Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu và bức tranh ghép



the_warm_winter
28-07-2006, 09:34 PM
Có bao giờ bạn nghĩ rằng tình yêu giống như một bức tranh ghép chưa? Tình yêu của tôi đã bắt đầu từ một bức tranh ghép, và cho đến hôm nay, tôi vẫn luôn tin rằng tình yêu giống như một bức tranh ghép vậy.

Tình yêu có thể đơn giản như hộp tranh 100 mảnh hay phức tạp như bức tranh hàng nghìn mảnh. Càng nhiều chi tiết nhỏ, dễ nhầm lẫn càng làm cho ta khó ghép hơn, cũng như tình yêu, nhiều cái vụn vặt có thể khiến ta sai lầm.

Để bắt đầu ghép bức tranh, trước hết ta phải tìm ra cái khung của nó dựa vào các vết cắt có cạnh thẳng - tình yêu cũng cần có một cái khung, một nền tảng để bắt đầu. Có thể là ấn tượng ban đầu…

Sau khi có cái khung tranh, ta thường tìm các nhóm chi tiết tương tự nhau để phân loại - trong tình yêu ta cũng thường tìm thấy những nét tương đồng với người ta yêu.
Khi ghép tranh, không chỉ cần phải tinh mắt mà còn phải có linh cảm nữa - trong tình yêu ta cũng phải tinh mắt để nhận ra người ấy trong đám đông, và linh cảm rằng người ấy là miếng ghép phù hợp với mình.

Ghép tranh tạo cho ta tính kiên trì. Tình yêu cũng vậy - bởi tình yêu không phải là kết quả mà là một quá trình lâu dài, mãi mãi.

Nếu ta là một mảnh ghép thì sẽ có 4 mảnh ghép khác tiếp xúc với ta và 4 mảnh ghép khác có liên quan đến ta. 4 mảnh ghép tiếp xúc là Gia Đình, Bạn Bè, Công Việc và Tình Yêu. Còn những mảnh ghép kia là các mối quan hệ rắc rối, phức tạp mà một con người sống trong xã hội phải có. Điều quan trọng là ta không lẫn lộn các góc, cạnh khác nhau của chính mình.

Khi mảnh ghép tình yêu của ta không đúng, có thể đó không phải là mảnh ghép khớp với ta - và ta tìm mảnh khác; cũng có thể ta đã đặt không đúng chiều của nó - ta xoay nó theo chiều khác.

Có những bức tranh có đủ số mảnh ghép nhưng ta không thể ghép chúng lại với nhau, cũng có những hộp tranh không đủ mảnh ghép do một sơ xuất nào đó. Khi đó sẽ có những khoảng trống. Đừng để ý nhiều đến khoảng trống…bởi ai cũng có khuyết điểm cả mà. Và còn bởi sự tồn tại của khoảng trống càng làm ta thấy được giá trị của tình yêu khi xa cách nhau.

Đừng quên khi ghép tranh ta luôn phải nhìn vào mẫu của nó. Tình yêu không có khuôn mẫu nhưng chắc chắn là có những tình yêu hoàn hảo để ta hướng tới và cố gắng.

Cuối cùng: hãy cùng nhau ghép tranh, cùng nhau bàn bạc để tạo lên một tác phẩm hoàn chỉnh. Hãy tặng cho người ấy một lời khen ngợi hay một nụ hôn khi tìm được một mảnh ghép khó - là bạn đã đánh giá và tôn trọng cố gắng của người bạn yêu.

Có khó gì đâu, phải không?