PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đôi Lời Gửi Tới To mo to 123



Lột Xác
29-07-2006, 05:50 AM
Xem như may mắn trong đời
Làm Mod cũng chỉ một thời bạn ơi!
Vui lòng xin hãy giữ lời
Chớ châm ngòi nổ cho đời chiến tranh
W Bus con thói lộng hành
Bin la đen khủng bố tan tành khói mây
Anh hùng xin hãy vào đây
Lò thiêu đốt cháy cái thây tơi bời
Vui lòng xin hãy giữ lời
Chớ nên buông súng bắn lời ngây ngô
Trẻ con quen thói hồ đồ
Lớn lên là đứa giang hồ bất nhân
Chung quy số kiếp phong trần
mắng la giận dữ đâu cần mà chi
Âu chăng chẳng nên phận gì
Hoạ vô đơn chí sầu bi mang về
Phận nghèo lưu lạc xa quê
Chung quy số kiếp bốn bề nao nao
NGọn cỏ kia; chớ xôn xao
nếu không vứt bỏ phương nào ai hay;
Luỵ phiền ta phải ra tay
Để cho thế giới đổi thay muôn phần.

''Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ,một chút kiêu căng đã quá dư thừa''
tomoto123....Hãy dè chứng nhé!

tomato123
29-07-2006, 06:05 AM
Bất cứ ai viết bài như thế trong vườn thơ đều bị xóa , đó là nguyên tắc

Thơ của bạn gây phản cảm cho rất nhiều người
http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=146449