Xem đầy đủ chức năng : Mời Lạc vô uống máu ,ăn thề !
laitiensinhvn
27-07-2006, 09:29 AM
Tui vừa lập pic Lạc đã về
Chưa kịp nói câu hẹn với thề
Mai có login mà thấy pic
Cắt ngay máu chảy ,nhảy vô đê .
Nếu không dám cắt máu thì nhớ mang theo con vịt nha .
Mèo Lười Cô Đơn
27-07-2006, 07:11 PM
Thấy píc đến thật rất hay
Mèo dzô giải chíu ngồi nhìn với nha
Để coi lạc với tiêu ka
Cùng nhau cắt máu ăn thề ..một đôi:hihi:
tongnguyenhuy
27-07-2006, 07:47 PM
ăn thề chỉ là huynh đệ thui
chưa ai uống máu thành đôi nhân tình
cái dzụ này giống phim kiếm hiệp quá, cọn con gái kinh chết
Mèo Lười Cô Đơn
27-07-2006, 07:49 PM
Lâu lắm mới gặp tống tình
Dạo nì liệu hết tính tình ham chơi
Thienmy
27-07-2006, 07:52 PM
Cùng nhau kết nghĩa muội huynh (tỷ đệ gì thì cũng thế)
Trăm năm không đổi duyên tình bền lâu
Nguyên Huy nói chuyện đâu đâu
Chưa chi chụp mũ thành câu nhân tình
laitiensinhvn
28-07-2006, 02:08 AM
Thế nên Tiêu Kiếm bất bình
Định cho một nhat vô tình đi luôn
Nhưng vì sợ có máu tuôn
Lẫn với của Lạc ( sẽ không biết xử lý sao ! ) , thôi buồn buồn bỏ qua .
màu kí ức
28-07-2006, 02:17 AM
Sem ra lạc với rượu ta(lại tiên sinh)
Hợp thành một món nhậu là thiệt say
Uống rượu đầu lưỡi cay cay
Lạc mà vô tới cay cay ngọt liền
laitiensinhvn
28-07-2006, 02:20 AM
Cảm ơn nhã ý bạn hiền
Rượu mà không Lạc... quả phiền lòng nghen
Hai thứ nhậu đã thành quen
Giờ mà thiếu một ...ai thèm nhậu đây .
màu kí ức
28-07-2006, 02:30 AM
Nhậu vui lên chớ quên tui
Vì có lạc nhậu mà hầu thức khuya
Cùng nhau đàm đạo tý thơ
Không như tiền bối nhưng mà khá hay
laitiensinhvn
28-07-2006, 02:34 AM
Phải ! Nhậu xong cho hết cái ngày
Buồn kia vơi vợi ,tình này dày thêm
Nhậu cho gió lạnh sương đêm
Lòng ta luôn ấm ...vì thêm bạn hiền .
màu kí ức
28-07-2006, 02:37 AM
Ý thơ đã tỏ bạn hiền
Lòng tôi như mở thêm thời nghĩ suy
Thôi thì cứ vậy uống đi
Cho ta khí khái nâng cao chén thề
laitiensinhvn
28-07-2006, 02:42 AM
Dẫu cho gian khó chẳng nề
Gắng công ,bớt việc ,cùng về nơi đây
Anh em ta vẫn sum vầy
Lời thơ ý đẹp ...mỗi ngày thân hơn .
màu kí ức
28-07-2006, 02:46 AM
Ý huynh cũng giống ý tôi
Lòng huynh cũng giống tâm tôi đang giờ
Vậy là sớm tối gặp nhau
TRau rồi kinh nghiêm trước sau thêm gần
laitiensinhvn
28-07-2006, 02:49 AM
Mong huynh chỉ bảo ,đỡ đần
Tiêu Kiếm thô lỗ ,nay gần Ưc huynh
Cũng may gặp dc hữu tình
Từ nay gắng sức cho mình...bớt thô .
màu kí ức
28-07-2006, 02:53 AM
lại là câu ví câu von
Cho tôi đọc thấy muôn phần lo âu
Tôi nào có ấy thâm sâu
Ta cùng vững bước học nhau ấy mà
laitiensinhvn
28-07-2006, 02:57 AM
Vậy mời huynh nhấp ly trà
Cho thơ kia hãy đậm đà hơn nghen
Dẫu rằng chẳng phải rượu men
Nhưng vì thơ đượm ,tình chen nồng nàn .
màu kí ức
28-07-2006, 03:00 AM
Vậy trà đã đủ dậy mùi
Rượu kia thời có không sao cũng mà
Ly tra ta uống bạn pha
Sao mà đậm thế tình là thâm sâu
laitiensinhvn
28-07-2006, 03:06 AM
Là vì trà đã để lâu
Nên giờ mới bị đổi màu đó thôi
Cũng là nỗi ở tại tôi
Đợi người ko thấy ...chao ôi ! hỏng trà !
màu kí ức
28-07-2006, 03:09 AM
Sao mà tôi biết tôi qua
TRà kia đậm vậy thật là vui thay
Thui thì đã đến nơi đây
Chén trà cũng mát ruột này vẫn mong
laitiensinhvn
28-07-2006, 03:14 AM
Bây giờ trà nhấp vừa xong
Ngân nga câu đối chờ mong mọi nguòi
Vô đây thêm một tiếng cười
Sẻ chia tâm sự cùng người nơi xa .
màu kí ức
28-07-2006, 03:16 AM
Vô đây đối chút câu ca
Cho người khoan khoái cho là thú vui
Vô đây làm bạn cùng ta
Đối thơ cho tỏ rượt già yêu thơ
laitiensinhvn
28-07-2006, 03:21 AM
Vô đây cũng tựa giấc mơ
Cùng người chưa gặp, mà giờ lại thân
Vô đây lòng cảm thêm gần
Nỗi buồn vơi nửa ,vui phần lên hai .
màu kí ức
28-07-2006, 03:24 AM
Hóa ra duyên ấy cũng tài
Sao cho ta gặp 1 hóa 2 thế này
Tình này chắc đậm thâm sâu
Rượu này phải cạn không đâu uống trà
laitiensinhvn
28-07-2006, 03:34 AM
Ưc huynh cũng khéo thật là
Rượu mang ra hêt ...trong nhà còn đâu !
Bây giờ ra quán ....thì lâu
Sợ rượu về tới ,thì đâu ...còn người .!
màu kí ức
28-07-2006, 03:40 AM
Hờ hờ cũng đúng huynh ơi
Hay để hôm khác ta vời uống chung
Chẳng qua đệ nghĩ trùng phùng
Gặp ba người ấy chắc dùng càng hay
laitiensinhvn
28-07-2006, 03:44 AM
Vậy thì đã gặp hôm nay
Mời huynh uống rượu rãi bày cùng ta
Tui ,My huynh muội một nhà
Chuyện hoài đâu hết ...hay là phiền huynh ? ( Chuyện cùng muội muội cho vui )
koconnuakeolac
31-07-2006, 09:03 AM
Lạc đây Lạc đã về nhà
Mấy hôm trời lạnh ở nhà đắp chăn
Quên mất vào pics thăm anh (Lại kaka)
thôi thì huynh muội chân thành sory
====================
Ếu ôi nếu phải cắt người
Lấy chút máu đỏ kết đời muội huynh
Lạc nghe mà thấy phát kinh
NHưng vì đạo nghĩa quyết mình cắt tay
(^*^) máu nè $$$$$$$$$
==================
vậy là muội đã xong phần
tay kia đã cắt máu hồng thắm chum (uống rượu bằng chum mới ngon và nhiều)
Lại ka chén đâu cùng xôm
bà con cô bác chứng giùm tình ta
Hoàng Hạc
31-07-2006, 09:52 AM
Tui vào ...tui lại chạy ra
Ai kia cắt máu đầy nhà trời ui
Kết nghĩa ...chỉ một chút thui
Bà cắt trúng động mạch chủ rùi còn đâu
laitiensinhvn
31-07-2006, 10:01 AM
Ka ka vừa chạy tới nhà
Nghe tiếng róc rách biết là máu tươi
Lại nghe thấy tiếng Lạc cười
Nhớ ngày kết nghĩa ,lòng người hân hoan .
Bây giờ rượu đã bày bàn
Ta nâng cốc nhé ,kết làm muội -huynh
Từ nay nghĩa nặng thắm tình
Gian lao khó nhọc ,Thiên Bình đồng tâm .
S!lver [halo]
31-07-2006, 07:06 PM
Thời nay ai uống máu ăn thề
Tiết gà sợ cúm ,cắt tay thì si đa :haha:
Cốt ở tình nghĩa ai ơi
Mọi người cùng đến cùng chơi vui dzồi !!!!
laitiensinhvn
01-08-2006, 04:04 AM
Thời nay mấy người còn cắt máu ?
Ngồi uống rồi ,chẳng máu cũng xong
Nhưng tình đâu ? Bia rượu trong lòng
Mai quên hết ...đâu đau như cắt máu !!!!!!!
Hiền đệ nói cũng rất có lí mà ,cốt sao ở tình cảm của mình phải không ? .
S!lver [halo]
01-08-2006, 07:53 PM
Tình yêu cốt ở trong lòng
Có thằng uống máu xong rồi dối gian !!!
koconnuakeolac
02-08-2006, 03:21 AM
máu tươi thì đã thắm rồi
nay thêm chút rượu cho đời thêm vui
lại huynh chạy đâu mất rùi
bảo mua hai lít mua đời năm can
thôi thì muội chẳng dám gàn
năm can huynh muội một tràng tu luôn
màu kí ức
02-08-2006, 09:38 PM
Úi giời nhìn thấy thua luôn
Em tu cả lít anh uống sao bằng
Em à uống đặng lằng nhàng
Cho ngấm cái rượu cho say men đời
Em tu cả ngụm úi trời
Anh thương cái dạ em thời sẽ đau
Ngồi đây uống rượu tâm đầu
PHải chi Huynh muội ta cùng đối câu
Thôi nào ai sẽ đối đầu
Để ai bắt nhịp cho là thật xuôi
Thienmy
02-08-2006, 11:35 PM
Nghĩ đời cách trở xa xôi
Ngờ đâu họ trốn lánh đời đến đây
Nâng ly giao chén men say
Năm can mười lít - trời quay mặc trời ...
màu kí ức
03-08-2006, 12:07 AM
Hóa ra MY muội đối rồi
Hôm nay huynh cũng xin là đối theo
Kẻo mà tý nữa huynh say
Đối muội không kịp lòng này không mong
Thienmy
03-08-2006, 01:03 AM
Rượu say đâu phải tình say
Bốn chai năm lít ... phải tay bợm rùi
Thì thui đối nữa làm chi
Muốn say quên hết sầu đi mặc sầu
màu kí ức
03-08-2006, 06:18 AM
Phải chi uống cạn xong thôi
Thì đâu đến nỗi lôi thôi thế này
Vì nay cảnh đẹp hữu tình
Nên ta nán lại để mình ẩm thơ
Thienmy
03-08-2006, 08:06 PM
Người ta đối ẩm kết giao
Đứng ngoài chi nữa ta vào đi thôi
Cuộc đời có lúc chia phôi
Cùng vui chia sẻ ỷ ôi làm gì?
màu kí ức
03-08-2006, 11:19 PM
Cuộc vui đâu có mấy lần
Hợp li tan biến biết gần khi nào
Hôm nay ta gặp nhau nào
Sao không vui hết sức ta nào vô tư
Thienmy
04-08-2006, 12:09 AM
Bạn bè vui vẻ vô tư
Đâu cần khách sáo để mừ hợp tan!
Tiệc say vui mấy cũng tàn
Dư âm để lại thở than đất trời!
màu kí ức
04-08-2006, 12:22 AM
Đất trời tuy vậy hợp tan
Nhưng mà câu nói vẫn mang trong lòng
Tình huynh tình muội lòng vòng
Bao giờ thơ hết chắc rùi sẽ thui(được chứ muội )
Thienmy
04-08-2006, 12:28 AM
Vô đây rượu rót nâng ly
Chia vui sẻ nhớ, Thiên My thấy mừng
Nghĩa tình bằng hữu kết giao
Làm sao phai nhạt biết bao ân tình
màu kí ức
04-08-2006, 12:35 AM
Đúng là huynh muội trùng phùng
Sớm hôm có chén rượu nhạt rót ra gọi mời
Huynh đây thấy đặng chân tình cùng vui
Ân tình trao trọn duyên tình bền lâu
Thienmy
04-08-2006, 12:50 AM
Rượu vào ắt có lời ra
Sớm hôm đem chén trà pha gọi mời
Chưa chi đã lấy rượu mời
Người ta trông thấy, ôi trời ... xấu ghê!
màu kí ức
04-08-2006, 01:00 AM
Hà ha' vác bụng no lê
Còn hơn đói bụng không ê hơn ah
Huynh là có tính chôm chen
Muội mà sơ ý ta en chén này (uống luôn vài chén )
Thienmy
04-08-2006, 01:07 AM
Nổi tiếng rượu Nữ Nhi Hồng
Uống vô ba chén là lòng lao đao!
Tửu lượng huynh có là bao?
Chôm vô uống vội huynh (có) sao .... muội thế (nào)
màu kí ức
04-08-2006, 01:13 AM
Muội à muội hãy yên tâm
Tửu huynh biết nhường nào huynh say
Hôm nay vui chén rượu này
Ta cùng nhau uống duyên này có sao
Thienmy
04-08-2006, 01:17 AM
Nói là huynh sẽ không sao
Mặt huynh đang đỏ tựa sao mặt trời!
Lỗi do muội đã gọi mời
Chanh đây dùng tạm ... rượu thời giã ngay
màu kí ức
04-08-2006, 01:22 AM
Hii đâu có là sao
Chỉ đỏ cái mặt lo sao muội à
Huynh đây uống nữa được mà
Nhưng vì mY muội thiệt là huynh thôi !(((hiiiii....uống vậy thôi ...kẻo khát nước chết cười...)
Thienmy
04-08-2006, 01:39 AM
Thôi thì huynh cứ nghỉ ngơi
Rượu kia để lại hôm nào uống sau
màu kí ức
04-08-2006, 02:11 AM
Được rồi nếu muội có lời
Rượu kia ngâm tiếp ta vời anh em
laitiensinhvn
04-08-2006, 04:11 AM
Rượu mua là của tụi tui
Chưa kịp tế lễ ....hết rùi là sao ?
Ưc ,My sao bit (có rượu ) ...nhảy vào
Uống không bớt lại chai nào .....mới cay !
Dẫu sao mỗ đã về đây
Biết là có khách đủ đầy ...càng hăng
Rượu kia hết chẳng lằng nhằng
Đây 5o lit ...san bằng vườn thơ ! ..
S!lver [halo]
04-08-2006, 06:24 AM
Trước thi (TN) thầy dặn chỉ 5 lít ,1 két thôi
Khi nào thi đỗ gấp đôi thế này
Nghe thầy nói đến là hay
Mong chờ đến hẹn từng ngày đợi trông :haha:
KO THỂ KIẾM ĐÂU ĐƯỢC 1 NGƯỜI THẦY TUYỆT VỜI ĐẾN THẾ !!! 3 NGÀY SAU TÁI NGỘ TẠI NHÀ THẦY ,PHEN NÀY KO SAY KO VỀ....................:haha:
Thầy em lợi hại ko Tiêu Kiếm đại ka :D
laitiensinhvn
04-08-2006, 07:10 AM
Khi nào ngày đó tới nơi
Hiền đệ nháy máy một lời cho ka
Tụi mình tăng tốc Honda
Chạy luôn một mạch tới nhà thầy coi ..
Chiến Binh nhớ nghen .
màu kí ức
05-08-2006, 01:16 AM
Hoas ra tieeu kiếm huynh ơi
Đi đâu vắng cả tháng trời gọi tên
Đệ đây đến vắng một mình
Lên gặp my muội thình lình uống thôi
melodylove8x
05-08-2006, 03:24 AM
Đừng rót nữa tui ko sành rượu
Uống làm chi cho đời đau khổ
Trượt thi rồi giờ nghĩ lại càng đau :(
Trời đại học sao cao quá vậy
Bươc đến cổng ngả nón quay về
Đời chỉ đẹp khi có người chi kỷ
Sống không yêu thì sống để làm gì
Bài thơ này là sự kết hợp của những cái điên tạo thành đọc không hiểu đừng có chửi kẻo vỡ mồm
màu kí ức
05-08-2006, 03:36 AM
Thơ hay mà rót cũng sầu
Trong lòng đang bận lạ sầu chuyện thi
Thì thôi duyên ấy bỏ đi
Ta cùng ...tiến bước ấy vào mùa sau
Nếu mà thi cử không đâu
Thì thui kiếm việc lo rau cơm nhà
Thui thì cứ vậy à nha
Lại đây uống rượu huynh à ngâm thơ
Ngày xưa tôi có ước mơ
Nhưng giờ tôi vẫn trơ trơ một mình
Lại đây tôi uống một mình
Kể tôi nghe chút sự tình ra sao
Tôi thì đã quá thi nhưng không sao
Tôi vẫn biết chút ấy vào uống nha!
melodylove8x
05-08-2006, 01:05 PM
>>>>>>>>> Nông nỗi này đây ra trước mà làm gì ?<<<<<
Phải chăng thi rớt cũng là quả báo của việc dốt lại còn oai !!! Báo ứng cho tui! bao ứng
Bây giờ các bạn liên hoan
Còn tôi ôm cỗ với bàn rượu say
Rượu say lại muốn càng say
Say rồi lại tỉnh Tỉnh rồi lại say
Rượu say tôi thấy đời cay
Đời này thật đúng chuyện hay lạ thường
Thằng thập ngũ điểm liên hoan
Thằng thập bát điểm khóc than kêu trời
Đường xa còn có bạn hiền
Cụng ly ta chúc quyết liền năm sau
Năm sau ta cáu ông trời
Quyết thi cho đỗ có đời sinh viên
Thanks bạn đã động viên tôi
laitiensinhvn
05-08-2006, 11:56 PM
Làm đôi câu họa... gót Tú Xương
Tường cao ngã nặng ... cái sự thường
Đèn sách bao năm mà không toại
Đèn tiếp năm sau ...ắt trời thương.
melodylove8x
06-08-2006, 05:28 PM
Ặc ặc tên tú lại là đây
Xương thì cũng lắm bởi vì gấy
Trời thương xin giáng trúng Tú Xương
Trời đừng trách phạt Tú cả bầy !!! Xin Trời !!!!!!!! ^^ Thương con người
GOD HAVEN'T EYSSSSSSS
koconnuakeolac
07-08-2006, 03:58 AM
tiệc say rồi tiệc lại tàn
đừng lo huynh nhé chẳng làm muội say
có việc muội phải đi đây
hẹn khi tái ngộ mình cày thêm bia
laitiensinhvn
07-08-2006, 04:29 AM
Ok ! bận việc thì muội cứ đi
Nhưng mà xong việc thì về nhà ngay
Thiên Bình vẫn đợi nơi này
Mong ngày xum họp vui vầy anh em .
màu kí ức
07-08-2006, 07:48 PM
Dạo này kiếm khách ngao du
Vậy đi ,vui nhé ,ta ù cũng đi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.