Xem đầy đủ chức năng : ngốc ơi!
kissme_159
27-07-2006, 02:55 AM
Tại sao anh luôn xuất hiện những lúc em thấy cô đơn nhất, cảm thấy cần một bờ vai để khóc. Tại sao hả anh? Một lần anh quay về là một lần em hạnh phúc rồi đau khổ. Kể cả lúc này,khi em vè người ta đã chia tay nhau, em rất buồn. Ngày xưa khi còn yêu nhau tất cả những buồn vui suy nghĩ của em em đều nói cho anh, có phải chăng vì thế mà anh hiểu em rất rõ. Hiểu cách em nghĩ bây giờ, biết cả việc em sẽ khóc "ngon lành" lúc 11, 12h đêm, để hôm sau thức dậy với đôi mắt sưng húp.
Giờ anh vẫn bên em, vẫn an ủi em, cảm ơn anh, cháng ngốc của em ah. Em sẽ chẳng để mất anh nữa đâu. anh ah!
candy_blue001
27-07-2006, 02:58 AM
cố gắng lên nha bạn , tui ũng hộ bạn 2 tay lun
thiên hà xanh
27-07-2006, 06:18 AM
Tại sao anh luôn xuất hiện những lúc em thấy cô đơn nhất, cảm thấy cần một bờ vai để khóc. Tại sao hả anh? Một lần anh quay về là một lần em hạnh phúc rồi đau khổ. Kể cả lúc này,khi em vè người ta đã chia tay nhau, em rất buồn. Ngày xưa khi còn yêu nhau tất cả những buồn vui suy nghĩ của em em đều nói cho anh, có phải chăng vì thế mà anh hiểu em rất rõ. Hiểu cách em nghĩ bây giờ, biết cả việc em sẽ khóc "ngon lành" lúc 11, 12h đêm, để hôm sau thức dậy với đôi mắt sưng húp.
Giờ anh vẫn bên em, vẫn an ủi em, cảm ơn anh, cháng ngốc của em ah. Em sẽ chẳng để mất anh nữa đâu. anh ah!
...........hinh` như anh và em chia tay chỉ vì anh hiểu em wa'.........ừ...hiểu đến nỗi chán em phải không?...........thà biết trước thì ngày xưa em đã không để anh hiểu rõ về em như thế..........đừng để anh biết em ngốc đến thế nào khi yêu anh............đừng yêu anh thật nhiều để giờ phải khóc thật nhiều như lúc này..........................
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.