PDA

Xem đầy đủ chức năng : vô tình



thuthao
27-07-2006, 03:02 AM
°.¨(¯`'•.¸(¯`'•.¸vô tình em giặp anh .•'´¯).•'´¯).¨°
°.¨(¯`'•.¸(¯`'•.¸rồi vô tình thương nhớ.•'´¯).•'´¯).¨°
°.¨(¯`'•.¸(¯`'•.¸đời vô tình nghiệt ngã.•'´¯).•'´¯)¨°
°.¨(¯`'•.¸(¯`'•.¸để đôi mình xa nhau.•'´¯).•'´¯)¨°

snow_sheep
29-07-2006, 04:32 AM
tình cờ mình gặp nhau
cho đôi mình rơi lệ
tình cờ mình quen nhau
cho đôi mình vấn vương
thà mình đừng gặp nhau
cho lệ buồn thôi rơi
thà mình đừng quen nhau
để hai người hai phương.............

tongnguyenhuy
29-07-2006, 05:40 AM
vô tình anh mới gặp em
tình cờ thôi chứ ai thèm quan tâm
ngẫu nhiên ngày đó xa xăm
giờ ta xa cách tháng năm vô tình

Funny_guy188
29-07-2006, 08:46 AM
Vô tình tui lại gặp người ...
Bởi câu đối ẩm một mười chung vui.
Đến giờ vẫn nhát quá thui...
Gặp người mà ngỡ chỉ vui (như) bạn bè !

tieuthukhocnhe
03-08-2006, 09:50 PM
vô tình topic thân quen
sao ai cũng cứ mon men vô tình
vô tình nhớ một bóng hình
đêm về thao thức thương mình vô duyên

vô tình cười nói huyên thuyên
cho người khác phái ôm miền tương tư
vô tình..người vô tình như
như là không thấy phong thư chân tình

điệp_viên_0_0_thấy
05-08-2006, 04:19 AM
vô tình ta gặp gỡ
vô tình trôm yêU thương
vô tình lỡ vấn vương
vô tình mang duyên nợ

girl_lanhlung2311
08-08-2006, 04:38 AM
Nước vô tình ngàn năm vẫn chảy
Mây vô tình mây vẫn bay xa
Trăng vô tình trăng nô đùa với gió
Người vô tình người chẳng hiểu lòng ta ...hix..hix

Mèo Lười Cô Đơn
08-08-2006, 04:41 AM
Vô tình sông nước bao la
Câu thơ bỏ ngỏ ta chờ nhớ nhung
Người đi theo gió mây trăng
Vô tình chẳng nghĩ ...ai mình vẫn mong ..

daudatmattoet
08-08-2006, 04:45 AM
Sinh ra tên đã là Tình
Album chỉ thấy mỗi hình của tôi
Chỉ tại ăn mặc lôi thôi
Nếu không giờ đã cặp đôi với bồ
Nói năng thì cũng rất thô
Kẻ tôi cũng biết mình vô tình roài
Vợ tui nói cũng chẳng sai
Tên Tình có một không hai là mình ....

Oài ... ngồi chán chẳng biết làm thơ thế nào nữa .. viết vớ vẩn cho vui .....

melodylove8x
10-08-2006, 03:46 PM
Vô vườn lá cải thiệt là hay
tình yêu trao ngay giữa ban ngày
tui bước đến đây trong yên lặng
đã chôn vùi bao giấc mộng yêu
say trong cơn mơ tôi đã thấy
tình yêu nàng đã trao đến ai ?

Mr.Ngọc
11-08-2006, 04:05 AM
°.¨(¯`'•.¸(¯`'•.Ôi vô tình em theo người xa mãi
Dại một kiếp người quay trở lại tuổi thơ¸.•'´¯).•'´¯).¨°

laitiensinhvn
11-08-2006, 07:07 AM
Vô tình ai đêm chìm trong nỗi nhớ
Mắt mong nhìn khe cửa ngỡ bóng ai
Trong canh thâu cơn gió lạnh rít dài
Vô tình gọi ....tim vô tình thổn thức ...

nongvantuan
11-08-2006, 08:12 AM
°.¨(¯`'•.¸(¯`'•.¸vô tình em giặp anh .•'´¯).•'´¯).¨°
°.¨(¯`'•.¸(¯`'•.¸rồi vô tình thương nhớ.•'´¯).•'´¯).¨°
°.¨(¯`'•.¸(¯`'•.¸đời vô tình nghiệt ngã.•'´¯).•'´¯)¨°
°.¨(¯`'•.¸(¯`'•.¸để đôi mình xa nhau.•'´¯).•'´¯)¨°
vô vườn hoa cải lại gặp em
cảm ơn trời dất lại không quên
ngắt nhành hoa cải làm tin nhớ
dể đời tôi được mãi bên em.

nhingimanhin
14-08-2006, 09:14 AM
có những lúc trên đường đời tầp nập
ta vô tình đi lướt qua nhau .

Hạ anh
25-10-2006, 09:45 AM
Để tớ tiếp giúp nhingimanhin

Có những lúc trên đường đời tấp nập
ta vô tình đi lướt qua nhau
dẫu vô tâm nhưng chẳng ngờ để mất
một bóng hình ta đợi đã từ lâu

ông già đợi bà già
20-11-2006, 12:07 AM
Nước vô tình ngàn năm vẫn chảy
Mây vô tình mây vẫn bay xa
Trăng vô tình trăng nô đùa với gió
Người vô tình người chẳng hiểu lòng ta ...hix..hix


kẻ vô tình như tôi sao hiểu được
sao vô tình lơ lửng giữa tầng không
gió vô tình ngàn năm văn thổi
để tôi về ôm nỗi nhớ....... tình em :cobe2:

ngồi chán tháy các p ác làm thơ zuiiii quá .... mạn phép mú rìu qua mắt thợ nha