Phố biển
27-07-2006, 01:59 AM
Trong cuộc sống có những điều thật đơn giãn.. đọc lên lại thấy thắm thía sự đời, tưởng chừng từ nó ta sẽ làm tốt mình hơn....Dzậy mà đâu đó ta vẫn thấy những dối trá, những lọc lừa, những điều tệ hại ....Hình như thế mới gọi là cuộc sống , mới gọi la thế gian thì phải...(^^).
Tôi xin đưa ra những điều mà tôi đã được đọc trên sách báo...đọc ngẫm nghĩ nhé các bạn và nếu có thể áp dụng cho bản thân thì xin ao đó đừng ngần ngại...(^_*).
***3 điều đã qua không lấy lại được:
Thời gian
Lời nói
Cơ hội
***3 điều đã qua không được đánh mất:
Sự thanh thản
Hy vọng
lòng chung thủy
***3 điều có giá trị nhất trong cuộc đời:
Tình yêu
Lòng tự tin
Bạn bè
***3 điều trong đời không vững bền:
Giấc mơ
Thành công
Tài sản
***3 điều làm nên giá trị một con người:
Siêng năng
Chân thành
Thành đạt
***3 điều trong đời làm hỏng một con người:
Rượu
Lòng tự cao
Sự giận giữ
Và các bạn biết không? có một câu danh ngôn thế này:
***3 điều tối thiểu để có được hạnh phúc:
Có một việc gì đó để làm
Có một ai đó để yêu thương
Có một cái gì để hy vọng.
Hạnh phúc của cuộc đời giống như một que diêm. Nó có thể làm nên ngọn lửa đối với người này, nhưng đối với người khác chỉ loé lên rồi tắt ngấm........(^ -^)
Tôi xin đưa ra những điều mà tôi đã được đọc trên sách báo...đọc ngẫm nghĩ nhé các bạn và nếu có thể áp dụng cho bản thân thì xin ao đó đừng ngần ngại...(^_*).
***3 điều đã qua không lấy lại được:
Thời gian
Lời nói
Cơ hội
***3 điều đã qua không được đánh mất:
Sự thanh thản
Hy vọng
lòng chung thủy
***3 điều có giá trị nhất trong cuộc đời:
Tình yêu
Lòng tự tin
Bạn bè
***3 điều trong đời không vững bền:
Giấc mơ
Thành công
Tài sản
***3 điều làm nên giá trị một con người:
Siêng năng
Chân thành
Thành đạt
***3 điều trong đời làm hỏng một con người:
Rượu
Lòng tự cao
Sự giận giữ
Và các bạn biết không? có một câu danh ngôn thế này:
***3 điều tối thiểu để có được hạnh phúc:
Có một việc gì đó để làm
Có một ai đó để yêu thương
Có một cái gì để hy vọng.
Hạnh phúc của cuộc đời giống như một que diêm. Nó có thể làm nên ngọn lửa đối với người này, nhưng đối với người khác chỉ loé lên rồi tắt ngấm........(^ -^)