PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nói cho em biết " không phải vậy " nha anh .



girldethuong
29-07-2006, 12:28 AM
Biết nói sao đây nhỉ , anh à em đã nhận được tin nhắn của anh rồi , khi nhận được tin báo có tin nhắn của anh em vui lắm , nhưng khi đọc những gì trong đó thì em có cảm giác trống rỗng nó khiến em buồn lắm , anh vẫn không chấp nhận tình cảm của em , vẫn ko muốn gặp em , anh nói mình đã hết yêu em rồi , anh biết em không tin mà sao vẫn nói như vậy , em không biết phải nói gì với anh khi anh nói 1 ngày nào đó anh sẽ dẫn 1 người con gái đến giới thiệu với em , anh có biết rằng như thế em sẽ buồn lắm không , em trả lời cho câu nói em sẽ đợi anh bằng cách thế hả anh . Em không muốn như vậy sao anh ko muốn quay về với em . Phải , em biết có những người con trai khác thích em nhưng em ko cần họ anh biết không , em biết anh có nhiều người con khác thích , nhưng anh cũng như em mà phải không anh . Dòng tin nhắn của anh tuy ngắn nhưng tâm trạng của có thì nhiều lắm anh biết không , yêu anh nhiều anh biết nhưng anh vẫn không chấp nhận , em cảm thấy cô đơn quá . Buồn quá anh à !

*Rain*
29-07-2006, 01:07 AM
Buông tay đi bạn ... níu kéo chỉ làm hạ giá trị của mình trong mắt người ta thôi !
Nhẹ nhàng và dứt khoát ...Buông tay !

girldethuong
29-07-2006, 09:45 PM
Mình yêu anh , yêu nhiều lắm , mình chưa thể quên anh , dó cũng là lý do vì sao mình đã từ chối rất nhiều người , với mình anh vẫn là người mình thích nhất .mình không thể ,

beyeu cua anh
30-07-2006, 01:00 AM
Vậy bạn sẽ sống như thế nào tiếp đấy hả . Dù sao đó cũng chính là tình yêu đích thực của bạn nhưng bạn hãy nghĩ cho bản thân của bạn nữa bạn nhé

hoanghonbuon712
30-07-2006, 03:02 AM
anh đây em ơi!
em buồn thì có anh đây? mạc dù anh không đẹp trai,anh giàu,,, nhưng ang có một lòng chung thủy
nếu anh nói sai em hãy giết anh đi
này ê đừng chết nha ,anh buốn lắm đó

loveislove
30-07-2006, 09:48 PM
Người ta nói đúng đó N à , nếu anh ấy đã không muốn vậy thì N cũng đừng làm anh ấy buồn nữa , chuyện của 2 người coi như là quá khứ , hãy cố quên đi N à .Mong anh và N sẽ có mình tình cảm đẹp .

hà_linh_4ever
30-07-2006, 10:42 PM
hãy để con tim có lí trí đi ,đừng buông xuôi theo tình cảm nữa !

girldethuong
01-08-2006, 05:17 AM
Mình đã cố nhưng sao nó khó quá.Anh ơi giờ anh vẫn chưa vào đây sao. Anh đang ở đâu .

-H.Q.L.T-
02-08-2006, 06:49 AM
Sorry , em nói anh ngốc , ừ anh ngốc thật , ko nên vì anh mà em phải buồn , sống tốt được không em , anh ko muốn thấy em như thế này .
À bỏ cái chữ ký đó đi giờ anh mang kính rồi ko như thế nữa mà (^_^)

girldethuong
05-08-2006, 06:00 AM
Anh ngốc lắm , anh cần thời gian chứ gì được em sẽ chờ anh ,đừng cản em nhớ anh được không anh .
Còn chữ ký em sẽ không đổi đến khi nào quên được anh .

-H.Q.L.T-
07-08-2006, 08:48 AM
Mọi chuyện là thật ,lúc anh buồn chẳng có ai ,lúc bình thường thì sao nhiều người quan tâm thế , anh đâu có đáng như vậy , chờ anh ư đã là người thứ 3 nói câu này , anh phải làm sao ,có phải vì anh thương người quá không nỡ nói hết ra hay là vì anh đa tình vì anh sở khanh , anh là người thế nào đây , đến bây giờ anh vẫn vậy để mặc cho thời gian trôi qua ma không muốn nghĩ gì cả .THật buồn

nghilang_91
07-08-2006, 09:25 AM
Người ta đã biết tình cảm của mình , ngừơi ta đã từ chối , người ta đã phũ phàng thì mình còn tiếc nuối làm chi . Vô vọng thôi . Nhưng mà nói cho cùng thì bạn chờ đợi cũng đúng thôi , tình yêu mà

loveislove
08-08-2006, 12:32 AM
Chuyện của 2 người em không dám ý kiến nhiều , nhưng theo em nghĩ N nên làm theo lời anh H nói , bởi tình yêu phải bắt đầu từ 2 phía , nhiều người đã khuyên N như vậy N hãy làm như mọi người nói ,đó là điều nên làm
Còn anh H : Nói thật anh hơi ác đó , người ta khổ vì anh như thế nhưng anh lại không như vậy , hôm qua còn nói chuyện vui vẻ sao hôm nay lại nói buồn ,người ta đợi anh vì người ta thương anh đó là chuyện đương nhiên , nếu thương 1 ai đó dù biết người đó không thương em em cũng sẽ đợi dù sự chờ đợi là vô vọng . Đừng để mặc tất cả như thế mà hãy tự mình tạo nên tương lai của mình chính anh đã nói như vậy mà , có phải vì chuyện anh nói không nếu như thế thì em mong anh sớm khỏi , à mà anh đeo kính hồi nào vậy , chắc cute lắm hì hì .