PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những cô nàng vui tính



love_angel_tk
25-07-2006, 04:56 AM
"Họa mi,họa mi hót..."
Quỳnh Anh bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại
-alo! ai đấy ạ?
-Quỳnh Anh ah? mày đã dậy chưa vậy? (Trang Anh bạn của Q.A. hỏi)
-à đang dậy rồi đây (Q.A. uể oải trả lời) mà sao hôm nay gọi điện cho tao sớm vậy?,mới có 6 giờ sáng mà
-trời,7 giờ vào học mà 6 giờ còn bảo sớm.Tao cũng chịu mày đấy.Nhưng thôi,tao gọi cho mày là có chuyẹn khác cơ
-chuyện gì thì cứ nói đi,lấp lửng mãi.Sốt ruột
-à,tao và cái Minh Anh có bất ngờ này hay lắm,mày cố đến trường sớm hơn mọi khi nhé
-ui trời,lại còn thế nữa à? Nghe có vẻ hấp dẫn. O.k nửa tiếng nữa tao sẽ có mặt ở trường.....
---------------------------
Quỳnh Anh là con một nên cô rất đc cưng chiều.Nhưng cô ko hề hư đốn,mà trái lại cô lại rất ngoan.Từ năm lớp 1-11 năm nào cô cũng là học sinh giỏi.Cô quen TRang Anh và Minh Anh từ hồi cả 3 người chưa biết đi.Có nghĩa là 3 cô nàng rất thân với nhau.Như chị em 1 nhà vậy.Và cả 3 đều là những người dẫn đầu lớp.Nhà Trang Anh (Tr.A.) bố mẹ đều là quan trức và cô có 1 em trai 10 tuổi.Còn Minh Anh (M.A.) có 1 anh trai 20 tuổi.Cả 3 nhà chơi rất thân với nhau.Bởi vì bố mẹ của các cô đều quen biết với nhau,nên tình bạn của các cô càng thêm thân thiết.
Trở lại chuyện,lúc Q.A. đến lớp đã thấy M.A. và Tr.A. đến rồi
-chào,hôm nay đến lớp sớm quá ha.Chắc phải đưa vào kỷ lục của lớp mình mất thôi. (M.A. vừa nói vừa cười)
-thôi,đừng chêu tao nửa mà
-Q.A nè, mày đã biết chuyện gì chưa? (Tr.A. hỏi với bộ mặt hình sự)
-chuyện gì là chuyện gì?
-nhưng mày thề là ko đc shock đấy nhé! (Tr.A. và M.A. nháy mắt nhau,cười)
-tao suốt ruột lắm rồi đấy, nào nói đi
-bình tĩnh nào,chú ý lắng nghe nhé!
-ok,nói đi (có vẻ Q.A. ko the chịu đựng đc nữa rồi)
-mày biết ko? sắp tới sẽ có 1 hotboy chuyển vào trường mình đấy
-trời,có thế thôi mà bọn mày cứ phải lấp lửng mãi.Sáng nay đang mơ đẹp thì.......phí cả 1 giấc mơ (Q.A. tiếc nuối)
-thế sáng mày mơ gì thế? (Tr.A. tò mò hỏi)
-tao mơ đang đi chơi cùng với....người yêu...lãng mạn lắm mày ơi,tiếc lắm,tại mày đó
-ê, M.A., Q.A. thì chưa có người yêu mà lại mơ đi chơi với người yêu,...thì như thế nào nhi? (Tr.A hỏi kiểu thâm nho)
-hay nhỉ,hay là chàng hotboy kia.......hay là số phận đã định đoạt nhỉ? (nói xong M.A. và Tr.A. cười như nắc lẻ)
-mấy con ranh này,1 ngày ko chêu tao chắc bọn mày ko sống nổi nhỉ
-tất nhiên rồi (M.A và Tr.A. cùng đồng thanh trả lòi)
Và 1 tuần trôi qua bình thường thì vào 1 ngày đầu tuần,tức là thứ 2......
Q.A. vừa đi vừa đọc báo hht.Và......Q.A. đâm vào 1 người
-xin lỗi bạn nhé, (Q.A. cười,xin lỗi với 1 nụ cười ko thể duyên hơn )
-oh,ko sao
-hình như bạn ko học ở trường này? (Q.A. hỏi )
-uh,¨hôm nay mình mới chuyển tới trường này thôi.À bạn học lớp mấy?
-mình học lớp 11, còn bạn? (Q.A. hỏi lại)
-mình học lớp 12a,nhưng mình mới đến nên đang đi tìm lớp.BẠn có biết lớp 12a ở đâu ko?
-à,...anh lên tầng 3, cách lớp...em 2 lớp thôi mà
-vậy à,vậy....anh có thể đi cùng đường với em đc ko?
-ok (Q.A. trả lời )
-mải hỏi lớp nên quên chưa hỏi em tên là gì nhỉ? anh là Tuấn Anh
-em là Quỳnh Anh,thôi em vào lớp đây, anh cứ đi hết hành lang này là đến lớp 12a đó
-uh,cám ơn em nha,hẹn gặp lại sau (Tuấn ANh-T.A. nói )
-vâng,ko có gì (Q.A. cười với nụ cười thường trực trên môi )
--------------------------
mình mới sáng tác chuyện lần đầu nên mọi người đọc rồi góp ý kiến hộ nha.Hôm sau mình sẽ viết tiếp :type: :bay: :icon_cung

love_angel_tk
25-07-2006, 07:35 AM
-nè,Q.A. anh chàng hotboy mà lần trước tao kể cho mày đã đi học rồi đó. Tr.A. mày còn nhớ anh ấy tên là gì ko? tao "già" nên quên mất rồi.hihi
-M.A. nè,đúng là mày già thật roài,.Sáng cái My vừa nói anh ấy học lớp 12a vậy mà giờ mày đã quên mất rồi. (Tr.A. nói)
-12a á? (Q.A. hỏi như là chưa tin vào điều mà Tr.A vừa nói). thế mày có biết chàng hot boy đó tên là gì ko?
-ê sao tự nhiên quan tâm tới chàng hotboy đó quá vậy?.Tao tưởng mày vô cảm mà (M.A. lại chêu Q.A.)
-thì ít ra tao cũng phải biết đôi chút về chàng đó chứ
-anh ấy là Tuấn Anh.18 tuổi.mới ở Mỹ về (Tr.A. nói như đã wen chàng từ lâu)
-Tuấn Anh á?
-uh,sao? tên anh ấy hay quá hả
-ah ko,tên cũng bình thường thôi mà,làm sao đẹp bằng tên của tao đc. (Q.A. đáp lèm lỉnh)
nhưng sao lại thế nhỉ,chẳng lẽ là anh ta? (Q.A. tự hỏi)
-anh ta nào? mày quen Tuấn Anh rồi ah?
-ko,hihi,bọn mày chưa quen thì sao tao quen đc
tiết toán của cô giáo trôi đi thật là lâu.Mọi khi giờ này Q.A. là người giơ tay nhiều nhất,vậy mà hôm nay.....Q.A. như người mất hồn
reng........reng (chuông hết giờ đã kêu)
-ê,Q.A. mày yêu rồi ah? (M.A. hỏi)
-vớ vẩn,làm gì có chuyện đó.Mày nghĩ trái tim bằng đá của tao thì có thể yêu ai? (Q.A. trả lời )
-thì nhỡ đâu mày yêu anh chàng ấy rồi (Tr.A. noi)
-tao á? tao thèm yêu anh chàng hot boy đó á? nếu có 1 ngày như thế thì tao sẽ khao bọn mày kem đến lúc bọn mày chán thì thôi (Q.A. bĩu moi)
-thật nhé,mày nhớ nhé.
-uh
-Q.A. này hay là mày cưa anh chàng đó đi (Tr.A. noi)
-ơ.khôn thế,tao cưa anh ấy thì tao phải khao kem bọn mày ah? thôi tao chả dại
-nhung mày yêu anh ấy và mày cưa anh ấy khác nhau mà (M.A. nói)
-nhưng thế sao đc? (Q.a. hỏi )
-đc chứ,mọi chuyện đều có thể đc mà
-nhưng ma.....
-nhưng mà gì nữa,ok nhé (ko để cho Q.A. noi hết câu Tr.A. đã nhảy vào nói )
-ok,với điều kiện.....
-(M.A. cũng ko để cho Q.A. nói hết câu) điều kiện gì cũng ok.Mà mày học giỏi như thế,thầy giảng bài trên lớp đã hiểu rồi,thế ở nhà mày làm gì?suốt ngày ngủ,chán chết.
-đúng rồi,thế mày chưa nghe câu "ăn tranh thủ,ngủ khẩn trương,học bình thường,yêu đương là chính ah? (Tr.A. noi tiếp)
-thì bọn mày cứ để cho tao nói hết câu đã xem nào,Với điều kiện trong 1 tuần bon mày phai giúp tao làm thế nào để chàng biết chút ít về tao,và tao cũng biết thêm về chàng.Ví dụ như là: số điện thoại,Y!m,hay chàng là con 1 hay có anh chị em gì....Đại loại như thế.Nếu 2 tuần mà ko xong thì thà ở nhà nằm ngủ còn sướng hơn
M.A. và Tr.A. cùng nhìn nhau rồi nói: Ok
------------------------------
-đã 8 ngảy trôi qua mà tao chưa biết thêm gì về chàng hot boy Tuấn ANh đó (M.A. nói với giọng hơi buồn )
-thì tao cũng có hơn gì đâu (Tr.a. nói với giọng buồn ko kém )
-ah,tao nghĩ ra rồi,hồi trước cái My kể 1 số điều về chàng,nghe nói nó là em họ của chàng hotboy đó nữa (M.A. noi)
-thế hả,thế thì trời giúp bọn mình rồi
-bây giờ mình đến nhà cái My nhé
-ok
2 cô đi tìm My và rủ My đi ăn chè
-My nè,lần trước mày kể về anh TUấn ANh cho bọn tao,.....liệu mày có thể kể chi tiết hơn về anh ấy đc ko? (M.A. hỏi với giọng nghiêm túc )
-này bọn mày mời tao ra đây để khai thác thông tin đấy ah? mấy thông tin của tao đắt giá lắm đấy nha (My nói đùa )
-ah,bọn tao chỉ hỏi thế thôi mà (Tr.A. trả lời )
-thôi,tao đùa đó mà,anh T.A. cũng ở gần nhà tao nên tao cũng hay sang đó chơi.Nhưng tao nói trước là bọn mày hay cái Q.A mà lỡ lòng yêu anh ấy rồi thì phài khao tao 12 cái kem và 5 cốc chè đó nha (My noi )
-ok,tưởng chuyện gì,mà ko ngờ mày sành ăn nhỉ (Tr.A. noi và cười)
--------------------
các bạn đọc và góp ý nha.tác phẩm đầu tay của mình đó :) :cungly:

Cát
31-12-2006, 01:01 PM
viết thật ...rất hay ........cứ phát huy dài dài nha

khicon19
31-12-2006, 05:18 PM
hay đó bạn ơi cố gắng post tip nha ^.^

Lup4k4ch1
01-01-2007, 10:24 AM
hơ hơ... chuyện này xem ra có vẻ hay đấy nhờ :D

nốt_ruồi_đanh_đá
02-01-2007, 10:36 PM
có vẻ là tớ cần hoc tập ấy về vấn đê` viết truyện ngắn đó.Tớ cũng có stac' nhung ko duoc hay nhu ay' dau

[Deleted]
03-01-2007, 11:37 AM
love angle tk ơi, post tiếp đi bạn....

loveablechickxxx
24-01-2007, 05:51 PM
post tiếp đi bạn ơi..chiện đang hay mà seo mà dzừng lại được :D

khangminh
24-01-2007, 05:56 PM
:D đọc thấy hấp dẫn về nội dung tuổi học trò mới lớn đó bạn :D post tiếp hen:D
(sao tên nhân vật toàn vần Anh vậy bạn? :D)

love_angel_tk
25-01-2007, 07:50 AM
bất ngờ ghia, hok ngờ truyện mình lại đc khen, :D thanks all nhá
bao giờ có thời gian iem sẽ post típ
thanks :)

lilo_hihi
26-01-2007, 04:51 AM
^^
hay was,nhỉ nhnahr của dân 8X,post tiếp đi ấy
mà tớ thắc mắc sao ấy ko gửi truyện cho báo h2t nhỉ,đc nhuận bút là chắc ^^!!!

zuzkag
27-01-2007, 05:13 AM
trang anh là tên mình đó.. chuyện này mình cũng viết mà nhi..còn 1 bà viết chuyện này nưã....dĩ nhiên mình viết mình phải khen ma..hay nhỉ

nGoj_SaO_nHo_V.I.P.
27-01-2007, 05:35 AM
truyện ai vít mùh hay thế nhờ :D

cong chua hay dua
27-01-2007, 05:51 AM
hay quá post nhanh đi mà bạn hay quá mừ post nhanh len nhạ

lungtili
27-01-2007, 06:54 AM
công nhận truyện tự sáng tác mà như thế này là hay lắm rồi.................. mà mình cũng nói thiệt nhé , câu chuyện này hình như mình nghe ở đâu rồi thì phải !!!! mà mình quên mất rồi.................mình chỉ nghe đại khái như thế này..................bạn là con nhà giàu , lại là hoa khôi của trường , bỗng nhiên 1 ngày kia có 1 hotboy xuất hiện , bạn chẳng hứng thú với chuyện yêu đương , nhưng bạn thân của bạn lại thách đố bạn '' nếu mày cưa đổ chàng trai đó thì tao sẽ........''''' khi đó bạn sẽ xử lí như thế nào? Mà mình có nhớ lộn thì cũng đừng trách mình nhé .

nGoj_SaO_nHo_V.I.P.
27-01-2007, 07:01 AM
chắc hok phải rồi bạn ơi, truyện này kết thúc khác cơ :so_funny:

tomboy_M3
27-01-2007, 10:58 PM
he he, hay đó bạn ơi

conaiy3uem
27-01-2007, 11:54 PM
típ đi ban...............hihi.........hay do

nGoj_SaO_nHo_V.I.P.
28-01-2007, 07:06 AM
Thế là xong đã biết số điện thoại, Y!m, và một số điều quan trọng về gia đình của chàng.Chàng còn có một chị gái hơn chàng 2 tuổi đang học đại học ở bên Úc.Bố chàng cũng đang ở bên Úc để lo cho chị gái của chàng.Còn chàng thì thích về việt nam để học đại học hơn. Nên đã theo mẹ trở về việt nam. Nói chung là đã xong 50% :clap:

Còn 6 ngày nữa để anh chàng đẹp trai Tuấn Anh biết chút gì về Quỳnh Anh.
-Trang Anh ơi sang nhà Quỳnh Anh chơi đi
-nhưng mày ơi bọn mình chỉ còn 6 ngày thôi đó
-không sao sang nhà Quỳnh Anh nhỡ đâu mình sẽ nghĩ ra cách gì đó thì sao
- ok, đi thì đi

„kính…………kong….“ <chuông cửa nhà Quỳnh Anh kêu>
- vào nhà đi
- không mời thì bọn tao vẫn vào như thường, Minh Anh nhey J
-nhà có ai không huh mày? Trang Anh hỏi
- mẹ tao vừa sang nhà ông tao rồi, một mình ở nhà thôi
- uhm, chắc lại vừa ngủ dậy chứ gì?
- hơ, kon này mày làm như là tao sinh ra chỉ để ngủ ý nhỉ
- J thì cũng đại loại như thế , Trang Anh và Minh Anh nháy mắt nhau
- này, hồ sơ của chàng của mày nè Quỳnh Anh
- ê, bọn mày đổi cách gọi hot boy nhanh nhỉ, đã có gì đâu mà gọi là chàng của tao, bộ không muốn giúp tao nữa hả,? <Quỳnh anh cười ranh ma>
- nè , tụi này kiếm mãi mới được đấy, mày mà không kua được là mày chết với tụi này đó nha,
- hơ, tao cũng chịu tụi mày luôn, có ai lại đi kua trai như tao không hả, nào đưa hồ sơ đây xem nào
- không dễ đâu, mang 2 ly cam vắt lên đây để 2 chị giải khát đã J :cr:
- mà nhà tao hết cam rồi, còn táo thôi
- uh, thì mang táo lên đây
- đây, đưa hồ sơ đây xem nào <quỳnh anh tò mò>
- này

Quỳnh Anh nhìn 2 đứa bạn gặm quả táo ngon lành mà buồn cười, chắc là khát quá
-xem nào…..ui buồn cười cái Y!m của chàng qúa…..:D khong_sau_rang123 hihi, Quỳnh Anh cười như nắc lẻ>
- Juh, buồn cười thật ít ra thì cũng phải đặt cái nick nào cho hoành tráng một chút như cái nick „hokkieu_engco_yeuem_khong“chứ
- thoai, lạy hồn, bít nick của mày thì hoành tráng roài, ^^ <Minh Anh nói>
- với cái nick này tao nghĩ chàng là người thông minh và vui tính <Quỳnh Anh khẳng định>
ơ chàng sinh ngày 25/7 ah,
`````````````
p/s: :so_funny: thanks all nha' :rang: hum sai type tip' ;))

zuzkag
28-01-2007, 07:32 AM
hay nhej?tui cũng đang ăn táo nè ,trang anh mà lị...mai trang anh sẽ giúp quỳnh anh nha..ok...

lody.lv
28-01-2007, 02:45 PM
hay lắm :*:*:* thanks ban nhiu nhiu

nGoj_SaO_nHo_V.I.P.
28-01-2007, 03:22 PM
- thế ah, thế thì trùng ngày sinh với mày rồi nhá. <Trang Anh lại muốn trêu Quỳnh Anh>
- trùng thì sao, tao nghĩ phải có đến 1 tỉ người sinh ngày 25 đây, mà cái Phương lớp mình cũng sinh ngày 25 còn gì nữa
- thôi, trình mày cao rồi J, ngồi nghiên cứu tài liệu đi nhá, bọn tao về đây
- về sớm thế
- bọn tao còn phải tiếp cận chàng của mày nữa mà, thôi bye nha
- uhm, bibi
- bbibi

- Trang Anh này , hay là tao với mày sang nhà cái My đi
- mà lạ nhỉ, nhà Tuấn Anh ở cách nhà Quỳnh Anh có mấy trăm mét mà sao nó không biết nhỉ
- tao với mày sang đi
- okie

Sao đó 2 cô bạn tới nhà My để dò hỏi thêm về anh chàng hot bot Tuấn Anh đó

„kinh‘ …………kong…….“ <chờ 1 lúc>
- hay là không có ai ở nhà nhỉ <Trang Anh hỏi Minh Anh>
- hay là mày thử bấm chuông thêm lần nữa đi

„kính…..kong…..“
- ra ngay đây <tiếng My trong nhà vọng ra>
- khiếp, làm gì trong nhà mà lâu thế
- vào nhà đi, tao đang tắm cho kon Milu
- ái chà chà, chị hai đảm đanh quá nhỉ <Minh Anh trêu>:cr:
- chuyện, hihi, mà sao hôm nay rồng đến nhà tôm thế này? chắc lại nhờ vả gì đây, đúng không J <My cười>
- này……My
- gì ?
----------------
p/s: thanks ấy nhá :rang:

khicon19
28-01-2007, 05:52 PM
hay quá bạn ah post tip bạn iu >0<

minhanhcz_vn
01-02-2007, 03:42 AM
NGOC ANH này!
mình viết bài mà cũng có ngươi´´ khen cơ à?
vayaj thì phải cố gắng phát huy tiếp thôi

nGoj_SaO_nHo_V.I.P.
01-02-2007, 04:21 AM
minhanhcz_vn NGOC ANH này!
mình viết bài mà cũng có ngươi´´ khen cơ à?
vayaj thì phải cố gắng phát huy tiếp thôi

xin lỗi mình ho phải là ngọc anh :guoc:
Q.A cơ mùh :rang:
típ thì típ, :dien:

minhanhcz_vn
01-02-2007, 05:55 AM
nhầm!
thông cảm nha
MINH ANH vừa bị chấn thương mà

hka
06-05-2007, 03:30 AM
típ đi bạn ơi truyện này hay đấy bạn a

pucca_nhi
07-05-2007, 10:27 PM
wow hay đó bạn ui típ đi ủng hộ bạn 2 tay 2 chân lun hihi

hoadongtien370
08-05-2007, 02:57 AM
hay wa, tiep di ban, ngắ quá ha...........

namlun_catinh
21-05-2007, 10:59 AM
vip tip di ban oi
mọi người đang chờ kìa

tigon_2709
21-05-2007, 06:43 PM
trùi iu lâu wa vậy ta nanhh dùm đi ban ơi tui sắp thanh ngỗng rùi hu hu

hka
24-05-2007, 05:02 AM
ặc vẫn chưa có là sao vậy hả bạn lâu quá

lil_azn_T
13-06-2007, 06:08 PM
truyện hay lém..hope bạn sẽ post tiếp..:D

bivexanh
15-06-2007, 11:08 PM
oài seo mờ lâu thía zậy ban ui từ khi đọc truyện của bạn mình cao lên được mấy phân nì hix hix nhưng mình cao lém òy ko mún cao nữa đâu

loannguyen
01-07-2007, 06:56 AM
:so_funny: bivexanh với tui cao được mấy trăm mét rồi chứ kô phải mấy phân đâu, cả mấy truyện của chị life nữa mà

muamuahathangsau_87
10-07-2007, 05:32 AM
tiep di hay qau ma ban nho post tiep cho moi ngươi doc nhe

fanmg
10-07-2007, 06:13 PM
Ui ui ! Ko post típ à bạn ơi, đang hay!Chờ đó nhé!

....::♥Pxjnk♥::....
10-07-2007, 09:14 PM
???post típ đi ,sao cắt vậy sis ơi

hka
10-07-2007, 11:44 PM
hình như cái chuyện này k dc post nữa hay sao ý nhỉ nó bị rơi vào quên lãng rồi àh =.=

muamuahathangsau_87
11-07-2007, 02:21 AM
minh nghi la chuyen nay se dc post tiep ma moi cung cho di minh cung dang cho ne

*:Ngây_Thơ:*
11-11-2007, 09:40 AM
nữa đi bạn ui :cr:........

p3_pr0
12-11-2007, 04:49 AM
tjp' nữa đj chứ đây là lần thứ 199... (h0k nhớ rõ vj` nhju` quá )

se7en_love_happy
12-11-2007, 04:19 PM
hay nhém!!!!!!!cố lên nhá!!!!!cho se7en học tập với!!!se7en hẽm bít vít truyện!!:)

pequay0609
06-12-2007, 07:51 PM
oa oa oa sao lại ngưng roài bạn??? típ đi bạn ơi :|

pucca_nhi
31-01-2008, 03:02 AM
lại thêm 1 tác phấm bị bỏ rơi, mấy bạn ơi mấy bạn muốn post thì post cho đàng hoàng chứ làm như vậy nản lòng ng đọc lắm bạn à. nếu đc thì ráng post típ nha. ko thì bạn nhắn lạo\i cho pu bít để ko phải chờ.

ShiningSakhalin
31-01-2008, 09:05 AM
đúng là lại thêm 1 tác phẩm bị bỏ rơi thiệt....

NTQ
18-04-2008, 04:30 AM
trời, sao lại ngưng jữa chừng nữa thế này

viptin
18-04-2008, 03:55 PM
Dạo này sao thía nhỉ đọc truyện gì cũng dở dang...
Đoạn đầu viết sai lỗi chính tả nhiều quá , còn nội dung thì ok!

ShiningSakhalin
18-04-2008, 06:39 PM
Toàn là lời thoại T^T
Oh my God

pebunthichankeo
01-07-2009, 01:52 AM
rất đạt cố gắng viết tiếp nha