PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhờ gió nhé !Hãy gửi dùm ta !



*°*♥N47A_060606♥*°*
25-07-2006, 01:21 PM
*°*♥N47A♥*°*

Anh ah ! Em bỏ con số 060606 kia đi nhé ! Tạm thời khi mỗi lần vào đây viết cho Anh , cho Em ...cho cả hai chúng ta thì Em sẽ quên đi con số đó , như vậy chắc tốt hơn phải không Anh ? :) Từ giờ Em sẽ tự dành một góc nơi đây cho riêng mình , nếu vào một ngày nào đó không xa hoặc ...không gần , Anh có đoán được ra Em là ai thì cũng quay mặt đi nhé , đừng tự hỏi Em là ai ...cũng như đi lục lọi cái Profile của Em đó hen ! Hãy coi như không quen biết gì nhau , vậy nhé !:)

Khi bao nhiêu lần lưỡng lự và tự hỏi mình rằng , có nên bước thêm một lần nữa vào đây hay không , thì đến giờ Em cũng đã quyết định là ..CÓ anh ạ ! :) Hm ....Cũng chính nơi đây ....room NLTT này Em đã từng viết cho một người ...cách đây một năm rồi , chắc hẳn Anh cũng phải biết em đang nói về ai . Và giờ đây khi tròn đúng một năm trôi qua , Em lại ngồi đây và nhờ gió gửi tới cho Anh ...Có một điều gì đó quá kỳ quặc trong Em phải không Anh ??? Khi thương nhớ một ai đó , Em sẽ chẳng bao giờ nhảy vào cái góc sướt mướt nhất HHT này cả , chỉ khi nào chuyện tình cảm đang "lục đục" không yên thì Em mới lò tò bon chen vào đây ....:hihi:..Hm..có lẽ lúc buồn người ta có thể viết ra nhiều cảm xúc hơn , Anh nhỉ ? Em từng nghĩ , sẽ chẳng bao giờ chui vào cái room này nữa đâu ...Vậy mà hôm nay chẳng hiểu sao như một ma lực nào đó Em như bị thôi miên vậy .....

....Thôi thì ...đành vậy nhé Anh , Em sẽ lại quay về với thời gian cách đây vài tháng trước , khi ấy chỉ có mình Em với những dòng chữ ...với những trang Nhật Ký dày cộp mà ai ai bước vào Topic đó cũng phải hoa mắt ....Sẽ chẳng có ai biết được Em là ai ...Mà nếu có đoán ra được thì im lặng vẫn sẽ hơn mà ...Anh ha ? :)


:tim:Nhờ Gió nhé !Hãy gửi dùm ta !:tim:

jehyen
25-07-2006, 09:34 PM
....sao đây ta....mong rằng gió sẽ đem những lời này.....

Thienmy
25-07-2006, 10:47 PM
Hãy thả những ưu phiền để gió mang đi ..............
trong bạn sẽ chỉ còn những niềm vui

*°*♥N47A_060606♥*°*
01-08-2006, 03:24 AM
*°*♥N47A♥*°*

http://icy00swirl.yeuamnhac.com/MixMuzic/ATimeForUs_RomeoJuliet.mp3

Em chẳng biết nói gì hơn để diễn tả cái cảm xúc của Em như thế nào mỗi khi nghe bản nhạc này , vì mỗi lần nghe đến nó Em nhớ đến Anh biết bao và từng đấy lần nghe thấy tiếng nấc ....( Hm...Tiếng nấc của ai vậy nhỉ ? )Vì chính Anh đã gửi nó đến ngày sn Em mà , tiếc thay ....lúc đó con đường chúng ta đang cùng sánh bước đã chia thành hai ngả rồi phải không Anh ? Em không thể nói cám ơn , không thể bày tỏ lòng biết ơn tình cảm Anh dành cho Em ...Em không thể ....không thể đâu Anh ơi vì đơn giản Em không dám tin vào những gì mà đang ngày càng một lớn trong quan hệ của chúng ta .....Em sợ ...rồi một ngày nào đó Em cũng sẽ để tuột mất Anh .....Và chính vì điều đó , có lẽ dừng lại càng sớm càng tốt mặc dù Em biết nó sẽ là nhát dao đâm trúng Anh mà chắc chắn chẳng thể nào lành lặn lại được nữa ...Nhưng tuy vậy thời gian sẽ xoa dịu vết thương đó , rồi cả Em và Anh sẽ không còn buồn đau như bây giờ nữa đâu ...ít nhất ra thì Em tin là như thế ....!

Ở đây trời đang mưa to lắm Anh ah ...Từng hạt mưa như muốn cùng song hành với những giọt nước đang lăn dài trên má Em chăng ? ....Ông trời chẳng nhẽ cũng đang khóc cùng Em ư ? Ah không phải , nước mắt còn đâu mà có thể tuôn trào ra chứ ? Em đã cạn kiệt thật rồi và giờ đây nó chỉ còn có thể chảy ngược vào trong chứ chẳng thể nào mà Em khóc um lên được như một thời mà Anh hay gọi Em là cô nhóc mít ướt hay khóc nhè ..

Ở nhà có mưa không Anh ? Nói Em biết đi , để Em về còn nhớ mà mặc ấm như ngày xưa Anh hay dặn dò Em mỗi khi mùa đông lại đến đó ! Em nhớ Anh và muốn gặp Anh ngay lập tức nếu như có thể ....nhưng điều này Em chỉ có thể nhờ Gió nói hộ với Anh mà thôi ....


:tim:Nhờ Gió nhé !Hãy gửi dùm Ta !:tim:

=Refresh=
01-08-2006, 04:47 AM
Nhờ gió hãy mang niềm tin cho anh, cho em...
Và cho tình yêu của 2 ta....
A yêu em rất nhiều....
- - -Waiting for U- - -
< hạnh phúc là gì :hihi:>

Trang Sassy
01-08-2006, 08:20 AM
hp vẫn còn mãi nơi đây... HP nhé U... Alek luôn cầu chúc cho Bạn Hp
Thân!

tiểu thiên sứ
05-08-2006, 07:34 AM
gió ...... mang nỗi nhớ, những nụ hôn của e đến cho a ........ mang cả niềm tin vào một tương lai tốt đẹp ....... của a và e ....... e y a ... < hp là khi thấy đc nụ cười, cái nhăn mặt của ai đó>

emkothenoi_viemqua_yeuanh
05-08-2006, 12:39 PM
060606 là gì za? bỏ con số đó thì sao?

*°*♥N47A_060606♥*°*
28-09-2006, 06:31 AM
....Dù biết em vẫn yêu anh
Thế sao cứ luôn băn khoăn...

Anh ạ ! Đã khá lâu rồi , đến hôm nay em lại viết cho anh đây , vẫn sẽ như mọi khi thôi . Em sẽ viết ,viết thật nhiều ...nhưng em chưa bao giờ gửi đến tay người nhận cả ...Thay vì thế , mà chỉ viết xong rồi để đấy thôi , rồi nhất định vào một lúc nào đó anh cũng sẽ tìm ra bài viết này thôi mà , em biết chắc như vậy :) Bởi vậy...em nghĩ lần này em sẽ không nhờ Gió nữa đâu....hm.. Gửi gió có mông lung quá ko nhỉ? Thà cứ để vậy đi , đọc được thì đọc...không thì cũng ko sao....Nhờ Gió chỉ càng làm hy vọng nhỏ nhoi trong em thêm nhiều , để rồi....kết cục thì chỉ nhận lại được những thất vọng....Em không nhờ Gió nữa đâu....Mặc kệ đấy !
Cũng có thể lắm chứ , rằng bài viết này sẽ là bài viết cuói cùng em viết cho anh , về anh về em ...về hai chúng ta ....!

Vậy đấy ! Như những gì xảy ra trong đầu Thu vừa rồi , trong hai lần gặp nhau ấy , và bây giờ khi ngồi nghĩ lại mọi chuyện ..Em nghĩ đến giây phút này có lẽ anh cũng đã hiểu tại sao trước kia em ko dám nhận lời anh ...Tại sao em lại luôn phải băn khoăn như vậy ? Tại sao em lại ko dám gật đầu luôn đi cho rồi ,mà cứ để cho chuyện tình cảm của chúng ta cứ phải lơ lửng , mờ ảo không rõ rệt chút nào ...
Lần gặp nhau đó có lẽ đã thay em trả lời những câu hỏi này . Bởi vậy hôm đó em mới đồng ý để đi gặp anh ...Để cho anh biết con người thật sự của em nó thế nào , từ tính cách cho đến ...cái mà anh hay gọi em là ..."xe lu" vậy hahaha....Mắc cười quá , đây là lần đầu tiên có người dám trêu ghẹo em mà tức điên đến hộc máu luôn đấy !Nhưng giờ em lại thích cái tên đó , bởi vì...em đúng là giống nó thật ^^

Anh có nhớ một lần nói với em rằng " Yêu là yêu cái tính chứ nào đâu yêu dáng người thế nào , xinh hay xấu... " Lần đó mặc dù em biết anh chỉ nói vậy thôi , nhưng đấy ....sau khi gặp nhau thì em nghĩ chắc rằng thứ tình cảm anh dành cho em từ trước đến nay cũng sẽ phai nhạt đi phần nào ...Phải hok nào ? Uhm...Em nói rồi mà ,trên mạng và ngoài đời sẽ khác nhau nhiều lắm ...Và cũng chính vì thế ...Từ ảo dẫn đến thực là cả một vấn đề , một thử thách mà hai đứa phải vượt qua , ko dễ chút nào khi chúng ta lại luôn xa nhau như thế này ...!


...Sợ tình phút chốc phai tàn
Sợ tình mong manh khói sương mau tan....
Hm...có thể nói em ko đủ nghị lực , ko đủ dũng cảm để bước qua cái thử thách đó ...Nhưng em vui khi lý trí đã chiến thắng đc con tim ...Hm...vậy đấy ...Thôi ko sao , dẫu có đau một chút nhưng thời gian sẽ xoa dịu tất cả ....Em tin là thế , anh cũng thế chứ ? Ah ko , anh có bị sao đâu nhỉ ? Có khi còn vui sướng nữa là khác kaka...Cũng may đó phải hok , rằng chưa dấn sâu quá mức , ko thì có lẽ giờ ko những em , mà cả anh ...Cả hai chúng ta đều sẽ đau khổ lắm đấy ! Này cám ơn em đi chứ , nếu em ko giảm tốc độ và cứ để anh ngồi đó mà mơ mộng , tưởng tượng hão huyền thì giờ đây anh đã vỡ mộng gấp tỉ lần rồi đấy !

Hm...nhưng anh này , nếu ko đc thì vẫn là bạn mà phải hok nhỉ...?!?....

060606......Con số 060606 là gì ư? Hm...có lẽ ko quan trọng lắm để phải giải thích đâu :)Tùy mỗi người ,muốn hiểu sao thì hiểu....! Bỏ con số đó thì dường như thấy lòng nhẹ nhõm hơn...Như được trở về những ngày xưa kia......Cũng vào tháng 9 này...vào thời gian này....Có hai kẻ gặp lại nhau sau một thời gian khá dài biệt tăm mất tích ....mặc dù thật ra thì chưa hề gặp mặt nhau lần nào....!!!



060606....

120806......

110906....!

Những con số em nhớ mãi trong tim....

thiendiatibi
28-09-2006, 08:39 PM
bạn yêu người ấy lắm nhỉ , mong là như gió mùa thu thổi mãi mang những lời yêu thương , đến bên người ấy

tieu ha
28-09-2006, 10:17 PM
06/06/06 .sao mà tình cờ vậy ?

..:>.<Mắt Một Mí>.<:..
29-09-2006, 07:07 AM
mOnG rẰnG giÓ sẼ gỬi đẾn chO đÚnG nGưỜi ........... tẤt cẢ nhỜ gIó nHé :hihi:

*°*♥N47A_060606♥*°*
29-09-2006, 09:33 AM
bạn yêu người ấy lắm nhỉ , mong là như gió mùa thu thổi mãi mang những lời yêu thương , đến bên người ấy

Yêu ư? Xin lỗi ,nhưng mình chưa bao giờ dám khẳng định rằng ,mình có yêu người đó hay ko.....Đơn giản là giữa 2 đứa luôn có một khoảng cách xa vời vợi....Và bây giờ lại càng xa hơn nữa.... Hm....Kể ra mà nói , nếu người ấy có đón nhận những gì Gió mang tới thì có đc gì ko? Đc gì ko hả bạn , khi giờ đây tất cả gần như đã kết thúc thật rồi.....!

@ tieu ha : Tất cả đều có thể xảy ra , và sự tình cờ cũng như trùng hợp đều có thể lắm chứ ! :)


____________°*°*°*°*°*______________

"Con người ta khi thích một ai đó vốn dĩ đều trở thành ngu ngốc...Có gì là lạ đâu "

Câu nói mà em nhớ nhất trong bộ phim Full house khi Bi Rain nói với cô bạn của mình trong quán Bar...! Và giờ đây khi nhớ lại câu nói đó , em cảm thấy.....hình như em cũng thành con ngốc rồi , một con ngốc từ khi quen anh.....!

Có phải em đã yêu? Không , chẳng thể nào mà như vậy được đâu ! Không tin , không tin đâu !!! >.<

*°*♥N47A_060606♥*°*
11-10-2006, 12:47 PM
....Có lẽ đã coi mình như người dưng thật rồi :) Có lẽ đã không còn nghĩ và tự chửi mình ngu khi đi tin sai cổ con nhóc này rồi...:) Có lẽ đã thấy sự kết thúc này rất là đúng và không hề thấy tiếc nuối hay nhớ nhung gì nữa....!

Có lẽ.....Có lẽ đã quên nhóc thật rồi...phải không anh? :)

Thế mà...nhóc vẫn chưa qua được những thử thách này.....!Giờ nhóc nhận ra rằng...chính nhóc mới là ngu , ngu ngốc hơn nhóc tưởng....!:)

Nhưng dù sao thời gian vừa qua cũng thật là đẹp mà , phải không anh? Nếu có thể , anh đừng quên nó nhé , quên nhóc cũng được nhưng những ngày đó thì đừng nhé... quên là nhóc...lăn cho bẹp dí người đấy ^^

Hm...bỗng nhiên nhớ day dứt những ngày đó quá ! Những ngày mà anh đã cho nhóc thật nhiều những nụ cười để bao nỗi buồn , âu lo của nhóc biến mất... giờ nhóc mới nhận ra điều đó...Nhóc cám ơn anh nhiều lắm !:) Cám ơn về thời gian qua anh đã dành cho nhóc thật nhiều tình cảm , cho dù bây giờ tình cảm đó có lẽ ko còn nữa....Những dòng viết này ko biết rồi anh có biết và đọc đc ko? Ko biết lúc đọc xong ,anh sẽ nghĩ gì nhỉ? Có thấy...nhơ nhớ những ngày đó giống nhóc bây giờ ko? Hay dửng dưng một cách lạ lùng ko một chút cảm xúc nào? Nhóc ko đoán nổi , mà có lẽ....cũng ko nên đoán còn hơn...:)

Hai ngày ko onl , nhóc nghĩ đến anh dường như ngày càng nhiều , nhiều hơn nhóc tưởng....Nhất là mỗi sáng tỉnh dậy , anh là hình ảnh đầu tiên nhóc nghĩ đến và cũng như là người mà nhóc thường nhớ đến khi màn đêm buông xuống , nhóc thường chìm vào giấc ngủ cùng với hình ảnh...cái mặt đáng ghét đó của anh , và khi hàng đêm vẫn nghe đi nghe lại bài hát đó , để rồi nhớ lại có những lúc anh đã hát cho nhóc nghe , mặc dù anh hát thậm tệ mà đối với nhóc nó vẫn hay một cách lạ kỳ....:hihi: Nhớ những khi anh giả vờ làm nũng hay giận dỗi với nhóc , sao đáng yêu thế ! ^^ Dạo này , dường như tối nào nhóc cũng mở lại những files để đọc lại những cuộc nói chuyện giữa nhóc và anh...để rồi nhóc cứ tủm tỉm cười một mình....

Để thừa nhận rằng bây giờ nhóc đã yêu anh mất rồi thì nhóc vẫn ko dám khẳng định điều đó là chắc chắn , nhưng ko vì thế mà nhóc ko hề có chút tình cảm nào cho anh , dường như tình cảm đó ngày càng tăng dần lên thì phải , thế có chết ko chứ lị ! Phải làm thế nào mà phanh lại đc bây giờ? ^^

Hm...dường như nhóc chẳng thể dễ dàng quên được mọi thứ nhanh chóng như anh... ụt ịt ạ ! Nhưng mà nỗi nhớ nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai cả thôi....Nhóc tin là như thế ! :)

Cố lên ! Sẽ qua thôi ! Fighting !!!...!

hoa hồng xứ khác
11-10-2006, 11:37 PM
những dòng tâm sự buồn trong sâu lắng , hi vọng bạn sẽ có được điều mình muốn.Tình yêu là vậy đó , nhưng sau mỗi cuộc tình người ta sẽ trưởng thành hơn , chín muồi hơn.Tất cả sẽ qua thôi , sẽ qua thôi khi mình biết mình phải làm gì sau những lần như vậy

Vô Tâm
12-10-2006, 05:00 AM
giá như mình có thể biết bạn là ai ,giá như có ai đó yêu mình tha thiết như vậy thì tuyệt quá

*°*♥N47A_060606♥*°*
05-11-2006, 03:17 PM
Be care !

Chỉ có đơn giản ngắn gọn đúng có một câu lãng nhách như vậy thôi , thế mà em đã vui sướng hết cả một buổi chiều ...! Anh quá đáng thật đấy , ghét !!!!:sleepwell: Sao cứ làm em thành con ngố , con ngốc thế này chứ :sleepwell:
Chẳng hiểu anh có điểm gì nổi bật , mà em lại thích anh , thật vô lý , vô lý hết mức !!!!:sleepwell:
Một câu 2 từ thế thôi đấy , vậy mà em lại có thể suy ra bao nhiêu ý nghĩ trong 2 cái từ đó , chẳng biết em có đang quá mơ tưởng hay ko , hay thật sự anh cũng đang giống với bao ý nghĩ đó của em .....???

Hm....ko biết !!!! Chỉ biết là đang vui , vui vì cái pm ngắn ngủn cộc lốc ấy ....! Hình như em thích anh bởi cái tính ấy thì phải :sleepwell:

*°*♥N47A_060606♥*°*
08-11-2006, 05:56 AM
Dần dà em ngày càng ghét cho những thứ mà em hay gọi đó là "mông lung " là "ảo tưởng" , là " nhớ nhung" của mình .....Ai đã làm em trở nên như thế ? :) Một chữ " Anh" vỏn vẹn nằm trong câu trả lời của câu hỏi ngốc nghếch này ...!

Em đang thế nào nhỉ ? Ngay trong lúc này đây , chỉ biết là nhớ anh thôi . Mặc dù em mới thấy anh hôm qua đấy thôi , pm với nhau mãi đấy còn gì ....Nhưng nào đâu đã thỏa mãn đối với em , em có phải nói là anh vô tình hay ....quá vô tâm hay ko nữa ....Anh không cảm nhận đc điều gì ở em sao ? Thực sự ko hề biết em bây giờ như thế nào sao ? Này , em nghĩ anh không ngốc nghếch cỡ đó chứ :gian:
Pm cho em , để rồi quẳng một câu ngắn gọn và cộc lốc , thế mà em vui thật đấy , em sung sướng thật đấy ! ( Em bị sao vậy ? ) Mà ...biết thế em ko reply lại làm gì , để rồi ....càng về sau những pm kế tiếp giữa 2 đứa ngày càng nhạt nhẽo và nhất là có cái gì đó cứ chen ngang mà ko thể thân thiện như xưa đc .....Em thấy ....gượng gạo quá ! :) Mà ...em lại ko hề muốn thế ! KO hề !!! Thà cứ im lặng , thà đừng nói chuyện , ừ thì thà cứ coi như ko quen biết nhau gì ,còn hơn là gặp nhau để rồi cứ cố đùa giỡn với nhau , như thể chẳng có chuyện gì xảy ra , như thể Em đối với anh như bao người khác ...Em ghét như thế !
Phải chăng ...khoảng cách giữa hai bọn mình ngày càng xa .....uhm , hình như ....đã khá xa rồi .....Mà em lại cứ níu kéo , cứ nuối tiếc làm gì ....Mà giá như em có thể bộc lộ sự nuối tiếc ấy ra cho anh biết , thì có thể nào ....có thể nào sự khoảng cách ấy sẽ ko còn nữa ...Ai nào có biết , anh cũng đang lưu luyến chút gì đó ...Uhm , thế có ko anh ?

Không phải em lại mơ tưởng quá đấy chứ . Nhưng hình như ....cả Anh & Em ...Cả hai chúng ta đều đang rất muốn phá sự khoảng cách ấy đi , nhưng chẳng ai trong hai đứa lại chịu bộc lộ ra điều đó ....Đấy , chết là ở chỗ đấy đấy anh ạ :so_funny:

*°*♥N47A_060606♥*°*
18-11-2006, 01:11 PM
Tối 16/11
Chẳng phải là sinh nhật của mình mà cũng thấp tha thấp thỏm , ngóng trông từ hồi giữa Thu cho tới giờ .Còn mấy hôm nữa thôi "người ta" tròn 24 tuổi rồi đấy ( Ẹc , giờ nghĩ mà mới thấy "dừ thế ? " :D ) Ấy vậy mà nhìn cái mặt đáng ghét đó mà mọi người hay gọi là như "baby" ,ai biết đc là "người ta " đã "nhớn" đến thế rồi hehe ...!Cũng chẳng hiểu tuy "baby" như thế nhưng mình toàn gọi là "ông nội" , "ông già" làm "người ta" đôi lúc phát tức , ừ ...thì gọi yêu í mà :hihi:
24 tuổi , cũng phải khá chín chắn rồi chứ nhỉ ? "Người ta" có hiểu vì sao em lại tự hỏi mình thế ko ? Một lần , hồi lâu lắm rồi thì phải , dạo đó bọn mình có thể nói là đã "phải lòng" nhau rồi ( chưa dám nói là "yêu" , thì ta đành phải dùng từ này vậy ^^ ) nhưng mà em lại cũng chưa thật sự dám tin vào tình cảm của cả hai đứa cho lắm . Em hỏi bâng quơ nhỏ L , liệu "người ta" có thương em thật ko ? L trả lời " Ổng thương bà thực ,nhưng dù gì thì lão cũng đã là gã con trai hơn 20 tuổi đầu rồi , cho nên ....." Rồi L bỏ lơ lửng câu nói ấy , làm em đôi lúc cứ phải nghĩ ....ừ thì có thằng con trai nào tưng đấy tuổi mà lao đầu vào mấy chuyện tình cảm như thế này nhỉ , khi mà cái con bé mà gã để ý lại ở rất xa ....xa lắm ,mà...đã gọi là "con bé" thì đương nhiên là vẫn " bé " lắm ! Sao lại có ai khù khờ , ngốc nghếch đến thế kia chứ ( Trừ những ai là dạng "ê sắc" mới như vậy, cái T nó nói thế ^^ chắc cũng đúng quá ! :D)
Nhưng mà dù sao giờ đây tình cảm của "người ta" dành cho em chắc chắn cũng phai nhạt rồi , em biết chứ ! Dù sao cũng phải cám ơn ông trời đã cho hai đứa được gặp gỡ nhau thật sự ở ngoài , dù là thời gian ngắn ngủi đó có lẽ chưa đủ để ..."tìm hiểu" nhau ,nhỉ "người ta " nhỉ ? Mà ...cũng tại "người ta" cả thôi , sao lần nào đi uống nước cũng dắt thêm mấy cái "kính hiển vi" đi cùng thế , ngồi nói chuyện mà "soi" ghê quá , làm em ngại bỏ xừ đi đc , nhất là "người ta" nữa ....Thế rồi , bỗng nhiên khoảng cách giữa hai đứa ngày càng xa ...xa....Ừ , xa rồi "người ta " ah !
________________________
18/11

Đấy ! Thấy chưa ! Đoán trước thể nào cũng sẽ có người nhớ tới Sn anh mà. Thế mà con bé cứ lo ko có ai mở topic chúc mừng sn cho anh đấy !
Thực ra.... tuần trước định mở rồi cơ....nhưng rồi lại thôi , có lẽ là mình hok nên mở sẽ tốt hơn , nhỉ?
Cứ lưỡng lự mãi , rồi thì bây giờ sao nhỉ? Dự định kia thì ko thực hiện đc nữa rồi , còn một kế hoạch còn lại thì sao nhỉ? Có nên làm hok đây? Có vẻ như là.....đùa giỡn quá ko nhỉ?...Hm...!

*°*♥N47A_060606♥*°*
25-11-2006, 01:18 PM
Hm....tự dưng lại muốn xóa cái topic này wa !!! :D Một mớ vớ vẩn ,linh ta linh tinh....Del đi cho rảnh nợ :D

Nhưng mà khoan , từ từ đã , để xem thế nào....Bỗng chốc nhỡ đâu xoá rồi lại thấy tiếc ( tính mình cứ chập chập cheng cheng vậy mà :D )

*°*♥N47A_060606♥*°*
08-12-2006, 10:43 AM
Một mình lạc lõng giữa ngàn vạn bông tuyết rơi
Thẫn thờ viết tên anh trên làn tuyết trắng
Đông về...Sẽ lạnh lắm đấy !
Ở nơi ấy , có khoảnh khắc nào anh nhớ đến em ..?!?

Ơ ơ cái con nhóc này , hay quá nhỉ? Khìn khìn tưng tửng dở chứng đòi làm thơ :so_funny:

Không cần biết em đã yêu anh hay chưa , ko cần biết giữa chúng ta giờ đây như thế nào , chỉ cảm thấy rất rõ ...những lúc buồn nhất , rắc rối nhất , đau khổ nhất , em muốn có anh bên mình ngay lập tức , nhớ anh da diết và đôi khi như đứa con nít , thầm ước bà tiên sẽ hiện ra và ban tặng điều kỳ diệu đó là anh tới bên em .....Nhưng ko , em lại mơ hồ nữa rồi , lại quá ảo tưởng rồi ! Em sẽ chẳng bao giờ có đc anh đâu ! Xa ....xa rồi ....xa thật rồi !



Anh mãi mãi sẽ chẳng bao giờ biết đc lý do , và em cũng sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm để nói ra cái lý do đó !
Thôi anh ạ , biết đâu sự chấm dứt này lại là một điều tốt cho cả anh & em .
Phải , em nhu nhược quá , yếu đuối quá , em ko thể cùng anh nuôi tia hi vọng nhỏ nhoi ấy nữa , nghĩ thực tế chút đi anh ạ , hình như chúng ta đã quá dấn sâu vào hai chữ " ảo tưởng " rồi đấy ! Mông lung quá , thực ra thì cả hai đều đang ngộ nhận ....Ừ , bây giờ con người ta lạm dụng đến hai chữ "yêu đương" quá ! Anh ạ , đó chẳng phải là yêu đâu ....Anh ko có yêu em đâu , tỉnh dậy đi anh ạ !


Chẳng có gì để nuối tiếc đâu nhóc ! Quên đi ! Ừ , thì quên ! Nói nghe sao mà thấy dễ thế nhỉ :dan:

tiểu thư lang thang
08-12-2006, 11:02 AM
Gửi dzùm tớ đến người ta 1 mớ giận hờn >:P
trăng với cả trăng, rơi vỡ đầu anh đi >:P
Gửi dzùm tớ đến người ta 1 tá ức chế >:P
Gió cứ lạnh vào cho ai đó chết cóng luôn đi >:P

*°*♥N47A_060606♥*°*
09-12-2006, 05:28 PM
Chết rồi , lại thấy...nhớ mới đau :rain:

Tự dưng nhảy vào nick người ta làm chi? Tự dưng sao lại tỏ vẻ quan tâm đến thế làm chi? Có biết ko giữa anh & em đã là một khoảng cách rất xa rồi ko?
Gượng gạo lắm anh , xa lạ lắm anh...Đừng chat với nhau nữa , hãy cứ coi như ko quen biết nhau đi , cứ lạnh lùng đi.....có phải là tốt hơn ko anh? Có vậy em mới...quên anh đc chứ...
Nói thì nói vậy thôi , nhưng em lại đang dối lòng , đang cố tỏ vẻ hờ hững nữa rồi....
Anh có biết ko , em vui sướng chừng nào khi biết anh vẫn quan tâm đến em như thế....:rain:

Này này , đừng có mà hão nhé !!!! Dek có ai nhớ đến ông hết ! Nhé !!! :so_funny:
Vớ vẩn quá đi , nhóc này , hãy nhớ....nhớ cho kỹ vào , đây dù sao cũng chỉ là một thứ tình cảm nhất thời mà thôi , viển vông quá đi , mơ hồ quá đi ! Có quên ngay ko đi hả??? Dzở hơi !!!:moood:

Gởi dùm tới anh một mớ nhớ nhung
Mưa đá từng cục rơi xừ vào đầu anh
( Nhái lại của TTLT :haha: )

*°*♥N47A_060606♥*°*
17-12-2006, 02:33 PM
Có nên lại xóa sạch cái mớ boòng boong này ko đây? :rain:
Thấy vớ vẩn quá đỗi ! :rain:
Nói , anh ko nên biết ,ko nên vào đây ư?Nói , có vào thì cũng cứ xem là người lạ ,ko quen biết gì và quay lưng đi ư?
Ừ , nói đấy ! Nhưng trong lòng thế nào thì lại ko như thế....Thật ra...một khi em đã post lên đây rồi ,thì cũng phải thừa hiểu rằng...là em đang hi vọng....một hi vọng mong manh lắm...rằng một ngày nào đó anh sẽ đọc đc tất cả ,anh sẽ....anh sẽ...và anh sẽ......chấm ba chấm ,tự hiểu :so_funny: Để rồi cứ thế em vẫn mãi ôm trong mình tia hi vọng ấy , nhỏ nhoi quá....dường như nó sắp tan ra mất....Ừ ừ , như thế có khi lại tốt hơn......

*°*♥N47A_060606♥*°*
20-02-2007, 01:47 PM
Lần đầu tiên em mới biết cái cảm giác chờ đợi một bức thư nó thế nào.....? :rain:

Quá đáng lắm đấy ! Ác lắm đấy ! Cố tình nói thế để người ta tò mò , người ta mong mỏi chờ đợi thế này đấy hả? Ghét lắm đấy , biết không?


Đêm giao thừa em gấp một chiếc may bay giấy. Hoàn thành nó rồi , em dơ cao nó lên và ngắm nghía , chợt bật cười một mình khi trong đầu nghĩ " Giá mà nó có thể đưa em về với anh nhỉ ? " ^.^

Viển vông....! :rain:

*°*♥N47A_060606♥*°*
23-02-2007, 11:18 AM
Ghét những gì không rõ ràng , ghét những gì cứ mờ ảo , lấp lửng như thế....Nhưng mài cũng đâu phải là người dứt khoát mọi chuyện , tại mài cả thôi....Tại mài cứ tự làm khó mình đấy thôi hiểu ko?
Mài cũng chẳng còn thuộc về nơi này nữa.....Đi đi , đi cho khuất mắt mọi người , ở lại làm gì? Làm được cái quái gì chứ? Chướng mắt ra ! Biến cho nước nó trong !

Buông xuôi....muốn bỏ sau lưng tất cả....nhưng có buông được không? Có quên được không? Nghĩ mà tự nổi cáu với chính mình , bức bối một cách khó chịu >.<


...Đi hay ở lại? .....Ở lại hay đi?...

Nực cười cho những gì gọi là tình cảm con người ! :so_funny:

*°*♥N47A_060606♥*°*
10-03-2007, 02:17 PM
http://i96.photobucket.com/albums/l172/thuylientl/Nhoc%20An/1861089.jpg

Em từng kể với một người chị rằng , em giống hệt đứa bé ấy , chạy lại giật món đồ chơi của mình từ tay của một đứa trẻ khác , mặc dù nó có bao giờ đụng đến thứ đồ chơi ấy đâu .....
Em cũng thế ,chỉ ích kỉ muốn giữ anh khư khư là của mình mặc dù chúng mình đâu thuộc về nhau...

" Đó là chiếm hữu , không phải là tình yêu " , chị đã nói thế !

Phải , nếu thật là em như đứa bé ấy , ích kỉ như thế , thì chưa phải là yêu rồi! Em biết chứ !

" May thế , không phải là yêu chị ơi "

Em đã tỏ vẻ vui mừng như thế , ừm , may quá cơ ! Đó -không- phải -là -tình -yêu !

_______________________________


http://i96.photobucket.com/albums/l172/thuylientl/Nhoc%20An/7639114.jpg

Nhưng sao oái oăm đến thế cơ chứ ! Mọi chuyện chẳng hề suôn xẻ như em mong muốn !

Bởi suy nghĩ lại thì....Em chưa bao giờ quẳng " đồ chơi" của mình vào góc xó nào cả như đứa bé ấy ! Ngược lại , em luôn đặt hình ảnh anh ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim. Em luôn nhớ anh , cũng như một đứa bé luôn muốn chơi với món đồ chơi của nó .

Nhưng hình như...cao quá , khó quá , làm sao để đứa bé ấy với lấy món đồ ấy được .Đứa bé đã từng có một thời gian ngắn được chơi với món đồ của mình. Nhưng rồi ai đó đã đặt nó lên tít trên giá sách cao.Cũng như.... tình cảm giữa hai đứa bị ngăn cản bởi sự xa cách . Để rồi , đứa bé ấy chỉ biết thòm thèm đứng từ dưới ngó lên mà chẳng thể nào làm gì hơn. Món đồ chơi ấy bị một đứa trẻ lớn hơn lấy đi rồi.


Đứa bé buồn ngơ ngác....!
Thế còn em?.....


Vậy đó có phải là chiếm hữu hay không?
Trong em chưa bao giờ có hai từ ấy ! Bởi em biết , em sẽ chẳng bao giờ có được anh cả. Bởi chúng mình đâu bao giờ đã thật sự gần nhau.......

Noisy*
13-03-2007, 09:08 AM
mnog anh ấy có thể thấy và hỉu dc....những dòng chữ của u.....:Baby:

congtuan14
13-03-2007, 09:46 AM
gửi gió thay lời muốn nói

meocon87ktx2
14-03-2007, 12:14 AM
Gjo' cũng sẽ chang guj dc nhung loj nay dj dau hay tu noj voj anh do de nghe em !!!(*_*)

*°*♥N47A_060606♥*°*
14-03-2007, 10:23 AM
Vẫn hỏi thăm đấy , vẫn quan tâm đấy , vẫn trêu ghẹo nhau với những câu nói bông đùa như ngày xưa đấy.Nhưng ngoài những điều trên sao em lại cảm thấy chúng ta giờ đây chỉ còn lại sự im lặng.

Nói chuyện mà em chỉ còn có thể khoe cái icon miệng cười toe toét ấy.....Em sợ cái mặt cười ấy , sợ nó thật đấy anh ạ !Bởi thật ra em đâu có toe toét được như nó đâu.
Phải , em lại trang bị cho mình một cái mặt nạ rồi. Anh chẳng biết được đâu , giấu sau cái mặt nạ đó là những nỗi buồn sâu kín trong lòng. Ừ , anh ngốc phết đấy ! Giá mà anh tinh tế thêm chút nữa.

HHT-Từng là nơi thân quen nhất , và giờ đây cũng là nơi mà em cảm thấy xa lạ nhất !
Nơi này em mới thực sự là mình , nhưng sao bây giờ với chính nó , em cũng không rỡ nổi cái mặt nạ của mình ra vậy?

Muốn viết nhiều , nhưng lại chẳng biết từ đâu , kết thúc như thế nào.


Chẳng biết rồi sẽ đi về đâu.....

ductoimaimaiyeuem
15-03-2007, 10:18 PM
Bạn ơi ! là con gái thì đừng bao giờ tin tưởng quá trong tình yêu
nhưng có lẽ là tình yêu la tất cả đúng không bạn hãy dữ gìn những gì mình đã có

Noisy*
16-03-2007, 12:25 AM
....hông bít đến hôm nay....gió đã mang những dòng chữ này....đến với anh ấy chưa......:Baby:

bcodon
16-03-2007, 07:35 AM
Kịch bản chỉ là kịch bản !!! Chỉ có những cảm xúc thật mói làm cho ta thạt sự hạnh phúc !!!! Mọi người hãy nhớ lấy :
Giận thời gian ,
đã qua nào trở lại
Sao nỗi buồn ta cứ nhớ ,
mà niềm vui ta lại mau quên
Giận cuộc tình trôi giữa chốn lênh đênh
Để em là con thuyền ,..,
Sao không cho ta là bến đỗ !!

*°*♥N47A_060606♥*°*
18-03-2007, 08:24 AM
http://i96.photobucket.com/albums/l172/thuylientl/Nhoc%20An/5592096.jpg

Đêm hôm qua nằm mơ

Đêm hôm kia cũng vậy

Và...đêm hôm kìa nữa cũng thế !


Lần đầu tiên em mơ trong 3 đêm liên tiếp mà liên quan chỉ đến một người như thế , nội dung chẳng có đầu....chẳng có đuôi...Hệt như chuyện chúng mình vậy...!

Anh ám ảnh em thật rồi ! *.* Em điên lên mất khi mỗi sáng giật mình thức dậy và ngơ ngác nhìn xung quanh khi chợt nhận ra và biết đó chỉ là giấc mơ....!
Mà....Giấc mơ cuối cùng cũng chỉ là giấc mơ thôi mà. Có bao giờ trở thành hiện thực đâu anh ! Vậy sao em vẫn hi vọng....? Mong manh lắm anh , xa vời lắm anh...biết ko?

Mà sao....trong mơ...anh hiền lành , nhân từ thế....,dễ thương cực luôn ! Muốn iu chết đi được ! >.< Anh đến bên em nè...như bà tiên vừa cho em một điều kỳ diệu vậy đó.....Hỏi sao ko phê cơ chứ !
Trong mơ...anh cũng đẹp zai hơn thì phải :D Cơ mà...Tiếc là ở ngoài anh đâu có như thế , xì......!:gian:




....hông bít đến hôm nay....gió đã mang những dòng chữ này....đến với anh ấy chưa......
Đến rồi thì sao? Chưa đến...thì sao?
Bởi có lẽ...anh biết được những dòng chữ không hồn này hay không thì mình cũng chỉ nhận lại được từ anh sự im lặng , hay nói một cách là anh giả vờ làm như không biết.....

Đúng không anh?


Kịch bản chỉ là kịch bản !!! Chỉ có những cảm xúc thật mói làm cho ta thạt sự hạnh phúc !!!! Mọi người hãy nhớ lấy :
Giận thời gian ,
đã qua nào trở lại
Sao nỗi buồn ta cứ nhớ ,
mà niềm vui ta lại mau quên
Giận cuộc tình trôi giữa chốn lênh đênh
Để em là con thuyền ,..,
Sao không cho ta là bến đỗ !!

Có những cảm xúc nên kìm nén trong lòng sẽ tốt hơn.....Nếu không...chắc mình phát rồ dại lên mất khi lại thấy mình đang níu kéo anh. Và tất nhiên , điều đó là không thể để xảy ra !

Lý trí & tình cảm - Bạn nghiêng về bên nào hơn?
Đến khi nào bạn biết được tại sao lý trí của mình phải chiến thắng được con tim...Thì sẽ hiểu tại sao...." không cho ta là bến đỗ "

mi rienu
24-03-2007, 04:51 AM
mong rằng gó sẽ thổi đi nỗi buồn và mang đến cho bạn thật nhìu niêm vui
mình cũng đang chờ đợi 1 cơn gió sẽ đem đến hạnh phúc cho mình đấy

zoos_martin
24-03-2007, 06:00 AM
ặc ặc ặc ! không thể hiểu được !.......

Lam Lam
31-03-2007, 05:33 AM
An àh, buông tay rồi An àh... Ss buông tay rồi...

Chiều Tím
02-04-2007, 08:08 AM
anh có thể bình thản đón nhận cả từ em ,nhưng anh cần một lời nói ,nhỏ à !

*°*♥N47A_060606♥*°*
04-05-2007, 07:49 AM
-Chia tay đi !
-Tại sao?
-Chán chứ sao !
-Ừ ,ok !No problem !

Hm...giá như anh & em cũng "một phát thế là xong" như thế kia nhỉ? Nhưng rồi thì cuối cùng cũng chỉ là "giá - như "....
Níu kéo....
Lưu luyến...
Nuối tiếc....
Em vẫn sẽ cố cho rằng ,đó chỉ là những cảm xúc nhất thời !

Một lời nói....Ừm...một lời nói có gì đâu mà cứ giữ khư khư trong lòng mình thôi thế....Dối người...dối với chính lòng mình..chỉ để cái lý trí ngu dốt kia có thể thắng được con tim....
...Nhưng nếu có thể dễ dàng nói được ra những điều muốn nói ....thì nào đâu có những suy nghĩ hiểu lầm lung tung bèng kia , nào đâu có những cảm xúc buồn ,những nỗi nhớ chẳng dám thành lời kia....
Càng với những người mình yêu thương thì lời nói lại cáng khó phát ra...Mà cứ như thế đi...Tốt hơn đấy !....Lấp lửng vậy đó mà..."Cái gì rõ ràng quá cũng không hay " Vẫn nhớ như in câu nói của ai đó.....


Xa thật rồi mà...nhỉ?
Sẽ không còn những dấu ba chấm lơ lửng kia !
Và rốt cuộc thì chuyện chúng mình cũng đã có một dấu chấm than ! :)
Tạm biệt anh ! Thế là em cũng đã thành công rồi ! Em đã làm cho anh chán em ! Thành công rồi....:)
Nhưng khi làm được chuyện này , thì em nhận ra một điều ....Em càng ngày càng không chán nổi được anh...!



mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MyTam_BanMaiTinhYeu/wma/03_MyTam_TinhLoCachXa_LvTrungNghia.wma

==(HONEY)==
07-06-2007, 05:33 AM
gió đã cướp anh đi rùi! ko lẽ em là ng` cô đơn.......(bài cô bé mùa đông ''nhac chê'')

pe_rin
07-06-2007, 10:17 AM
za em hâm mộ chị wó em mờ đc xã iu như dzậy thì em ỡ trên kia ròy chứ đâu còn ngồi đây xem bài chi??????????