PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi anh



nuhoncuagio17
06-06-2005, 08:19 PM
Có khi nào anh giật mình quay lại
Bắt gặp ánh buồn rười rượi hàng mi
Có khi nào trên con đường đi
Biết không anh ai theo sau , chầm chậm.

Có khi nào anh dừng nhịp sống
Đếm thời gian đến khoảng khắc chia tay
Bốn năm qua bao kỉ niệm vơi đầy
Anh vẫn trong tôi dù chỉ là nước mắt

Có khi nào anh cố tình ngoảnh mặt
Với những điều mình đã gây ra
Tôi, người ta , hai người hai ngả
Anh ngập ngừng đứng giữa đôi bên

Anh đi qua bình yên
Để bão tố cả khung trời tuổi mộng
Tình yêu đầu đời tôi vội vàng đánh mất
Lớp học xưa mãi nhuộm nỗi nhớ anh

Tui ghét những người không chấp nhận tình cảm của mình như thế