PDA

Xem đầy đủ chức năng : ĐiỀu ĐÓ KhÔng ThẬt ĐẸp Sao?



em yeu anh
26-07-2006, 06:55 AM
Anh! Giờ em viết những dòng này gởi đến anh trong vô vọng. em biết tất cả đã quá muộn màng rồi. trước đây em đã rất sợ sự chia tay trong tình yêu. Chính vì vậy mà đã rất lâu rồi em không dám yêu. Vậy mà anh lại đến bên đời em nhẹ nhàng như cơn gió, đem đến cho em tình yêu mà em đã tưởng chừng như là đã không bao giờ có thể yêu như vậy nữa. nhưng thật sự ông trời quá bất công đối với em.Cho em tình yêu rồi lại cướp mất khỏi đời em. Anh xa em, anh chỉ cho em biết là anh không chỉ yêu 1 người mà có thể yêu nhiều người khác nữa. anh ơi, chẳng lẽ anh không hiểu trong tình yêu không thể chia sẽ hay sao. Anh nói ra điều đó làm em cảm giác như anh chưa từng yêu em. Nhưng những hành động của anh mãi ám ảnh trong tâm trí em, nó cho em hiểu rằng anh có yêu em. Em đã buồn cho bản thân mình, buồn vì anh. Trước đây chưa bao giờ em phải như bây giờ cả. chẳng thà anh nói dứt khoát rằng chúng ta chấm dứt. nhưng anh lại nói rằng tùy em, và sau đó là sự hờ hững đến đáng sợ đối với em. Chúng ta sống chung 1 nhà mà anh bảo em phải làm sao đây. Anh không nỡ nhẫn tâm với bất kỳ ai nhưng lại có thể đánh em một roi thật là đau vào trái tim. Anh bảo rằng anh không ích kỷ trong tình yêu. Nhưng anh rất ích kỷ đấy, anh có biết không? Anh chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không nghĩ đến cảm xúc của người khác. Anh hành động mà không nghĩ đến hậu quả. Nếu được em ước gì mình có thể làm cho anh hiểu rằng anh đã sai. Bảo em bỏ mặc anh, không quan tâm đến anh thì em không biết mình có làm được hay không. Vì em đã quen với việc đó rồi. còn nếu bảo em tiếp tục quan tâm đến anh thì anh lại coi khinh em hơn nữa. vì em đã yêu anh nhiều hơn bản thân mình nên em chỉ biết im lặng chờ anh thay đổi. những lúc anh buồn không phải là em không biết mà em chỉ biết im lặng dõi theo anh, bởi anh đã không muốn nói cho em những vui buồn của anh thì em biết mình không được phép xen vào. Anh cho rằng em không hiểu anh, nhưng anh có biết vì hiểu anh nên em đã không nói. Em đã cố gắn thay đổi rất nhiều từ khi em yêu anh. Có thể anh cũng nhận ra. Em cố gắn để phù hợp với anh hơn nữa. người thân thiết của em thì không thích em quen anh. Nhưng em không quan tâm đến lời họ nói. Bởi họ đâu có hiểu anh, em yêu anh bởi em hiểu con người anh không giống như vẻ bề ngoài của anh. Có tiếp xúc thì em mới càng cảm thấy yêu anh nhiều hơn. Anh giàu lòng nhân ái và rất giống ba em, người mà em yêu quý. Anh biết quan tâm người khác, biết giúp đỡ người khác. Chính điều đó làm em thêm yêu anh hơn. Anh có thể ở bên em thêm một thời gian nữa có được không anh? Để em có thời gian để tìm ra lý do để không yêu anh thêm nữa. như vậy thì em trở thành người ích kỷ mất rồi. nhưng mà anh hãy có em được một lần ích kỷ đối với anh, anh nhé.