anh vẫn ru Bé vào giấc ngũ thần tiên của mỗi đêm.Bé ! Giờ này em đang làm gì nhỉ ?có vui,có buồn và.....có phút giây nào Bé nhớ đến tình yêu đã qua của mình...anh nhớ Bé thật nhiều

hanhphucvotan287
30-07-2006, 12:16 AM
em biết là anh đã vào đây,mọi chuyện với anh lại khó quên vậy sao,người ấy lại có sức hút mạnh đến vậy,hi vọng diễn đàn sẽ chia sẽ bớt những nỗi đau anh phải chịu,em cũng từng giống như anh,nhưng thời gian đã làm cho em nguôi ngoai bớt giờ thì chỉ là một cái sẹo ko đau

tinhyeuvanoinho
30-07-2006, 07:52 PM
Cám Ơn votan287 nhìu,không phải là người ta có sức hút đâu,nhưng có lẽ tại bản thân khó quên.hahahha....nên cứ mang theo mãi...hy vọng..rồi một ngày trời sẽ tạnh cơn mưa,và ánh dương quang lại chiếu xuống.

tinhyeuvanoinho
31-07-2006, 11:24 PM
Tôi còn lại gì nhỉ....??????????ngoài một mảnh trời cô đơn,và môt nửa đời lưu lạc.....rồi đôi lần nào đó..tôi chợt bắt gặp một nụ cười xa vắng,chợt thoáng hiện một ánh mắt mênh mông......................