Trang Sassy
27-07-2006, 12:40 AM
Anh.... !!!
"Biết Lỗi Sẽ được thứ Lỗi "... Hì ! Anh còn nhớ câu nói ấy mà ngày xưa anh hay nói với Nhóc hay hoh?... Ngày xưa... ừ... ngày xưa... nhớ quá ! Anh nhỉ....
...Hôm nay ,1 ngày thật buồn chán... tẻ nhạt , vô vị.. Nhóc Online mà chẳng thấy anh đâu.. Nhớ... Ui.,, nhớ lém...Nhưng anh đâu phải của Nhóc..nên Khi anh Online Muộn. Nhóc cũng hoh dám trách anh. Vì trái tim chẳng thể chia đôi.. em ko phải là chị ấy , ko phải người yêu anh... vì vậy em hoh dám...
Anh có còn nhớ nơi em và anh gọi là " thiên đường " ấy ko?... Nơi ấy ngày xưa giờ trở thành kỉ niệm trong em... là kỉ niệm đẹp và ngọt ngào nhất... Nơi ấy , là lần đầu tiên Nhóc gặp anh. Như duyên trời đã định...Cô bé khờ đang khóc... gặp anh..với nụ cười bí ẩn..
Anh xoa đầu Cô bé ấy và Nói : Hoh việc gì phải Khóc vì những điều ko đáng Khóc. Những ai làm cho Nhóc Khóc thì chắc chắn người ta cũng sẽ Phải khóc vì Nhóc thui.. Tha Lỗi cho người ấy đi... Người đã làm Nhóc Buồn ấy... Biết Lỗi rồi sẽ được thứ Lỗi mah`...
Ừ... NHóc nhớ mãi câu nói đó đấy... Liệu anh biết hay chăng?....:think:....
Nhóc... dù biết rằng.. Trái tim ko thể yêu 2 người... dù biết mình chỉ là người đến sau... là cô bé ngốc.... hay khóc nhè.. nhưng sao nhóc vẫn cứ yêu anh đến thế... !!!...
"Biết Lỗi Sẽ được thứ Lỗi "... Hì ! Anh còn nhớ câu nói ấy mà ngày xưa anh hay nói với Nhóc hay hoh?... Ngày xưa... ừ... ngày xưa... nhớ quá ! Anh nhỉ....
...Hôm nay ,1 ngày thật buồn chán... tẻ nhạt , vô vị.. Nhóc Online mà chẳng thấy anh đâu.. Nhớ... Ui.,, nhớ lém...Nhưng anh đâu phải của Nhóc..nên Khi anh Online Muộn. Nhóc cũng hoh dám trách anh. Vì trái tim chẳng thể chia đôi.. em ko phải là chị ấy , ko phải người yêu anh... vì vậy em hoh dám...
Anh có còn nhớ nơi em và anh gọi là " thiên đường " ấy ko?... Nơi ấy ngày xưa giờ trở thành kỉ niệm trong em... là kỉ niệm đẹp và ngọt ngào nhất... Nơi ấy , là lần đầu tiên Nhóc gặp anh. Như duyên trời đã định...Cô bé khờ đang khóc... gặp anh..với nụ cười bí ẩn..
Anh xoa đầu Cô bé ấy và Nói : Hoh việc gì phải Khóc vì những điều ko đáng Khóc. Những ai làm cho Nhóc Khóc thì chắc chắn người ta cũng sẽ Phải khóc vì Nhóc thui.. Tha Lỗi cho người ấy đi... Người đã làm Nhóc Buồn ấy... Biết Lỗi rồi sẽ được thứ Lỗi mah`...
Ừ... NHóc nhớ mãi câu nói đó đấy... Liệu anh biết hay chăng?....:think:....
Nhóc... dù biết rằng.. Trái tim ko thể yêu 2 người... dù biết mình chỉ là người đến sau... là cô bé ngốc.... hay khóc nhè.. nhưng sao nhóc vẫn cứ yêu anh đến thế... !!!...