phuthuyanthitnguoi
28-07-2006, 09:09 PM
Thế là hết, tôi với bạn, chỉ đến đây thôi... Nếu như ngày đó tôi đừng nói rằng tôi thích bạn thì có lẽ mọi chuyện sẽ không như thế này. Hai người bạn cùng lớp, vậy mà giờ đây khoảng cách xa vô cùng, tôi thấy tiếc cho điều đó và có lẽ bạn cũng thế. Tuổi học trò với những rung đồn đầu đời và thường lý tưởng hóa tình yêu của mình, tôi cũng vây. Nhưng giờ đây giữa tôi và bạn cũng chỉ là con số không.
Có những lúc một mình, tôi suy ngẫm lại những tháng ngày đã qua, kể từ khi bạn bước chân vào lớp tôi và từ khi bạn bước vào thế giới suy nghĩ của tôi, mới đó mà đã hai năm trôi qua, nhanh thật. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại thích bạn, điều đó tôi không thể nào lý giải nổi, mà cũng phải thôi. Thi Đại họcx xong rồi, tôi và bạn cũng như mọi người đều có những con đường riêng để đi và cũng có những mục đích riêng. Đối với nhiều chuyện, mọi cố gắng của con người ta có thể đem đến những kết quả tốt đẹp nhưng trong tình cảm có lẽ mọi chuyện không đơn giản như thế, đúng không? Tôi từng cố rất nhiều để có thể hiểu bạn nhưng giờ tôi không muốn như thế nữa, bởi hiểu để làm gì khi mà đối với bạn tôi hầu như không tồn tại, quá bất công với tôi.
Nhưng dù thế nào đi nữa thì bạn cũng là người đầu tiên mà tôi thích thật sự, người mà tôi khó có thể quên trong cuộc đời. Điều tôi mong muốn nhất lúc này là dù con đường của tôi và bạn như thế nào đi nữa thì chúng cũng đừng song song nhau. Đến một lúc nào đó chúng sẽ cắt nhau, gặp lại chắc tôi và bạn sẽ nói chuyện vui vẻ như hai người bạn đúng nghĩa của nó. Tôi yêu bạn, yêu rất nhiều bởi vì bạn là bạn của tôi.
Có những lúc một mình, tôi suy ngẫm lại những tháng ngày đã qua, kể từ khi bạn bước chân vào lớp tôi và từ khi bạn bước vào thế giới suy nghĩ của tôi, mới đó mà đã hai năm trôi qua, nhanh thật. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại thích bạn, điều đó tôi không thể nào lý giải nổi, mà cũng phải thôi. Thi Đại họcx xong rồi, tôi và bạn cũng như mọi người đều có những con đường riêng để đi và cũng có những mục đích riêng. Đối với nhiều chuyện, mọi cố gắng của con người ta có thể đem đến những kết quả tốt đẹp nhưng trong tình cảm có lẽ mọi chuyện không đơn giản như thế, đúng không? Tôi từng cố rất nhiều để có thể hiểu bạn nhưng giờ tôi không muốn như thế nữa, bởi hiểu để làm gì khi mà đối với bạn tôi hầu như không tồn tại, quá bất công với tôi.
Nhưng dù thế nào đi nữa thì bạn cũng là người đầu tiên mà tôi thích thật sự, người mà tôi khó có thể quên trong cuộc đời. Điều tôi mong muốn nhất lúc này là dù con đường của tôi và bạn như thế nào đi nữa thì chúng cũng đừng song song nhau. Đến một lúc nào đó chúng sẽ cắt nhau, gặp lại chắc tôi và bạn sẽ nói chuyện vui vẻ như hai người bạn đúng nghĩa của nó. Tôi yêu bạn, yêu rất nhiều bởi vì bạn là bạn của tôi.