Xem đầy đủ chức năng : Thật lòng em chưa thể quên anh !
sweet_candy_susu
26-07-2006, 11:25 AM
Đã hơn 2 tuần rồi từ cái ngày mà em không muốn nó xảy ra chút nào, cái ngày mà anh đã thú nhận sự thật đó , anh ơi có biết em nhớ anh nhiều lắm không? Có lẽ em đã quá vội vàng thương anh, đã vội vàng đặt niềm tin vào anh. Em và anh quen biết nhau thật tình cờ, giống như duyên số sắp đặt vậy. Rồi chúng mình lại gặp nhau trên võ lâm truyền kỳ, 2 đứa đi ngao du khắp nơi ngắm nhìn những cảnh đẹp trò chuyện với nhau thật vui vẻ... và chúng mình đã thương nhau từ ấy. Anh la người ở xa, chúng mình chỉ hẹn hò trên game, trên yahoo chứ chưa bao giờ gặp mặt nhau. Nhưng không hiễu vì sao em lại thương anh và đặt nhiều niềm tin vào anh như vậy. Rồi chuyện gì đến sẽ đến, và một ngày kia em biết anh đã có người yêu, quen nhau đã 2 năm vậy mà khi em hỏi thì anh bảo la chẳng có ai ngoài em . Lòng em đau nhiều lắm, những hy vọng những mơ ước trong một giây vụt tan biến hết. Nhưng anh biết không? Dù biết như thế nhưng em cố giả vờ cho qua khi em giả bộ hỏi về mối quan hệ đó và anh đã lãng tránh như không biết. Thật sự lúc đó em muốn hỏi thẳng nhưng em lại sợ anh thừa nhận điều đó, vì em sợ... sẽ mất anh. Em kể chuyện này cho chị em nghe vì sợ đứa em gái sẽ đi sai đường nên chi đã quyết định hỏi thẳng anh và như em đã đoán trước Anh đã thừa nhận... Một lần nữa em như rơi vào hố sâu, em đau đau thật nhiều. Ngồi một mình khóc em chỉ biết nhớ về nhưng kỷ niệm, anh oi có còn nhớ anh đã hứa sẽ về Việt Nam chơi Noel với em không? Có còn nhớ những kỷ niệm ngày đó không? Hay bây giờ anh đã yên phận bên người ta rồi. Lòng em trống rỗng, em chỉ biết nhớ về anh thôi. Em thấy mình thật ngốc nghếch vì đã đặt nhiều niềm tin vào một người mà em chưa hiểu rõ. Em là người đến sau và em sẽ là người ra đi.:rain:
hanh_mos
26-07-2006, 12:40 PM
.....seo khổ dzậy chịa oai......:DD:...
Pink_yuki
26-07-2006, 07:44 PM
em à! đừng buồn nhé! có bao giờ em nghĩ, tình cảm của em là trong tưởng tượng không, chat khác, nói chuyện khác và khi em gặp cảm giác của em lại khác hơn nữa đấy, chị cũng đã có một thời giống như em, hãy đẻ mọi chuyện như vậy, em còn có chút ấn tượng tốt đẹp! cố lên nhé!
-H.Q.L.T-
27-07-2006, 12:35 AM
(^_^) ,giống thật bạn rất giống 1 người , cũng đã nói như vậy .Mong cho những người như bạn tìm thấy tình yêu đích thực .
Trang Sassy
27-07-2006, 12:44 AM
Buồn... thất vọng... hụt hẫng.... Đó là tất cả những gì em cảm nhận thấy Khi biết rằng Niềm tin của Mình đã bị anh đánh mất....
Anh đã yêu chị ấy 2 năm rồi.... vậy ma sao vẫn cứ làm như thế với em.... anh có thấy mình quá tàn nhẫn ko?... em thấy mình khờ quá.... Ngốc quá.. Khi cứ tin vào 1 tình yêu toàn là ảo..... Em xin lỗi... nhưng có thể em sẽ ko quên được anh ngay bây giờ... nhưng chắc chắn... em sẽ cố quên......
*Rain*
27-07-2006, 12:50 AM
Tại sao lại như thế nhỉ ?? Tại sao lai có thể dễ dàng đặt niềm tin vào 1 người ảo vậy nhỉ ??? Mình hẹn hò , iu thương , tin tưởng ... tất cả cảm xúc đều qua 1 cái PC . Tình cảm ảo thì đau khổ cũng là ảo , đúng ko ???
Cực kì phản cảm với thứ tình cảm như thế này ... Bản thân mình có quyền chọn những thứ tình yêu " thật" hơn cơ mà ???
sweet_candy_susu
30-07-2006, 04:42 AM
Cảm ơn mọi người đã an ủi động viên em. Em cũng ko hiểu sao minh lại thương anh ấy như thế mặc dù biết rằng tình cảm không vững chắc. Bây giờ mỗi lần lên mạng thấy người ta online thi ko dám kiu chỉ sợ mình lại đau lòng, buồn lắm khi thấy người ta để hình avatar của ban gái anh ấy trên yahoo. Chan that biet khi nao wen duoc anh ay
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.