lovesick
24-07-2006, 08:16 PM
H ah`!
Đã nhiều ngày rồi mình đắn đo suy nghĩ,đêm nằm cũng không ngủ được.H có biết vì sao mình lại như thế này không,vì mình đang suy nghĩ về chuyện của 3 chúng ta.....
H còn nhớ không chúng ta quen nhau khi H đến Lào Cai này nghỉ hè,H và mình hợp nhau đến nỗi dường như chỉ khác nhau là H là con trai còn mình là con gái.Chúng ta đã rất vui vẻ bên nhau trong suốt 10 ngày và rồi trước hôm H vè H đã nói rằng H yêu mình.mình đã rất bất ngờ và xúc động nhưng H về tận 1 tháng rồi mình mới nhận lời làm người yêu của H
Chúng ta đã nhắn tin và chat với nhau,gửi đến nhau những lời yêu thương,đối với mình dù chúng ta xa nhau nhưng cũng chẳng sao cả vì 1 năm nữa mình sẽ về Hải Phòng thăm H.Và mình tin rằng ngày chúng ta đoàn tụ là ngày vui nhất.chúng ta sẽ biết quy trọng những giây phút được ở bên nhau,thì sự xa cách này cũng đáng lắm chứ.
Đáng nhẽ mình đã là người hạnh phúc vì mình có H ,người mà mình đã tưởng là một nửa của mình cho đến một ngày,một ngày mà mình chẳng bao giờ mình muốn có....
Em H đã vào nick mình chửi mình rất thậm tệ bằng những lời lẽ rất quá đáng,nó bảo mình thật sấu xa khi cướp đi hạnh phúc của Ngần,người mà mình nghĩ rằng đã là quá khứ của H.Nó nói rằng H đã chia tay N vì H quyết định đến với mình và mình là một con hồ li tinh.Mình đã cố gắng thanh minh nhưng em H càng chửi mình nhiều hơn và yêu cầu mình trả lại hạnh phúc cho N.Mình sững sờ trước những gì nó nói mà lòng đau đớn,từng lời từng lời như những nhát dao cứa vào trai tim mình,mình đã ngời im lặng không nói gì và mình thấy nước mắt mình rơi....
Về nhà mình đã suy nghĩ về tất cả những gì em H nói, và mình thấy rằng thật ra mình cũng là người có lỗi,nhưng tại sao H lại nói dối mình rằng N đã bỏ h trươc, trong khi sư. thật không phải như thế,chính H đã bỏ N vì mình...
Tại sao H lại nói dối mình nhiều thế trong khi mình đã luôn tin vào H và vun đắp hạnh phúc cùng H.một hạnh phúc dẫm đạp lên hạnh phúc của người khác,làm sao mình có thể không suy nghĩ gì và tiếp tục yêu H và tự an ủi rằng dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua...Không! mọi chuyện không thể kết thúc như thế này được,ít ra là đối với mình...
Nhưng mình lại không đủ dũng khí để hỏi H,mình vẫn muốn tin rằng đó không phải là sự thật,nhưng nếu là sự thật thì mình sẽ phải làm sao chứ.Nếu thật sự phải xa H mình sẽ không thể sống nổi vì mình rất yêu H nhưng...còn N thì sao....
Nhiếu lúc mình có ý nghĩ rằng mình là một kẻ vô duyên kinh khủng khiếp khi bước vào cuộc đời H.H ơi! hình như mình chính là một kẻ thứ 3 trong tình yêu này phải không vì nếu mình không suất hiện thì H sẽ không chia tay N phải không,nếu thật thế thì mình buồn lắm tại sao mình lại trở thành một kẻ xấu xa như thế này chứ.Trong tình yêu mình luôn tâm niện một điều đó là không bao giờ cườp người yêu của người khác,không phản bội tình yêu và không bao giờ làm kẻ thứ 3.vậy mà thật buồn cười vì bây giờ chính mình đang phạm phải chính một trong những diều này,điều đó khiến mình đau đớn hơn nữa.
Phải chăng số phận đang chêu đùa chúng ta để bây giờ chúng ta rơi vào hoàn cảnh này,yêu không được mà bỏ thì cũng không nỡ,mình biết phảir làm sao đây.có ai đó nói cho mình biết mình nên làm gì không?????????
Mình đã lên SaPa tìm lại một điều gì đó mình đã đánh mất,mình đến lại những nơi chúng ta đã đi qua,chỗ nào cũng có hình bòng H,mình lại khóc,khóc thật nhiều.Một nỗi cô dơn ngập tràn trong lòng mình.đau đớn quá
mình yêu H, mình cần H trong đời ,đó luôn là sự thật,nhưng mình cũang không thể để cả 2 đứa mình phải khó xử,mình cũng không muốn làm kẻ thứ 3 đâu H ah.
dù xa H mình sẽ rất đau khổ nhưng đau khổ thì đã sao nào ,vì để H và mình bứt rứt về mọi chuyẹn thì mình còn đau khổ hơn thế nhiều.mình phải ra di thôi H ơi!!!!!!!!!
mình thật lòng xin lỗi H và N,có lẽ em H nói đúng,chúng ta không nên đến với nhau.Tất cả hãy dể cho một mình mình gánh chịu thôi,còn H hãy quên mình đi và quay về bên N
hãy tha lỗi cho mình vì ra đi không tù biệt,mình nhớ H lắm,xin lỗi H vì không thể giữ lời hứa bên H không bao giờ xa,những gì chúng ta đã có với nhau sẽ còn mãi với thời gian,Sapa sẽ lưu giữ lại,để luôn nhắc nhở mình rằng mình đã từng yêu một người không nên yêu
trong lòng mình đã từng mơ ước về một hạnh phúc có mình và H.Nếu tất cả chỉ là một giấc mơ thì mình thật sư không muốn tỉnh tí nào cả...
kiki
Đã nhiều ngày rồi mình đắn đo suy nghĩ,đêm nằm cũng không ngủ được.H có biết vì sao mình lại như thế này không,vì mình đang suy nghĩ về chuyện của 3 chúng ta.....
H còn nhớ không chúng ta quen nhau khi H đến Lào Cai này nghỉ hè,H và mình hợp nhau đến nỗi dường như chỉ khác nhau là H là con trai còn mình là con gái.Chúng ta đã rất vui vẻ bên nhau trong suốt 10 ngày và rồi trước hôm H vè H đã nói rằng H yêu mình.mình đã rất bất ngờ và xúc động nhưng H về tận 1 tháng rồi mình mới nhận lời làm người yêu của H
Chúng ta đã nhắn tin và chat với nhau,gửi đến nhau những lời yêu thương,đối với mình dù chúng ta xa nhau nhưng cũng chẳng sao cả vì 1 năm nữa mình sẽ về Hải Phòng thăm H.Và mình tin rằng ngày chúng ta đoàn tụ là ngày vui nhất.chúng ta sẽ biết quy trọng những giây phút được ở bên nhau,thì sự xa cách này cũng đáng lắm chứ.
Đáng nhẽ mình đã là người hạnh phúc vì mình có H ,người mà mình đã tưởng là một nửa của mình cho đến một ngày,một ngày mà mình chẳng bao giờ mình muốn có....
Em H đã vào nick mình chửi mình rất thậm tệ bằng những lời lẽ rất quá đáng,nó bảo mình thật sấu xa khi cướp đi hạnh phúc của Ngần,người mà mình nghĩ rằng đã là quá khứ của H.Nó nói rằng H đã chia tay N vì H quyết định đến với mình và mình là một con hồ li tinh.Mình đã cố gắng thanh minh nhưng em H càng chửi mình nhiều hơn và yêu cầu mình trả lại hạnh phúc cho N.Mình sững sờ trước những gì nó nói mà lòng đau đớn,từng lời từng lời như những nhát dao cứa vào trai tim mình,mình đã ngời im lặng không nói gì và mình thấy nước mắt mình rơi....
Về nhà mình đã suy nghĩ về tất cả những gì em H nói, và mình thấy rằng thật ra mình cũng là người có lỗi,nhưng tại sao H lại nói dối mình rằng N đã bỏ h trươc, trong khi sư. thật không phải như thế,chính H đã bỏ N vì mình...
Tại sao H lại nói dối mình nhiều thế trong khi mình đã luôn tin vào H và vun đắp hạnh phúc cùng H.một hạnh phúc dẫm đạp lên hạnh phúc của người khác,làm sao mình có thể không suy nghĩ gì và tiếp tục yêu H và tự an ủi rằng dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua...Không! mọi chuyện không thể kết thúc như thế này được,ít ra là đối với mình...
Nhưng mình lại không đủ dũng khí để hỏi H,mình vẫn muốn tin rằng đó không phải là sự thật,nhưng nếu là sự thật thì mình sẽ phải làm sao chứ.Nếu thật sự phải xa H mình sẽ không thể sống nổi vì mình rất yêu H nhưng...còn N thì sao....
Nhiếu lúc mình có ý nghĩ rằng mình là một kẻ vô duyên kinh khủng khiếp khi bước vào cuộc đời H.H ơi! hình như mình chính là một kẻ thứ 3 trong tình yêu này phải không vì nếu mình không suất hiện thì H sẽ không chia tay N phải không,nếu thật thế thì mình buồn lắm tại sao mình lại trở thành một kẻ xấu xa như thế này chứ.Trong tình yêu mình luôn tâm niện một điều đó là không bao giờ cườp người yêu của người khác,không phản bội tình yêu và không bao giờ làm kẻ thứ 3.vậy mà thật buồn cười vì bây giờ chính mình đang phạm phải chính một trong những diều này,điều đó khiến mình đau đớn hơn nữa.
Phải chăng số phận đang chêu đùa chúng ta để bây giờ chúng ta rơi vào hoàn cảnh này,yêu không được mà bỏ thì cũng không nỡ,mình biết phảir làm sao đây.có ai đó nói cho mình biết mình nên làm gì không?????????
Mình đã lên SaPa tìm lại một điều gì đó mình đã đánh mất,mình đến lại những nơi chúng ta đã đi qua,chỗ nào cũng có hình bòng H,mình lại khóc,khóc thật nhiều.Một nỗi cô dơn ngập tràn trong lòng mình.đau đớn quá
mình yêu H, mình cần H trong đời ,đó luôn là sự thật,nhưng mình cũang không thể để cả 2 đứa mình phải khó xử,mình cũng không muốn làm kẻ thứ 3 đâu H ah.
dù xa H mình sẽ rất đau khổ nhưng đau khổ thì đã sao nào ,vì để H và mình bứt rứt về mọi chuyẹn thì mình còn đau khổ hơn thế nhiều.mình phải ra di thôi H ơi!!!!!!!!!
mình thật lòng xin lỗi H và N,có lẽ em H nói đúng,chúng ta không nên đến với nhau.Tất cả hãy dể cho một mình mình gánh chịu thôi,còn H hãy quên mình đi và quay về bên N
hãy tha lỗi cho mình vì ra đi không tù biệt,mình nhớ H lắm,xin lỗi H vì không thể giữ lời hứa bên H không bao giờ xa,những gì chúng ta đã có với nhau sẽ còn mãi với thời gian,Sapa sẽ lưu giữ lại,để luôn nhắc nhở mình rằng mình đã từng yêu một người không nên yêu
trong lòng mình đã từng mơ ước về một hạnh phúc có mình và H.Nếu tất cả chỉ là một giấc mơ thì mình thật sư không muốn tỉnh tí nào cả...
kiki