PDA

Xem đầy đủ chức năng : Quá khứ...hiện tại ...tương lai!Vòng luân chuyển của cuộc sống



tigontranghp
26-07-2006, 04:01 AM
"]Quá khứ chỉ "nói "mà không "nghe"
Tương lai chỉ "nghe" mà không"nói"
Ta hôm nay đang "nghe" đang" nói"
Biết "nghe" gì để "nói"với mai sau?!
"......Con người không thể sống mà không có quá khứ,mà không nhớ không thương về một cái gì đó bất tử.....một cái gì đó có thể là một kỉ niệm đẹp đẽ...cũng có thể là một kí ức vốn tê tái ngậm ngùi.Nhưng một khi đã sàng lọc qua thời gian,nó chỉ còn lại như một giọt sương mai, giọt sương soi trọn một mảnh đời của chính ta trong đó........Và vì vậy qua năm tháng nó càng trở nên quí giá vô cùng....và như thế kỉ niệm chính là một thứ lương khô của tâm hồn.........nó nuôi dưỡng ta qua nhiều trận đói lòng trong thực tại bằng hương vị mơ hồ mà hoàn toàn có thât-hương vị của ngày hôm qua..........
....Tựa lưng vào cái ngày hôm qua ấy.....ta yên lòng hơn để sống với ngày hôm nay và cả ngày mai......."
........Cuộc sống thực sự là một con lắc xoay vần....Quá khứ....hiện tại....và tương lai luôn có những mối quan hệ ràng buộc hệ quả....Mỗi chúng ta hãy nên tận dụng quá khứ làm động lực để sống thực sự có ý nghĩa trong thực tại..... bước từng bước vững trãi tới tương lai!

VOULOIR C'EST POUVOIR!
<MUỐN LÀ CÓ THỂ>
Chúc cho tất cả chúng ta đủ mạnh mẽ để làm chủ chính mình trong mọi tình huống của cuộc sống.Dù cho có thể tất cả những cái khác đã mất thì TƯƠNG LAI luôn luôn là vẫn còn!

_7:30_PM_
26-07-2006, 04:27 AM
Quá Khứ ...
Hiện Tại ...
Tương Lai ...

Luôn luôn thế ... và đôi lúc cảm thấy nó như là cái vòng luẩn quẩn chứ kô còn là vòng quay quỹ đạo vốn có nữa :) ...

Quá Khứ là Kỷ Niệm buồn bã ...
Hiện Tại lắm lúc chán chường ...
Tương Lai vẫn mù mịt ...

tigontranghp
26-07-2006, 04:45 AM
Quá Khứ là Kỷ Niệm buồn bã ...
Hiện Tại lắm lúc chán chường ...
Tương Lai vẫn mù mịt ...

Thực ra TG post bài này là để tự động viên mình .Nếu bạn chiêm nghiệm cái bài thơ TG post làm câu mở đề do',bạn sẽ thấy "SỐNG ĐẸP" là một điều khiến ta luôn phải chăn chở và muốn đạt được.Quá khư luôn luôn chỉ "nói" , còn tương lai sẽ luôn luôn chỉ"nghe".Vậy chúng ta đang ở thực tại , hãy biết tận dụng tất cả những gì chúng ta nghe được từ quá khứ để nói với tương lai.Hix, đây là một câu thơ triết , không biết mọi người có cảm được hết ý nghĩa của nó không

player
26-07-2006, 09:40 AM
"Ta chỉ có thể nghe quá khứ nói.Nói lại những hồi ức đẹp nhất trong lòng ta.Ta muốn nói với quá khứ hãy xoá đi những nỗi buồn nhưng quá khứ nào lắng nghe ta nói.Ta chỉ có thể nói tương lai nghe.Nghe những ước muốn tốt đẹp nhất trong lòng ta.Ta muốn nghe những gì ta sẽ có ,hạnh phúc của ta đang nằm ở đâu nhưng tương lai nào nói cho ta biết."

Quá khứ đã là quá khứ,những kỉ niệm đẹp chỉ còn là hồi ức,những vết thương hằng sâu hãy theo thời gian mà ra đi nhé.Hãy để lại hiện tại vẫn còn đây .Đón anh tương lai đầy hạnh phúc đến ."Kỉ niệm không phải là thứ lương khô của tâm hồn.........nó không nuôi dưỡng ta qua nhiều trận đói lòng trong thực tại ...nó chỉ là một thỏi sô cô la ngọt bùi kèm một chút vị đắng khó tả mà mỗi khi lòng ta trống trải lại lôi nó ra mà nhăm nhi".Ngày hôm qua đã là của hôm qua không thể thay đổi ,không thể dựa vào nó mà ta yên lòng hơn để sống với ngày hôm nay và cả ngày mai.....Một thỏi sô cô la không thể thay thế cho một bữa cơm nóng làm no lòng những trận đói của hôm nay và của ngày mai.

Quá khứ là một dấu chấm.Hiện tại là chữ cái bắt đầu được viết hoa .Tương lai chính là dấu 3 chấm ...
Nếu không có dấu chấm .Thì chữ cái bắt đầu sẽ không được viết hoa .Cứ viết thao thao bất tuyệt như một dòng chảy và cuối cùng đánh một dấu ba chấm .Mở ra một sự bí ẩn của tương lai

Alex_mon74
26-07-2006, 07:26 PM
Thời gian lâu rồi mới cất tiếng trở lại , nhiều chuyện tình buồn quá mà người ta quên mất mình đang đi trong tháng năm cuộc đời... Quá khứ là dòng xoáy cuốn trôi hết kỉ niệm của ngày qua , những cơn mơ tàn còn đó niềm tiếc nuối day dứt lòng người . Mộng thủy tinh tan vỡ mất rồi , cái nắng chói chang mùa hạ xuyên qua những mảnh vụn rời bỗng khiến chúng lấp lánh kiêu sa biết nhường nào , có phải cái gì xa xôi mới đẹp đẽ vậy chăng ? Vì nó đẹp nên người xa sẽ nhớ , vì nó buồn nên người cũng chẳng thể quên .
Thời gian vòng tròn ko điểm đầu cuối nhưng chúng , quá khứ , hiện tại , tương lai lại luôn gặp nhau trong suy nghĩ con người . Cứ mỗi khắc quá khứ lại lấy của ta một mảnh của hiện tại này , cùng lúc đó tương lai mang trả cho hiện tại lượng thời gian đã mất , sự bù trừ khiến ai chẳng thiếu ai chút nào , cho nên ko ai nằng nợ với thời gian cả . Những kí ức đau buồn là một phần của cuộc đời này bạn ơi , hãy đối mặt với khó khăn thử thách để cho vòng luân chuyển của cuộc sống nó ko quá xa vời với những gì bạn mong muốn ...
Ước mong trong đời của Thiên Bình là sự cân bằng cố hữu như biểu tượng của cung .Chúc TG sớm đạt trạng thái đó !

BOY...XXX....GIRL
27-07-2006, 04:36 AM
Cuộc sống đúng là một con lắc xoay vần,và quá khứ ,hiện tại , tương lai luôn có sự ràng buộc.Tốt nhất hãy cứ nên sống vì tương lai.Quá khứ dù có đẹp đến đâu cũng chỉ là một kỉ niệm mơ hồ

PlanetVN
27-07-2006, 04:47 AM
Nhớ dĩ vãng buồn rơi nước mắt.
Nhìn tương lai lạnh toát mồ hôi. :dien:

Chưa bao giờ câu thơ xa xưa này của ai đó lại làm mình cảm thấy phù hợp đến như thế này... :rain: Tương lai chỉ là 3 dấu chấm vô định còn quá khứ vẫn chỉ là những kỷ niệm đẹp đẽ không bao giờ có thể trở lại được... :rain: :rain: Chỉ có hiện tại may mắn hơn là mình vẫn còn sống được đến hôm nay... :dien:

BOY...XXX....GIRL
27-07-2006, 05:09 AM
Nhớ dĩ vãng buồn rơi nước mắt.
Nhìn tương lai lạnh toát mồ hôi. :dien:

Chưa bao giờ câu thơ xa xưa này của ai đó lại làm mình cảm thấy phù hợp đến như thế này... :rain: Tương lai chỉ là 3 dấu chấm vô định còn quá khứ vẫn chỉ là những kỷ niệm đẹp đẽ không bao giờ có thể trở lại được... :rain: :rain: Chỉ có hiện tại may mắn hơn là mình vẫn còn sống được đến hôm nay... :dien:
Bạn đừng bi quan như thế , tương lai do mình quyết định.Mình thấy TG rất đúng khi cho rằng dù tất cả những cái khác đã mất thì tương lai luôn luôn là vẫn còn.Tương lai do mình quyết đinh.Bạn hãy vững tin nhé

PlanetVN
27-07-2006, 05:15 AM
Ai cũng có những lo lắng, băn khoăn về tương lai mà thôi, bạn à...

Những khi cảm thấy cuộc sống khó khăn, người ta thường sợ hãi. Những khi cuộc sống thuận lợi hơn, người ta hay lạc quan nhìn về phía trước... Nhưng chúng ta vẫn luôn phải đối mặt với tương lai, không thể trốn tránh mà có muốn trốn tránh cũng chẳng được. :)

Đúng, tương lai của ta do chính chúng ta quyết định. Nhưng đôi khi, cũng có những định mệnh... :rain:

BOY...XXX....GIRL
27-07-2006, 05:30 AM
Mình hiểu bạn là con gái , thường hay bị chi phối,.Nhưng nếu bạn tự tin và tìm được cảm giác tự tin vào bản thân, Bạn sẽ không còn lo sợ .Chúc bạn lạc quan vào cuộc sống, bản thân mình đôi khi cũng mất niềm tin vào tương lai vào cuộc sống, Nhưng luôn phải cố gắng thôi bạn ạ .Cố gắng lấy lại niềm tin cho mình

PlanetVN
27-07-2006, 06:11 AM
Hixhixh... Tớ sẽ luôn cố gắng mà... Quên đi lo âu cho dù đời bao cay đắng... :snore:

PS: Nhưng tớ không phải là con gái... :so_funny:

BOY...XXX....GIRL
27-07-2006, 06:14 AM
trời , bạn không phải con gái hả,?thế thì càng phải mạnh mẽ lên chứ

PlanetVN
27-07-2006, 06:20 AM
:cungly: Ừh, tất nhiên rồi... ^_^ Cám ơn đã động viên tớ nhé... Sẽ phải mạnh mẽ, tớ sẽ phải mạnh mẽ mà... ^_^

Nhưng, xin lỗi, không ai hiểu đâu... :rain:

anny N
27-07-2006, 06:39 AM
Hm...ta cứ tự nhủ rằng mình phải cố ....thật cố gắng vào !....Và phải mạnh mẽ lên ...ko được quỵ ngã thêm một lần nào nữa ...Người ta cũng khuyên ta như thế , uhm..thì cũng là một lời động viên cho ta đấy , uhm...thì ..cũng .....thử sức đấy ...nhưng rồi thì sao nhỉ ? ... Uhm...nghĩ và nói thì thấy dễ lắm đấy , nhưng thực hiện được điều đó mới là khó , chẳng dễ dàng gì mà vượt qua đc những thử thách đó !!!:rain:

tigontranghp
28-07-2006, 05:19 AM
Cảm ơn vì đã có người hiểu ta, cảm ơn vì những gì người đã làm cho ta,,,,,cảm ơn vì cuộc sống thật kì diệu ,,,,, nó lấy mất của ta cái này nhưng ngay sau đó , ta lại được ban tặng cái khác....CẢM ƠN

themanwhowalkalone
28-07-2006, 06:58 AM
Quá khứ nhiều khi rất ám ảnh , không dễ gì để từ bỏ quá khứ .Biết tận dụng quá khứ làm động lực càng khó.Nhưng có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều nếu làm được điều đó

cogaithichdua_09
28-07-2006, 08:05 PM
Quá khứ là một vùng đẹp đẽ , hiện tại đang phải phấn đấu.Hi vọng tương lai sẽ mỉm cười với mình

tôi_đi_tìm_em
01-08-2006, 06:39 AM
Đề tài này khó hiểu thật.Ti gôn có vẻ triết lí.Đọc xong thấy cứ mơ hồ:think: .Túm lại chỉ biết quá khứ , hiện tại , tương lai liên quan chặt chẽ tới nhau.

Băng Tước
01-08-2006, 07:28 PM
Cuộc sống luôn luôn chuyển động không ngừng.... Quá khứ ư? Đừng nhìn lại làm gì mà hãy biến nó thành hiện tại, vì nếu nhìn lại quá khứ, chỉ toàn những kỷ niệm đau thương.. sự dối trá, lừa lọc.. Hãy biến quá khứ thành 1 thứ vỏ bọc lạnh lùng cho cuộc sống hiện tại của mình.. để có thể đưa mình về 1 nơi tốt đẹp hơn là Tương lai... Để hy vọng về 1 cuộc sống mà mình mong muốn... Bất cứ 1 ngày nào cũng là sự khởi đầu.....

tigontranghp
02-08-2006, 05:29 AM
Đề tài này khó hiểu thật.Ti gôn có vẻ triết lí.Đọc xong thấy cứ mơ hồ:think: .Túm lại chỉ biết quá khứ , hiện tại , tương lai liên quan chặt chẽ tới nhau.
Đọc xong phải suy nghĩ , rồi cảm nhận từ từ mới hay chứ bạn.Nếu không phải nghĩ về nó thì đọc xong sẽ chóng quên lắm , chẳng còn đọng lại được gì .Bạn thử mất công suy nghĩ chút coi

tôi_đi_tìm_em
02-08-2006, 07:48 PM
tôi chỉ thấy bạn diễn đạt bằng nhiều hình ảnh rất hay,nhưng đúng là hiểu hết phải mất công ngẫm nghĩ thật

hướngdương90
02-08-2006, 10:42 PM
quá khứ à?hay bị mấy thằng bạn cấp hai chê xấu gái , hiên tại hình như mình xinh lên chút chút....:haha: tương lai hi vọng thành hoa hậu,hihi:cooll:

cogaithichdua_09
04-08-2006, 07:00 AM
thôi tốt nhất để quá khứ vào lãng quên

phong_phiêu lãng
04-08-2006, 09:04 PM
Tại sao cứ tự bắt mình phải quên một điều không thể quên.Bạn có biết chạy trốn quá khứ là một điều không thể.Thời gian không phải liều thuốc tốt để giúp quên ai đó,chỉ có chính sự yêu thương, sự yêu thương của một người quan trọng.Không thì mình cũng phải học cách chấp nhận thực tế , đối mặt với quá khứ và dám sống song hành với nó

Hàn Cát Nhi
04-08-2006, 09:35 PM
Quá khứ ...hiện tại ...tương lai ...hình như nó hơi giống với vần trăng & cuộc đời thì phải.

Cùng một cảm giác cùng một cách nghĩ ...nhưng cách làm lại khác nhau ....

Một lầ nữa ...ta lại đánh thức những vần trăng

a.better.day
11-08-2006, 12:00 AM
Đã có lúc, những kỉ niệm trong wá khứ là tất cả đối zới em. Mình sống để nuôi dưỡng những kí ức đó, hình như trong 1 bộ phim nào đó có nói rằng : “Người bất hạnh nhất là người sống không có kí ức, hãy cho em 1 kí ức đẹp về anh, em sẽ tự mình sống với kí ức đó.” Em đã cùng anh có nhiều kỉ niệm đẹp, nên em tự quyết định sẽ sống với những thứ mong manh đó. Mệt mỏi và đau đớn nhưng em vẫn sống như thế.
Đôi lúc tình cờ gặp anh ở đâu đó, em chẳng dám kêu anh, vì, anh đang đi zới ai đó. Em chỉ đứng đó và quan sát, với em, đc nhìn anh là 1 niềm hạnh phúc. Bạn bè ai cũng trách móc em, cũng đúng, sống hoài với quá khứ, đâu fải là 1 chuyện dễ dàng. Nhưng mãi em vẫn ko thể thay đổi, em vẫn sống như zị. Buồn lắm chứ, nhưng em ko thể wên anh khi mà quá khứ cứ tràn ngập trong đầu em.
Em luôn bảo vệ quá khứ của mình. Tại sao lại phải quên khi mình ko thể quên. Nếu thời gian có thể làm mình quên đi đc thì cứ đợi thời gian làm điều đó. Nếu cứ bắt mình phải quên, thì có khác nào càng bắt mình nhớ rõ hơn. Nhưng thật sự có quên đc ko, liệu mình có quên đc ko….

trai_sành điệu
11-08-2006, 03:34 AM
Dù quá khứ có đẹp đến đâu thì cũng chỉ là một kí ức xa vời.Vẫn luôn phải sống với thực tại và nên làm điều gì để tốt nhất cho tương lai

vôtình9002
07-10-2006, 06:15 AM
Có nhiều khi người ta muốn quên nhưng không quên được đấy thôi.Ai chẳng muốn sống thoải mái với tương lai.Nhưng nhiều khi không đơn giản

Khúc Nhạc Buồn
15-10-2006, 01:50 AM
--------------------------------------------------------------------------------

Quà tặng gì là đáng giá nhất? Món quà quý giá và ý nghĩa nhất mà cuộc sống ban tặng cho chúng ta là gì? Hãy dành chút thời gian để tìm hiểu món quà ấy nhé!

*Quà tặng là Hiện Tại,
Không phải là Quá Khứ,
Cũng không phải là Tương Lai.
Quà tặng là giây phút đang diễn ra!
Quà tặng là ngay chính từ lúc này!

*Ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất,
Chỉ cần tập trung vào Hiện Tại,
Và những gì bạn cho là Đúng ngay lúc này!
Điều đó sẽ làm cho bạn vui và hạnh phúc hơn.
Nó sẽ tiếp thêm nghị lực và niềm tin cho bạn,
Giúp bạn vượt lên những lỗi lầm và khó khăn.

*Sống trong Hiện Tại là loại bỏ những giây phút xao lãng,
Và tập trung về những gì quan trọng vào lúc này.
Bạn là người tạo ra Hiện Tại cho mình.
Bằng chính những gì bạn có thể làm ngay bây giờ!

*Rất khó để từ bỏ những Ngày hôm qua,
Nếu bạn không quyết tâm học từ Quá Khứ.
Chỉ khi bạn nhận được bài học của Ngày hôm qua,
Và bước tiếp,
Hiện Tại của bạn mới tốt đẹp hơn.

*Bất cứ khi nào bạn cảm thấy không hài lòng với Hiện Tại
Hoặc khi vấp ngã trên đường đời,
Thì lúc đó bạn biết mình cần phải học hỏi từ Quá Khứ,
Và hướng đến Tương Lai!

*Không ai trưởng thành mà không có những lần vấp ngã,
Hãy nhìn vào những lỗi lầm trong Quá Khứ,
Rút ra bài học có giá trị.
Rồi áp dụng chúng để làm cho Hiện Tại tốt hơn.

*Bạn không thể thay đổi Quá Khứ của mình,
Nhưng bạn có thể học hỏi từ Quá Khứ.
Để trong những tình huống tương tự của Hiện Tại,
Bạn sẽ hành động khác đi,
Chỉ có cách đó Hiện Tại của bạn mới tươi đẹp hơn.

*Không ai có thể tiên đoán hay định trước Tương Lai.
Tuy nhiên, càng lên kế hoạch cụ thể cho Tương Lai.
Càng biết rõ những điều mà bạn mong muốn.
Thì bạn càng không phải lo lắng nhiều về Hiện Tại,
Và Tương Lai cũng trở nên rõ ràng hơn.

*Hãy nghĩ đến Tương Lai tươi đẹp như bạn hằng mong muốn.
Hãy lập ra một kế hoạch tốt nhất để có thể,
Biến nó thành hiện thực.
Và ngay trong Hiện Tại từng bước thực hiện kế hoạch đó.

*Hành động của bạn tuỳ thuộc vào Mục Đích của đời bạn.
Khi bạn muốn được Hạnh Phúc và Thành Công,
Hãy sống với phút giây Hiện Tại.
Khi bạn muốn Hiện Tại tốt đẹp hơn Quá Khứ,
Đó là lúc bạn cần phải học từ Ngày hôm qua.
Còn khi bạn muốn Tương Lai tươi đẹp hơn Hiện Tại,
Đó là lúc bạn phải lên kế hoạch cho chính mình.

*Chỉ khi nào bạn sống và làm việc có Mục Đích.
Làm theo những gì ý nghĩa ngay từ hôm nay.
Bạn mới có thể trở thành người Dẫn dắt, biết Chia sẻ,
Biết sống trong Tình bạn và cảm nhận được Tình Yêu.

*Thành Công chính là trở thành người bạn muốn trở thành!
Là tiến dần đến những Mục Đích và ý nghĩa của cuộc đời.
Chỉ có bạn mới hiểu được,
Thế nào là Thành Công của chính mình.

choc-ice
15-10-2006, 06:12 AM
Hiện tại hôm nay của Choc khá mệt mỏi và buồn . Nhưng trong suy nghĩ đó Choc ko hề nghĩ tới tương lai hay quá khứ , đó có phải điều Choc nên sửa ?

man_loveloster
15-10-2006, 08:48 PM
"]Quá khứ chỉ "nói "mà không "nghe"
Tương lai chỉ "nghe" mà không"nói"
Ta hôm nay đang "nghe" đang" nói"
Biết "nghe" gì để "nói"với mai sau?!

VOULOIR C'EST POUVOIR!
<MUỐN LÀ CÓ THỂ>


TRiết lí , triết lí sâu sắc về dòng luân chuyển cuộc sống.Một câu hỏi mang tầm vóc cho cả đời người."Biết nghe gì để nói với mai sau?" , biết sống thế nào cho xứng đáng với mai sau? cho mai sau khỏi bắt gặp hai từ "hối hận " , là cả một sự trăn trở về cách sống đẹp.
Hình ảnh trình bày ý tưởng khá ấn tượng :)

buonquadithoi
15-10-2006, 09:29 PM
quá khứ ,hiện tại và tương lai ko thể sống mà thiếu đi một trong 3 thứ đó phải ko nào....bởi chúng ta thường đùa với nhau có quá khứ mới có hiện tại rùi mới đến tương lai mà......

rosylove
15-10-2006, 09:46 PM
dù trong hiện tại và quá khứ chúng ta đã có nhiều chuyện buồn hay mệt mỏi thì hãy cố hướng tới tương lai........... một tương lai tốt đẹp hơn............

wolfman
15-10-2006, 10:55 PM
Uhm...Đúng là mình đang cố gắng vì tương lai đây.Cám ơn bài viết này nha,nó giúp ích cho mình khá nhiếu đó.Cố lên,cố lên...!

YênBình
15-10-2006, 11:24 PM
Quà tặng của cuộc sống ............ một điều kỳ diệu

không nên biết
16-10-2006, 03:34 AM
Quá khứ buồn , hiện tại vui , không biết tương lai thế nào?

cogaithichdua_09
16-10-2006, 08:55 AM
Không biết tương lai thế nào? thực sự thế , ko phải ai cũng có thể đoán trước được tương lai

Lost.
16-10-2006, 08:57 AM
Chúng ta vẫn thường sống với hiện tại để vươn đến tương lai, quá khứ chỉ là một bước đệm, dù nó cao hay thấp.......thường thì sẽ có những sự sợ hãi chen lấn và thấp thoáng những hoang mang.....hi vọng sao chúng ta đều vượt qua ....với một tương lai vừa vặn .....

hoa hồng xứ khác
16-10-2006, 09:04 AM
Khổ thơ đầu tiên đọc khó hiểu nhưng ngẫm nghì thì khá sâu sắc bạn ạ

SouthernStar
16-10-2006, 09:12 AM
mình đà từng nghe 1 câu nói hãy sống tốt cho ngày hôm nay bằng cách rút kinh nghiêm từ quá khứ và hi vọng vào tương lai "ko biết co chính xác ko nữa" ^^
dẫu sao hiện tại vẫn quan trọng nhất vì nó quyết định cho cả quá khứ và tương lai

Lost.
16-10-2006, 09:19 AM
Hiện tại không quyết định đc quá khứ nữa rồi..........,à chỉ còn hướng về tương lai đc thôi.......Quá khứ đôi khi cũng khiến người ta chán nản và tuyệt vọng ......nhưng điều cần thiết ai cũng biết đó là Hiện tại phải khác ngày hôm qua ..........để tin tưởng về một điều phía trước .........về một tương lai ..............về một ngày không có bóng dáng của quá khứ không trọn vẹn kia..........

storm_desert
17-10-2006, 04:59 PM
"]Quá khứ chỉ "nói "mà không "nghe"
Tương lai chỉ "nghe" mà không"nói"
Ta hôm nay đang "nghe" đang" nói"
Biết "nghe" gì để "nói"với mai sau?!
"......Con người không thể sống mà không có quá khứ,mà không nhớ không thương về một cái gì đó bất tử.....một cái gì đó có thể là một kỉ niệm đẹp đẽ...cũng có thể là một kí ức vốn tê tái ngậm ngùi.Nhưng một khi đã sàng lọc qua thời gian,nó chỉ còn lại như một giọt sương mai, giọt sương soi trọn một mảnh đời của chính ta trong đó........Và vì vậy qua năm tháng nó càng trở nên quí giá vô cùng....và như thế kỉ niệm chính là một thứ lương khô của tâm hồn.........nó nuôi dưỡng ta qua nhiều trận đói lòng trong thực tại bằng hương vị mơ hồ mà hoàn toàn có thât-hương vị của ngày hôm qua..........
....Tựa lưng vào cái ngày hôm qua ấy.....ta yên lòng hơn để sống với ngày hôm nay và cả ngày mai......."
........Cuộc sống thực sự là một con lắc xoay vần....Quá khứ....hiện tại....và tương lai luôn có những mối quan hệ ràng buộc hệ quả....Mỗi chúng ta hãy nên tận dụng quá khứ làm động lực để sống thực sự có ý nghĩa trong thực tại..... bước từng bước vững trãi tới tương lai!

VOULOIR C'EST POUVOIR!
<MUỐN LÀ CÓ THỂ>
Chúc cho tất cả chúng ta đủ mạnh mẽ để làm chủ chính mình trong mọi tình huống của cuộc sống.Dù cho có thể tất cả những cái khác đã mất thì TƯƠNG LAI luôn luôn là vẫn còn!

Quá khứ-hiện tại- tương lai nó là một hệ thống. Xét trong 1 hệ thống giản đơn thì quá khứ chỉ biết nói- hiện tại nghe rồi nói, lọc lấy những cái tinh túy để gửi đến tương lai trong khả năng của nó- tương lai chỉ biết nghe

Nhưng quá khứ-hiện tại-tương lai là tiểu hệ thống trong hệ thống lớn. Khi đó tương lai lại thành quá khứ so với một hiện tại ở một mốc mới. Cũng như thế, xét về tiểu hệ thống tồn tại trước nó, quá khứ cũng đã từng là một tương lai của một tiểu hệ thống khác...

Tất cả tác động lẫn nhau và vì thế...trong tập hợp của các tiểu hệ thống...tất cả đều biết nói biết nghe...Quá khứ đã nghe quá khứ trước nó- chính là tương lai của tiểu hệ thống trước- để có cái nói với hiện tại...để hiện tại nói với tương lai...Rồi chính tương lai lại nói với tương lai sau nó.....mà trong tiểu hệ thống mới nó và đã thành quá khứ

Xét rộng nữa trong tương quan của các tiểu hệ thông thì mọi quá khứ hiện tại tương lai đều trở thành quá khứ của tiểu hệ thống sau đó hoặc tương lai của tiểu hệ thống trước nó.......Mọi sự phân chia đều chỉ là tương đối.

Cái chính là ta phải biết được nó nói gì, nói trong thời điểm nào....và cần nghe gì, vận dụng gì, để nói lại tốt với với tương lai...để tương lai nói lại tốt hơn nữa..cho một tương lai xa hơn. Nó là chiến lược ngắn hạn, trung hạn, dài hạn....của bất kỳ ai muốn nói với tương lai của toàn hệ thống để làm cho tương lai cũng nói được như hiện tại

không nên biết
17-10-2006, 10:03 PM
Quá khứ-hiện tại- tương lai nó là một hệ thống. Xét trong 1 hệ thống giản đơn thì quá khứ chỉ biết nói- hiện tại nghe rồi nói, lọc lấy những cái tinh túy để gửi đến tương lai trong khả năng của nó- tương lai chỉ biết nghe

Nhưng quá khứ-hiện tại-tương lai là tiểu hệ thống trong hệ thống lớn. Khi đó tương lai lại thành quá khứ so với một hiện tại ở một mốc mới. Cũng như thế, xét về tiểu hệ thống tồn tại trước nó, quá khứ cũng đã từng là một tương lai của một tiểu hệ thống khác...

Tất cả tác động lẫn nhau và vì thế...trong tập hợp của các tiểu hệ thống...tất cả đều biết nói biết nghe...Quá khứ đã nghe quá khứ trước nó- chính là tương lai của tiểu hệ thống trước- để có cái nói với hiện tại...để hiện tại nói với tương lai...Rồi chính tương lai lại nói với tương lai sau nó.....mà trong tiểu hệ thống mới nó và đã thành quá khứ

Xét rộng nữa trong tương quan của các tiểu hệ thông thì mọi quá khứ hiện tại tương lai đều trở thành quá khứ của tiểu hệ thống sau đó hoặc tương lai của tiểu hệ thống trước nó.......Mọi sự phân chia đều chỉ là tương đối.

Cái chính là ta phải biết được nó nói gì, nói trong thời điểm nào....và cần nghe gì, vận dụng gì, để nói lại tốt với với tương lai...để tương lai nói lại tốt hơn nữa..cho một tương lai xa hơn. Nó là chiến lược ngắn hạn, trung hạn, dài hạn....của bất kỳ ai muốn nói với tương lai của toàn hệ thống để làm cho tương lai cũng nói được như hiện tại

loằng ngoằng chẳng hiểu gì.Cái kiểu a là b nên b là a..nên a là b.tại sao cứ thích làm nó rối rắm thêm làm gì , hiểu càng đơn giản càng tốt

storm_desert
17-10-2006, 11:30 PM
hihihi, tớ chỉ cần một vài người hiểu là được roài:D nhờ nhờ, chủ topic nhờ :D

Dzép Lào
18-10-2006, 01:21 AM
Loằng ngoằng chẳng hiểu hay là không muốn hiểu < hoặc cũng có thể là không thể hiểu :D > ...
Căn bản là suy nghĩ fiến dziện và không chịu thừa nhận điều màh người khác nói :) Một khi trong mắt đã xem người ta là hạt sạn thì dzù người đó có nói đúng cũng thành sai , có lý cũng thành vô lý <-- nhược điểm của con người thể hiện qua sự cố chấp và ích kỷ thế đấy.

Túm lại , ai hiểu được thì hiểu , ai không có khả năng hiểu màh vẫn muốn hiểu thì cứ tìm hiểu :D Hoặc giả không muốn hiểu thì tốt nhất là chẳng cần hiểu làm dzì :D

Quá khứ - Hiện tại - Tương lai <--> đề tài muôn thuở , biết rồi , khổ lắm , nói mãi :D

Há há , dzường như bệnh cà chớn lại trỗi dzậy nữa rồi :D

hướngdương90
18-10-2006, 10:06 PM
Đọc bài của chị Ti gôn còn dễ hiểu một chút , còn bài anh Storm_dessert sao nó cứ loằng ngoằng thế.Quá khứ là quá khứ , hiện tại là hiện tại , tương lai là tương lai.Sao lẫn lộn cho nhau được

Akite_for_you
18-10-2006, 10:13 PM
Nói cho đơn giản thì tớ hiểu ý của bạn sd thế này: Quá Khứ, Hiện Tại, Tương Lại chỉ là một khái niệm. Mà Khái Niệm thì lưôn có tính tương đối của nó. Mỗi một giai đoạn, mỗi một thời gian sẽ thay đổi cho hợp lý. Cũng như khái niệm về "Hiện Tại" của ngày hôm nay sẽ trở thành "Quá Khứ" của một ngày Mai nào đó. Dần dần, như tất cả những dòng sông đều chảy, thời gian vẫn cứ trôi thì Quá Khứ, Hiện Tại, Tương Lại là một vòng luân chuyển! Quá Khứ là Quá Khứ, Hiện Tại là Hiện tại, Tương Lai là Tương lai cũng chỉ có ý nghĩa nhất thời mà thôi!


loằng ngoằng chẳng hiểu gì.Cái kiểu a là b nên b là a..nên a là b.tại sao cứ thích làm nó rối rắm thêm làm gì , hiểu càng đơn giản càng tốt

Mỗi người thường có một cách hiểu, cách nghĩ và lý giải về một vấn đề khác nhau (Tớ nghĩ vậy:D) Nên có người thik đơn giản hoá vấn đề, cũng có người thik trừu tượng hoá vấn đề hoặc quan trọng hoá vấn đề. Và vì mỗi người có một cách nghĩ, cách hiểu khác nhau nên lý giải nó cũng khác nhau. Bạn không hiểu chưa chắc người khác cũng không hiểu!
Nói như dzép lào:

Túm lại , ai hiểu được thì hiểu , ai không có khả năng hiểu màh vẫn muốn hiểu thì cứ tìm hiểu Hoặc giả không muốn hiểu thì tốt nhất là chẳng cần hiểu làm dzì

Túm lại: Tự do cá nhân, tự do ngôn luận :D

dontcry_kitty
19-10-2006, 08:33 AM
Một con người hạnh phúc luôn biết sống cho hiện tại ,học hỏi từ quá khứ và lập kế hoạch cho tương lai

Mua Sao Bang
19-10-2006, 09:28 AM
Wow! đúng lắm, sống vời hiện tại!!!!

tigontranghp
20-10-2006, 05:27 AM
học cách nói "loằng ngoằng " của Storm_desert một chút :mpl:
Xét một cách khách quan , SD nói hoàn toàn đúng."Không ai tắm 2 lần trên một dòng sông " , đó là tư tưởng triết học rất biện chứng.Nếu mọi người tinh ý sẽ thấy Ti gôn có ghi dòng chữ rất quan trọng phía sau ".......vòng luân chuyển của cuộc sống ".
SD mất công phân tích như thế " nó hơi thừa " với những người thích đơn giản.
Xét trên phương diện triết học là vậy , và trên phương diện Vật lý học , Einstein cũng đã có thuyết tương đối -ai cũng biết ko có gì là tuyệt đối cả.Nên SD ko cần phải phân tích điều đó :mpl: , nếu cái gì cũng soi rọi bằng thuyết tương đối thì sẽ chẳng có "sai "," đúng ", chẳng có tốt xấu..... thế nên người ta mới có thêm môn LOGIC học :mpl:.
Theo Logic học , 1 là 1 , không thể là 2.Cũng như quá khứ là quá khứ , hiện tại là hiện tại..tương lai là tương lai ,,,,, :)
Như vậy có thể thấy , hiểu theo cách nào "cũng đúng ":).Chúng ta mỗi người đều có một cách hiểu khác nhau về một vấn đề.Tư duy của mỗi người khác nhau , nên cũng chẳng lạ lắm về việc "bất tương ý ".
Nhưng thiết nghĩ , điều TG muốn nói thông qua bài viết này , nó đơn giản như Dontcry_kitty cắt nghĩa đó

Một con người hạnh phúc luôn biết sống cho hiện tại ,học hỏi từ quá khứ và lập kế hoạch cho tương lai
Hãy để quá khứ là nhiên liệu cho hiện tại , hiện tại là bệ phóng cho tương lai , để tương lai bay cao, bay xa hơn nữa cho những ước mơ và khát vọng.
hix , nói lắm thế nào cũng bị bảo loằng ngoằng :smioh: !

p/s :chuyện ngoài lề :Sự xụp đổ của CNXH là một tất yếu của lịch sử.Nó ko hẳn là bước tiến hay bước lùi.Nó là bước lùi "tạm thời" cho một sự đi lên vững mạnh hơn.
hic , SD ! em nghĩ cái này đi quá xa hiện thực.Không cần thiết phải bàn đến những cái quá xa như vậy phải không? :mpl:
MỌI LÍ THUYẾT CHỈ LÀ MÀU XÁM
VÀ CÂY ĐỜI MÃI MÃI XANH TƯƠI :mpl:

storm_desert
20-10-2006, 07:01 AM
hihih, cái kia hem nói nữa còn về cái XHCN thì...anh đồng ý với cái gọi là đi lên một cách vững mạnh hơn...và sụp đổ của hệ thống là tất yếu. Sụp đổ thía nó tạo điều kiện cho CNXH tự hoàn thiện được. Vì sao thì nói với em rùi đó, hem post lại nữa :D

P/s: như cách nghĩ và lý giải của em về quá khứ, hiện tại, tương lai... thì bình thường anh cũng nghĩ thía...nhưng mờ....tại đọc một reply của em..thấy em nói câu đó là câu triết học...Với lại em đã nghĩ thế kia rùi....thì anh phải tìm "cách nghĩ khác" chứ :so_funny: :so_funny:

BOY...XXX....GIRL
21-10-2006, 05:57 AM
Đề tài đưa ra là một đề tài khó , bản thân nó cũng đã mang tính triết lí.Ngay bài thơ đầu tiên Ti gôn post làm khai đề cũng đã rất khó hiểu nếu không bắt đầu óc hoạt động một chút.
Mỗi người có một cảm nhận khác nhau , nhưng cái chốt lại là cần phải sống với thực tại và hướng tới tương lai

caykeomut
21-10-2006, 07:52 AM
học từ wa' khứ để làm cho tương lai tốt hơn.quá khứ thì ko thể thay đổi nhưng tương lai thì đang ở phái trước

phong_phiêu lãng
03-11-2006, 06:45 PM
người ta bảo QUÁ KHỨ LÀ KINH NGHIÊM -HIỆN TẠI LÀ ĐẤU TRANH -TƯƠNG LAI DO MÌNH TỰ QUYẾT
vẫn biết vậy mà đấu tranh với hiện tại là cả một cực hình.Đấu tranh để quên ai đó , để có thể tương lai sẽ đỡ buồn hơn.Nhưng có lẽ mình là người cổ hủ vì cứ muốn quên nhưng...lại không muốn quên , sợ phải quên.Biết bao giờ mới thoát khỏi sự mâu thuẫn này để tương lai thực sự do mình tự quyết

tea_young
05-11-2006, 11:36 PM
Cảm ơn vì một bài cảm nhận tuyệt vời , ..

storm_desert
06-11-2006, 12:59 AM
người ta bảo QUÁ KHỨ LÀ KINH NGHIÊM -HIỆN TẠI LÀ ĐẤU TRANH -TƯƠNG LAI DO MÌNH TỰ QUYẾT
vẫn biết vậy mà đấu tranh với hiện tại là cả một cực hình.Đấu tranh để quên ai đó , để có thể tương lai sẽ đỡ buồn hơn.Nhưng có lẽ mình là người cổ hủ vì cứ muốn quên nhưng...lại không muốn quên , sợ phải quên.Biết bao giờ mới thoát khỏi sự mâu thuẫn này để tương lai thực sự do mình tự quyết

[Khi quá khứ vẫn còn là thần tượng
Thì hôm nay là một cái hư không
Ngày mai ư? một ngữ âm xa lạ
Có gì đâu -sao cứ nói chờ mong?

Muốn quên hay không ở chính mình thôi bạn ạ

No Name
06-11-2006, 07:30 AM
Trong quá khứ em vẫn là thần tượng
Thì hôm nay đâu phải thứ hư không
Trong mộng ấy, ngày mai không "xa lạ"
Và tim anh vương vấn mãi chờ mong!

Muốn quên một người đâu có dễ đúng không PPL! Nhiều khi hối tiêc....nếu ko nói ra vẫn còn là ban....nói ra rồi thì mất hêt..Nhưng có lẽ nên kiềm chế tình cam..để vẫn có thể là ban và thật sự là bạn dù yêu thì vẫn yêu. Vì dù gì....được nói chuyện với người ta..ở gần người ta....vẫn sẽ đỡ hơn la....chấm dứt hệt

hướngdương90
06-11-2006, 09:23 PM
anh Storm tự dưng văn thơ lai láng thế.Hóa ra anh biết làm thơ mà cứ dấu nhé :mpl:.
Nhiều khi quá khứ , hiện tại hay tương lai chỉ là những cái tương đối thôi , quên đi quá khư đâu phải điều dễ dàng chút nào.Đoạn tuyệt với quá khứ là một điều rất khó , người ta chỉ có thể bước từng bước dần dần để vượt qua chính mình thôi