PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đêm của biển



player
27-07-2006, 10:05 AM
Biển về đêm không biết có đẹp không nhĩ.Thế mà có người lại thích biển về đêm .Ngồi một nơi nào đó nghe sóng biển vỗ ,mùi của biển mặn nồng biết bao.Gió biển lại thổi vào bờ đem theo hương vị của đại dương làm cho ai đó cảm thấy thật dễ chịu.Hãy nhắm mắt ,và cho lòng ta lắng đọng .Đôi tai mở rộng để nghe sóng vỗ rì rào.Biển về đêm không phải đẹp vì cảnh .Vẻ đẹp của biển về đêm chắc chỉ có một người mới cảm nhận được nó mà thôi.Cái đẹp của nó chắc có lẽ đẹp trong lòng người ,làm cho lòng người êm đềm như mặt nước hồ của mùa thu.


"Nhắm mắt lại lòng ta tĩnh lặng
Nghe sóng vỗ ,mùi hương của biển
Gió thổi tung mái tóc phất phơ
Để lòng ta lắng đọng giữa biển đêm"

Hàn Cát Nhi
27-07-2006, 06:46 PM
Đêm của biển ....
Không nó chỉ thích nhìn biển vào hoàng hôn hoặc bình minh mà thôi ....Nó chỉ thích cảm nhận mùi vị của biển vào những lúc đó ....Còn về đêm ...nó thích trăng & sao .Ngày thì nó lại mải mê với những cơn mưa bất chợt
Đêm của biển ....
Cát nhè nhẹ thì thầm ....nó ghét màn đêm ...cái màn đêm tạo cho nó sự cô độc ....nó ghét tiếng gào thét của đại dương .Tự trong tâm khảm ....nó ....chỉ vậy thôi

Mèo Lười Cô Đơn
27-07-2006, 06:56 PM
Đêm trên biển ...ngồi nhìn nghĩ với những tiếng rì rào ...tiếng trái tim thổn thức ...tiếng hơi thở nhè nhẹ ..buốt giá ..sót xa ...những cơn gió tưởng chừng như xua tan đi tất cả nhưng quá nặng nề phải không ...không tan được ..không theo cát bụi được ...Ánh mắt nhìn xa săm nhìn gì nghĩ gì ...
Lạ thật chẳng thích bơi ..chẳng thích tắm biển ..nhìn thôi ..nhưng saop thích đi mưa nhỉ ...ừa thì đi thích mà vui mà ...tự dưng thích hay thật đấy ...
Tôi yêu quá rồi nước biển ơi ...
Tôi nhớ quá rồi những chơi vơi ..
Biển xanh en nhé đừng chùng sóng ......
Ta mãi yêu mày ..tiếng xa xôi .......

PlanetVN
28-07-2006, 01:46 PM
Biển... :think: Ừh, mình ở cao nguyên chẳng biết biển nó như thế nào... ^_^ Nhưng mình luôn mơ ước được một lần đi dạo trên một bờ biển sạch đẹp dưới ánh trăng thật sáng... Không biết thế có được không nhỉ??? :think: Mát và sạch, gió lạnh nữa... Chắc là thích lắm... :timup:

okie_xinmailabanthan
28-07-2006, 07:04 PM
Bài của bác này thì khỏi phải nói chắc chắn là không đúng rồi. Nhưng nhóc cũng khá thích biển đó. Dù ít khi được ra biển nhưng mỗi lần ra biển nhóc đều đi nhặt sò . Hì nhặt song tay bốc mùi trầm trong Hic hic:haha: :haha:

cogaithichdua_09
28-07-2006, 07:33 PM
chưa bao giờ ra biển , không biết cảm giác đứng trước biển sẽ thế nào?Chắc là dễ chịu lắm

tiểu bối
28-07-2006, 09:33 PM
Đêm của biển - nghe rất ấn tượng .
Đẹp lắm chứ ..........sóng biển + gió biển + vị mặn của biển + bầu trời đêm ở biển + .........==> rất đẹp
Chỉ tiếc ban đêm ở biển ko thể nào nhìn được bãi cát trắng mà Tb thì đặc biệt thích nhìn bãi cát trắng trãi dài trên biển

the_warm_winter
28-07-2006, 09:43 PM
Sống ở thành phố biển...yêu biển bởi ngoài những lí do thông thường, còn có một lí do khác nữa...Bởi biển đã mang đi những người ta yêu quý, ta yêu biển...mong cho biển hiền hoà hơn...để cho những người ra đi được trở lại bến bờ...
Bãi cát không trắng xoá...nước biển không trong xanh...nhưng tiếng sóng ở đâu cũng thế...cứ thì thầm thì thầm kể mãi câu chuyện ngàn năm...Mà sao ta nghe không biết chán...
Ta chỉ thích đi dạo trên bãi cát, cảm nhận cái mát lạnh của cát dưới chân trần...và ngắm nhìn những dấu chân. Bầu trời giăng cả một màn sao lấp lánh...
Đêm trên biển ta hay thấy cô đơn. Và suy nghĩ vẩn vơ về một cái gì như vô tận...không biết đâu là bắt đầu, đâu là kết thúc...như biển vậy...

NeverLove
28-07-2006, 10:16 PM
Đêm của biển đẹp hay 0 đẹp ??với mình thi không đẹp lăm vì ......:((

nguoivuon
29-07-2006, 08:37 PM
Uhm ngồi ở biển ban đêm cũng hay lắm,nhất là đêm trăng rằm.GIÓ,mùi muối,chỉ có tiếng sóng, nếu ta được ngồi bên người ta yêu thì sẽ đẹp hơn và tuyệt hơn

pultt_22722_p
29-07-2006, 09:13 PM
biển đêm hichic chủ đè lãng mạn quá chưa nhìn biển đêm bao giờ chắc nó có nhiều điều bí hiểm hay lắm và chắc biển cũng làm cho người ta có cảm giác gì đó phải ko

Băng Nhi
30-07-2006, 12:38 AM
http://i62.photobucket.com/albums/h82/BangNhi_396/hinh2.jpg

Nó yêu biển ...
Thích lắm những lần được mím chặt những ngón chân trần xuống nền cát mát lạnh...
thích cái cảm giác từng đợt sóng tung qua đầu mỗi khi cúi xuống ....
Thích cái mùi vị mằn mặn của biển ...
Và đặc biệt hơn ...
nó yêu lắm cảnh bình minh và hoàng hôn trên biển ...đẹp , lãng mạn vô cùng....
Được thả bộ cùng " người ấy " trên biển, cùng người ta ngắm bình minh mỗi sớm mai, hay hoàng hôn cuối ngày khi nắng chiều dần tắt , ngồi bên nhau nghe rì rào tiếng sóng của biển đêm...

Nhưng với nó bây giờ, biển vẫn đẹp, nhưng ......buồn ...
Buồn vì nhìn dấu chân đơn độc của nó trên cát, nó cảm nhận được sự cô đơn...
Buồn vì chút ánh sáng của mỗi sớm mai chẳng đủ để sưởi ấm đôi bàn tay nó lạnh giá...
Nó sợ, không dám ngắm biển đêm nữa...nó sợ tiếng sóng lại gợi cho nó một điều gì đó mà nó đang cố quên đi...
Nó cố ngăn những dòng kỷ niệm cũ cứ theo sóng tràn về , ùa vào lòng nó ...
Có gì đó như đang tan vỡ ......


http://i62.photobucket.com/albums/h82/BangNhi_396/hinh.gif

Nhìn sóng tan vỡ xô con tim em vỡ tan .......

PlanetVN
30-07-2006, 07:28 AM
Hôm nay, nghe lại bài hát cũ... chợt thấy biển thật bao la... biển thật yên bình... Vậy mà đêm hôm đó sao biển Vũng Tàu lại nổi sóng??? Sóng biển hay sóng lòng??? Chẳng biết nữa...

Mình vẫn thích ở cao nguyên hơn, cao nguyên không có biển, nhưng có núi rừng... Núi rừng nghe có vẻ hoang dã nhưng mà... ở đó có lẽ mình làm được nhiều hơn... Rừng núi, xa lánh con người... Để đến gần hơn với những vì sao... Ừh, biển chẳng như những ánh sao đêm... Biển nhiều khi cũng lạnh, cũng đơn côi nhưng những vì sao còn cô đơn và xa xăm hơn cả biển... Làm sao biển hiểu được dù ai nhìn ra biển cũng thấy biển và những vì sao những đoạn chân trời gần nhau biết bao nhiêu... như là một ấy... biển và sao...

Biển ơi... Làm sao biển hiểu được... :rain:

player
30-07-2006, 10:08 AM
Biển ,nơi mà một người ta yêu nhất đã từ đó mà sinh ra.Giờ sắp trở lại ,ta đang bồi hồi mong đợi.Không biết nơi đó có đẹp như người miêu tả.Bao năm rồi nhĩ lâu lắm rồi phải không nhĩ,mà người vẫn chưa về đó.Ta biết người rất nhớ ,rất nhớ ,nỗi nhớ da diết ấy giờ mới được thực hiện bởi vì Người đã vì ta.Người vẫn thường kể cho ta nghe những câu chuyện của người vào những ngày xửa ngày xưa nơi biển đó.Nơi đã gắn bao kỉ niệm thời thơ ấu mà người không bao giờ quên.Chỉ còn 3 ngày nữa ta sẽ được đặt chân lên bờ biển đẹp nhất trong cuộc đời của người.Và cũng chính biển đó đã ban cho ta một "Sun".Những gì đến sẽ đến những gì đi sẽ đi. Không gượng ép không miễn cưỡng.Ta chỉ theo con tim mách bảo.Đến nơi ta cần đến , gặp người ta cần găp.Và nơi đó sẽ trở thành sự khởi đầu của trò chơi " định mênh".

tôi_đi_tìm_em
01-08-2006, 06:31 AM
Biển đêm!Có lẽ đẹp lắm,nhưng ra biển vào đêm chắc không ngắm được cảnh.Biển đêm chắc đẹp vì tiếng sóng

Băng Tước
01-08-2006, 07:35 PM
Nằm trên biển ngắm bức sao trời.. Sóng vỗ rì rào trong từng con gió mát lạnh... Cõi lòng ta như tiếng sóng vỗ không bao giờ yên, như cơn gió không bao giờ dừng.. Như ánh sao trời hư vô,....

Mèo Lười Cô Đơn
02-08-2006, 04:03 AM
........Biển ban đêm ...đẹp .chắc thế ....chưa một lần được ngắm biển ban đêm nghe tiếng rì rào của biển về đêm ...ôi nhưng thích lắm .ngừi ta bảo biển càng xanh thì càng nhiều muối ....càng mặn lắm ....nhưng chẳng hiểu ta ta vẫn thích thích lắm .......thích mầu xanh của biền ..thích biển xanh với con sóng ..nhấn chìm tất cả ...ôi quá dại dột không khi mà mong mình ở biển lại có những cơn sóng dữ dột ...kon người lạ thật ..đã bảo rằng cố thoả mãn rồi mà không thoả mãn nổi ấy thế đấy .....Ta muốn ôm tất cả ..như biển rộng bao la ..như nước sô vỡ bờ ...cho ta cho ta ........!!!

tigontranghp
02-08-2006, 05:39 AM
Biển đêm...!Những con sóng rì rào hát bài ca muôn thủa , hàng thông thì thầm kể câu chuyện cổ tích quanh năm,,,,,,Cái mênh mông của trời đêm và cái rộng dài của biển hòa làm một.....vạn vận như đồng nhất thể ,,,,chỉ còn mình ta....bơ vơ lạc lối trong cái vô cùng ấy,mong tìm lại một mảng tâm hồn đã mất.........cò gì khác ngoài biển đêm cho ta cảm giác là chính mình.Biển đêm là tâm hồn ta mù mịt lúc dậy sóng, biển đêm cũng là khoảng lặng nơi tận đáy lòng ta.......về với biển ,,,,,đi anh!

needyou
02-08-2006, 08:42 PM
Anh hẹn Nó ngày đầu tiên anh về nước sẽ gặp nó , anh và nó sẽ đi chơi thật xa .....Anh thik biển như nó , thế là ty biển lại nhân đôi .No đang tưởng tưởng về 1 ngày ko xa , 2 đứa sẽ cùng ngắm hoàng hôn và bình minh trên biển ......hạnh phúc ......Nó sẽ chờ Anh mãi .....

hướngdương90
02-08-2006, 10:36 PM
đêm của biển chắc là lãng mạn rồi , nhưng ra biển buổi đêm ...hèm hèm, liều mạng

player
09-08-2006, 10:31 PM
Và ngày mai sẽ là ngày cuối cùng rồi.Ta theo người về nơi đất tổ ,người vui biết dường nào phải không.Đã 22 năm rùi nhĩ,cô gái HP giờ trở lại quê mình,nơi mình sinh ra và lớn lên.Bạn bè ,người thân làm người nhớ lại thuở nào đó.Ta thấy người vui lắm ,chưa bao giờ ta thấy người vui như vậy.Về nơi đây,nơi của thành phố biển ta mới biết người dũng cảm như thế nào,câu chuyện về người làm cho ta càng thêm yêu người biết mấy.Nụ cười của người làm cho ta thêm ấm nồng ,ta hãnh diện về người biết mấy.HP nơi mà đã ban người cho ta.Một người mà ta sẽ yêu mãi mãi.Và giờ đây lại cho ta gặp một người nữa để rùi làm cho tim ta rung động.Đây có phải là duyên phận không nhĩ.Ta chỉ là một người bình thường trong những người bình thường,không giỏi,không điển trai.Ta chỉ như một ngôi sao nhỏ trong bầu trời đêm của biển.Chợt sáng lên rùi chợt tắt.Một món đồ ta đã gửi lại.Một món đồ với giá 2 USD + với một tấm lòng.Nhưng sự đời lại trớ trêu.Món đồ nhỏ bé ấy bỗng chốc từ 2 USD đột ngột lên giá tới vài trăm USD cộng thêm vào đó là một nỗi nhớ và một niềm hối tiếc.Ta không muốn điều đó xảy ra đâu người ạ ,nhưng nó cứ đến một cách tự nhiên làm ta không thể nào quên.Biển về đêm với cơn sóng rì rào.Còn đêm ở một làng nhỏ bé thì sao nhĩ.Ngôi làng của dòng tộc người,nơi người đã sinh ra.Thật yên tĩnh,thật sáng vào những đêm trăng tròn.Vào chính cái đêm trăng tròn ấy ta lại viết bức thư đầu tiên cho người đó trong cuộc đời mình.Ta lại người nhìn bầu trời về đêm.Tìm ra đâu là ngôi sao của của người đó.Chắc là ngôi sao sáng nhất kia.Còn đâu là ngôi sao của ta nhĩ.Hichic không thấy ,chắc có lẽ nó mờ nhạt quá.Thôi cứ để theo tự nhiên như dòng nước chảy,cho đến khi nào món quà định mệnh ấy được mở ra hay sẽ mãi mãi chìm trong quên lãng.Lúc đó ta sẽ có được câu trả lời mà ta mong muốn người ạh.

_7:30_PM_
10-08-2006, 05:07 AM
Biển đã đẹp sẵn ... về đem lại còn đẹp hơn :) ...
Thích ngắm biển ... thích nhìn cái chân trời xa xăm ở đằng xa ...
Đêm của biển_kô có 1 kỷ niệm gắn bó ... Bởi biển chẳng phải là nơi nhiều kỷ niệm :) ...
Biển đôi lúc buồn lắm ...

player
10-08-2006, 08:57 PM
Hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi nhĩ.Và tối nay ...ta sẽ tạm biệt biển,tạm biệt cánh đồng quê của những vì sao.Đêm hôm qua thật là đẹp,lần đầu tiên trong đời ta mới thấy được một cánh đồng của các vì sao,đẹp lắm đó "mặt trời".Tối nay ta sẽ theo người về rồi.Và không biết khi nào sẽ có dịp trở lại.Chắc không phải là 22 năm nữa như người chứ.Tạm biệt biển cũng như tạm biệt một người mà ta mong đợi.Hãy biết việc nào là quan trọng ,thì mới là "mặt trời" chứ nhĩ.Mặt trời luôn ban ánh sáng khắp nơi ,xóa tan màn đêm của biển.Làm cho tinh tú biến mất trong ánh nắng ban mai.Và một ngày mới bắt đầu.Cho đến khi"Mặt trời" buồn lặng thì màn đêm sẽ xuất hiện.Đêm của biển lại bắt đầu.Lúc đó "Sao" sẽ xuất hiện cùng với biển để làm cho "mặt trời" vơi đi nỗi đau khổ.Và thế là một ngày mới bắt đầu đúng không mặt trời nhĩ.

dontcry_kitty
10-08-2006, 09:07 PM
Biển trong đêm trăng thật đẹp,cái đẹp dịu dàng,hồn hậu như một bà mẹ thiên nhiên.Nhưng biển trong đêm bão thì sao? đã có ai được chứng kiến cơn bão đêm trên biển hay chưa?

phong_phiêu lãng
10-08-2006, 10:37 PM
Đêm của biển , làm tôi nhớ đến người con gái tôi yêu.Không biết dạo này em có còn hay ra biển một mình không?Giá như anh có thể là người đứng bên cạnh em ,để em không còn phải một mình trước biển.Đừng ra biển một mình nữa em nhé

trai_sành điệu
11-08-2006, 03:49 AM
Trai làm kinh tế, có lẽ không đủ lãng mạn để cảm nhận được hết vẻ đẹp của biển.Chỉ biết một người ta yêu trong điên dại và lặng câm cũng đã yêu biển như máu thịt.Em nói biển chính là em, câu ví von kia ngẫm lại thật đúng.Tự dưng nhớ về một bài thơ mà em từng rất thích:"dữ dội vào dịu êm, ồn ào và lặng lẽ......".Dường như đó chính là tính cách của em, chẳng biết cảm nhận của ta có đúng không .Chỉ biết ta yêu người, thầm lặng và đợi chờ, không mong đền đáp.

man_loveloster
30-10-2006, 10:02 PM
Biển về đêm không biết có đẹp không nhĩ.Thế mà có người lại thích biển về đêm .Ngồi một nơi nào đó nghe sóng biển vỗ ,mùi của biển mặn nồng biết bao.Gió biển lại thổi vào bờ đem theo hương vị của đại dương làm cho ai đó cảm thấy thật dễ chịu.Hãy nhắm mắt ,và cho lòng ta lắng đọng .Đôi tai mở rộng để nghe sóng vỗ rì rào.Biển về đêm không phải đẹp vì cảnh .Vẻ đẹp của biển về đêm chắc chỉ có một người mới cảm nhận được nó mà thôi.Cái đẹp của nó chắc có lẽ đẹp trong lòng người ,làm cho lòng người êm đềm như mặt nước hồ của mùa thu.


"Nhắm mắt lại lòng ta tĩnh lặng
Nghe sóng vỗ ,mùi hương của biển
Gió thổi tung mái tóc phất phơ
Để lòng ta lắng đọng giữa biển đêm"

check lại bài của Player thấy có topic này.Ra bạn cũng có tình yêu với biển , hay chỉ ăn theo một ai đó?Biển đêm , một đề tài khá lãng mạn


Biển đêm...!Những con sóng rì rào hát bài ca muôn thủa , hàng thông thì thầm kể câu chuyện cổ tích quanh năm,,,,,,Cái mênh mông của trời đêm và cái rộng dài của biển hòa làm một.....vạn vận như đồng nhất thể ,,,,chỉ còn mình ta....bơ vơ lạc lối trong cái vô cùng ấy,mong tìm lại một mảng tâm hồn đã mất.........cò gì khác ngoài biển đêm cho ta cảm giác là chính mình.Biển đêm là tâm hồn ta mù mịt lúc dậy sóng, biển đêm cũng là khoảng lặng nơi tận đáy lòng ta.......về với biển ,,,,,đi anh!

và cái này có liên quan gì không?



...Và ngày mai sẽ là ngày cuối cùng rồi.Ta theo người về nơi đất tổ ,người vui biết dường nào phải không.Đã 22 năm rùi nhĩ,cô gái HP giờ trở lại quê mình,nơi mình sinh ra và lớn lên.Bạn bè ,người thân làm người nhớ lại thuở nào đó.Ta thấy người vui lắm ,chưa bao giờ ta thấy người vui như vậy.Về nơi đây,nơi của thành phố biển ta mới biết người dũng cảm như thế nào,câu chuyện về người làm cho ta càng thêm yêu người biết mấy.Nụ cười của người làm cho ta thêm ấm nồng ,ta hãnh diện về người biết mấy.HP nơi mà đã ban người cho ta.Một người mà ta sẽ yêu mãi mãi.Và giờ đây lại cho ta gặp một người nữa để rùi làm cho tim ta rung động.Đây có phải là duyên phận không nhĩ.Ta chỉ là một người bình thường trong những người bình thường,không giỏi,không điển trai.Ta chỉ như một ngôi sao nhỏ trong bầu trời đêm của biển.Chợt sáng lên rùi chợt tắt.Một món đồ ta đã gửi lại.Một món đồ với giá 2 USD + với một tấm lòng.Nhưng sự đời lại trớ trêu.Món đồ nhỏ bé ấy bỗng chốc từ 2 USD đột ngột lên giá tới vài trăm USD cộng thêm vào đó là một nỗi nhớ và một niềm hối tiếc.Ta không muốn điều đó xảy ra đâu người ạ ,nhưng nó cứ đến một cách tự nhiên làm ta không thể nào quên.Biển về đêm với cơn sóng rì rào.Còn đêm ở một làng nhỏ bé thì sao nhĩ.Ngôi làng của dòng tộc người,nơi người đã sinh ra.Thật yên tĩnh,thật sáng vào những đêm trăng tròn.Vào chính cái đêm trăng tròn ấy ta lại viết bức thư đầu tiên cho người đó trong cuộc đời mình.Ta lại người nhìn bầu trời về đêm.Tìm ra đâu là ngôi sao của của người đó.Chắc là ngôi sao sáng nhất kia.Còn đâu là ngôi sao của ta nhĩ.Hichic không thấy ,chắc có lẽ nó mờ nhạt quá.Thôi cứ để theo tự nhiên như dòng nước chảy,cho đến khi nào món quà định mệnh ấy được mở ra hay sẽ mãi mãi chìm trong quên lãng.Lúc đó ta sẽ có được câu trả lời mà ta mong muốn người ạh.
..

cuối cùng là bài viết này??? Player , Man chưa biết bạn là ai , nhưng có lẽ tới đây Man sẽ lưu ý tới bạn.Dường như Man mới hiểu ra một chuyện.Nó hơi muộn nhưng có còn hơn không

Player VÀ Tigontranghp ???!

Lost.
31-10-2006, 02:09 AM
"....Biển biết không. Nó và Sóng yêu nhau - Nó vẫn đi tìm Sóng, lạc nhau rồi đó - Có những lúc nó khóc nước mắt chảy thành hồ, tuôn ra sông, chảy ra Biển...thành Sóng lăn tăn chạy trốn đời nhau...Sao cứ phải mất nhau ? Vua bỏ hết ngai vàng, nàng bỏ đôi giày cao gót cao sang để chạy đến bên người, được khóc, được vòng tay ôm, rồi ôm nhau nhảy xuống Biển được chết một lần thật bình yên. Ít nhất trong tay người yêu mình. Một lần thôi, cũng đủ - sao cứ khóc để nhớ nhau thế nhỉ? thời gian không chờ đợi. khi chết Sóng có đến bên em nói lời yêu thuơng? Nó gửi câu này đến Biển nhắn lại giùm với Sóng. " Dù có già đi chăng nữa tình yêu em vẫn dành cho Sóng đó ! " Chỉ đơn giản vậy thôi... "

Tôi đã đọc đc một lời tâm sự như vậy và giờ tình cờ thấy đc những bài viết về Biển đẹp như vậy.....biển và sóng...

BOY...XXX....GIRL
01-11-2006, 06:04 AM
sợ nhỉ , dạo này ai cũng nhắc đến biển , kiểu này không đi biển một lần ko được.Quyết xuống ĐỒ SƠN một lần xem sao.Nghe kể lãng mạn mà thèm