Xem đầy đủ chức năng : Cái chết...
Tears_In_Heaven
28-07-2006, 01:14 AM
Hôm nay đi ngang trên đường Trần Phú, lại như bao lần, chợt thấy ớn lạnh khi thấy mấy cửa tiệm "Trại Hòm"... Cái chết đấy, cứ lởn vởn quanh ta... bất kỳ lúc nào, chẳng ai biết trước được...
Buồn, chán nản, mệt mỏi... Đôi khi ta muốn vứt bỏ tất cả, để ra đi...Chẳng biết đi đâu, chỉ biết là sẽ nằm xuống, và ngủ một giấc thật sâu, thật dài và chẳng bao giờ tỉnh dậy...
Ta đã từng nhủ thầm: những kẻ tự tử là đã làm 1 hành động xuẩn ngốc!! Nhưng giờ đây, ta thì sao??!! Lại đang có những ý nghĩ lan man về điều đó đấy!! Tự cười khẩy mình, tự khinh thường mình!! Ta yếm thế quá!! Ta bi quan quá!! Ta ngớ ngẩn quá!! Ta vô trách nhiệm quá!!
Trong cái chết, sẽ nảy mầm sự sống??!! Phải thế không?! Vậy thì liệu ta kết thúc cuộc sống của ta, thì sẽ nảy lên sự sống gì nhỉ??!!....
Chán chường, mệt mỏi.... Ôi...Giá như ta có thể ngủ một giấc thật sâu, thật dài....:sleepwell:
¤°º::sÓI::°º¤
28-07-2006, 01:16 AM
phải trân trọng cuộc sống chứ....đừng bao giờ nghĩ đến cái chết.....:D....Càng đừng bao giờ làm nó.........:D Có tội đó....Tự sát là tội giết bản thân mình...
T×´¯`øCậuút_milanoø´¯`×T
28-07-2006, 01:26 AM
huhu em sợ nhất là chít :yike2: :yike2:
Police Online
28-07-2006, 01:41 AM
Chết là hết nhưng trước khi chết ta phải làm 1 cài jì đó có ít chứ , Nhưng mà bé P.O còn yêu đới lắm ^^ yêu người nữa cơ :D nên ko nghĩ tới cái chết đâu , nhưng đôi khi ngồi 1 mình cũng nghĩ khi chết sẽ ra sao , sợ lắm cơ T_T.
caykeomut
28-07-2006, 03:27 AM
đọc báo về những vụ tự sát ta cho họ là ngốc nghếch đã đánh mất tuổi trẻ khi còn wa' sớm
thấy thương cho bao người muốn sống mà ko đc
ngay cả trong giấc mơ đôi lần thấy mình tự tử ta tự mắng mình thật ngu ngốc , vẫn chưa làm đc j` sao vội bỏ cuộc sớm
nhưng giờ khi đọc những mẩu tin như trước kia ta sẽ phải nghĩ khác : lại 1 người nữa ra đi và có lẽ họ rơi vào bế tắc và tuyệt vong mà ko đc sẻ chia , thấu hiểu như ta đã từng trải wa lúc này
chết để ko biết j` , để ngủ 1 giấc thật sâu ta thanh thản nhưng những người thân của ta sẽ đau biết chừng nào
ta phải sống mạnh mẽ , gạt hết nước mắt để bước tiếp thôi , rồi ta sẽ gặp đc người chia sẻ với ta cảm xúc lúc này và cuộc sống sẽ tốt hơn thôi
acquy152
28-07-2006, 03:34 AM
Dại j` mà chết, đời còn dài, hãy tận hưởng hết cuộc sống đã chứ
Rêu Phố
28-07-2006, 06:29 AM
bây giờ thì sợ chết ...nhưng đến 90t ..vừa già vừa xấu vừa ốm yếu ...mong siêu thoát không chừng ..:chayle:
themanwhowalkalone
28-07-2006, 06:43 AM
gần đây thấy thế hệ trẻ bây giờ dường như coi thường sự sống quá,cha ông ta ngày xưa đã phải hi sinh rất nhiều cho cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay.tại sao chúng ta đang được sống trong một môi trường rất tốt mà cứ nghĩ đến cái chết?
khôn thế hả ngốc ?
28-07-2006, 06:44 AM
Đã có Phải không :) .. từ hồi mẹ sinh ra cho Ta mang nặng kiếp người ?
Và ngày hôm nay ta Đã muốn die ? liệu có mọi chuyện có tốt khi ta không còn nữa ? Có những sự quan tâm chỉ ở trong thầm lặng !! Ta đã sai sai rồi nhỉ ? ranh giới giữa sự sống và cái chết .. gần nhau quá ... Suýt nữa thì ta đã vượt qua ranh giới đó
PlanetVN
28-07-2006, 12:22 PM
Thêm một lần tớ phải đọc lại câu thơ khuyết danh này để mọi người suy nghĩ... :D2
Sống trên đời chẳng có gì là mới...
Chết trên đời chắc có mới gì hơn???
:sleepwell: Nếu có ai đó muốn chết, hãy chọn một cái chết để mọi người nhìn vô phải nể phục. Đó mới là cái chết đáng chọn cho những ai đang có ý định muốn chết... :)
okie_xinmailabanthan
28-07-2006, 07:05 PM
Chẳng cần ước rồi . Chỉ cần phải đặt người là ngủ. Giá mà có thể chết . Nhưng chết sớm thế thì không ổn Hi HI
cogaithichdua_09
28-07-2006, 07:36 PM
Chết là hết.Thật kinh khủng khi không còn lại cái gì.Đừng chết nhé bạn ơi
wolfman
28-07-2006, 09:00 PM
Đừng chết nhảm nhí như thế.Chết như vậy sẽ chẳng ai thèm khóc cho bạn đâu.Mà này,nếu bạn tự sát thì sẽ bị đày xuống địa ngục đấy,ai bảo chết là hết?
the_warm_winter
28-07-2006, 09:19 PM
Mỗi người chỉ sống có một lần...và chết có một lần duy nhất thôi. Hãy làm thế nào để những cái "duy nhất' đó có giá trị và ý nghĩa. Vừa sống vừa nghĩ đến chuyện làm thế nào để chết - thật sự là vô trách nhiệm quá!
BoyN8910
29-07-2006, 01:02 AM
aaaaa... Tạo sao họ lại ngớ ngẩn như vậy chứ??? Khi mà bao thế hệ ông cha ta đã phải dâng hiến tuổi thanh xuân của mình để đổi lấy cuộc sống, nền hòa bình cho đất nước, cho những con người VN...
Hãy viết tiếng Việt có dấu rõ ràng nhé bạn!!! Welcome to HHT!!! :)
~"Ngọc Hà"~
beyeu cua anh
29-07-2006, 04:29 AM
Đừng nghĩ đến cái chết sớm nhé . Đời còn dài mà . ( Heeeeeeee)
acquy152
06-08-2006, 08:03 AM
khi già rùi nếu cống hiến j` được thì cứ tiếp tục, còn nếu hok thì chết đi cho bớt chật đất hehehehe
_7:30_PM_
06-08-2006, 08:17 PM
Chết? ... Liệu giải quyết được những gì?
Chết?.... Để rồi bỏ lại sau lưng là những nỗi đau khôn nguôi của những người yêu quý mình ư ?
Ngu xuẩn !...
Đúng ! Phải gọi là ngu xuẩn mới đúng :dien:
... Tạo topic này ra làm gì ? Câu, spam hay chỉ là cảm nhận nông cạn hời hợt thoáng qua rồi đăng lên forum cho mọi người có chỗ để thả cần câu cá ??? ....
...Chết là gì, có ai thử qua chưa, trải qua chưa mà sao nói có vẻ nhẹ nhàng và thanh thản quá vậy.
...Còn có người bảo cống hiến, thế cống hiến là gì, đã sống hết quãng đời này chưa, đã tự thân độc lập trong cái XH này chưa mà còn bảo cống hiến, nói không biết ngượng à :haha:
Tôi nói thật nhá, người tạo ra cái topic này quả thật là một người rãnh hơi, nhìn cái trại hòm thì tương một topic "cái chết" to đùng lên trên này. Thế không lẽ nhin cái tu viện thì nghĩ đến thiên đàng á :haha:
Tóm lại cũng chỉ là một điều: "Cái chết sẽ đến khi nào nó muốn đến, lo tận hưởng chút thời gian trên cõi trần và làm vài điều có ích hơn là ăn không rửng mỡ ! Chấm và hết !"
(bảng icon rối bỏ xừ, tìm đỏ con mắt chả thấy cái hình nào ưng ý :bad: )
batuocsocola
07-08-2006, 03:25 AM
Đã từng có ý định, đã ngồi gần lọ thuốc, không phải sợ, nhưng lương tâm mách bảo, chết là bất hiếu.
Cuộc sống không căng thẳng, cuộc sống không sợ hãi, cuộc sống không khó khăn, đó không phải là cuộc sống.
Hãy nhìn thẳng vào sự thật, hãy nhìn vào khó khăn, cắn răng vượt qua.
Không có gì là không thể giải quyết !
meocon_huonggiang
07-08-2006, 04:20 AM
Thế là đã lần thứ 3 rồi tminh nghe tin những người sống bên mình phải từ giã cuộc sống này .Tất cả họ đều còn rất trẻ , rất giỏi và đang sống rất hạnh phúc .Người thứ nhất đang là học sinh giỏi ở đội tuyển quốc gia môn Sinh học , được đánh giá là 1 trong những người xuất sắc nhất, tương lai đang sáng lạn trước cô nữ sinh lớp 12 thì ....đùng 1 căn bệnh quái ác .Chị ra đi trong vô vàn thương tiếc của gia đình , thầy cô và bạn bè .Người thứ 2 là 1 người anh sinh năm 1979 mất đột ngột bởi bị bệnh tim . Anh mới mất cách đây vài ngày . Người cha của anh cũng đã mất cách đây vài năm , gia đình nhỏ bé chỉ có một người mẹ già và cô em gái nhỏ 1 mình anh cáng đáng .Và bây giờ anh lại ra đi ...thật ko có lời nào để diễn tả hết sự đau xót của người nhà anh .
Và người thứ 3 là 1 người bạn cùng trường với mình vừa nghe tin đỗ đại học với điểm số 28/30 vậy mà hôm nay người ấy đã chẳng còn cơ hội để bước tới giảng đường đại học nữa rồi . Đau xót quá !
Các bạn thấy đấy tất cả những người xấu số mà mình vừa nói ở trên , tất cả họ đều khao khát được sống dù chỉ thêm 1 ngày nữa , 1 giờ nữa nhưng nào có được . Cuộc sống đã ko cho họ cái may mắn ấy như chúng ta đây . Vì thế chúng ta những người đang được hưởng cái hạnh phúc mà ko phải ai cũng có ấy, chúng ta đừng bao giờ nghĩ đến cái chết cả.Dù đôi lúc chúng ta thấy cuộc sống này thật buồn chán , thật bất hạnh nhưng xin các bạn hãy nhớ rằng còn có rất nhiều người mơ ước khao khát có được cái " buồn chán " ," bất hạnh " ấy của chúng ta .Hãy sống hết mình trong từng phút giây !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.