PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hãy Quyết Định Một Điều Gì Đó .............



vu0ng_ki3t
25-07-2006, 11:51 PM
:khocnhe: Em ngồi mail cho anh , nhưng chẳng biết nói gì ,bình thường em chỉ cần ngồi xuống và liên tục viết lên những suy nghĩ của em cho anh biết nhưng đêm nay thì́ không ?
Từ ngày anh đi cho đến nay đã 10 ngày rồi ,anh có biết là đêm nào em cũng nhớ anh và khóc rất nhiều không? Bây giờ em kể anh nghe điều này nha ,anh nghe và làm theo đừng suy nghĩ nhá : Ở đó anh có nhớ em không ? có suy nghĩ nhiều về em không ? Nếu có thì anh hãy quên và đừng suy nghĩ gì về em nha , đừng nhớ & đừng suy nghĩ nhiều về em chắc có lẽ sẽ tốt cho anh hơn , tốt cho anh về khía cạnh học tập ,về cuộc sống của anh . Ở đây ! lúc nào em cũng nhớ về anh ,anh cứ yên tâm mà học tập , chỉ cần 1 ḿnh em nhớ về anh thôi là đủ rồi , nếu có thể .. ( chỉ nếu có thể thôi ) nếu có thể em quên được anh thì càng hay nữa chớ sao ,như vậy sẽ tốt cho cả hai nè ,v́ em phải ráng thực hiện lời hứa lấy cái bằng tiên tiến cho em mà ( à ! không ! cho cả anh nữa chớ ) Khi anh đi em chỉ tiếc nuối 1 điều đó là khi anh ở đây em & anh , cả hai đều không biết trân trọng những giây phút có thể ( có thể ...) ở bên nhau ,anh còn ở đây lúc nào em cũng làm anh giận ,tại cái tuổi 16 mà anh , cái tuổi 16 vô cớ buồn ,vô cớ giận ,tự nhiên khóc tự nhiên buồn và đôi khi còncả Ghen nữa chớ .
thứ 2 là ... ( nhưng em nói ra anh không được giận em àh nha ! ) SG là nơi khó sống ,nhưng anh thì hay có cái tính công tử , hãy bỏ cái tính ấy đi ,nó sẽ giúp cho anh về mọi mặt đó . Lúc trước thì pạn pè cũng hay nói em như vậy ,quả thật tính công tử ,tiểu thư khó sống lắm .Khi em nói thẳng thắn ra những suy nghĩ của em về anh ,điều đó có nghĩa là em biết chia sẽ và muốn chia sẽ cùng anh về những ưu khuyết điểm của nhau .Để làm gì? để muốn tốt cho anh , tốt cho em , nói thiệt chớ cái tính của anh chỉ có em chịu nỗi thôi hà ,pạn pè anh chẳng phải là chịu nổi anh đâu chỉ v́ người ta không nói cho anh biết thôi mà chỉ nói cho em . Em không biết nói ra như vậy anh có buồn không nữa , có trách em không ? Em chỉ muốn giúp anh sữa chữa cái tính đó để hoàn thiện ḿnh hơn mà thôi , để dễ đối diện với cuộc sống của anh sau này và nhiều khi cuộc sống ấy có cả em nữa chớ . ! :DD:
Nhưng điều quan trọng nhất em muốn nói cho anh nghe đó là : thật sự mà nói em chỉ là người con gái bình thường ,không có gì nỗi bật ở bề ngoài , không có giọng nói dễ thương ,không biết làm cho anh vui những lúc anh buồn , không xuất hiện ở những lúc anh cần em nhưng anh ơi ! Em rất tự hào khi em có 1 trái tim thật dễ thương lúc nào cũng nhớ về anh và luôn yêu thương anh .Em chỉ có 1 trái tim mà thôi , nhưng trái tim đó đã thuộc về anh ! Em thật may mắn khi mình không có ǵ nỗi bật ở bề ngoài ,không có giọng nói êm dịu nhưng em có 1 trái tim dễ thưong và tuy nhiên đó là điều duy nhất em có và có thể làm cho anh .
Em yêu anh , thương anh , em thương cả con người anh tâm hồn lẫn thể xác mặc cho bạn bè anh nói gì về anh ,thì em chỉ yêu anh và chỉ biết yêu anh mà thôi và em mong anh cũng vậy ,phải và cố gắng hiểu cho em .Dù biết bây giờ anh đă đi xa nhưng lúc nào em cũng nghĩ và nhớ về anh ,nếu anh nghĩ rằng em và t́inh yêu của em không xứng đáng để chờ anh thì anh hãy nói ra cho em biết để sau này em và anh sẽ không hối hận vì tất cả .Bây giờ anh có thể quyết định tất cả ,quyết định 1 chuyện quan trọng này ,để em chờ anh hay sao ,về phía em thì lúc nào cũng vui vẻ chờ đợi anh về cùng với em , cho dù 2 , 3 , hay ..... bao nhiêu năm em cũng có thể́ tì́nh yêu em dành cho anh là tình yêu chân thành .Cho dù quyết định cuối cùng của anh như thế nào ,ngay bây giờ và sau này cũng sẽ không thay đổi được đâu ,hãy suy nghĩ thậy kỹ khi quyết định điều quan trọng này và bất cứ điều gì anh nha ! Vấn đề của điều quan trọng này chính là ý muốn của anh ,anh muốn em sẽ là gì của anh trong cuộc đời sau này ? Anh có rất nhiều thời gian để suy nghĩ chuyện này , đừng vội suy nghĩ ngay bây giờ anh nha ! Có rất nhiều thời gian ,và trong thời gian anh suy nghĩ em sẽ luôn nhớ về anh . Em vẫn chờ và sẽ chờ anh !

Mình không biết phải làm sao khi người yêu mình lại viết một lá thư như vậy ? Mình cảm thấy rất khó viết lại cho người yêu mình quá ................. Tình yêu là gì ........... ?

congchua_rungxanh_88
26-07-2006, 01:50 AM
tại sao bạn lại ko tin vào sức mạnh của một tình yêu vậy ?
Một danh nhân đã từng nói : tình yêu _ nó làm cho con người ta đau khổ nhưng hãy cứ yêu đi , yêu như chưa bao giờ yêu , bạn sẽ tìm thấy đau khổ và cả hạnh phúc khi yêu nhưng chắc chắn khi đã đau khổ đủ rồi bạn sẽ biết mình phải làm gì
Bạn hay vững tin lên , giống như câu '' Nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm '' ý mà
chúc ban vui vẻ hơn , Dù sao bên cạnh chúng ta bao giờ cũng có những người bạn ? okie ?

coquantai_thuytinh85
26-07-2006, 07:20 AM
biết quan tâm va chia sẻ khuyết điểm của nhau là 1 điều tốt đó bạn, vì như thế cả 2 sẽ hiểu và thông cảm ho nhau hơn, chúc bạn sẽ đạt được những gì mà bạn mong muốn.

tình yêu có thể là địa ngục cũng có thể là thiên đàng.

vu0ng_ki3t
27-07-2006, 12:20 AM
:type: Mình cũng biết tình yêu là địa ngục và cũng có thể là thiên đường.:DD: Mình không biết vì sao mình có cảm giác là càng ngày càng xa cách người mình yêu ............ chắc có lẽ vì thời gian mình và cô ấy xa nhau đã làm cho con tim mình nhút nhác đi ............ :piano: làm cho mình cảm thấy tình yêu không còn gần trong tâm trí mình . Mình cảm ơn 2 bạn đã cho mình những lý giải hay ............. Chúc các bạn sẽ có một tình yêu đẹp và một người yêu luôn biết quan tâm và chăm sóc bạn .:bath: