Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ông nội!



emyeu_nghebao
28-07-2006, 08:40 PM
:blow: Ông nội ơi!cháu nhớ ông nhiều
Từ nơi ấy ông có theo chân cháu
Nhìn cháu lớn khôn từng tháng, từng ngày
Và giờ đây cháu trở thành thiếu nữ
Cháu lớn nhiều sovowis tổi ấu thơ
Năm ông mất cháu mới học lớp 3
Cháu không hiểu sự ra đi của ông là vĩnh viễn
Vẫn vui đùa không 1 chút suy tư
Thời gian trôi cháu đã lớn khôn
Khi hiểu được sự ra đi của ông thì quá muộn
Cháu mãi xa rời vòng tay ấm áp của ông
Vòng tay đã ôm cháu chào đời
Nuôi nấng cháu từ ngày còn bế ngửa
Khi giờ đây cháu đã trưởng thành
Công nuôi dưỡng- cháu làm sao quên được
Cháu hiểu được khi trời đông giá rét
Nước dưới ao giá lạnh như băng
Vì chăm cháu ông không ngại khó khăn
Ông xuống ao mo cua, bắt ốc
Mang lên chắt nước nấu bột cháu ăn
Nó không sánh được như dòng sữa trong lòng mẹ
Nhưng chứa đựng nỗi vât vả của ông
Tình cảm của ông thay cho tình mẫu tử
Mẫu tử thiêng liêng như ngọc sáng ngời
Láp lánh muôn đời không gì sánh được
Cháu hạnh phúc vô cùng phải không ông
Cháu buồn- chưa báo hiếu được ông
Ông ra đi khi cháu còn thơ dại
Chưa hiểu gì sao báo hiếu được ông
Nhưng ông ơi!cháu hứa với ông rằng
Cháu sẽ sống tốt với tất cả mọi người
Không phụ những gì ông đã nuôi dạy cháu
Ở nơi xa ông đừng buồn ông nhé
Ông hãy mỉn cười nhìn cháu đat ước mơ
Nếu ước mơ cháu thành hiện thực
Tin vui này cháu sẽ báo cùng ông
Hy vọng rằng ở bên kia dãy núi
Ông luôn mở đường soi sáng cháu bước theo.:think: