Xem đầy đủ chức năng : Mỗi ngày 1 tâm sự... (tập 2)
congiobuon
26-07-2006, 10:01 PM
Mỗi 1 ngày trôi qua,1 bước ngoặc lại chờ đón mình.Con người luôn muốn hướng về tương lai nhưng ko tránh khỏi nhìn về quá khứ.Trải qua 1 chặng đường dài của cuộc sống mình hiểu cuộc đời ko là 1 giấc mơ.Hạnh phúc như 1 lọ nước hoa khi mình đổ cho người khác thế nào cũng nhận được cho mình vài giọt.Đêm nay ko ngủ được lại tìm đến HHT để tâm sự.Nhưng rất tiếc topic của bạn Thanh Quang đã khép lại nên mình chẳng biết trút tâm sự vào đâu.Thế là lại tự mở cho mình 1 topic mới để mỗi ngày còn có thể trút được nỗi lòng và cảm nhận lên trang web để mọi người cùng chia sẻ dù chưa từng biết mặt,quen tên......
Topic cũ đã được đóng lại ,nhưng những tâm sự của riêng ta thì ko bao giờ dứt được.Để có thể tiếp tục trút hết nỗi lòng mình sau những giờ căng thẳng với đầy ắp những bộn bề cuộc sống Gió lại tiếp tục mở topic phần II để cùng chia sẻ tiếp nha.
the_warm_winter
26-07-2006, 10:43 PM
Buồn...buồn quá. Tôi chẳng thể nào thoát ra khỏi nỗi buồn cứ đeo bám nặng trĩu trong lòng. Chia tay? Ừ thì chia tay, cũng chỉ là mất đi một người bạn mà tôi đã từng yêu quý, đã từng ngỡ rằng rất hiểu nhau, đã từng ở chung với nhau một phòng trọ...Vậy mà bạn hét vào mặt tôi: "Tôi chuyển đi, ko ở với bà nữa. Từ nay bà đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi."
Ừh thì tôi thật là quá đáng khi cứ khuyên can bạn đừng dính líu đến cái con người hào hoa tài giỏi nhưng đã nặng gánh vợ con ấy. Ừ thì tôi cũng chẳng ra làm sao khi nhắn tin cảnh báo cho người kia. Cũng chẳng ra làm sao khi khuyên bạn suy nghĩ kĩ trước khi quyết định chia tay Bình - người yêu 7 năm nay của bạn - bởi cái lí do muôn thủa: ko hiểu nhau. Và tôi cũng chẳng trong khuôn phép của một người bạn khi góp ý với bạn rằng hãy nói với tôi khi bạn cần sự giúp đỡ...bởi có thể tôi biết bạn nghĩ gì, muốn gì, nhưng tôi không chắc là tôi hiểu đúng ý bạn? Vậy thì tại sao bạn lại giận tôi khi tôi không làm theo ý nghĩ trong đầu bạn?
Chia tay...ừ thì tôi và bạn coi như chẳng còn liên hệ gì nữa. Rồi cuộc sống với những bon chen thường nhật và bao lo nghĩ sẽ cuốn trôi mọi kí ức về bạn trong tôi và ngược lại. Nhưng có nhất thiết phải xô đổ hết những ấn tượng tốt đẹp về nhau không? Để khi ai đó vô tình nhắc tên tôi, chắc hẳn bạn hình dung ra một con người chẳng ra gì...một con bé mũi dài vì cứ thích nhúng mũi vào chuyện của bạn, một con bé hiếu thắng và chẳng chịu hiểu bạn.
Chia tay...từ nay bạn có thể sống theo ý bạn mà không bị con mắt "mẹ chồng" của tôi dõi theo nữa, để không phải nghe cái giọng châm biếm của tôi trước những tin nhắn và những lời yêu thương của "người hùng" trong lòng bạn nữa.
Bạn có thể ghét tôi, nhưng với tôi, tất cả những hành động đó xuất phát từ tình bạn, tôi lo lắng bạn đi con đương ko đúng, chia sẻ hay tệ hơn là giành giật hạnh phúc vốn đã mong manh của một người phụ nữ khác, đánh mất chính mình vì những "thủ thuật" mà bạn đang "học hỏi" để "ăn tiền"...Tôi thực sự lo lắng. Nhưng thôi, bạn bằng tuổi tôi - sinh trước tôi nữa năm, ắt hẳn bạn biết làm thế nào để sống tự lập.
Tất cả còn lại trong tôi là một nỗi buồn...
Tạm biệt...Liệu nỗi buồn này có nhanh chóng mất đi như tôi khẳng định ko?
Thienmy
27-07-2006, 02:23 AM
Ngày hôm nay em thấy buồn .......... hôm qua anh không nhắn tin cho em như mọi ngày ...... chắc công việc của anh bận lắm ....... anh hãy giữ gìn sức khỏe nhé ............. anh đã hết viêm họng chưa? Em muốn nói với anh tất cả những điều muốn nói .......... Anh hãy chờ em nhé ........... chờ đến ngày em có thể có đủ can đảm nói lên ...............
kitti08
27-07-2006, 03:31 AM
Buồn quá, lại một ngày nữa lại không nhận được tin nhắn của một người mà mình coi trọng nhất .Và lại một ngày nữa lại trôi qua vô nghĩa ,lòng tôi cảm thấy trống vắng ,và ...............
BOY...XXX....GIRL
27-07-2006, 04:17 AM
hôm nay đối với mình , vui sướng là cảm giác có thực.Hình như lâu lắm chưa có cảm giác này.Cuộc sống vẫn thật đẹp
Thienmy
27-07-2006, 09:06 PM
Hôm nay trời mưa, nhớ lại những gì anh với em đã bàn luận ........... em chợt nhận ra ............ những điều mà em mong ước cũng thật mong manh và dễ vỡ quá đi. Trời hôm nay lại đổ mưa như thay lòng em nổi giông bão, em cảm thấy mình có vẻ như lạc bước. Anh ơi ........... anh có hiểu .............. em rất muốn có anh bên em lúc này .......... mang cho em cảm giác bình yên
wolfman
27-07-2006, 10:45 PM
Sống như một cái bóng,chờ cho đến khi mọi chuyện chấm dứt.Chẳng có gì để nói...
PlanetVN
28-07-2006, 01:20 AM
Hôm qua về nhà rồi tớ mới nhớ là mình quên chưa dán chủ đề này lên để mọi người dễ thấy và tâm sự... :hihi: Một chủ đề mới mở ra, hy vọng đều là những tâm sự chứa đựng niềm vui của mọi người... :cungly:
ngày mai là ngày tận thế của mình ...
PlanetVN
28-07-2006, 08:10 AM
Hồi chiều đang upload nhạc ngon lành tự dưng mất điện... Đau đầu dễ sợ... :dapcom: :dapcom: :dapcom: :dapcom: :dapcom: :dapcom: Tiếp tục nào... :type:
the_warm_winter
28-07-2006, 07:57 PM
Mấy hôm nay trời mưa...trời mưa làm mình chẳng muốn đi làm, vậy mà không được nghỉ. Chẳng như hồi sinh viên, cứ trời mưa là kiếm cớ nghỉ học...
Mưa không lớn lắm, chỉ đủ để xoa dịu cái nóng nực của tháng bảy...Giá mà mưa sớm một tuần thì mình không sụt sịt thế này. Báo hại mình uống một lô thuốc, nào là thuốc giảm đau, nào là thuốc giảm tắc mũi, nào là thuốc bổ rồi thuốc nhỏ mũi, lại còn uống cả siro ho của trẻ con nữa.
Mà cũng lạ ghê...trời nắng nóng lại bị cảm cúm...hay là mình dự báo thời tiết nhỉ...
Trời vẫn mưa...
Không biết đến chiều có tạnh ráo không...để một người ở xa trở về được bình an hơn...
1 ngày mệt nhọc...Bực cả mình vì những "điệp khúc muôn thuở" ấy! Cái gì cũng là lỗi của mình, có làm bao nhiêu việc thì cũng vẫn bị rầy, vẫn bị cho là vô ý tứ...Ai cũng bận rộn cả, ai cũng mệt mỏi cả, chỉ có mình là sung sướng thôi nhỉ? Uh...vậy đó...sao cứ bắt bẻ hoài thế? Cái việc ấy tự nhiên nhận vào, giờ lại đổ qua cho mình là sao huh? AAAAAA...bực quá đi! Làm ơn...làm ơn đừng cằn nhằn nữa...
Đầu cứ ong ong...chẳng muốn ngủ chút nào cả. Nằm xuống rồi thì mai khỏi dậy, lại được nghe 'bài ca muôn thuở' nữa...Leo lên nghe nhạc...Trời mưa tầm tã...ngồi nghe nhạc ko lời, kế bên thì nhóc đang coi Aladin, đủ âm thanh trộn lẫn vào nhau...hay nhỉ!
Cố gắng...cố gắng...chẳng còn nghĩ được gì nữa cả...trời mưa, mà sao đầu mình toàn 1 màn mây mờ thế nhỉ? Yên tĩnh quá...Lại nghe nhạc...Uhm, thư giản đi nhé! Hết bực mình rồi phải ko? Uh, cứ thế nhá! Hy vọng ngày mai trời sẽ nắng...
the_warm_winter
29-07-2006, 02:12 AM
Ngốc ơi là ngốc, sao lại buồn nhỉ? Vì cơn mưa bất chợt đổ xuống khi ngồi trong quán nhỏ...nhìn ra ngoài...mưa tí tách chảy theo những cọng tranh...? Vì suy tư và thấy sao mà những suy nghĩ của mình nông nổi thế ? Đến bao giờ mới lớn đây, cái con nhóc to đầu nhiều tuổi này...? Vì ai đó ...lặng im...?
Thôi nào, làm việc đi nào. Còn cái daily report chưa làm đây này. Còn cả đống dữ liệu giấy tờ chống đống trước mặt nữa chứ...Thôi nào, ngốc ơi, bị gọi là ngốc là đúng quá mà...
Wa, làm việc thôi!!!!!!!!!!!!
emyeuaiduyen
29-07-2006, 02:41 AM
Lần đầu tiên vào đây...
Vô thức...ko định viết ra...nhưng lại vẫn cắm cúi đưa đôi bàn tay trên keyboard...
Giận 1 người....giận lắm....1 người đã từng làm mình đau...đã từng làm trái tim mình tổn thương...quyết định rời xa....ngỡ tưởng người ta và người kia sẽ hạnh phúc...ngỡ là sự ra đi của mình còn có ích với 1 ai đó....đã từng nghĩ thế...
Nhưng ko....giờ thì người kia lại là mình trong quá khứ....lại tổn thương...lại khóc...đối mặt với sự im lặng đến đáng sợ của người ta...người ta luôn thế sao ? thay đổi rồi à ? lại way về 1 người ta của ngày xưa ? lạnh lùng ? vô cảm ?
Nghe Nhox kể chuyện về người ta mà giận...thực ra thì người ta muốn gì hay trông chờ gì vào cuộc sống ? Hay như Nhox nói, người ta có quá nhiều trong tay nên thành ra bất cần với Nhox...game đối với người ta đâu phải là tất cả...tại sao bám vào game...quên mất Nhox...làm Nhox đau như đã từng làm mình đau....
Thất vọng....vì sự hi sinh của mình trở thành vô ích...để rồi lại phải thấy 1 người gục ngã giữa những đớn đau...thương Nhox lắm Nhox ơi...mặc cho Nhox đã từng nghĩ rằng ss trách cứ Nhox...ss hờn giận Nhox vì đã cướp đi người ta từ tay ss...sự thực ko phải thế...ss chẳng trách cứ bất kì ai...bất cứ cái gì....vì cuộc sống vốn ko phải là mơ...
Cố gắng lên Nhox nhé...quá khứ sẽ ngủ yên...còn ngày mai vẫn đến...
Ngày mai...ss muốn thấy Nhox là Nhox mà ss đã bít...
Nhox kiên cường hơn ss mà...Nhox hiểu ko ?
lúc còn nhỏ ... mình hay nghe mọi người than thở rằng" ông trời bất công quá " hay là " sao mà số phận khổ thế này ". Còn nhỏ mà , làm sao hiểu được chứ , nhưng bây giờ mình mới hiểu được thế nào là cuộc sống khó khăn . Nhiều khi nghĩ lại muốn mình trở lại hồi còn nhỏ . Mình thương gia đình lắm , làm việc cực nhọc ... Bắt buộc phải cố sống để làm việc.
slim_shady
29-07-2006, 08:35 AM
khok, rượu, bia có là ~ thứ dành cho con gái
Thế mà lại nôc tận 6 lon, khok tận 1 tuần đến sưng cả măt rưọu cũng đã thử
biêt làm sao, yêu anh, vui nhưng buồn cũng ko ít
sao ng` anh yêu lại là ng` em thân, dẫu vẫn biêt yêu 1 ng` là luôn mong ng` đó dc vui vẻ, hạnh phúc, nhưng có vẻ nó chỉ là lí thuyết? em vẫn buồn vẫn đau khổ khi thấy anh đi cùng ng` con gái khác ng` mà em cũng yêu hơn ai hêt- bạn thân em.Làm sao đấy có phải em ko biêt yêu.Yêu anh, nhớ anh, nhiều, nhiều lắm hơn những j` em có, đánh mât bản thân như ko có hồn, quên đi quá khứ đau thương tìm 1 ng` khác ư, đã nửa năm nhưng sao khó thế.Vẫn yêu, vẫn nhớ, vẫn chịu đựng, vẫn làm như vui vẻ đi bên hai người như ko có j` xảy ra.Lòng đau nhói............Máu..........chảy......trong tim.Co'...quên....được ko????
Vẫn .....................yêu........rât..........râ t nhiều...
PlanetVN
29-07-2006, 08:54 AM
Ừh,... nhắc đến bia rượu mới nhớ... ^_^ Lâu lắm rùi mình không đụng vô món này... :hihi: Hiền lành ghê ta ơi... Hôm nay thằng em mình ghé chơi, có nên làm một bữa không nhỉ??? :D2
Mà rượu nó hại nhiều hơn lợi... Thôi, bỏ ý định ấy đi... Tự dưng, nhắc đến rượu lại thấy buồn, thấy thương, thấy ghét, thấy căm thù... Ừh, thôi, bỏ qua đi... Qua rồi P ạ... :mecry:
Lại mưa cả ngày...Định dắt nhóc đi xem fim, muh đột nhiên trời mưa dữ dội, trắng xóa cả trời đất, sấm sét ầm ầm nữa chứ, hic! Sợ nhất là chớp với sấm, hông dám ôm cái comp nữa dù đang ghiền xem fim + đọc manga, hic, leo lên ngủ 1 giấc tới chiều...Mở mắt ra thì mưa tạnh rồi, muh vẫn ko đi cine được, hic! Hi vọng là ngày mai sẽ được đi, ko thì lại thất hứa với nhóc!
Lẩn quẩn trong này chẳng biết làm gì cả...Đi ra đi vào nghe nhạc ko lời, muh cái gì cũng chậm, ghét quá! Có ngừ kím mình, muh sao lời lẽ bất lịch sự thế! Cái tên nghe wen wen, muh ko nhớ rõ là mình có wen ko nữa, sao lại biết rõ mình thế nhỉ? Tò mò >< bực bội...Ko biết lại gây thù oán với ai nhỉ? Ko care nữa, sao cũng được...Mệt quá rồi!
Chợt có cảm giác...lonely...Vào rồi lại ra...Chỉ mình ta với ta...Cố níu kéo, cố vương vấn...để làm gì chứ? Có lẽ sắp phải buông tay rồi...
lưuly
29-07-2006, 11:51 PM
Hôm nay bùn bùn dạo dạo chơi, ai dè gặp topic này thấy hay hay...quyết định :type: ....
Tháng 7 nắng như đổ lửa mà sao như lòng nó nổi bão... Đã qua lâu rồi mà, hãy ngủ yên nhé, đừng tìm về nữa! Sáng nay, ai đó hao hao giống cũng đủ làm lòng nó gợn sóng, tại sao? :) Hạnh phúc chợt đi như khi nó chợt đến...Nó buồn và muốn khóc thật to....:mecry: Nỗi buồn à! hãy theo nước mắt trôi hết đi nhé! Nó sẽ ko khóc và ko nhớ nữa đâu đấy!
Hạnh phúc lại đang đến với Nó, thực hay mơ??? ...Mong manh và chông chênh quá...Làm nào bây giờ nhỉ? :sick:
PlanetVN
30-07-2006, 10:03 AM
Ừh, vậy đó... Phải thế đó... Vậy là đi... :chayle: Hy vọng rằng, ngày về sẽ sáng sủa hơn... :plz: Hạnh phúc ơi...
trong cuộc sống .. tại sao mình lại không có niềm tin nhỉ
the_warm_winter
30-07-2006, 09:05 PM
Cứ tự trách mình...sao mà dễ nổi giận thế?...
Ừ thì mà mới mà...bị bắt nạt chút chút ấy mà, bao nhiêu việc cứ đổ lên đầu mình, rồi sai vặt, rồi mắng, rồi lại sai...đâu có phải việc của mình đâu...Trong job dispression, thấy ghi " making production plans...thế mà làm việc cứ như accountant ấy...ngộ thật...số liệu...giá cả...Mấy cái đó nó cứ chui từ chỗ này sang chỗ kia...và chui ra khỏi đầu mình...Sai sót làm sao mà tránh được...lại cũng trách nhiệm ở mình...chưa đủ kinh nghiệm...ngộ thật!
Mình làm chưa đúng ko phải là sai - chỉ là chưa đúng theo như từ trước đến giờ...có ai bảo mình phải đặt loại sản phẩm đó vào đâu đâu, trong CWI ghi như thế nào là cứ thế nhập vào...bay giờ thành đầu mối tội lỗi...ngộ thật!
Mệt mỏi quá.......Muốn bỏ việc và trốn đi quá...Thế mà vẫn phải làm...
Thôi...giải quyết cho xong cái mớ bòng bong trước mặt đi, còn check giá, còn kiểm kê cuối tháng nữa đấy. Không có nhiều thời gian đâu...Nào, bắt tay vào việc thôi...
lưuly
01-08-2006, 01:54 AM
Cuối cùng thì sức chịu đựng của Anh đã hết, sức chịu đựng con người có hạn, và cuối cùng nó đã mất anh... Cảm giác trống rỗng... ko biết bây giờ cần phải làm gì cả, Buồn? Khóc? cũng chẳng muốn xin lỗi làm gì, thôi thì cứ buông xuôi tất cả, vì nó biết sẽ có một ngày thế này mà... Chả sao cả, sẽ ko buồn, ko khóc, ko suy nghĩ ...
mới sáng sớm .... ... mình đã thấy tự tin khi ngủ dậy rồi được chơi máy tính đó
Hoàng Tử Bạch Mã
01-08-2006, 02:11 AM
Không biết cảm giác bây giờ trong mình thế nào ... một cảm giác mà mình không thể diễn tả được .... Hôm nay người đó đã đến chỗ làm của mình ... mình cứ tưởng mình đã có thể có cuộc sống yên bình ... nhưng mình không thể ... đối mắt người đó mình tạo ra cảm giác bất cần, nhưng bây giờ không chủ tâm nghĩ lại mình lại thấy .... một cái gì đó trong mình khiến mình bật khóc ....
the_warm_winter
02-08-2006, 03:00 AM
Giận hờn...chỉ làm cho cả hai căng thẳng...và mệt mỏi...
Mình chẳng biết nữa...chỉ thấy tủi thân thế nào ấy...Khi người ta không nói gì đến ngày đặc biệt của cả hai đứa...cũng chẳng có ý kiến gì...
Hay tại mình mơ mộng quá đáng...Muốn người ta nói rằng "Một năm qua anh đã sống thật sự hạnh phúc...từ khi em bước vào cuộc sống của anh" ưh? Ngố thật...Chỉ có mình muốn thế thôi, mình cứ chênh vênh trong cái mộng mơ ấy...Nhưng...có gì sai đâu...khi mong muốn người ta cũng coi trọng mình như mình coi trọng người ta...cũng thầm cảm ơn cuộc sống đã cho mình gặp người ta...như mình...?
Yêu là chấp nhận con người thực của người ta mà...
Dù sao...vẫn cứ thấy tủi thân thế nào ấy...
-DC*girl-
02-08-2006, 04:05 AM
Trời đất ơi,mưa quài à,mưa suốt ngày vậy đó.Thời tiết thì lạnh,chẳng muốn đi đâu............................................. ................................
=Tori=
02-08-2006, 06:31 AM
Liệu điều ước có thành sự thật được ko ?
Hiện giờ thì có lẽ là ko :rain:
Mình đang mong có người quay trở lại , but .... có lẽ là ko thể rồi !
Hôm nay là ngày thứ 5 rồi hả ? :rain:
congiobuon
02-08-2006, 10:13 PM
Cuối cùng rồi mình cũng gặp được ấy để nói những điều mà mình muốn nói từ lâu lắm rồi ...Hãy xem nhau như những người bạn tốt nhé ấy.Cảm giác khi nói ra được điều này thật thoải mái và nhẹ nhõm .Lúc nào mình cũng xem ấy là người bạn tri âm của mình ....và ....chỉ vậy thui ....ấy hiểu ko ?......
Thienmy
03-08-2006, 04:14 AM
Anh ........... em nhớ anh nhiều lắm ............ mưa vẫn rơi ........... nhưng em hình như không cảm nhận thấy điều đó .............. vẫn đi âm thầm trong cơn mưa lạnh giá ......... em nhớ anh vô cùng ................
Bà_cô_nhức_răng
03-08-2006, 07:23 AM
Nhớ ... đó không phải là một từ đúng để diễn tả tâm trạng của tớ lúc này nữa. Bởi cậu là hình ảnh thường xuyên trong đầu tớ. Sáng ngủ dậy nghĩ đến cậu. Trên đường đi làm nghĩ đến cậu. Đang nói chuyện với khách hàng nghĩ đến cậu Buổi trưa đi ăn cũng nhớ tới cậu... Trước khi đi ngủ bao giờ cũng nhớ đến những lúc hai đứa vui đùa ngày xưa....
Cái ngày xưa ấy bây giờ thành ra xa quá đỗi. Không nghĩ rằng thế là chia tay nhưng đó lại là sự thật. Không thể tưởng tượng rằng trong tám tháng qua tớ lại có thể sống được mà không có cậu ở cạnh tớ. Những ngày đầu thật là khủng khiếp, thậm chí tớ còn không làm thế nào mà cười lên được nữa. Tớ bỏ làm ở công ty cũ, tìm một chỗ làm mới đầy cạnh tranh và căng thẳng để khỏi phải nghĩ đến cậu nữa. Công việc làm cho tớ không còn thì giờ để nghĩ tới cậu. Nhưng bây giờ tớ đã lại quen với chỗ này rồi. Việc gặp gỡ khách hàng đôi khi lại nhắc tớ nhớ tới cậu. Chắc là tớ phải tìm một cviec mới thôi.
Bao nhiêu năm yêu nhau chưa bao giờ tớ tưởng tượng ra cuộc sống lại thiếu đi cậu bên cạnh tớ. Bao nhiêu mơ ước tin tưởng cho một cuộc tình giờ đã thành bong bóng bay lên trời. Đến bây giờ tớ vẫn không thể hiểu tại sao lại có buổi tối ngày hôm ấy. Tại sao cậu lại có thể nhẫn tâm đến vậy với tớ. Nếu đã không còn yêu tớ thì thôi tại sao còn phải nói những lời nói không thật lòng để ru tớ ngủ trong thời gian dài đến thế làm gì.
Tại sao lại thế???????????? Trong long tớ có hàng trăm câu hỏi tại sao. Những câu hỏi mà cậu không bao giờ trả lời tớ cả. Tại sao lại cứ né tránh, tại sao không nhìn thẳng vào mắt tớ và nói rằng tình yêu ấy đã chết .....
từ sáng đến giờ mới được có 1 quả táo ăn lót dạ thuiii
Ỉn_y3u
03-08-2006, 11:16 AM
Vui buồn lẫn lộn...cảm thấy lo lắng và mệt mỏi..áp lực học hành.....
Nhưng bây giờ thì chỉ thấy đói thoai...đã en gì đâu :khocnhe:
langtumuadong
03-08-2006, 11:31 AM
Mệt quá!Trúng gió mấy ngày nay mà vẫn cứ lì.Tới hôm nay thì chết ngắc.Sáng dậy đã thấy không ổn rùi....vào làm 1 chút.....tới chừng đi nghỉ giải lao, uống xong ly nước 1 hồi sau ói hết sạch T_T....xong phim.Kệ cha nó trúng gió.Tiếp tục làm!BÂy giờ có bệnh cũng vậy thui hà.Mệt quá.MẤy hôm nay sống chẳng có mục đích gì T_T!
.::Milos::.
03-08-2006, 12:15 PM
@Th:1.11 AM , nó ra sân bay rùi , call chỉ nói dc vài câu , uh` đi nhé , có 1 ngày nào đó sẽ hoh xa nữa đâu ... sẽ hoh chỉ là gặp lại nhau ... mà khi đó sẽ có nhiều đièu để nói với nhau hơn thế phải hoh người anh em của tôi ? :bay: đi nhé !
@T : :hun: đágn iu quá , tối nay anh mất ngủ là tại nhìn em đó nha , sáng mai chắc hoh dậy nổi rùi :D): lần nào dỗ em cũng như dỗ trẻ con ý , dễ thương ghê :)
:rain: hình như mấy bữa nay hơi quá sức .... mệt 1 chút thoi mà :D
the_warm_winter
03-08-2006, 08:00 PM
Gặp lại người xưa...sao trong ta bình thản lạ lùng...
Là bạn...đã nói là bạn thôi...ta đã bảo với hắn như thế...hắn nhìn ta kì lạ. Có lẽ hắn không tin một con bé tình cảm như ta mà lại dửng dưng như vậy...Mà trong lòng ta cũng không hề gợn chút gì tiếc nuối...
Nếu như hắn trở về...từ 2 năm trước...khi hai đứa vẫn còn là của nhau...có lẽ...àh mà không...chắc chắn ta đã lao vào vòng tay hắn - một vòng tay của một tên cao 1m8 - to lớn, rộng rãi và ấm áp - như ta đã bao lần tâm sự với hắn...Thế nhưng bây giờ...khi ta đã để nỗi đau mất hắn nguôi ngoai đi, để trái tim ta hồi sinh như tự nhiên phải thế...ta chỉ nhìn hắn như nhìn một tên bạn đi xa lâu ngày gặp lại...
Hắn nói...nuối tiếc nhiều...và không muốn ta lập gia đình...muốn ta mãi mãi như ngày nào...Ta chỉ cười...Hắn cũng cười...
- Anh ích kỉ lắm phải không?
- Ừh, khi không thể cho người ta hạnh phúc và ngay cả hi vọng cũng không...thì hãy để người ta thoát ra khỏi ảnh hưởng của mình...
- Nhưng...anh chẳng muốn em thuộc về riêng một ai đó...
Hắn về...mưa rơi trên con đường xa xôi ấy...Hôm nay bão về...
- Cho anh ôm em một cái tạm biệt...như ngày xưa...
Ta lắc đầu...
- Ngày xưa không trở lại bao giờ...quên đi...
Hắn nhắn tin cho ta lúc nửa đêm..."Tại sao anh lại để mất em? Để bây giờ anh không còn là anh nữa...Trời đang bão...nhưng ko bằng cơn bão trong lòng anh...buồn quá"
Ta nhắn lại : "ngủ đi, sớm mai thức dậy bão sẽ tan..Mọi cơn bão rồi sẽ tan."
Ừh, mọi cơn bão rồi sẽ tan...
Giọt_Mưa_Buồn
03-08-2006, 10:27 PM
Chán we'......sáng nay trời ko có nắng lòng lại thấy vui vui ....định tìm mấy nhỏ bạn đi uống cafe nghe nhạc,mà hổng gặp được đứa nào ....đành uống cafe 1 mình luôn .Mà uống cafe 1 mình xong lại cảm thấy buồn buồn và nhớ nhớ ....hổng hiểu nổi mình có bị gì ko nữa ?...vui đó ....buồn đó ...quên đó ....nhớ đó .....
nhocluoi
04-08-2006, 05:07 AM
ặc ặc... mưa xong thì lại nắng
Hay thật...
Bây giờ thì trời đẹp rồi...
Có ai đi chơi với tôi không???
Hãy viết tiếng Việt có dấu rõ ràng nha bạn!!! Welcome to HHT!!! :)
~"Ngọc Hà"~
hôm nay mình hơi buồn ... vì người trong gia đình chẳng ai lắng nghe mình nói cả :(
congiobuon
04-08-2006, 10:17 PM
Nưả đêm, thức dậy giữa chừng, ....mưa ngoài kia rơi đều, gió đập vào những mái ngói...nghe hơi lạnh thấm tận vào tim ....
Những giấc mơ lang thang trong đêm ........ thao thức....khắc khoải....
okie_xinmailabanthan
04-08-2006, 10:32 PM
Hôm qua sinh nhật mình . Mình đã chờ 1 người bạn suốt cả một ngày . Chờ đợi vô ích . Vì người bạn đó không ra . Buồn quá, muốn khóc nè
:khocnhe: :khocnhe: :khocnhe: :khocnhe: . Nhưng thôi dù sao cũng nhận được một lời chúc đầy dễ thương từ xinmailabanthan_okie .
:lelele:
Giọt_Mưa_Buồn
04-08-2006, 10:33 PM
Gió hất tung tóc, những chiếc lá rơi thật mau,ta chạy vội trên đường. Trời bắt đầu đổ mưa, mưa xối xả , tan vào trong không trung.Lạnh run , nước mưa làm 2 mắt cay xè ! Không biết đó là gì ,nhưng sao nghe sao thấy mằn mặn . Những ngón tay run run , môi bắt đầu tê cứng, chỉ biiết lúc ấy mình phải chạy thật nhanh.Cơn mưa xé nát tóc mình, len lỏi vào trong trí nhớ ...Người ơi .....
the_warm_winter
05-08-2006, 01:33 AM
Ta sợ nghe cái giọng thì thầm đó của hắn...ta sợ cả tiếng khóc của hắn...có một cái gì đó làm lòng ta chùng xuống...
Ngày xưa...có xa xôi gì đâu nhỉ...cũng chỉ mới 2 năm thôi...thật nhanh...
Hắn đã đi lang thang từ đêm qua, trời mưa...và có lẽ hắn đã đang ở rất xa thành phố...Lang thang...vừa đi vừa lảm nhảm gọi tên ta như một tên dở hơi...Và hét toáng lên mà ko ngại những ánh mắt xa lạ đang nhìn...H.A...ANH YÊU EM - Hắn gào lên trong điện thoại..ta sợ hãi cụp máy...
Hắn nhắn cho ta: "trời mưa chui vào một cái quán không...ngồi bó gối mà ngủ...chưa bao giờ ngủ ngồi và chưa bao giờ có một đêm dài đến vậy...mưa mãi, và càng không ngủ được càng thấm thía nỗi đau đã gây ra cho em"...Hắn đang tự hành hạ bản thân, mong tìm lấy sự thanh thản nào đó ư? Ta đâu còn oán trách hắn nữa, đâu còn để nỗi đau ấy chiếm giữ linh hồn mình nữa...Ta đã nói quên đi tất cả kia mà...?
Giá như hắn nói với ta điều đó từ cách đây 2 năm...vào một đêm đầu đông, mưa nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm ta cóng lạnh...khi ta cũng đã lang thang trên phố...chân bước vô định mà không biết sẽ về đâu...và trong đầu chỉ còn ý nghĩ duy nhất rằng ta vĩnh viễn mất hắn rồi...thì...có lẽ ta đã bỏ học, bỏ làm để chạy đi tìm hắn, để ôm khuôn mặt ướt đẫm nước mưa và nước mắt ấy...Nhưng...
Nhưng bây giờ thì không thể. Tình yêu cho hắn giờ chỉ còn là một cảm giác thương...rất thương...một người ta đã từng yêu nhiều hơn bản thân ta nữa...Bởi ta đã không còn tự do như ngày xưa ấy nữa rồi...bao nhiêu trách nhiệm phải gánh vác, lo toan...Và điều quan trọng hơn hết...ta không thể phản bội lại tình yêu và niềm tin của anh đặt trọn vẹn cho ta. Vốn dị ứng với từ "phản bội", lẽ nào ta lại biến mình thành một con người mà ta vốn coi thường...lừa dối...phản bội?
Trải qua nỗi đau mất đi tình yêu một lần...gặp anh...2 tâm hồn đã từng tổn thương vì sự đổi thay của người khác...ta và anh...đã nâng đỡ cho nhau...và ta nguyện sẽ giữ vững niềm tin mà anh đặt vào ta...
Trái tim ta đâu là gỗ đá...? Tại sao ta không dằn vặt hắn...mà hắn cứ mãi dằn vặt bản thân?
congiobuon
05-08-2006, 10:36 PM
Có những phút giây trái tim nguội lạnh đi theo tiếng gió, theo những mệt nhọc và lắng lo thường nhật.
Có những khi ta bỗng thấy xa lạ và dè chừng tất cả....
Cũng có những lúc chợt thấy nhói buốt trong lòng vì biết rằng có nhiều, rất nhiều điều ta không thể quyết định lại, không thể cho mình cơ hội lần thứ hai...
Và lại càng đinh ninh rằng cuộc đời vẫn thế, con người vẫn thế... cứ mãi quẩn quanh... khi thời khắc đã đi quá xa... tự hỏi lòng mình "tại sao ta lại thế", "tại sao người lại thế"... tại sao và tại sao...?_?
PlanetVN
06-08-2006, 01:52 AM
Lẽ nào... lẽ nào lại như thế??? :plz: :plz: :plz: Một lời nguyện cầu... P ơi, Không Có Gì Là Hoàn Toàn Bế Tắc Mà Nó Chỉ Thật Sự Trở Nên Bế Tắc Khi Bạn Thôi Không Cố Gắng Nữa... Cố lên nào... cố lên... :type:
trời mưa .. hic hic lại bị đâu chân .... đúng là chán thiệt
_7:30_PM_
06-08-2006, 09:34 PM
Sẽ khóc thét khi ngoài sạp kô còn quyển truyện nào :khocnhe: ...
Và sẽ vui mừng khi hôm nay ta nhận được cái gì đó từ một ai đó ... :D ...
Ta đã change cả sign & avatar ... nhưng có 1 cái ta vẫn giữ nguyên vị trí của nó trong sign :hihi: ...
Lảm nhảm ... nên out đi mua truyện thì hơn :D ...
=Refresh=
06-08-2006, 09:46 PM
"."= Mãi yêu mình anh....:)....
the_warm_winter
06-08-2006, 10:01 PM
Cương quyết không chịu đi đâu khác...ta ngồi trong Memory...Và hắn đã phải nhượng bộ đến đó...Biết tính rồi mà...đã muốn là phải đòi bằng được - đó là ta!
Cái cảm giác chông chênh ập đến...Ngồi trong quán nhìn ra...những giọt mưa bên ngoài cửa kính...đưa tay hứng...tưởng như chạm vào rồi...nhưng không phải!
Đối diện ta...hắn ăn hết phần ăn nhỏ xíu..."của một con mèo con như em"...Tóc ngắn nên không thể nói là bù xù...nếu nó dài hơn chút, sẽ quăn lại như tóc của Tshakusa (ko nhớ rõ có phải viết thế không nữa) - nhân vật trong bộ truyện tranh "con nhà giàu" mà ta luôn gán cho hình ảnh của hắn...
"Thêm một đĩa cơm chiên đi chị ơi" - hắn gọi phục vụ, và nói nhỏ với ta "từ hôm qua đến giờ anh chưa ăn gì, chỉ đi lang thang và nghêu ngao như 1 tên dở hơi thôi"
Nói...nói mãi, rồi cuối cùng vẫn cứ quay về chuyện mà ta cố lảng tránh. Quán quen của ta...hay ngồi một mình để đếm từng kỉ niệm, để gặm nhấm nỗi nhớ nhung...chỉ riêng cho hắn...đã từng ao ước có hắn ngồi bên..cùng nghe nhạc...chỉ thế thôi...Bây giờ...
Bây giờ...Giọng Lệ Quyên "thoáng rơi nhẹ hạt mưa làm đôi vai em ướt lạnh, giọt nước mắt như giọt mưa"...Ta cười..."Sao cười?" - hắn hỏi. "Nghe bài hát quen ấy mà...ngày ấy cứ nghe là chảy nước mắt...bây giờ thì chỉ thấy mình ngốc nghếch...làm gì đến nỗi phải khóc"...
Hắn chụp headphone vào tai ta..."từng tháng năm sống bên nhau nếu em được hạnh phúc anh không tiếc hiến dâng đời anh, và những mong ước mai sau nếu không chỉ là mơ anh vẫn muốn vì em đợi chờ...". Tiếng hắn hát trong điện thoại..."Anh thu bài hát này để nhớ về em...và mong em cho anh một cơ hội làm lại tất cả, để em không bao giờ phải khóc vì anh nữa..." - hắn nói - vẫn cái giọng rì rầm thủ thỉ ấy - "có được không em?"
"Bây giờ em cũng không khóc vì anh nữa rồi...tại sao em lại phải thay đổi...cuộc sống của em bây giờ rất bình yên...và người em yêu cũng yêu em hơn bất kì ai khác...Em hài lòng vì đã chọn lựa như vậy..."
"Em không nghĩ đến anh? Không cho anh một cơ hội sửa sai sao?"
"Khi yêu anh...em không chấp nhận chia sẻ anh với người khác...và cũng chưa bao giờ chia sẻ tình yêu của mình cho anh với người khác. Tình yêu trọn vẹn. Và bây giờ cũng thế, em yêu anh ấy trọn vẹn! Em nghĩ đến anh thì liệu anh có nghĩ cho anh ấy không?"
"Nhưng...anh muốn bù đắp cho em những đau khổ mà anh đã gây ra..."
"Hãy sống hạnh phúc...và nghĩ đến em như một người bạn...thế là đủ..."
Hắn thở dài..."Anh hiểu...nhưng anh không làm được"
"Thời gian là ông thầy vĩ đại nhất..."
....................................
Bên ngoài...trời vẫn mưa...bão đã tan chưa nhỉ...sao lần này tiết Ngâu lại dai dẳng đến thế?
cacomvn
06-08-2006, 10:19 PM
ối thi hỏng đại học đang chán đời vào diễn đàn tám chút chơi
Hoàng Tử Bạch Mã
06-08-2006, 10:52 PM
Cuộc sống là sao nhỉ? ......... sao tất cả những đau khổ em đều chịu mà không để cho anh san xẻ cùng em ........... . Tại sao thế hả em?
Trang Sassy
07-08-2006, 01:25 AM
Cuộc sống này thật Vô Vị ! Phải nói là vô vị... Tại sao lại ko thể yêu được ng` mình yêu
batuocsocola
07-08-2006, 02:17 AM
Nhìn những cơn gió nhẹ thổi trong cái nắng nóng của mùa hè ta thèm được đắm mình trong làn mưa lạnh buốt, để run lên, để co ro, mà vẫn thấy vui, thấy thích thú, ước gì ...
Những điều ước đúng là không bao giờ trở thành hiện thực
bây giờ mình mới biết cuộc sống lúc nào cũng thích đùa
congiobuon
07-08-2006, 10:47 PM
Nhức đầu quá......Đêm qua ta uống thật nhiều.Uống để quên những gì đang nhức nhối trong tim.Lâu lắm rồi ta ko uống rượu.Nhưng đêm qua lang thang trên con phố ngày xưa nơi ta và anh vẫn thường đến đấy sau mỗi chiều cuối tuần ta lại thấy nhớ da diết cái hơi men.Bước chân đưa ta vào nơi ấy lúc nào ko hay nữa.Hình như có rất nhiều người nhìn ta thì phải.Nhưng ta mặc kệ ....ko ngông cuồng bướng bỉnh đâu phải là ta ...ai cấm con gái ko được nhậu 1 mình phải ko?Về đến nhà ta vẫn còn tỉnh mà.Nhưng sao ta vẫn chưa quên được người thế này?Ta chưa đủ say hay men rượu ko thể làm ta quên ...?
the_warm_winter
10-08-2006, 10:15 PM
Hôm thứ 3 kaka gọi rủ đi ăn kem, "em dạo này VIP lắm, phải hẹn trước ít nhất 2 ngày".
Tối tên bạn thân từ hồi cấp III vào đón đến chơi nhà "em" của hắn. Dặn trước "nhỏ thần tượng H.A lắm đấy", "Nghe kinh nhỉ. Thế có phải "làm hàng" ko, có phải ngồi im, mắt chớp chớp...cắn móng tay móng chân ko?". "Thôi đi "làng" ơi, có thế nào thể hiện thế đi, bà mà làm vậy em nó tưởng tôi thuê "Vân Dung" đến nhà mất".
"Thì thể hiện bản chất...
Nhưng chẳng đảm bảo là nhỏ tin lời thổi phồng của ông! Mà tôi có mượn ông "lăng xê" đâu mà đi kể linh tinh vậy...lại còn muốn gặp nữa...Chắc đem tôi làm hình mẫu, khuất bóng tôi ông bảo em là "em đừng có như bà này, anh ghét nhất kiểu con gái như thế" chứ gì?"
Lại cười! "Thì thế. Bạn bè chỉ được cái hiểu nhau. Áhhhhhhhhhhh. Véo đau thế"
Đi chơi với bạn thân có khác...chẳng thấy tí ức chế nào...
Thật may mắn khi có một tên bạn thân để có những phút vui đến vậy!
congiobuon
10-08-2006, 10:51 PM
Khi ta bị tổn thương, mọi người xung quanh đều bảo ''Hay cố quên đi.Rồi sẽ quên thôi''. Thế nhưng có thật sự sẽ quên được không?. Hay chỉ là bản thân ta tự lừa dối mình rằng đã quên. Niềm vui luôn để lại hương vị ngọt ngào nhưng sẽ nhanh chóng trôi đi. Nỗi buồn thì ngược lại. Nó cứ mỗi ngày gậm nhấm ta từng chút một....,từng chút một.... làm ta luôn nhức nhối....
lo quá à ... hổng biết có xin đi học được không nữa :( hơi buồn
.chiwaWa.
12-08-2006, 11:19 PM
trời ơi ai giúp tui với tui ko muốn học mệt cái đầu quá, mai sau mình mà làm bộ trưởng bộ giáo dục mình sẽ cho bọn học sinh nghỉ dài dài và người nào trượt đại học sẽ đc sang nươc ngoài chơi. ặc ặc. chắc học nhiều thần kinh có vẫn đề òi.
PlanetVN
13-08-2006, 09:40 AM
....hạt......................................... ...cát....................................nào... ..............
........................lẩn..................... ...................khuất........................ ...............
...............giữa.........................sa.. ...........................mạc.................. ............
.................................................. .................................................. ...............
....................................ngôi......... ............................................sao... ............
......nào........................................ ............mất................hút............. .............
........................giữa.................... .................................................. ...............
................................................kh ông............................gian.............. ...........
.................................................. .................................................. ...............
.....hôm........nay.........mệt...........mỏi ...........lắm...........rồi..........P....... ơi........
bóng biển
13-08-2006, 03:07 PM
một bản sao của nhật ký ....mỗi ngày một tâm sự ...nhật ký ,có gì khác biệt chứ ?
Còn 8 ngày nữa...vẫn chưa chuẩn bị xong...Đi cả ngày muh chỉ được có vài thứ...chợt choáng váng quá...Hic...Lại đau nữa rồi...Hic...Ko dám uống thuốc vì lỡ xơi 4 viên đau đầu rồi...Hic...ráng chịu thôi...ai bảo...
Khó chịu quá...hic...lại nghe mí bài đó...lại viết linh tinh...Hic...sắp vào thu rồi đấy...Lành lạnh..hic...Choáng váng...có lẽ thức khuya nhiều quá...Hic...đáng đời...Có lẽ bệnh rồi...Hic...
pukeo
13-08-2006, 08:54 PM
Cả ngày hum nay có lẽ chỉ ở nhà ................hic ..........chưa muốn đi chơi vì chưa biết kết quả thi thế nào ..............có lẽ đỗ ..........mà nếu dỗ thì cũng chẳng biết chọn trường nào nữa ................ôi sao mà đau đầu thế ..........
the_warm_winter
14-08-2006, 02:38 AM
Sáng dậy đi làm...cái cảm giác tiết đầu thu...hơi lành lạnh...mơn man trên đôi tay ta. Có lẽ người ta đã ko sai khi nói mùa thu là mùa đẹp nhất...Riêng ta...yêu chỉ một mùa đông, mùa đông với những cơn gió mùa lạnh cắt...Lúc đó...mới cảm thấy hơi ấm của tình bạn, tình yêu...
Mùa thu đang đến...mang bâng khuâng trong trái tim ta...Gợi lại thật nhiều hoài niệm. Có phải tại ta cứ hay ấp ôm những ngày tháng cũ...có phải tại những vết khắc thời gian chưa hằn trên khuôn mặt nhưng đã in đậm nơi tâm hồn?
Có phải là lạc lõng lắm ko khi ta cứ mộng mơ trong khi những người xung quanh thì sống thực tế? Thực tế đến vô tình!
Chán quá..CHÁN QUÁ!!!! ko phone ko chát đã đúng 5 ngày.... đợi hoài cũng ko thấy....chắc có lẽ về vn nên cảm nhận của người ta ko như lúc trước nữa -....hình bóng tuiz phai dzần rồi sao ? haha..:helpme: ..đứng xa mới nhìn được sự hụt hẫng ...mới tìm được những thứ ko nên thấy.....thơ tình cho ai...? pics...+stuffs...blah..blah..đã từng tặng cho mình 1 bài nhạc - " chỉ tặng riêng em thôi ".....sau đó lại viết thư tình cho ai đó...kèm theo bài nhạc đã tặng cho tuiz...viết thơ ---> " anh - anh tặng em bài thơ có tên em nè.. " tìm ra mới thấy....một ai đó cũng có bài thơ dzo him làm.. tên của 1 ai đó khác nữa.....chán wa'....ko tin chút nào nữa...1 chút niềm tin cũng ko còn.:mc:..
.....thất vọng quá...thật sự quá THẤT VỌNG !!....
Giọt_Mưa_Buồn
14-08-2006, 10:02 PM
Gió cứ thổi kỷ niệm xưa bay mãi
Chẳng chịu về gửi lại nỗi niềm yêu...
Cơn gió chiều nay vô tình mang nỗi buồn cho kỷ niệm thêm nghẹn ngào ...........
=Refresh=
14-08-2006, 10:13 PM
Tiếc quá...
Hôm qua mệt..
5h chiều ngủ thiếp đi tý để tối đi học cho đỡ mệt...oằn tà là vằn thế nào ko dạy trước 7h để ghi con lô---> về--> uất...:khocnhe:
Hjxxx đj học thj ngồi trong lớp 3 lớp trưởng hỏi :
"em ốm à" "có mệt lắm ko"? "Chị thấy e mệt lắm, không học được thì về đi"...
Có ai ngờ thằng bé hơi mệt giả nai đâu...
+ thêm phần vì nhớ em nữa....hjxxx sách vở gì mà cứ ngập cả tên em vào...:sleepwell:...
Mấy hnay mình cảm thấy đỡ nhiều rồi :D...HP...
pukeo
15-08-2006, 07:47 AM
Hôm nay ta đã biết mình đỗ cả hai trường ................nhưng cũng là sự đau đầu ................mình sẽ phải học trường nào đây ...................nếu đi sai hướng mình sẽ phải gánh chịu hậu quả ..............tất cả mọi người đều khuyên mình học Y nhưng sao mình thấy vẫn thik TC hơn ...............có lẽ vì mình chưa biết gì nhiều về hai trường đó cả ..............mình sẽ nghe theo bố mẹ hay nghe theo mình ................
Rêu Phố
15-08-2006, 07:54 AM
vừa đi 3 vòng hồ về, mệt đứt hơi...gặp con bạn cũ nói chuyện luyên thuyên 1 hồi, rủ nhau đi ăn bánh gối...no căng bụng, đi bộ lặc lè.....nhưng cũng vui
Mình rất ghét những người đã hứa để rồi không giữ lời ... thật đáng tiếc và buồn
Tâm trạng RỐI BÙ...đêm KO NGỦ ĐƯỢC...sắp đi học rồi -muốn tôi yên thân yên phận ko NHUNG NHỚ nữa thì nói 1 câu - 1 lời thôi tui cũng yên tâm -b iết được TRẮNG hay ĐEN chứ.
congiobuon
16-08-2006, 10:25 PM
Đã mấy ngày nay ta và nhỏ ấy ko nói chuyện với nhau.Ta giận nhỏ đó.Giận nhỏ cũng buồn ,nhưng ai biểu nhỏ thất hứa với ta làm gì?Nhỏ quên là ta ghét nhất ai ko giữ lời hứa sao?Giận nhỏ ta uống cafe 1 mình,đi dạo phố 1 mình ......buồn ....
Giọt_Mưa_Buồn
17-08-2006, 09:41 PM
Một ngày như mọi ngày .. trời hiên gió hiu hiu lạnh , tâm tình bổng trống vắng ... một ngày lại viết vu vơ ... mọi ngày lại vẫn trôi nhanh như dòng sông thầm lặng.. lục bình trôi nỗi .. mây hôm nay ngừng bay ... cuộc đời ko tình ko ý ... cứ dấn thân vào khúc rẽ sẽ làm ta chẳng an lành ....
Một ngày lại mưa ... trời se se lạnh .... lại 1 ngày trôi qua...
cuộc sống thật đầy chông gai ... nhiều kẻ xấu nữa
lệ quyên
19-08-2006, 05:54 AM
Hôm nay dường như nó đã suy nghỉ quá nhiều thì phải..suy nghĩ về cuộc sống...con người..tất cả..và cả anh.Không biết nó và anh rồi sẽ ra sao..khi cả hai chưa hiểu rõ về nhau..những lời anh nói liệu phải chăng là thật hay lại chỉ là những cảm xúc nhất thời..cảm giác chán nản cứ vây lấy nó..mệt nhoài..
the_warm_winter
23-08-2006, 10:24 PM
Lâu rồi...nhìn lại thấy sao ta ko còn cái cảm giác ban đầu...yêu thương tin vô điều kiện. Liệu có phải trái tim con người ta cứ dần chai sạn...những cảm nhận trơ dần?
Đáng sợ quá!
Hay chỉ tạm thời...nhiều lo âu trong cuộc sống thường nhật, nhiều áp lực, nhiều gánh nặng hơn....Trĩu oằn 2 vai mang đầy mơ ước và kỉ niệm....
Lại mơ...
Lâu rồi...nhìn lại thấy sao ta ko còn cái cảm giác ban đầu...yêu thương tin vô điều kiện. Liệu có phải trái tim con người ta cứ dần chai sạn...những cảm nhận trơ dần?
Đáng sợ quá!
Hay chỉ tạm thời...nhiều lo âu trong cuộc sống thường nhật, nhiều áp lực, nhiều gánh nặng hơn....Trĩu oằn 2 vai mang đầy mơ ước và kỉ niệm....
Lại mơ...
mabucoii
24-08-2006, 01:43 PM
:no:
tối nay đi học. buồn......:mecry:
....thấy giáo dậy mình thật nhiệt tình vậy mà không hiểu sao lại phải chuyển lớp mà lý do là gì nhỉ?! có phải chính lớp mình làm đơn xin chuyển thầy không....chán quá!
lưuly
25-08-2006, 12:12 AM
Đã lâu rồi ko vào HHT, mà ko phải là ko vào, chỉ là ko on cái nick thôi, có lẽ do lười :) chỉ muốn dạo quanh xem tình hình diễn đàn mỗi ngày như thế nào. Và mỗi ngày ghé HHT là mong muốn ko nhìn thấy cái sổ bìa đen có thêm danh sách :noidea: thế nhưng lại càng dài thêm hay sao ấy? Cách đây ko lâu khi vừa biết đến HHT là một niềm vui, còn bây giờ thì cảm thấy hơi thất vọng.
lâu rồi mới vào thấy nhớ chỉ nhớ những ngày HHT là bé con , giờ đã lớn thật rồi , ở đây đông vui và những niềm nỗi nhớ không thể nào hay hơn !
nhưng coi chừng thì HHT quá đơn giản về skin và cái logo thì nó không dduocwj canh giữa nên không đẹp cho lắm
congiobuon
25-08-2006, 09:50 PM
Cả tuần nay bận quá ko ghé thăm HHT được....nhớ ghê ...Vừa vào thì đã nhận được tin nhắn của ấy ở hộp thư.Thì ra cũng có người nhớ đến mình đấy chứ .Bỗng thấy vui vui .....phải chi ngày nào ta cũng có 1 niềm vui nho nhỏ tương tự như vậy thì hay biết mấy nhỉ.?
phonglantim
25-08-2006, 11:37 PM
..Một ngày không mưa ...Một ngày dài vô tận ...!!!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.