Xem đầy đủ chức năng : tạm biệt tình yêu
ji ji ka
26-07-2006, 12:38 AM
Tôi k0 biết thế nào là tình yêu và hạnh phúc cả. Chỉ biết rõ 1 điều khi ở cạnh anh tôi vui rất vui... và khi chia xa tôi cảm thấy buồn. Anh đến bên tôi như 1 cơn gió thoảng, anh là linh hồn cuộc sống của tôi, thiếu anh tôi thấy cuộc sống xung quanh trở nên vô nghĩa lạ thường.Mỗi ngày tôi k0 muốn chui ra khỏi phòng và k0 muốn làm bất cứ điều gì cả.... Nhưng giờ đây tôi buộc phải đứng trên dạnh dự tình cảm để k0 phone cho anh nữa...với tôi mọi thứ thế là hết, tất cả sẽ chấm dứt...rồi tôi sẽ lại là tôi, hồn nhiên và vui vẻ như ngày nào,ngày mà tôi mới gặp được anh. Tạm biết tình đầu của tôi, 1 mối tình k0 có kết thúc và bến dừng ...
Edit by Morphine : Sửa dấu
nagi_sanzenin
26-07-2006, 08:51 PM
ôi thật là cảm động bởi một chuyện tình làm đau lòng người
semaiyeuanh59
27-07-2006, 07:30 AM
ko bit làm gì hơn là thông cảm với bạn , hãy phấn đấu , cố gắng vượt qua nỗi buồn bạn à ... rồi thời gian sẽ là liều thuốc tốt cho bạn và cho những ai có tâm trạng giống bạn
emkothenoi_viemqua_yeuanh
27-07-2006, 12:49 PM
Tình yêu mờ , ko hiễu thì tốt hơn. Chỉ biết nhớ nhung lúc xa nhau , vui vẻ lúc gần nhau , cái đó cũng chưa đủ gọi là một tình yêu....
mylife_vx
28-07-2006, 02:23 AM
Cuộc sống sẽ màu gì khi tình yêu ko còn ? Bạn thử nghĩ xem?
Với tình yêu của một người con gái - bạn "tạm biệt " nó rồi , nhưng bạn vẫn còn tình yêu cuộc sống ! Hãy tự tin sống và tin vào tình yêu cuộc sống trong trái tim mình, tôi tin rồi một ngày sẽ có một người xứng đáng với tình yêu của bạn và yêu bạn hết lòng .
Hãy để những gì cần đến nó sẽ đến, những gì ra đi hãy để nó ra đi , đừng bao giờ gượng ép chính mính bạn ạ. Tôi mừng vì bạn đã mạnh mẽ dám nhìn thẳng vào sự thật thực tế cuộc sống và vững vàng sống mạnh mẽ !
Mong bạn tìm được niềm tin yêu ở cuộc sống !
the_death_of_phoenix
28-07-2006, 02:29 AM
Cuộc sống sẽ màu gì khi tình yêu ko còn ? Bạn thử nghĩ xem?
Với tình yêu của một người con gái - bạn "tạm biệt " nó rồi , nhưng bạn vẫn còn tình yêu cuộc sống ! Hãy tự tin sống và tin vào tình yêu cuộc sống trong trái tim mình, tôi tin rồi một ngày sẽ có một người xứng đáng với tình yêu của bạn và yêu bạn hết lòng .
Hãy để những gì cần đến nó sẽ đến, những gì ra đi hãy để nó ra đi , đừng bao giờ gượng ép chính mính bạn ạ. Tôi mừng vì bạn đã mạnh mẽ dám nhìn thẳng vào sự thật thực tế cuộc sống và vững vàng sống mạnh mẽ !
Mong bạn tìm được niềm tin yêu ở cuộc sống !
quá hợp lý ko còn j để nói nữa roài
niemdaunayaisansechoem87
29-07-2006, 02:03 AM
chẳng lẽ tình yêu của bạn dành cho người đó chỉ cần một câu tạm biệt là hết sao? liệu điều đó có là giả dối khi mà ở ngoài miệng thì nói "tạm biệt " còn trong long thì mãi mãi ko quên ko nhỉ?
cái gì đã qua thì hãy để nó qua nếu bạn thấy nên quên thì hãy cố lao vào công việc vào học tập bạn hãy tin rằng những người bạn trên hht luôn mong bạn hạnh phúc
vnsecure
29-07-2006, 02:38 AM
rồi bạn sẽ lại tìm được một người như ý khác thôi, gluck
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.