PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lời nhắn nhủ về tình yêu



co_dai_lovelydn
26-07-2006, 05:34 AM
Khi yêu 1 ai đó mình cần có sự chín chắn , kể ra trong chúng ta ít ai như vậy vì tình yêu luôn làm cho con người ta mù quáng . Đúng là vậy vì chính tui là người quá vội vàng trong chuyện tình yêu nên đã bị thất bại .Chúng ta cần phải có 1 cái nhìn thực tế hơn không nên vì quá yêu mà đánh mất đi sự hồn nhiên của mình phải không nào?

quangthong20022002
26-07-2006, 10:34 AM
có lẽ là vậy lúc yêu ai thì người đó cũng đẹp và tốt nhất và thương kô để ý đến chuyện gì nữa, tui cũng đã bị như thế, mãi cho đến giờ đã hơn 4 năm tui chờ đợi người đó way về , và giờ tui kô biet sao nữa kô làm gì nữa ,thật đau khổ

lys_rain
26-07-2006, 10:40 AM
Tình yêu xuất phát từ trái tim nhưng khi yêu hãy dùng cả cái đầu nữa.Hãy học cách yêu cả bằng tình cảm và lí trí.

nagi_sanzenin
26-07-2006, 08:42 PM
khi yêu thì mù quáng là điều đương nhiên.hình như chỉ có 1% số người đang yêu tỉnh táo trong tình yêu

only_loveyou_4ever
26-07-2006, 08:44 PM
đúng là cần sự tỉnh táo trong tình iu,nhưng làm sao ta có thể làm được như thể hả pa` con???

vitamin90
27-07-2006, 02:13 AM
đồng ý bà cu tí ^^ iu là phải cẩn thận tỉnh táo vớ vỉn là chit lun

Thienmy
27-07-2006, 02:16 AM
Nhiều khi lúc yêu mình lại không nghe theo lời mách bảo của lí trí

semaiyeuanh59
27-07-2006, 06:47 AM
trong bất cứ chuyện gì cũng phải thận trong , không nên quá vội vàng . tình yêu cũng không ngoại lệ phải không nào . như các bạn nói yêu cần phải tỉnh táo , lý trí nhưng khi đã quá yêu thì hình như ai cũng dễ dàng đánh mất lý trí của mình , phải không pà con

emkothenoi_viemqua_yeuanh
27-07-2006, 01:05 PM
uhm , yêu hồn nhiên coi bộ chắc chắn khó thật bại , mà nhất là....... vẫn vui vẻ

ShadowSunset
27-07-2006, 06:47 PM
Lời nhắn về ty :) Cái tựa đề nghe ý nghĩa thật. " Hãy luôn tin vào ty của em " lời nhắn nhủ guiử ngừi tương lai ^^

quangthong20022002
30-07-2006, 06:36 AM
Cuộc tình chúng mình như con tàu Titanic.... suốt đời này nó sẽ mãi mãi luôn chìm đắm dưới đại dương sâu kia vậy sao em

quangthong20022002
30-07-2006, 08:15 PM
cuộc tình của tui thật là đau khổ, yêu người mà người kô muốn yêu lại. đành ngậm ngùi chờ và đợi hơn 4 năm có lẽ thời gian mà tui treo giải lên giờ đã bị gió cuốn bay rồi, có lẽ kô còn nó nửa