*[£iµ £i€]*
28-07-2006, 07:16 AM
Anh yêu dấu nhất của em
Em lại ngồi đây dưới cơn mưa....ngồi viết bức thư này cho anh....đây là bức thư thứ mấy em viết cho anh nhỉ....em cũng ko nhớ nữa....Anh ơi....giờ này anh làm gì....có nghĩ tới em như em đang nghĩ tới anh ko???
Vì sao em viết bức thư này nhỉ...em đang tự hỏi và tự mình trả lời câu hỏi đó đây anh à....Em viết ..viết cho 1 cuộc tình...viết cho cả 2 đứa mình....anh có biết rằng em yêu ai nhất ko........Trong tim em chỉ có anh mà thôi anh có hiểu cho em ko hả anh....
Vị trí nào cho anh....trong tim em giờ chỉ có anh mà thôi..........chỉ có bóng dáng và hình ảnh của anh ....trái tim em nó chẳng dành cho 1 ai khác ngoài anh....Tại sao em lại yêu anh...có ai trả lời giùm cho em câu hỏi đó ko....em cũng không rõ vì sao mình lại yêu anh nhiều như vậy....tình yêu có thể trả lời vì sao mình yêu người đó sao
1 tuần nay xảy ra bao nhiêu là chuyện đối với em.....em biết chứ....em biết rằng chẳng bao giờ mình có thể có anh....Nhưng em vẫn yêu yêu trong vô vọng....Cảm ơn anh đã nói thick em...đã cho em được sống trong những ngày mộng tưởng....về 1 mối tình với anh.......trong tình yêu có lúc thật lúc mơ ...nhưng với em tất cả chỉ là mơ chỉ là mình em tưởng tượng ra hết mà thôi.....
1 mình em 1 mình em...vẫn chỉ có 1 mình....Nhìn những đứa bạn vui vẻ với 1 nửa của mình....em chỉ muốn chạy thật nhanh...đi ra khỏi nơi đó....lúc đó em đã lên đồi.....và khóc.....nhớ tới anh....Mong gặp anh hơn tất cả những lúc khác.....Em cũng là 1 đứa con gái cũng mong những lúc em buồn những lúc em khóc thì sẽ có vòng tay anh...có bờ vai anh cho em làm điểm tựa....nhưng lúc đó anh có biết hay ko
Em chỉ coi se7en là 1 người anh 1 người bạn anh ấy nghe em tâm sự bất cứ lúc nào.....anh ơi...em gặp anh ấy trước khi gặp anh...anh ấy đã yêu em.....nhưng em thì sao....chỉ biết nói ko....bởi với em 1 người bạn 1 người anh sẽ chẳng bao giờ xảy ra kái nói là tình yêu cả....rồi đến khi gặp anh....em đã yêu anh anh ấy vẫn theo em ...vẫn ở đằng xa kia nhìn em yêu anh....em vẫn có thể tâm sự với anh ấy....nhưng anh chẳng chịu hiểu cho em...Em ko thể vì anh mà để mất đi 1 người bạn 1 người anh đâu anh à....
Đến bây giờ anh cũng đâu có chịu tin em....anh xưng hô với em 1 cách xa lạ hơn rất nhiều....em đau....em yêu anh nhưng anh thì khác....đến lúc này đây em chẳng thể hiểu chẳng thể biết được tình cảm của anh dành cho em như thế nào....thick cả em và Châu
Em sai..........có lẽ em ko nên để se7en thick em....nhưng ko ...chẳng bao giờ em có thể bỏ 1 người bạn anh à...dù em yêu anh rất nhiều......Em thì lúc nào cũng nói yêu anh nhưng em đã làm gì nhỉ....chỉ biết nói mình yêu anh để đem đến cho anh sự nghi ngờ và đau khổ mà thôi.........
Làm sao nhỉ..........thôi thì cứ vậy....em sẽ ko thick anh....sẽ ko yêu anh .....sẽ cố quên hết tất cả những gì chúng ta đã nói với nhau...anh có còn nhớ em đã từng nói: em biết trong tim anh ko có em....anh là 1 người ích kỉ....hay anh là 1 con người như thế nào đi chăng nữa thì em cũng chỉ yêu anh....suốt bên anh
Giờ thì ko thể nữa rồi....em ko thể bên anh như lời em đã nói bởi vì như vậy em chỉ làm anh đau khổ thêm mà thôi.....Em sẽ ko xuất hiện trước mặt anh....ko đến nơi nào anh đã từng đến.....
Có lần em đã từng nói em sẽ ko cố quên mọi chuyện mà để cho nó ra đi tự nhiên ....nhưng lần này thì ko.....Em sẽ cố quên.......quên tất cả anh à
Tạm biệt anh...tạm biệt người em đã yêu đang yêu và mãi yêu....yêu nhất trên đời
Em lại ngồi đây dưới cơn mưa....ngồi viết bức thư này cho anh....đây là bức thư thứ mấy em viết cho anh nhỉ....em cũng ko nhớ nữa....Anh ơi....giờ này anh làm gì....có nghĩ tới em như em đang nghĩ tới anh ko???
Vì sao em viết bức thư này nhỉ...em đang tự hỏi và tự mình trả lời câu hỏi đó đây anh à....Em viết ..viết cho 1 cuộc tình...viết cho cả 2 đứa mình....anh có biết rằng em yêu ai nhất ko........Trong tim em chỉ có anh mà thôi anh có hiểu cho em ko hả anh....
Vị trí nào cho anh....trong tim em giờ chỉ có anh mà thôi..........chỉ có bóng dáng và hình ảnh của anh ....trái tim em nó chẳng dành cho 1 ai khác ngoài anh....Tại sao em lại yêu anh...có ai trả lời giùm cho em câu hỏi đó ko....em cũng không rõ vì sao mình lại yêu anh nhiều như vậy....tình yêu có thể trả lời vì sao mình yêu người đó sao
1 tuần nay xảy ra bao nhiêu là chuyện đối với em.....em biết chứ....em biết rằng chẳng bao giờ mình có thể có anh....Nhưng em vẫn yêu yêu trong vô vọng....Cảm ơn anh đã nói thick em...đã cho em được sống trong những ngày mộng tưởng....về 1 mối tình với anh.......trong tình yêu có lúc thật lúc mơ ...nhưng với em tất cả chỉ là mơ chỉ là mình em tưởng tượng ra hết mà thôi.....
1 mình em 1 mình em...vẫn chỉ có 1 mình....Nhìn những đứa bạn vui vẻ với 1 nửa của mình....em chỉ muốn chạy thật nhanh...đi ra khỏi nơi đó....lúc đó em đã lên đồi.....và khóc.....nhớ tới anh....Mong gặp anh hơn tất cả những lúc khác.....Em cũng là 1 đứa con gái cũng mong những lúc em buồn những lúc em khóc thì sẽ có vòng tay anh...có bờ vai anh cho em làm điểm tựa....nhưng lúc đó anh có biết hay ko
Em chỉ coi se7en là 1 người anh 1 người bạn anh ấy nghe em tâm sự bất cứ lúc nào.....anh ơi...em gặp anh ấy trước khi gặp anh...anh ấy đã yêu em.....nhưng em thì sao....chỉ biết nói ko....bởi với em 1 người bạn 1 người anh sẽ chẳng bao giờ xảy ra kái nói là tình yêu cả....rồi đến khi gặp anh....em đã yêu anh anh ấy vẫn theo em ...vẫn ở đằng xa kia nhìn em yêu anh....em vẫn có thể tâm sự với anh ấy....nhưng anh chẳng chịu hiểu cho em...Em ko thể vì anh mà để mất đi 1 người bạn 1 người anh đâu anh à....
Đến bây giờ anh cũng đâu có chịu tin em....anh xưng hô với em 1 cách xa lạ hơn rất nhiều....em đau....em yêu anh nhưng anh thì khác....đến lúc này đây em chẳng thể hiểu chẳng thể biết được tình cảm của anh dành cho em như thế nào....thick cả em và Châu
Em sai..........có lẽ em ko nên để se7en thick em....nhưng ko ...chẳng bao giờ em có thể bỏ 1 người bạn anh à...dù em yêu anh rất nhiều......Em thì lúc nào cũng nói yêu anh nhưng em đã làm gì nhỉ....chỉ biết nói mình yêu anh để đem đến cho anh sự nghi ngờ và đau khổ mà thôi.........
Làm sao nhỉ..........thôi thì cứ vậy....em sẽ ko thick anh....sẽ ko yêu anh .....sẽ cố quên hết tất cả những gì chúng ta đã nói với nhau...anh có còn nhớ em đã từng nói: em biết trong tim anh ko có em....anh là 1 người ích kỉ....hay anh là 1 con người như thế nào đi chăng nữa thì em cũng chỉ yêu anh....suốt bên anh
Giờ thì ko thể nữa rồi....em ko thể bên anh như lời em đã nói bởi vì như vậy em chỉ làm anh đau khổ thêm mà thôi.....Em sẽ ko xuất hiện trước mặt anh....ko đến nơi nào anh đã từng đến.....
Có lần em đã từng nói em sẽ ko cố quên mọi chuyện mà để cho nó ra đi tự nhiên ....nhưng lần này thì ko.....Em sẽ cố quên.......quên tất cả anh à
Tạm biệt anh...tạm biệt người em đã yêu đang yêu và mãi yêu....yêu nhất trên đời